Xem đầy đủ chức năng : tình đâu
238_810
11-10-2006, 10:31 PM
đã bao giờ người nghĩ tới tôi chưa
dù chỉ trong 1 giây rồi biến mất
nuế có nghĩ xin người hãy nhắm mắt
sẽ hiện về 1 người nói yêu em.....
" anh yêu em......heo con "
Xương Rồng Sa Mạc
11-10-2006, 11:35 PM
Nếu nhắm mắt nghĩ tưởng tượng mà thôi
Thì đã nhận trăm ngàn lời người nói!
Nhưng đã yêu thì người nên gặp gỡ
Đã gặp rồi .... lời người nói .... yêu thương!
:..hoahonggai..:
12-10-2006, 02:00 AM
Lời yêu ấy giờ này nói ra hết
Đến sau này sẽ lấy gì chứng minh
Anh bảo yêu rồi mai đây hối hận
hết yêu em anh hỡi có bưồn không!!!!!!!!!!!
238_810
12-10-2006, 10:51 PM
tình tôi đây làm sao chứng minh đc
vì yêu người tôi đâu tính đc không
tình yêu ấy tôi giữ kính trong lòng
chứng minh rồi như bông hồng tàn héo
thà như thế nó sẽ mãi theo ta...
Cô dâu mới
12-10-2006, 11:42 PM
Ai chẳng biết tình đâu là cay đắng
Ai âm thầm là nát rã trái tim
Yêu si mê yêu say giữa ngập chìm
Yêu tha thiết để biết người hờ hững
238_810
14-10-2006, 12:39 AM
người cho rằng tình yêu là hờ hững
sao người không giữ vững trái tim mình
yêu 1 người giữ lòng chung tình mãi
niềm hạnh phúc sẽ vững trải về sau...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.