Xem đầy đủ chức năng : Tìm mãi ............... một người
Pha lê Tình bạn
10-10-2006, 09:03 PM
Bước chân xuống ga .................. sự náo nhiệt vốn có ..... một cảm giác bơ vơ lại một lần nữa xâm chiếm .......................... trước tiên tìm chốn nghỉ ngơi cái đã ........ mệt quá!
Ngày mai bắt đầu đi tìm cô bé ........... VHLN à, giờ này muội đang ở đâu thế?
Pha lê Tình bạn
11-10-2006, 10:52 PM
Hôm qua mình đã đi đến tất cả những nơi có thể đến, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu chán nản ..... Ngày ấy chỉ do sơ suất mình mất đi hết các địa chỉ có thể để liên lạc với bạn bè ... việc mình đến đất Hà nội này chỉ bắt đầu từ một manh mối mơ hồ .... làm sao có thể xác định được người đó bây giờ ..... Mình chia tay họ đã quá lâu rồi ..... gần 20 năm ... không biết bây giờ họ ra sao ... có còn nhớ đến mình không nhỉ? Hôm nay mình sẽ thử đến nơi mà từ đó mình đã ra đi ... hy vọng ở đó có lưu một chút thông tin về họ ....
hoa hồng xứ khác
11-10-2006, 11:49 PM
bạn ơi , chia tay gần 20 năm vậy chắc bây giở bạn cũng khoảng gần 40 nhỉ?:think:
Pha lê Tình bạn
13-10-2006, 03:37 AM
Mình chia tay các bạn khi mình còn là một đứa trẻ ....... nhưng những kỷ niệm mà mình lưu giữ mãi không phai nhòa ..... người đứa bây giờ cũng đã lớn rồi .... là một thiếu nữ và chắc đã có gia đình riêng của mình ...... Hồi mình ra đi ..... những địa chỉ liên lạc còn rất lạc hậu, chỉ qua những cánh thư ..... và chỉ một sơ suất nhỏ ... những địa chỉ đó đã không còn nữa ... mình thực sự không biết tìm họ nơi đâu ... Hai ngày qua mình đã đi tìm, trở về cả nơi mình sống ngày xưa ..... nhưng không còn một ai biết cả ..... Mình phải làm sao bây giờ?
Pha lê Tình bạn
15-10-2006, 08:03 PM
Thời gian vẫn dần trôi ............. bây giờ ta không còn cảm giác bơ vơ lạc lõng nữa ........ ta đã tìm thấy những tình cảm ngọt ngào của kỷ niệm xa xưa ......... ta vẫn biết, để tìm được mọi người không phải là dễ dàng ..... ta vẫn mong chờ và hy vọng ............
Pha lê Tình bạn
16-10-2006, 09:16 PM
Chiều qua ........... rẽ lại Bờ Hồ ............. nhìn những dòng người đi lại ........... ta nhớ về những kỷ niệm đã qua. Đến bao giờ ta mới gặp lại được họ đây?
Ngày xưa .... chúng ta thường trốn đi chơi, theo tàu điện ra Hồ chơi, nghịch ngợm nô đùa ..... đâu rồi nhỉ? Kỷ niệm ùa về sao êm đềm quá đi
Pha lê Tình bạn
18-10-2006, 08:17 PM
Hai ngày qua mình đi tham quan cùng bọn trẻ, vịnh Hạ Long đẹp quá! Bình minh trên biển .... hoàng hôn tím sẫm ..... cùng bọn trẻ vui đùa mình như đang sống lại chính tuổi thơ của mình ....... mình đã tìm thấy điều mà trong trái tim ao ước bấy lâu ...... cám ơn cuộc đời
Mộc - Kim - Thạch
19-10-2006, 08:46 PM
Nếu thực sự người người bạn muốn tìm đã từng ở đây, bạn thử nhớ xem người đó có khả năng ở mục nào nhất? Nếu vào đó tìm thì sẽ có khả năng có người biết. Chúc bạn thành công
Pha lê Tình bạn
27-10-2006, 12:20 AM
Cám ơn ............ để mình thử tìm theo cách đó xem sao
~*~ Bụi ~*~
27-10-2006, 01:24 AM
Những người bạn ấy thật hạnh phúc vì có được 1 người bạn như chị ..cố lên chị...em tin là chị
sẽ thành công...
Gió ơi...nắng ơi...cái lạnh đầu đông ơi...hãy mang thông điệp của tình bạn đi....hãy mang tới
cho những người bạn...để những tâm hồn được gặp nhau...
Gặp lại nhau trong nước mắt....trong niềm vui...
Cố lên chị..em biết chị sẽ hok bỏ cuộc đâu...Nếu giúp được gì thì em sẽ giúp chị ...em cũng ở
HN mờ ^^
Pha lê Tình bạn
29-10-2006, 06:32 PM
Cám ơn em rất nhiều đã động viên chị có thêm nghị lực trong thời gian này! Chị sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều!
~*~ Bụi ~*~
30-10-2006, 04:14 AM
Cám ơn em rất nhiều đã động viên chị có thêm nghị lực trong thời gian này! Chị sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều!
Có cố gắng....có niềm tin.....có nghị lực là sẽ thành công mà chị :huglove:
Đừng chán nản chị nhé....hãy luôn có niềm tin...Ông trời sẽ hok phụ công chị đâu...
Mấy ngày hnay nắng lười.....gió lười...hok chịu gửi yêu thương tới những người bạn gì cả....nào
làm việc đi mấy bạn...đừng để sự chờ đợi phải kéo dài và vô vọng......
aryansely
31-10-2006, 02:07 AM
^_____^ , uh`, cái chính là cần có niềm tin mà , cứ tin là mình đã nắm trong tay 1 phần nhỏ của chiến thắng rùi chị ạ
.............Có thể người chị tìm cũng đang tìm chị , nếu thật vậy thì quả là hạnh phúc...
Còn nếu không thì cũng không sao ,những người bạn đó cũng đang có một niềm vui mà chính bản thân họ cũng không biết , đó chính là sự quan tâm thầm lặng của chị .
Chúc chị sớm tìm được những người bạn thưở ấu thơ của mình
Cố lên nha chị ,đừng bỏ cuộc
Pha lê Tình bạn
06-11-2006, 04:29 AM
Đã lâu quá rồi ..... không thể tìm ra một dấu vết nào về họ cả ..... Hà Thành thay đổi đến không ngờ ... những điều còn sót lại hầu như chẳng thể trả lời được điều gì ......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.