Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : GIữ Mãi Màu Áo Cưới



nhatle20vn
15-06-2005, 07:31 AM
Cơn gió vô tình vội qua mau
Đọng lại trong ta một vạt sầu
Lòng buồn tự hỏi em ở đâu
Thấm bao niên lòng một nỗi đau.

Chiều hè phượng nở may áo cưới
Nhịp bước bên nhau rộn tiếng cười
BỖng chốc vô tình từ đâu tới
Đâm nát tim tôi một mạng người.

TRời quay nghiêng ngã đất cuồng quay
Tan tác áo cưới màu muôn thuở
Phượng hè ủ rũ trên đồi vắng
Nhạc ve rân ran nỗi nhọc nhằn.

TRinh nguyên áo cưới màu còn đỏ
Xác pháo phơi đây hồn tiễn biệt
TỪ ấy năm ròng em có biết
Anh vẫn cô đơn ở chốn này.