S!lver [halo]
12-10-2006, 09:49 PM
T thân mến !
Để viết cho T những dòng này B đã phải lấy hết can đảm mình có. Vì B chỉ muốn nói cho T biết một điều rằng : B thích T thật rời T ơi ! B cũng chẳng biết tại sao lại như thế ,chỉ biết rằng mấy tháng xa T ,B rất buồn.Lúc nào B cũng nghĩ về T ,tưởng tượng ra cảnh chúng mình dc bên nhau vui vẻ ,tưởng tượng đến 1 tương lai đẹp đẽ cho 2 ta.Nói ra có vẻ điên rồ nhưng B đã nhớ đến T cả trong mơ ,mơ về câu trả lời của T khi B gửi cho T những dòng này ! Cảm giác lúc mơ thật sung sướng & thật khó diễn tả dc cảm giác của B khi đó ,nhưng gần như ngay lập tức B tỉnh giấc T_T !
B nói ra những lời này chỉ vì muốn T biết cảm nhận của B về T thế thôi & cũng để cho B cảm thấy nhẹ nhàng đi phần nào ,giải tỏa những cảm xúc phần nào !!!!
Còn 1 điều nữa B muốn nói vói T : B ko muốn tạo cho T bất kì áp lực nào cả ,chỉ muốn T hiểu B. Và nếu như T cảm thất ko chấp nhận dc những gì B vừa nói thì mong T cứ coi như B chưa nói gì cả & mong T hãy coi B như 1 người bạn bình thường như trước đây.Điều B lo nhất khi thổ lộ nhửng lời này là đánh mất luôn cả tình bạn tốt đẹp chúng ta đang có ,bình ko muốn chút nào T ơi !
Cuối thư chúc T luôn vui vẻ & hạnh phúc trong cuộc sống. B sẽ luôn cầu mong cho T dc hạnh phúc ! Hẹn gặp lại !!!!!
B
Để viết cho T những dòng này B đã phải lấy hết can đảm mình có. Vì B chỉ muốn nói cho T biết một điều rằng : B thích T thật rời T ơi ! B cũng chẳng biết tại sao lại như thế ,chỉ biết rằng mấy tháng xa T ,B rất buồn.Lúc nào B cũng nghĩ về T ,tưởng tượng ra cảnh chúng mình dc bên nhau vui vẻ ,tưởng tượng đến 1 tương lai đẹp đẽ cho 2 ta.Nói ra có vẻ điên rồ nhưng B đã nhớ đến T cả trong mơ ,mơ về câu trả lời của T khi B gửi cho T những dòng này ! Cảm giác lúc mơ thật sung sướng & thật khó diễn tả dc cảm giác của B khi đó ,nhưng gần như ngay lập tức B tỉnh giấc T_T !
B nói ra những lời này chỉ vì muốn T biết cảm nhận của B về T thế thôi & cũng để cho B cảm thấy nhẹ nhàng đi phần nào ,giải tỏa những cảm xúc phần nào !!!!
Còn 1 điều nữa B muốn nói vói T : B ko muốn tạo cho T bất kì áp lực nào cả ,chỉ muốn T hiểu B. Và nếu như T cảm thất ko chấp nhận dc những gì B vừa nói thì mong T cứ coi như B chưa nói gì cả & mong T hãy coi B như 1 người bạn bình thường như trước đây.Điều B lo nhất khi thổ lộ nhửng lời này là đánh mất luôn cả tình bạn tốt đẹp chúng ta đang có ,bình ko muốn chút nào T ơi !
Cuối thư chúc T luôn vui vẻ & hạnh phúc trong cuộc sống. B sẽ luôn cầu mong cho T dc hạnh phúc ! Hẹn gặp lại !!!!!
B