PDA

Xem đầy đủ chức năng : ........ĐÔng VỀ SỚm........



văn bờm tiên sinh
09-10-2006, 02:20 AM
ANH NHẶT BÀI THƠ TRÊN CHIẾC LÁ RƠI
MÙA ĐÔNG ĐÃ ĐỨNG CHỜ NGOÀI CỬA SỔ
ANH VỨT VỘI BÀI THƠ DANG DỞ
KÉO TẤM RÈM XE ,KHẼ GỌI : DÔNG ƠI !!!

Ở BÊN NGOÀI VÀI GIỌT NẮNG HANH HAO
GIÓ THỔI TUNG TOÉ EM CHIỀU TÍM
CÁI RÉT NĂM XƯA TRỞ VỀ NGỌT LỊM
CÂY BÀNG GIÀ CÀI CHIẾC LÀ XÔN XAO

AI VIẾT BÀI THƠ ẤY VỀ CHƯA (?)
HAY NGỦ QUÊN MÙA THU KHÔNG DÁNH THỨC
CHIỀU NAY NGHE XỐN XANG TRONG LÒNG NGỰC
ĐÔNG MANG VỀ VÀI SỢI NHỚ LƯA THƯA

[COLOR="Red"]ANH QUAY SANG MỌI NGƯỜI HỎI NHỎ
MÙA THI ĐÂU SẼ NẶNG HƠN
HỌ LẮC ĐẦU KHÔNG BÊN NÀO HƠN CÃ
" HÃY LO HỌC VÀ ĐỪNG ĐẺ EM HỜN "
NGẪU HỨNG ( 9/10/2006 )

Lost.
09-10-2006, 02:59 AM
Nghe xào xạc đông đã lần đến ngõ
Khép cửa lòng gió vẫn rít hên hiên
Phố mùa đông chợt thấy bóng dịu hiền
Của mùa cũ của một thời hai đứa

Nụ cười theo bóng gió về bên cửa
Lạnh giá nào còn nguyện vẹn trong tim
Mùa đã sang chắc không còn những kiếm tìm
Và đã biết có hơn lần tan tác

Chuyện thế gian những ân tình bèo dạt
Đến cuối bờ mới biết đã lẻ loi
Như mùa đông quên cái lạnh giữa đời
Tự sưởi ấm giữa gió ngàn hun hút...

Đa Tình
09-10-2006, 06:36 AM
Đông về cho nhớ dần trôi
Cho tim người bớt lạc loài xa xăm
Ôi nổi nhớ.... chẳng bao năm
Sao nghe buốt giá câm câm từng hồi
Mùa đông hỡi giúp giùm tôi
Cho tôi tìm lại một thời ấm êm