Xem đầy đủ chức năng : Ngẫu Hứng
Cà Tím
15-06-2005, 08:30 AM
Cũng nơi này xưa tôi đã đi qua
Sao tất cả giờ dường như thay đổi?
Có ai không? dừng chân cho tôi hỏi
Người củ năm nào có còn ở chốn đây?
Tôi nhớ năm xưa tình nghĩa lắm tràn đầy
Bên rựu...bên thơ...một bên là tri kỹ
Ở đâu rồi hỡi những người thi sỹ?
Sao để thơ buồn...thơ sầu lụy - đơn côi
Ngũ Quậy ơi! người đã ở đâu rồi
Có nghe tiếng thơ? Sao người không đáp trả?
Xin đừng nhìn thơ bằng cái nhìn xa lạ
Bởi thơ với người thân thiết quá đi thôi!
Đến đây đi người bạn của riêng tôi
Cho bỏ hết tháng ngày xa xôi củ
Cùng nhau dệt nên những dòng thơ bất hủ
Làm ấm lại lòng người....ấm lại cả vườn thơ!
Có mấy lần Cà Tím vào topic của nhóm Ngũ Quậy muốn đối đáp lại vài câu, nhưng thơ kém quá nên không viết được dòng nào, mọi người thông cảm nha, bây giờ làm lại một topic mới, mong mọi người vào đối đáp vui với Cà :)
apple18
15-06-2005, 09:25 AM
Bỗng 1 ngày ta lạc vào vườn thơ
Ta tưởng chừng vào thế giới trong mơ
Những bài thơ tưởng chừng đâu vô vị
Nhưng rất hay và ý nghĩa tràn đầy
Này các thi sỹ cho tôi hỏi
Người mến thơ nên mới dệt được thơ?
Người làm thơ bằng cảm xúc tâm hồn?
Haylàm thơ cho vơi bớt buồn đau?
Hởi các thi sỹ người trả lời tôi sao?
tôi cũng muốn cùng bạn ngắm trăng sao
Cùng cạn chung bên ly rượu dâng trào
Cùng ca tụng những bài thơ tuyệt hảo
Với thời gian vạn vật sẽ đổi thay
Người cũng thế và thi thơ cũng thế
Sự vĩnh cửu là một điều không thể
Hoặc họa chăng, nó chỉ có trong mê
Cà Tím
16-06-2005, 08:35 AM
Tôi lấy tình mình viết nên thơ
Lời thơ ngắn ngủi...ý mập mờ
Nhưng là tất cả lòng tôi đó
Những nỗi khổ sầu....những ước mơ
so_cold
16-06-2005, 08:40 AM
Vầng thơ trong xúc cảm lòng ta
Vẫn nỗi băng khoăn, chẳng mượt mà
Ta mang cho thơ tình ta đó
Để cứ vang xa giữa bóng tà
Cà Tím
16-06-2005, 08:51 AM
Lời thơ cứ chấp cánh bay xa
Để trái tim non mãi chẳng già
Thơ ơi! người sao êm đềm quá
Nhè nhẹ bước vào mảnh đời ta
so_cold
16-06-2005, 09:34 AM
Thơ ơi sao có thể cho ta
Một chút trầm đi...trong mộng ước
Dõi ánh mắt nhìn cõi xa xa
Để thấy hồn thơ trong làn nước...
Hướng Quê Xưa
16-06-2005, 09:28 PM
Cũng nơi này xưa tôi đã đi qua
Sao tất cả giờ dường như thay đổi?
Có ai không? dừng chân cho tôi hỏi
Người củ năm nào có còn ở chốn đây?
Tôi nhớ năm xưa tình nghĩa lắm tràn đầy
Bên rựu...bên thơ...một bên là tri kỹ
Ở đâu rồi hỡi những người thi sỹ?
Sao để thơ buồn...thơ sầu lụy - đơn côi
Ngũ Quậy ơi! người đã ở đâu rồi
Có nghe tiếng thơ? Sao người không đáp trả?
Xin đừng nhìn thơ bằng cái nhìn xa lạ
Bởi thơ với người thân thiết quá đi thôi!
Đến đây đi người bạn của riêng tôi
Cho bỏ hết tháng ngày xa xôi củ
Cùng nhau dệt nên những dòng thơ bất hủ
Làm ấm lại lòng người....ấm lại cả vườn thơ!
Có mấy lần Cà Tím vào topic của nhóm Ngũ Quậy muốn đối đáp lại vài câu, nhưng thơ kém quá nên không viết được dòng nào, mọi người thông cảm nha, bây giờ làm lại một topic mới, mong mọi người vào đối đáp vui với Cà :)
Huynh đọc đôi vần đẹp lòng ta
Chẳng phụ cõi lòng nhóm chúng ta
Giờ đây hiền muội vang lên tiếng
Huynh thấy trong lòng vui lắm Cà!
Cứ nghĩ rằng đâu tưởng rằng là
Ngũ Quậy ngày nao đã ra ma
Bữa nay vô gặp huynh mừng thiệt
Biết nói thế nào thỏa lòng ta!
Em hỡi cho anh nói rằng là
Đôi khi anh buồn,thẹn lòng ta
Trong đầu huynh đặt bao câu hỏi
Vì cớ làm sao...nhóm chúng ta...?
Nhưng nay vô lại mới đặm đà
Tình nghĩa Ngũ Quậy các em ta
Không ai muốn bỏ vần thơ điệu
Huynh thấy vui thay hỡi muội Cà!
Topic bao lần được làm ra
Mà sao vắng mãi bóng em ta?
Đâm ra huynh lản không nhìn tới
Giờ đây ắt hẳn mãi mặn mà!
Huynh với Phonglan đã nói là
Có thể là huynh sẽ mãi xa
Nếu như không có ai còn nghĩ
Ngũ Quậy ngày nào nhóm cúng ta!
Cho tới bây giờ huynh chẳng xa
Hứa rằng ở lại với em ta
Họa lời thơ đẹp xanh vườn mới
Mãi mãi anh em ta một nhà!
=============
Mấy lần anh và PhongLanTim có tạo topic cho nhóm nhưng sao vắng quá trời,khiến cho anh chán lản.bữa nọ có nói với PLT ,nếu không ai nhớ tới nhóm anh sẽ rời HHT! Nhưng bữa nay nhớ HHT vô lại đọc được bài này của em anh vui vô cùng!Cảm ơn em Cà Tím,không đọc Bài này của em và hai bài cua Nghị ,trắc anh từ bỏ HHT rồi!
Nguyen Nghi
17-06-2005, 04:04 AM
này này huynh trưởng yêu ơi
cớ sao nói giọng thật ....chán đời
bọn đệ với muội còn đây nhé
huynh nỡ lòng nào bỏ cuộc chơi
phonglantim
17-06-2005, 04:56 AM
Vẫn nơi cũ ,vẫn vườn thơ ngày ấy
Cảnh không thay nhưng người đã xa rồi
Muội vẫn nhớ cái ngày xa xưa ấy
Nhóm tụi mình một thuở sống bên nhau!
Nguyen Nghi
17-06-2005, 05:12 AM
thì bây giờ cũng có khác gì đâu
vẫn như vậy , vẫn một màu xanh mướt
và trong ta như có điều mong ước
đừng lìa xa , và mãi mãi đừng xa
Cà Tím
17-06-2005, 07:56 AM
Mãi muôn đời tình Ngũ Quậy thiết tha
Dẫu có bão giông cũng chẳng nhạt nhòa cách biệt
Hai chữ "muội - huynh" ôi sao mà da diết
Khắc đậm giữa hồn người - khác đậm giữa hồn thơ....
Nguyen Nghi
17-06-2005, 08:03 AM
chữ"đệ-huynh"sao có thể hững hờ
vẫn khăng khít như tình đầu chung thủy
ờ, nhưng mà các bạn đâu ấy nhỉ?
sao không vào ta thủ thỉ chuyện thơ...
Hướng Quê Xưa
17-06-2005, 10:45 PM
Ngồi đây rồi...mà sao dạ...như mơ
Lời đệ...muội cùng vần thơ..."gào" huynh lại
Có lẽ nào...không quay đầu...nhìn lại
Đệ muội thương...đang mong đợi...huynh về!
Nhéo thịt mình...cho rời khỏi "cơn mê"
Nhưng không phải...thấy đau...lòng ấm lại
Các em ta...đang gọi gào...khắc khoải
Ngóng người anh...mãi mãi...sớm trở về!
Nhớ năm nao ta cùng nhau thề ước
Trọn kiếp này vẫn mãi là "đệ huynh"
Nên nhiều khi đệ vẫn tự hỏi mình
Không làm thơ sao nhớ người đến thế
Nhớ năm nao ta cùng nhau... tuyên thệ
Lũ chúng mình sẽ quậy nát vườn thơ
Quậy chán rồi, mới nhìn nhau bơ vơ
Sao khu vườn chẳng còn lại ai hết
Để bây giờ sau phút giây mỏi mệt
Nhóm chúng mình lại được đối cùng nhau
Từ bây giờ, và mãi đến kiếp sau
Đệ tự hào được mang tên Ngũ Quậy !
Hướng Quê Xưa
18-06-2005, 02:40 AM
Trở lại đây bỗng cõi lòng trỗi dậy
Ý tưởng ngút ngàn thôi thúc viết vần thơ
Cho dù ý thơ vẫn mãi mẩp mờ
Huynh vẫn viết vần thơ cùng đệ muội!
Dù sao nữa ta cũng cùng nguồn cuội
Cùng một danh Ngũ Quậy một thuyền
Có khác nào như thể thuyền quyên
Do trời tạo đẹp duyên cho đôi nứa!
Và từ nay về sau muôn thủa
Sẽ cẳng bao giờ ta chia rẽ đệ huynh
Anh em ta sẽ mãi mãi kết tình
Cùng hiền muội làm vinh thêm trang báo!
thitam_h2ot_2910
18-06-2005, 02:44 AM
Vẫn chỉ nơi này thuở xa xưa
Có bóng hàng cau,bóng cây dừa
Một bên tri kỉ,một bên bạn
Bạn ạ! Nơi này chẳng như xưa!
( ne!ko ai doi dap voi thi tam sao?)
Boulevard
18-06-2005, 03:29 AM
Cảm động thay , tình huynh muội thiết tha !
Những câu thơ cứ vơi rồi đầy mãi !
Huynh muội xa nhau , nay đã trở lại rồi !
Hạnh phúc đó ! Mừng ngày vui đoàn tụ !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.