văn khôi
15-06-2005, 06:04 PM
Tình yêu ơi ! Nhớ thương da diết
Xa nhau rồi thao thức canh thâu
Nhớ em cảnh cũng hóa sầu
Em đâu có biết tình đầu anh trao
Anh đau đớn con tim mách bảo
Bởi ngây thơ em hóa vô tình
Bao giờ em mới hỏi mình
Con tim hòa nhập bóng hình tơ vương
Thế là hết , mối tình mộng tưởng
Gặp em rồi cúi mặt làm ngơ
Để anh mưa gió giăng thơ
Cách xa anh sống trong mơ với tình.
các bạn có thể cho biết ý kiến được ko dzậy ? mình muốn làm wen với các bạn đấy.
Xa nhau rồi thao thức canh thâu
Nhớ em cảnh cũng hóa sầu
Em đâu có biết tình đầu anh trao
Anh đau đớn con tim mách bảo
Bởi ngây thơ em hóa vô tình
Bao giờ em mới hỏi mình
Con tim hòa nhập bóng hình tơ vương
Thế là hết , mối tình mộng tưởng
Gặp em rồi cúi mặt làm ngơ
Để anh mưa gió giăng thơ
Cách xa anh sống trong mơ với tình.
các bạn có thể cho biết ý kiến được ko dzậy ? mình muốn làm wen với các bạn đấy.