Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Oh!Internet!



White_swan1309
09-10-2006, 07:16 AM
Chân ướt chân...khô lên Hà Nội học,nó ở ngôi nhà bố nó mới tậu cho , mở ngoặc rằng nó là con nhà giàu đóng ngoặc.Nó quyết dịnh không thể thụt lùi so vớí chúng bạn mà lại ngài không thích ra quán=>nối mạng tại gia, hớhớ, thía là nó phone ngay cho trung tâm tin học vào ngày trời không thể xanh hơn thế:
-Alu, em chào anh anh cho em một cổng ADSL.
-Vâng xin chờ cho một lát a.
-Em không già đến thía đâu,anh trai.
-Vâng, chị có Modem chưa ả
-Cho đến giờ phút này thì em chưa mua nhưng theo em tien tri thì sau khi anh đọc cho em username và pass thì nó sẽ có mặt tại nhà em ngay.
-Thế bạn có biết tự cài đặt không?
-Có chuyển biến tót về tâm lý, chẩn đoán bệnh không nặng lắm_Nó lẩm bẩm_Vầng , chưa nhưng tương lai gần thì có đấy ạ!
-Vậy thì bạn ghi nhe....
........
Cuộc nói chuyện của nó với anh nhân viên ở trung tâm tin học kết thúc sớm hơn dự định của nó nhưng quả thực với Vũ_anh nhân viên thì là một may mắn.
Thế là nó...
(pà con ui, còn nữa nhưng giờ mình phải đi học bài vì sáng mai đi học sớm, mong là toàn thể pà con chú ý tới nó chút nhe,mình là new member mừ:type: )