cheryl_nguyen
10-10-2006, 04:16 AM
anh ạ !
thật hạnh phúc vì em đã được làm em gái của anh và hơn thế nữa , người anh trai của em thật tuyệt vời .... anh đã mang lại cho em niềm vui , hạnh phúc và một nguồn động lực vô biên... khi em tuyệt vọng , anh đã an ủi em, đã mang lại cho em bao nhiêu là hi vọng , anh ạ , em mãi mãi là nàng bồ câu bé nhỏ của anh , mãi mãi tí hon , mãi mãi là một nhóc hay dỗi hờn làm anh luôn phải an ủi vỗ về.... anh ơi , chỉ còn vài ngày nữa là đến đám hỏi của anh , em gái chẳng có quà gì chỉ biết vào trang mày gửi tới anh những tâm sự cùng những lời chúc tốt đẹp nhất tới anh mà thôi , em nhớ anh nhiều lắm:2u: :DD:
thật hạnh phúc vì em đã được làm em gái của anh và hơn thế nữa , người anh trai của em thật tuyệt vời .... anh đã mang lại cho em niềm vui , hạnh phúc và một nguồn động lực vô biên... khi em tuyệt vọng , anh đã an ủi em, đã mang lại cho em bao nhiêu là hi vọng , anh ạ , em mãi mãi là nàng bồ câu bé nhỏ của anh , mãi mãi tí hon , mãi mãi là một nhóc hay dỗi hờn làm anh luôn phải an ủi vỗ về.... anh ơi , chỉ còn vài ngày nữa là đến đám hỏi của anh , em gái chẳng có quà gì chỉ biết vào trang mày gửi tới anh những tâm sự cùng những lời chúc tốt đẹp nhất tới anh mà thôi , em nhớ anh nhiều lắm:2u: :DD: