Xem đầy đủ chức năng : ƯỚc GÌ ......
x_naruto_x
11-10-2006, 06:41 AM
ước gì tôi hoá con sâu
Doạ em một bữa quên sầu mới thôi
Nhưng mà tôi chỉ là tôi
Nên em vẫn chẳng coi tôi ra gÌ
Ước gì tôi hoá con ...Ki
Nhe răng xông đến , em đi đằng trời
Nhưng mà tôi chỉ là người
Nên em chẳng chạy vẫn ngồi ì ra
Ước gì tôi hoá con ma
Lừ đừ chết khiếp em oà khóc ngay
Nhưng mà tôi vẫn sống đây
Nên thôi đành chịu em đầy đoạ tôi
sunshine85
12-10-2006, 06:14 AM
chạy làm gì chớ bạn ơi
người ta đang tỏ tình thương ấy mà
con gái vốn thật hiền hoà
chỉ hay đày đoạ người mình thương thôi
xuanbuon
12-10-2006, 06:26 AM
--------------------------------------------------------------------------------
ước gì tôi hoá con sâu
Doạ em một bữa quên sầu mới thôi
Nhưng mà tôi chỉ là tôi
Nên em vẫn chẳng coi tôi ra gÌ
Ước gì tôi hoá con ...Ki
Nhe răng xông đến , em đi đằng trời
Nhưng mà tôi chỉ là người
Nên em chẳng chạy vẫn ngồi ì ra
Ước gì tôi hoá con ma
Lừ đừ chết khiếp em oà khóc ngay
Nhưng mà tôi vẫn sống đây
Nên thôi đành chịu em đầy đoạ tôi
__________________
Bài thơ được đó
hoangcu88
12-10-2006, 08:25 PM
Anh mà hóa thành con sâu
Giơ chân giẫm nát bẹp đầu anh ngay
nhưng anh vẫn chỉ là anh
nên em vẫn chẳng coi anh ra gì
Nếu anh biến thành con ki
Em co bữa nhậu mê ly anh à
nhưng anh vẫn chỉ là anh
nên em cũng chẳng coi anh ra gì
Cho dù anh hóa thành ma
em là phù thủy umbala anh tèo
Người anh cứ cháy xèo xèo
Cho đáng tội dám đòi trêu em:dance
thanphahoai
13-10-2006, 01:16 AM
ước ji anh hóa thành mây
hôn em cho thõa tháng ngày nhớ mong
x7xK1m2nhLuvK137xK
13-10-2006, 09:17 PM
...ươc gi cho chang theo em.
..dài doạ moi biet con gai the nao
.. ươc gi ươc sươt cươc doi
dẹp bao ý nguyen.. hầu em mai mai
hoangcu88
15-10-2006, 07:43 PM
Nhưng em ơi anh là mây axit
Hôn anh rồi em tàn phá đầu môi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.