Xem đầy đủ chức năng : Ngồi buồn - Vấn nghi - Có ai...
Serenade
12-10-2006, 11:35 PM
Vén mây ngó xuốn hỏi trời
Bao giờ duyên kiếp đưa người về đây
Tháng năm chưa cạn hao gày
Ấp về tim những đoạ đày mà thôi
Tình đời vẫn bạc như vôi
Yêu thương ngọt đắng ôi lời dối gian
Kiếp đời đã vẫn đa đoan.....
Cô dâu mới
12-10-2006, 11:40 PM
Vén mây ngó xuốn hỏi trời
Bao giờ duyên kiếp đưa người về đây
Tháng năm chưa cạn hao gày
Ấp về tim những đoạ đày mà thôi
Tình đời vẫn bạc như vôi
Yêu thương ngọt đắng ôi lời dối gian
Kiếp đời đã vẫn đa đoan.....
<tiếp>
Kiếp đời đà vẫn đa đoan
Thềm mờ còn xót vội vàng dấu chân
Ai đi thả những phong trần
Gót hồn ai đợi lệ râng khoé sầu
Sóng trăm năm vẫn bạc đầu
Tình ngàn năm vẫn một màu chia phôi
Xin quên đi để dạ rồi.....
Serenade
12-10-2006, 11:45 PM
Xin quên đi để dạ rồi.....
Xin quên đi để dạ rồi
Ái ân tàn úa, tình rơi bứoc tình
Yêu thương riêng giữ một mình
Nhớ nhung gối chiếc lặng thinh tiếng đời
Từ ly nào thấm trên môi
Để cho vương vấn tơi bời đợi mong
Vẹn nguyên tim ấm tình trong
Mà sao ai nỡ đành lòng quên đi
Cô dâu mới
12-10-2006, 11:49 PM
Xin quên đi để dạ rồi
Ái ân tàn úa, tình rơi bứoc tình
Yêu thương riêng giữ một mình
Nhớ nhung gối chiếc lặng thinh tiếng đời
Từ ly nào thấm trên môi
Để cho vương vấn tơi bời đợi mong
Vẹn nguyên tim ấm tình trong
Mà sao ai nỡ đành lòng quên đi
Đọc thơ sao buồn ...ss à....
Người quên thì nhớ riêng gì
Bao khờ dại vẫn nghiêng mi rớt buồn
Làm sao ngăn ánh chiều tuôn
Làm sao ngăn bể xuôi nguồi ngừng trôi
Ngăn sao câu hứa bội lời
Ngăn sao ai đã thay rời trái tim
trọn kiếp trai hùng
12-10-2006, 11:58 PM
Xin đc chen chân vào với hai người góp vài lời tâm sự...
=TimThuyTinh=
côdâumới
Thoảng nghe có tiếng khóc thầm
Của ai ai đó vẫn thâm tình sầu
Cũng chờ đợi giống Ngưu ngâu
Phải chẳng Chức Nữ bên cầu oán than
Cung tơ nỡ đứt vội vàng
Để hoang vắng quá tơ đàng chốn mơ
Đi qua không dám ngẩn ngơ
Sợ mình thao thức vẩn vơ với tình
=====
Buồn này ai góp mà chung
Ai vun ai xới mà cùng gốc đau
Cô dâu mới
13-10-2006, 12:02 AM
Xin đc chen chân vào với hai người góp vài lời tâm sự...
Thoảng nghe có tiếng khóc thầm
Của ai ai đó vẫn thâm tình sầu
Cũng chờ đợi giống Ngưu ngâu
Phải chẳng Chức Nữ bên cầu oán than
Cung tơ nỡ đứt vội vàng
Để hoang vắng quá tơ đàng chốn mơ
Đi qua không dám ngẩn ngơ
Sợ mình thao thức vẩn vơ với tình
=====
Buồn này ai góp mà chung
Ai vun ai xới mà cùng gốc đau
Một lấn sống thực với tim
Dù đau cũng chịu im lìm tiếng than
Không hay giữ chốn trần gian
Chàng Ngưu liệu có còn kham bóng sầu
Nguyện chờ bên ấy chiếc cầu
Nguyện mơ đến chốn đạm màu ái ân
Hay là giữ chốn thường dân
Đã quên tình cũ hồng trần buông tim
Serenade
13-10-2006, 12:07 AM
Xin đc chen chân vào với hai người góp vài lời tâm sự...
Thoảng nghe có tiếng khóc thầm
Của ai ai đó vẫn thâm tình sầu
Cũng chờ đợi giống Ngưu ngâu
Phải chẳng Chức Nữ bên cầu oán than
Cung tơ nỡ đứt vội vàng
Để hoang vắng quá tơ đàng chốn mơ
Đi qua không dám ngẩn ngơ
Sợ mình thao thức vẩn vơ với tình
=====
Buồn này ai góp mà chung
Ai vun ai xới mà cùng gốc đau
Một lấn sống thực với tim
Dù đau cũng chịu im lìm tiếng than
Dù đã biết ai thay lòng đổi dạ
Dù rõ rồi ai cxung đã ra đi
Vậy cớ gì mình vẫn cứ sầu bi
Chờ và ước 1 cuộc tình tan vỡ
Ngày ai đi một khúc tình lỡ dở
Buổi gió chiều chẳng muốn nổi bên hiên
1 nhành hoa thăm nắng không nhuộm phiền
Không nở nữa suốt 1 mùa xưa cũ
Cảm ơn đã chung vui cùng TTT
trọn kiếp trai hùng
13-10-2006, 12:12 AM
Một lấn sống thực với tim
Dù đau cũng chịu im lìm tiếng than
Không hay giữ chốn trần gian
Chàng Ngưu liệu có còn kham bóng sầu
Nguyện chờ bên ấy chiếc cầu
Nguyện mơ đến chốn đạm màu ái ân
Hay là giữ chốn thường dân
Đã quên tình cũ hồng trần buông tim
Làm sao nhớ làm sao mà còn nhớ
Vạn dặm trường xóa bóng dáng cố nhân
Sẽ bặt vô âm tín giữa phàm trần
Vui duyên mới và một mình ngự mãn
Chốn yêu xưa chẳng còn gì lai vãng
Vạn u sầu rồi vô thức xa hoa
Mặc kệ ai mi ướt mắt đã nhòa
Câu trăng gió mãi chỉ là trăng gió
@cô dâu: để hỏi tim thuy tinh luôn :D:D
Cô dâu mới
13-10-2006, 12:23 AM
Làm sao nhớ làm sao mà còn nhớ
Vạn dặm trường xóa bóng dáng cố nhân
Sẽ bặt vô âm tín giữa phàm trần
Vui duyên mới và một mình ngự mãn
Chốn yêu xưa chẳng còn gì lai vãng
Vạn u sầu rồi vô thức xa hoa
Mặc kệ ai mi ướt mắt đã nhòa
Câu trăng gió mãi chỉ là trăng gió
@cô dâu: để hỏi tim thuy tinh luôn :D:D
Rồi thì ai cũng quên ai
Cánh sao lạc đến thiên đài xa hoa
Tủi thân không nỡ khóc oà
Chỉ như lệ thắm để pha men tình
Đau thương giữ lấy một mình
Người đi kẻ đứng chênh vênh giữa trời
Ngày xưa trao vội nụ cười
Bay giờ giữ lệ để bồi đắp thêm
:D rùi đó TKTH.....lập hội luôn nha
Serenade
13-10-2006, 12:27 AM
Tình riêng hội ngộ tình đời
Trao câu tha thiết tặng lời biết vui
Ai vô tâm đc rượu mời
Ai đành ngoảnh mặt để khơi ai buồn
Từ đây gặp gỡ chiều muôn
Tô hoa rải lá rót nguồn cơn vui
Chuyện gian thế chuyện trần đời
Thêm vào rồi lại để rơi thôi mà
Hội ngộ Trai hùng cùng dâu hìn:)
trọn kiếp trai hùng
13-10-2006, 12:30 AM
Rồi thì ai cũng quên ai
Cánh sao lạc đến thiên đài xa hoa
Tủi thân không nỡ khóc oà
Chỉ như lệ thắm để pha men tình
Đau thương giữ lấy một mình
Người đi kẻ đứng chênh vênh giữa trời
Ngày xưa trao vội nụ cười
Bay giờ giữ lệ để bồi đắp thêm
:D rùi đó TKTH.....lập hội luôn nha
Nào đâu ai đã quên ai
Nào đâu phải thắm u hoài riêng ai
Ai còn mãi nhớ thương ai
Nhưng đời oan trái hoa cài giữa đêm
Nên dù tình có êm đềm
Cũng đành là gió thôi thêm thoả đời
Nguyên thương - vẹn nhớ chơi vơi
Dẫu còn tha thiết dù đời chia 2
Tình riêng hội ngộ tình đời
Trao câu tha thiết tặng lời biết vui
Ai vô tâm đc rượu mời
Ai đành ngoảnh mặt để khơi ai buồn
Từ đây gặp gỡ chiều muôn
Tô hoa rải lá rót nguồn cơn vui
Chuyện gian thế chuyện trần đời
Thêm vào rồi lại để rơi thôi mà
Hội ngộ Trai hùng cùng dâu hìn:)
Đường tơ dệt đã thắm môi
Bài ca hợp nghĩa từ nôi lớn dần
Từ nay có tiếng ân cần
Góp thơ rải những ngại ngần đau thương
Vá cho lành những tan thương
Uống đây cho miết con đường ngày mai
:DCảm ơn TTT và dâu mơi
Nhờ dâu mới lập pic nghe:huglove:
4nh_cu_m4.c_k3_em
13-10-2006, 01:10 AM
*********** Thức trọn đêm nay nhớ 1 người************
*********** 1 Người tôi nhớ _ 1 người thôi*************
*********** Tôi nhớ đêm nay_ đêm mai nữa***********
*********** Tôi nho*' 1 người ko nhớ tôi**************
********Cánh hoa tàn ko bao giờ khép lại *************
******** Tình đã tàn ko chắp lại được đâu anh ************
*********** Hoa tuy xấu nhưng tràn đấy hương sắc *************
*********** Lá tuy khô nhưng chung thủy với tình***************
Serenade
13-10-2006, 01:14 AM
Ai nhớ đến người nhớ chơi vơi
Nhớ đến hồn tơ nát tơi bời
Nhớ quá những gì êm ái ấy
Nhớ hoài trong tiềm thức đầy vơi
=====
Hoa kia đã nát nhuỵ rồi
Tiếc nuối cũng đành chỉ thế thôi
Hoài mong thương nhớ dần hoang kiệt
Ôi những vũng buồn đậm hồn tôi.........
Hi you !!!!
Lost.
13-10-2006, 06:22 AM
Buồn này nghi vấn chẳng ai hay
Sầu kia thắc mắc chẳng thể đầy
Nghe đâu lời thán buồn như thể
Rót cả nợ đời để gộp xây
Bến đời ai mỏi để tìm vui
Ngạo nghễ biết đâu nặng bùi ngùi
Cười cho duyên ấy không còn nữa
Chỉ có liễu buồn rủ chiều xuôi
giacat_tiensinh
13-10-2006, 07:48 AM
Buồn này nghi vấn chẳng ai hay
Sầu kia thắc mắc chẳng thể đầy
Nghe đâu lời thán buồn như thể
Rót cả nợ đời để gộp xây
Bến đời ai mỏi để tìm vui
Ngạo nghễ biết đâu nặng bùi ngùi
Cười cho duyên ấy không còn nữa
Chỉ có liễu buồn rủ chiều xuôi
Đèo bồng vai mỏi sướng gì đâu
Toan tính đa nghi tổ nhức đầu
Mặc xác việc đời cho nhẹ nợ
Tục trần kệ chúng cứ tranh nhau
Non bồng ần khứ sống nhàn thân
Phó mặc chúng sinh thoả sức vần
Ngạo nghễ cái thời nheo nhóc khạc
Đường đời cát bụi khổ muôn dân
trọn kiếp trai hùng
14-10-2006, 06:17 AM
Buồn này nghi vấn chẳng ai hay
Sầu kia thắc mắc chẳng thể đầy
Nghe đâu lời thán buồn như thể
Rót cả nợ đời để gộp xây
Bến đời ai mỏi để tìm vui
Ngạo nghễ biết đâu nặng bùi ngùi
Cười cho duyên ấy không còn nữa
Chỉ có liễu buồn rủ chiều xuôi
Câu tình còn đậm ở khoé môi
Ai nỡ vùi tan, hết mất rồi
Thương duyên bàng bẽ tình nhân ngãi
Thương ngọn sóng hờ dặt dìu trôi
THấm hồn cô lữ lúc chiều nghiêng
Sương ướt đời vui ngược gió miền
Tâm hồn in nặng câu tình cũ
Hỏi biết bao giờ đc bình yên????????
Lost.
14-10-2006, 07:19 AM
Ai nhớ đến người nhớ chơi vơi
Nhớ đến hồn tơ nát tơi bời
Nhớ quá những gì êm ái ấy
Nhớ hoài trong tiềm thức đầy vơi
=====
Hoa kia đã nát nhuỵ rồi
Tiếc nuối cũng đành chỉ thế thôi
Hoài mong thương nhớ dần hoang kiệt
Ôi những vũng buồn đậm hồn tôi.........
Yêu thương kia lạc về đâu
Để cho con sóng bạc đầu cuốn đi
Lạnh băng một thoáng hoa thì
Vùi trong nỗi nhớ vụng về ngây ngô
Tình hồng chưa thoát giấc mơ
Mà người đã khuất bóng mờ theo trăng
Hồn tơ đã rối nhịt nhằng
Rối theo tiếng hát đang giăng ngập đời
love_josie
10-11-2006, 07:03 AM
nhớ hay quên ko còn la quan trọng
chĩ biết rằng dưòng về vắng bóng em
em con nhớ hay em đã quên
tháng ngày ta cùng nhau hanh phúc
có phải chăng hạnh phúc ngắn ngủi
chấp cánh bay mài trong sự nhớ thương
éc_min
11-11-2006, 01:27 AM
buồn buồn con chữ ê a
ghép vần vô thức ra là bài thơ
vấn nghi mấy phút mơ hồ
hỏi nhân gian có bến bờ trăm năm
mỏi chân có một chỗ nằm
hay về đơn gối trăng rằm lại thăm
Lost.
21-11-2006, 12:40 AM
Nghi nghi vấn vấn
Họa một bài thơ
Bài thơ đầy nghĩa dại khờ
Bài thơ đầy những vẩn vơ với đời
Người yêu ai ai yêu người
Ai thêm yêu lại nụ cười của ta
Ta vô tư đến xa hoa
Ta vô tâm đến mặn mà tim đau
Ai yêu ta....ai tìm nhau
Ai yêu tiếnh hát thay mầu mùa Đông
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.