Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
11-10-2006, 10:54 PM
:sleepwell: ĐỔI THAY
Anh muốn tặng em đóa hồng tươi
Là muốn em yêu mãi mãi cười .
Không còn buồn rầu vơ vẳn nữa ,
Cười vui em nhé chỉ cười thôi .
Anh muốn tặng em màu trắng trinh ,
Để em giữ mãi mối thâm tình .
Cho dù xa cách nhưng em vẫn ,
Giữ mãi trong tim chuyện chúng mình .
Vậy trắng hay hồng em chọn mau ,
Yêu màu nào nhất nói đi nào ?
Em rằng: " hai màu em yêu hết ".
Thích nhỉ bọn mình vui biết bao .
Tháng ngày thơ dại cũng qua mau ,
Em đem màu khác thế thay vào.
Hai màu năm cũ em không thích,
Để chuyện tình ta mãi đớn đau…
Anh muốn tặng em đóa hồng tươi
Là muốn em yêu mãi mãi cười .
Không còn buồn rầu vơ vẳn nữa ,
Cười vui em nhé chỉ cười thôi .
Anh muốn tặng em màu trắng trinh ,
Để em giữ mãi mối thâm tình .
Cho dù xa cách nhưng em vẫn ,
Giữ mãi trong tim chuyện chúng mình .
Vậy trắng hay hồng em chọn mau ,
Yêu màu nào nhất nói đi nào ?
Em rằng: " hai màu em yêu hết ".
Thích nhỉ bọn mình vui biết bao .
Tháng ngày thơ dại cũng qua mau ,
Em đem màu khác thế thay vào.
Hai màu năm cũ em không thích,
Để chuyện tình ta mãi đớn đau…