Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tại sao có nhìu người lại chán đời thế nhỉ?



nhocbi_410
10-10-2006, 02:50 AM
chán là gì?:yike2:
chán bắt đầu từ ngán :sleepwell:
ngán bắt đầu từ đâu?:yike2:
em cũng ko biết nữa :type:
khi nào em hâm lâu?:blow:

choc-ice
10-10-2006, 07:12 AM
Chán là do suy nghĩ của mỗi người , hoặc đó là sự lặp đi lặp lại mà con người ta không thích . Nhưng rồi , khi không có nó thì ta lại thấy nhớ biết bao ?

Lost.
10-10-2006, 07:39 AM
Khi ta nhìn vào gương ta cười thì hình ảnh trong ấy mỉm cười ta mếu thì hình ảnh trong ấy cũng không con tươi tắn nữa.........

Khi ngó xuống một chậu nước để nguyên đó ta thấy khuôn mặt mình tròn tria....khi đụng tay vào ta thấy khuôn mặt mình tan ra ...........

Khi đứng trước một thác núi nếu hô "tôi yêu bạn" bên kia vọng lại "tô yêu bạn" còn nếu hét lên " tôi ghét bạn" thì cũng chỉ nghe thấy " tôi ghét bạn".........

Vì sao chúng ta kếu chán đời khi mà chúngta không chịu làm cho chính cs mình thi vị hơn,cuộc sống cũng có nhiều mặt của nó...........không riêng rì chỉ đem lại những điêu không may không như ý nhưng mặt khác sao ta khôngtự tạo ra những mòn quà cho riêng mình nhỉ hẳn là sẽ hơn nhưng khi ngôi mà kêu" chán - ngán" vì khi ấy mọi thứ cũng nào cóc khá hơn đâu.Đồng ý với tôi thế không???

nhocbi_410
11-10-2006, 03:24 AM
hê , tui thì chẳng bít chán là j` cả. yêu đời lém

girldoihon
11-10-2006, 05:53 AM
chán là do khi chúng ta rãnh rỗi mà không có chuyện gì để làm và cũng không biét phải làm gì đây thì sẽ tự nhiên cảm thấy chán thôi,