gakhongbietgay
12-10-2006, 09:06 AM
**********không lên làm sai những gì mình đã hoạch định*******************
**********sai một lần rồi sẽ sai mãi mãi.........................*******************
em hiểu và biết đc điều huyền bí trong câu nói đó,thế mà em vẫn làm sai anh à.
em thấy có lỗi với chính bản thân,và có lỗi với tất cả mọi người,
em đã ko làm tròn đươc phận của một người con ngoan,một người bạn tốt,..........
em đã dành mất anh khỏi con bạn thân của em,nó cũng hận em lắm,nhưng nó quá cao thượng,nó tha thứ cho em ,nó chấp nhận sự thật ko một lời oán trách,..........
nó chi cười và chúc em hp,
(chính vì vậy mà em rất sợ nó,sợ lời chúc phúc ấy)
ôi cái hp ấy em tưởng mình sẽ giữ đc anh mãi mãi.....
nhưng nào ngờ em đã gặp quả báo.em cũng lại là nạn nhân như nó.em mất anh.
đó là một sự thật em cũng ko thể lẩn chốn.em thấy mình còn thất bại và đau khổ hơn nó.
vì em ko thể chúc người ta đc hp như nó đã từng chúc em,
(bởi lẽ em yêu anh quá chân thành ,và em ko muốn san anh sẻ với ai)
thật dau khổ thay người mà thay bạn em trả thù em lại chính là anh.anh đã cố tình sắp sếp mọi chuyện,đúng hơn anh là kẻ chủ mưu trong câu chuyện này,anh đã quá tàn nhẫn với em,anh có thấy như vậy ko?
đêm nay em lại ngồi khoc cho số phận của em ,khóc cho nhưng gì sai lầm mà em đã gây ra cho tất cả mọi người.và có lẽ là cả anh nữa anh ạ.
thế đấy phụ tình tình sẽ phụ lại mà anh.
nhưng thì dù sao giờ thì em cũng đã hiểu rồi, em cũng ko hối hận đâu anh ạ.
****có lẽ bắt đầu từ bây giờ có thể là muộn nhưng còn hơn ko có sự bắt đầu** **
??????????????????????????????phải vậy ko anh??????????????????????????????????????
**********sai một lần rồi sẽ sai mãi mãi.........................*******************
em hiểu và biết đc điều huyền bí trong câu nói đó,thế mà em vẫn làm sai anh à.
em thấy có lỗi với chính bản thân,và có lỗi với tất cả mọi người,
em đã ko làm tròn đươc phận của một người con ngoan,một người bạn tốt,..........
em đã dành mất anh khỏi con bạn thân của em,nó cũng hận em lắm,nhưng nó quá cao thượng,nó tha thứ cho em ,nó chấp nhận sự thật ko một lời oán trách,..........
nó chi cười và chúc em hp,
(chính vì vậy mà em rất sợ nó,sợ lời chúc phúc ấy)
ôi cái hp ấy em tưởng mình sẽ giữ đc anh mãi mãi.....
nhưng nào ngờ em đã gặp quả báo.em cũng lại là nạn nhân như nó.em mất anh.
đó là một sự thật em cũng ko thể lẩn chốn.em thấy mình còn thất bại và đau khổ hơn nó.
vì em ko thể chúc người ta đc hp như nó đã từng chúc em,
(bởi lẽ em yêu anh quá chân thành ,và em ko muốn san anh sẻ với ai)
thật dau khổ thay người mà thay bạn em trả thù em lại chính là anh.anh đã cố tình sắp sếp mọi chuyện,đúng hơn anh là kẻ chủ mưu trong câu chuyện này,anh đã quá tàn nhẫn với em,anh có thấy như vậy ko?
đêm nay em lại ngồi khoc cho số phận của em ,khóc cho nhưng gì sai lầm mà em đã gây ra cho tất cả mọi người.và có lẽ là cả anh nữa anh ạ.
thế đấy phụ tình tình sẽ phụ lại mà anh.
nhưng thì dù sao giờ thì em cũng đã hiểu rồi, em cũng ko hối hận đâu anh ạ.
****có lẽ bắt đầu từ bây giờ có thể là muộn nhưng còn hơn ko có sự bắt đầu** **
??????????????????????????????phải vậy ko anh??????????????????????????????????????