Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Oh!Internet!3



White_swan1309
11-10-2006, 12:14 AM
-Linh ah?anh Vũ đây, bây giờ anh co bận với khách hàng khác mất rùi, anh gửi người khác đến nhe.
-Ơ, Vâng nhưng liệu họ có biết lắp không ả
-Yên tâm đi, không phải nhân viên trong ngành nhưng nó cũng có kinh nghiệm lắm đấy,5' nữa nó có mặt thì mở cửa cho nó nhe.
-OK.
-Chào em
-Bye, ku!
Nó hí hửng vì cuối cùng nó cũng sắp lắp được mạng ,:) hehe.
Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeng
-Chờ chút , tui ra liền đây!
Nó chạy ào ra mở cửa.
-Ủa, là ông hả,có chuyện gì vậy, tui cầm nhầm cái gì của ông ah?Đợi ti để tui lên lậy
Nó phi ngay lên trên gác nhừng sau một hồi lục lọi căn phòng thì nó mới nhớ ra là nó chưa hỏi xem nó cầm nhầm cái gì của Hiếu.Nó lại nhảy xuống:
-Ah mà tui cầm cái gì của ông ấy nhỉ
-Có cầm nhầm gì đâu_Hiếu bật cượi
-ỦA , vậy ra ông cũng biết nói hả
-Thì...
-Nhưng ông đến có việc gì vậy?
-Thì lắp mạng cho nhà bà.
-Hả, sao biết nhà tui lắp mạng mà tới giúp?
-Thì ông anh tui bảo đến thì cứ đến, ai ngờ nhà bà.
-Vậy hả?Ah, sorry, vô đi , ku.
(cám ơn mọi người cũng đã thích nó, tớ cứ sợ không ai thèm đọc nữa cơ, còn nữa nhe các bạn^^)