PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tặng cho Mình



Mua Sao Bang
10-10-2006, 03:39 PM
Ta tặng cho mình bao nhiêu mùa kỷ niệm
Của tháng ngày thơ mộng cùng vui tươi
Kia đâu đó còn lưu gì xao xuyến...?
Chút giận hờn còn lơ lững đâu đây

Ta tặng mình bao nhiêu năm còn lại
Chúc cho mình năm tháng sẽ qua mau
Rồi lặng lẽ trở về bên đất mẹ
Trong yên vui ta giã biệt cỏi đời

thủy tinh xanh
11-10-2006, 08:09 AM
Đời tặng người một chút gì kỉ niệm
Có buồn vui, có hạnh phúc êm đềm
Có nước mắt, có nụ cười mãn nguyện
Để thấy đời có muôn dạng đổi thay

Mây Phiêu Lãng
11-10-2006, 09:19 PM
Tặng cho mình vài giọt nắng hanh hao
Để sưởi ấm tim trong mùa đông buốt giá
Tặng cho mình chút điểm tô lên má
Hãy xinh tươi, và kiêu hãnh nhìn lên

Tặng cho mình giọt lệ hoen mi
Chia sẻ nhé, những yêu thương tha thiết
Tặng cho mình phút giây cuồng nhiệt
Sống hết mình, chẳng hối tiếc về sau...

Tình ca du mục
11-10-2006, 11:00 PM
Ta tặng mình tháng năm cỏ dại
Mơ màng buồn ,thỉnh thoảng lại chút vui
Ta tặng mình mỗi ánh bình minh
Nơi chân trời mình.....ta mong ước mãi

tendresses
13-10-2006, 08:23 AM
Em có biết nếu biển không có sóng,
Cây không hoa, Trái Đất thiếu Mặt Trời,
Thì mọi vật sẽ không còn sự sống.
Như anh đây thiếu vắng hình bóng em!

Người ta sống chỉ là để yêu nhau
Cũng như anh, hỡi thiên thần bé nhỏ
Anh muốn sống, muốn gần em mãi mãi
Đừng rời xa, đừng quên anh, em nhé!

Em có biết một khi em đi mất,
Đó sẽ là tận thế của đời anh
Anh sẽ gục, sẽ ngã, sẽ tái tê
Vì lòng anh trót yêu mất rôi...

Mua Sao Bang
13-10-2006, 05:26 PM
Ta tặng cho mình tặng chi đây
Đã qua năm tháng nào sây giất
Quay quắt khi nào những ngất ngây
Ta tặng cho mình những phút giây
Lãng quên bên gió say vào mộng
Lai lắc trong chiều ngọn gió bay!

Lost.
14-10-2006, 11:40 PM
Tặng cho mình một phút chẳng hư vô
Một giây lát không mờ hồ ảo ảnh
Một lần thôi tình không tan từng mảnh
Và moi này không héo giữa mi cay

Tặng cho mình bóng dáng những làn mây
In trong đó là nụ cười êm ái
Tặng cho mình bóng thời gain quay lại
Hứng chiều tán để hong nắng ban mai

Mua Sao Bang
15-10-2006, 05:41 PM
Ta còn gì để tặng mình đây?
Chút hi vọng niềm tin nay cũng mất
Ta còn gì ngoài những lời ngây ngắc
Tặng cho mình ta biết tặng gì đây
.............................

Thôi khép lại , không còn gì để nhớ
Cố viết hoài cũng vậy khác chi hơn
Hờn trách những chuổi ngày xa cách
Tiếc hoài những điệp khúc như nhau!!

Thôi đóng lại những dòng thơ ngu ngốc
Chẳng có hồn ta viết vội cho vui
Rồi đọc lại ta thấy mình thật sốc
Như một thời lăn lốc của khi xưa