Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Oh!Internet!2



White_swan1309
10-10-2006, 12:05 AM
Thế là nó hì hụi phóng xe ra cửa hàng điện tử mua ngay một cái modem , hix 52$ chớ ít rì đâu....Sau hơn hai tiếng đồng hồ miệt mài với "công việc" nó quyết định phone lại cho trung tâm Tin học vì nó bó tay roài.
-Chào anh ạ, anh ơi cho em hỏi cái ussername của em kết nối chưa ạ?
-Của em là mắc số điện thoài nào.
...
Sau khi tỉ mỉ hướng dẫn cho cô nhóc to đầu ấy một hồi về cách modem thì cuối cùng Vũ cũng phải nói:
-Thôi được rồi, nhà em ở đâu để anh đến lắp cho, nhẹChuws nói thế này là không xong rội
-Uhm, thế cũng được, nhưng giờ em phải đi học rùi, để cuối tuần anh tới được không ạ?
-Cuối tuần hả?anh cũng không chắc lắm bỏi vì công ty anh làm nhà nước nên ngày đó nghỉ mà em.
-Vầng, thế thì....anh hướng dẫn em tiếp đi_nó phát biểu một câu xanh rờn làm Vũ choáng toàn tâp.
Vũ nhăn nhó:
-Thôi em ạ, để khi nào em rảnh thì anh xuống thôi chứ còn....
-Thế cũng được, vâng bye ku!
Thế là cúp máy, không bít bên kia Vũ còn ngẩn ra hổng hỉu ai là "ku" nữa.
Đến lớp nó được quả t8m với mấy con bạn thân về "anh_nhân_viên",luôn mồm kêu nào là nói chuyện với anh ấy hay lắm, thế nọ thế kia,hix chỉ khổ thân thằng bạn cùng bàn thui, ra chơi nào các bả cũng đến t8m tơi bời hoa lá.
-Hey, ông không bít nói ah?_Nó dơ dơ tay trước mặt Hiếu_thằng bạn cùng bạn đáng thượng
Hiếu quay ra liếc nó một cái , cũng chẳng thèm nói gì , tiếp tục nhìn lên bảng, ngay lập tức nó quay xuống bàn dưới bào cái Vân:
-Ca này tau po chiếu roài, người đâu mà cứ như khúc gỗ ấy,chẳng bít mồm hắn có tật không nữa.
Sau hai tuần trong công đoạn "tiếp cận đối tượng"(là Hiếu ạ_đối tượng của con bạn thân nó,Vân)nó phải chịu bó tay vì cạy mồm tên này cũng không nói,nó lắc đầu thương tiếc con bạn:
-Mày có sao không mày tia hắn hả,cái thwangf cả đời không biết nói lấy một câu ấy thì có mà ngồi ngạm hột thị cả lũ ah?
-Mày nói nho nhỏ thui, thích ăn chưởng ah?
-Biết roài , khổ lắm nói mại
....
Gần một tuân chờ đợi thì cuối ucngf trường nó cũng cho khối 10 nghỉ để các anh chị khối trên thi kiểm tra chất lượng đầu năm, nó phome ngay cho Vũ:
-Chào anh ạ, hôm nay em được nghỉ học , anh đến mắc giúp em cái modem được không ạ?
-Uhm, xin lỗi em nhưng bây giờ anhc ó khách hàng rôi, để lát nữa em nhé.
-Ơ, nhưng mà....
-anh hứa sẽ đến ngay khi nhanh nhất mạ
-Dạ._cụt cả hứng,nó kúp máy.
Nhưng ngay sau đó 5' thì điện thoại của nó reo
-Dạ,Thùy Linh nghe đây...
(còn nữa , pa con ui)

bluedolphin06
10-10-2006, 06:15 AM
Có vẻ hay hay, post típ đi bạn!

lezard
10-10-2006, 04:31 PM
hay đó cảm ơn vì đã post

mylove03c3
10-10-2006, 05:38 PM
nghe vui đó nhỉ, post tiếp đ bạn ơi, cám ơn nhiều.