PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quá Khứ



NGA VOI
10-10-2006, 03:11 AM
QUÁ KHỨ CÓ ANH,ANH LÀ QUÁ KHỨ
THÁNG NGÀY ÚP MỞ MỘT NỖI RIÊNG CHUNG
KO ĐÀNH LÒNG QUÊN,CHẲNG ĐÀNH LÒNG NHỚ
ÁM ẢNH ĐẾN GIỜ CHƯA GỌI THÀNH TÊN
ANH TRONG QUÁ KHỨ TỪNG CỦA RIÊNG EM
BÂY GIỜ VĨNH VIỄN CỦA RIÊNG NGƯỜI KHÁC
CHUYỆN ĐÃ QUA RỒI XIN ANH ĐỪNG TIẾC
VÍ THAY ĐỔI ĐƯỢC LIỆU CÒN THƯƠNG NHAU

Mua Sao Bang
10-10-2006, 03:57 PM
Vẫn có ta vẫn thường về trở lại
Quá khứ buồn chỉ có những thương đau
Ôi kỉ niệm bao nhiêu là nghi ngạy
Vẫn trở về theo năm tháng quay mau!

LụcBình
10-10-2006, 10:36 PM
Quá khứ là kỷ niệm
Bao chuyện đã trôi xa
Bóng tối cũng dần qua
Nhường bình minh nắng ấm

Mỗi chiều đi chầm chậm
Nhớ hơi ấm mình anh
Bao cảnh vật xung quanh
Tình yêu là muôn thủa ....

thủy tinh xanh
11-10-2006, 08:02 AM
Quá khứ đã qua chẳng bao giờ trở lại
Có nhớ nhung đau khổ cũng như không
Nên thay vì trong sống trong nỗi chờ mong
Hãy vứt bỏ để hướng về hiện tại

đông lạnh
12-10-2006, 06:57 AM
đời vẫn thế ? Có gì đâu đễ trách
vẫn buồn tênh, ôm mãi mãnh trăng tàn
vẫn độc hành, bụi phũ tóc thời gian
gom trăng vỡ, vụng về soi dĩ vãng

tình chĩ thế ? Có gì đâu đễ oán
vẫn vui đùa, dịu ngọt ỡ vành môi
vẫn đắng cay, giễu cợt chán chê rồi
trong sương ảo, ngậm ngùi đi lạc lối

ta vẫn thế ? Chẵng có gì thay đỗi
vẫn mĩm cười, trong đôi mắt quầng thâm
vẫn ngu ngơ, điên dại, vẫn sai lầm
và run sợ, vẫy vùng trong sâu thẳm