bé nấm
10-10-2006, 06:59 AM
Anh !
..................Vậy là cho đến ngày hôm nay anh đã chụi gọi cho em ! Nhưng sao nghe giọng nói của anh khác quá.....................em cứ tưởng tại do lâu rồi mình chưa nói chuyện.................giọng anh trong điện thoại lặng và nhẹ.................đến mức em thấy sợ.......
.Nhưng rồi em nhận ra điều anh muốn nói ko phải là điều em muốn được nghe?????
Tất cả xung quanh em như sụp đổ........khi anh nói......nói............."Chúng ta kết thúc đi , Anh ko thể tiếp tục....,Anh xin lỗi............quên anh đi bé à ,....................."
tại sao anh lại tàn nhẫn như vây..? tại sao anh lại lạnh lùng kết thúc sau tất cả những kỉ niệm mà chúng ta đã có...................
Chỉ một câu xin lỗi đâu thể làm tim em bớt đau.......................Anh có biết em đã chờ anh bao lâu để được nghe lời anh nói ko??? vây mà anh.......................
..............lòng em đang rất đau anh à....................... em ko thể nói quên là quên được.....
............Em ko hiểu mình đã làm sai điều gì để bây giờ tât cả lại kết thúc tàn nhẫn như thế này ...............Chẳng lẽ yêu anh là em đã sai .................
Có lần em hỏi anh , đã bao giờ anh nghĩ đến một ngày mình xa nhau.....Anh nói là ko bao giờ anh để chuyện đó xảy ra ,ko bao giờ anh để em phải khóc.................k bao giờ
..................Và em đã tin anh , chờ đợi anh cho đến tân bây giờ.................
Rồi em lại nhận đươc gì..................anh nói đúng anh đã ko thể làm cjho em phải khóc...............bởi giọt nước mắt của em đã chảy ngươc vào tim................mặn chát................
em sẽ khóc nhưng ko phải là bây giờ . và ko phải vì anh........................
Em ko biết đến bao giờ tim em sẽ thôi hết đau.............và để yêu lần nữa ko biết là mất bao lâu??????????????//
Anh............em.............ko thể ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến như thế này............... làm ơn cho em biết vì sao đi........................bao nhiêu năm cả anh và em điều chấp nhận xa nhau chấp nhận sống trong nổi nhớ để chờ đến ngày mình cùng quay trở về....bên nhau mà................
Đâu thể kết thúc như thế này ,cuộc sống của em sẽ ra sao? chỉ nghĩ la anh ko bên em nữa là tim em đã nhói tê rồi...................Vậy mà anh..............
Khi nào em sẽ chấp nhận được là thực sự mình đã mất anh mãi mãi. chia tay anh thật sao anh??????????????
Giờ trong đầu em chỉ còn nghe thấy tiếng dập máy khô khốc trong điện thoại................. ko phải là tiếng nói ấm áp của anh...............
những ngày tiếp sau em biết sống sao.........................?
TẠM BIỆT TÌNH YÊU CỦA EM , mãi mãi ........
...l
..................Vậy là cho đến ngày hôm nay anh đã chụi gọi cho em ! Nhưng sao nghe giọng nói của anh khác quá.....................em cứ tưởng tại do lâu rồi mình chưa nói chuyện.................giọng anh trong điện thoại lặng và nhẹ.................đến mức em thấy sợ.......
.Nhưng rồi em nhận ra điều anh muốn nói ko phải là điều em muốn được nghe?????
Tất cả xung quanh em như sụp đổ........khi anh nói......nói............."Chúng ta kết thúc đi , Anh ko thể tiếp tục....,Anh xin lỗi............quên anh đi bé à ,....................."
tại sao anh lại tàn nhẫn như vây..? tại sao anh lại lạnh lùng kết thúc sau tất cả những kỉ niệm mà chúng ta đã có...................
Chỉ một câu xin lỗi đâu thể làm tim em bớt đau.......................Anh có biết em đã chờ anh bao lâu để được nghe lời anh nói ko??? vây mà anh.......................
..............lòng em đang rất đau anh à....................... em ko thể nói quên là quên được.....
............Em ko hiểu mình đã làm sai điều gì để bây giờ tât cả lại kết thúc tàn nhẫn như thế này ...............Chẳng lẽ yêu anh là em đã sai .................
Có lần em hỏi anh , đã bao giờ anh nghĩ đến một ngày mình xa nhau.....Anh nói là ko bao giờ anh để chuyện đó xảy ra ,ko bao giờ anh để em phải khóc.................k bao giờ
..................Và em đã tin anh , chờ đợi anh cho đến tân bây giờ.................
Rồi em lại nhận đươc gì..................anh nói đúng anh đã ko thể làm cjho em phải khóc...............bởi giọt nước mắt của em đã chảy ngươc vào tim................mặn chát................
em sẽ khóc nhưng ko phải là bây giờ . và ko phải vì anh........................
Em ko biết đến bao giờ tim em sẽ thôi hết đau.............và để yêu lần nữa ko biết là mất bao lâu??????????????//
Anh............em.............ko thể ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến như thế này............... làm ơn cho em biết vì sao đi........................bao nhiêu năm cả anh và em điều chấp nhận xa nhau chấp nhận sống trong nổi nhớ để chờ đến ngày mình cùng quay trở về....bên nhau mà................
Đâu thể kết thúc như thế này ,cuộc sống của em sẽ ra sao? chỉ nghĩ la anh ko bên em nữa là tim em đã nhói tê rồi...................Vậy mà anh..............
Khi nào em sẽ chấp nhận được là thực sự mình đã mất anh mãi mãi. chia tay anh thật sao anh??????????????
Giờ trong đầu em chỉ còn nghe thấy tiếng dập máy khô khốc trong điện thoại................. ko phải là tiếng nói ấm áp của anh...............
những ngày tiếp sau em biết sống sao.........................?
TẠM BIỆT TÌNH YÊU CỦA EM , mãi mãi ........
...l