Xem đầy đủ chức năng : Về tìm lại em!!!
trọn kiếp trai hùng
09-10-2006, 12:05 AM
Ta về lại chốn dấu yêu xưa
Vào một ngày buồn đã quá trưa
Tiếng ru hờ hững từ nơi ấy
Vọng giữa đường nghiêng lẩn bóng dừa
Ta về tìm lại dấu yêu thương
Có ánh mắt nâu buổi tan trường
Có tà áo mỏng bay trong gió
Có tiếng em ta vọng dĩ thường
Em còn nơi ấy nữa không em
Có níu chân ta giữa quán quen
Câu thơ ngày ấy đà trao vội
Không biết bây giờ em nhớ tên
Ta về tìm lại thấy riêng ta
Chiều đã ngủ yên những nếp nhà
Cánh chim mỏi mãi xin dừng bước
Đâu rồi bóng dáng em của ta
Lost.
09-10-2006, 12:26 AM
Tìm gì đây hỡi người ơi
Câu ca đã hoá ru hời ngàn năm
Mộng trăng hờ hững trăm năm
Có còn đâu để se tằm bón tơ
THương yêu đã háo sương mờ
Năm nào thuyền đã sang bờ quên đi
Hoa tươi rụng nát xuân thì
Chăng lòng thay đổi cũng vì giàu sang
Nhưng vì ai oán đa đoan
Góp tình gửi gió trăng màng gì đâu
Giờ tìm chi, chỉ thêm đau
Nắng buông cuối ngõ cây cau già rồi
====
Hôm trước thấy kưng doạ bỏ hht...:D
Vì dọn dẹp nên số bài kưng bị giảm ..sozy nhe:winks:
trọn kiếp trai hùng
09-10-2006, 12:27 AM
Nghe gió than rằng êm đã đi
Đi về nơi ấy lệ hoen mi
Thuyên hoa rợp bóng dìu em bứơc
Môi thắm lệ cười giữa thị phi
Tim không trao trọn bởi vì sao
Em vội sang ngang bỏ sắc đào
Em vui không thế , nơi bên ấy
Người có an lành phước cỗ cao
Đau nhói hồn này đã quá xa
Dừng lại chuyện đời chốn phong ba
Mà nay emđã quên lời gió
Yêu dấu em về cỏ héo hoa
Giờ làm mất công tui đi spam bài bên thành viên mới....
trọn kiếp trai hùng
10-10-2006, 12:41 AM
Xin ấn nấp trong muôn vàn bóng tối
Để tự mình hấp lại những cơn mơ
Vẫn si mê nhưng ai đã hững hờ
Bởi gian dối đã không còn bờ bến
Xin không yêu nữa đâu người chớ đến
Anh quên rôi quên cả những men say
Sẽ có một người mà em chẳng thể hay
Rồi sẽ đến với những điều chân thật
Bước chân quen với vạn đường chật vật
Bởi những điêu phù du có bền lâu
Những hồn nhiên có thể lại từ đầu
Cầu mong thế nơi em về mơ ước
đông lạnh
12-10-2006, 01:51 AM
con đường làng ngày xưa quen thuộc
thủa một thời hai đứa chung đôi
giờ hình như có nhiều thay đổi
bởi dòng đời vẫn cứ cuốn trôi
và hôm đó tôi quay trở lại
vẫn cố tìm bóng dáng ngày xưa
kỷ niệm cũ ai mang 1 nửa
đến bao giờ mới được chung đôi :yike2:
Lost.
12-10-2006, 03:06 AM
Ai vẫn cứ tìm ai mải miết
Giữa con đường yêu dấu đi qua
Biết muộn màng vàn biết đã xa
Dĩ vãng khóc đẻ bàu trời tắt nắng
Ai tìm ai vội vàng và thầm lặng
Con phố buồn chẳng có tiếng đón đưa
Có giọt chiều đọng nặng bởi cơn mưa
Tìm tìm mãi cũng chỉ là hương gió
Tình yêu hôm qua đến giờ còn bỏ ngỏ
Tiếc nuối gì tìm bới nữa - thêm đau
Bóngthời gian xa vắng đến mướt sầu
In đậm giữa một vòng đời cay đắng
đông lạnh
12-10-2006, 06:53 AM
một thoáng đi hoang, để vắng nhà
nay trở về đây, nét phôi pha
bạc màu gió bụi hương tình cũ
người đă đi rồi, ta chĩ ta
trọn kiếp trai hùng
20-10-2006, 09:38 PM
Em đã quên tất cả những ngày xưa
Quên câu hát viết cho người năm ấy
Quên nhành hoa ân tình nhanh đến vậy
Lỡ một lần ......... vùi nén hết sao em
Anh vẫn về lật kỷ niệm ra xem
Và cay mắt mỗi khi chiều thăm ghé
Dẫu mùa sang cố bàn chân rất nhẹ
Vẫn nặng hồn vẫn nhớ lắm ....yêu thương
Chẳng nhớ gì cả giây phút vấn vương
Thu cạn lá mà tiếng buồn vọng mãi
Em đã quên ....dù tháng ngày anh trở lại
Kiếm tìm gì dĩ vãng có tên em
còn ta với nồng nàn
20-10-2006, 09:43 PM
một thoáng đi hoang, để vắng nhà
nay trở về đây, nét phôi pha
bạc màu gió bụi hương tình cũ
người đă đi rồi, ta chĩ ta
bất công thay một bóng thơ tàn
tình yêu vụn vỡ nay hòa làm mưa
tuôn rơi mỗi sớm trời trưa
nửa yêu nửa hận câu thơ riêng mình
trọn kiếp trai hùng
21-10-2006, 02:37 AM
Đông tràn ngập lối anh về không nắng
Vắng em rồi cỏ khóc với sương đêm
Than van chỉ thấy buồn thêm
Hát câu ân ái mà thèm bàn tay...
Sống rồi đi những tháng ngày vô nghĩa
Cõi tình đau mà không dám tan hoang
Với tay lên những địa đàng
Em còn nhớ đến hay đang quên rồi
Bao thương xót trắng đêm ngồi day dứt
Mất ân tình để trăng lạnh cô đơn
Cạn đêm uống những tủi hơn
Chuốc cho say mộng đau hồn ái ân
trọn kiếp trai hùng
27-10-2006, 07:11 AM
Ta về tìm lại em ta
Căn nhà phố núi tán hoa vẫn cười
Hàng phi lao vẫn vui tươi
Suối chiều vẫn hát như lời ái ân
Nhưng sao cơn gió bần thần
Ngại ngùng dấu nhẹm bước chân người rồi
Quắt quay tìm bóng em tôi
Chỉ còn chiếc lá buồn rơi ngập ngừng
Như chim lạc giữa cánh rừng
Tôi giờ lạc giữa muôn trùng nhớ thương
trọn kiếp trai hùng
29-10-2006, 02:00 AM
Đơị Chờ
Ngôì nhìn mây trắng lững lờ trôi,
Lòng thâý bâng khuâng nhớ một ngươì ,
Xa cách lâu rôì, từ dạo âý ,
Lối mòn, chốn cũ, chỉ mình tôi .
Ngươì âý, ngày xưa đã hẹn thề,
Cho dù cách trở mâý sơn khê,
Cho dù biển cạn, non mòn vẫn
Giữ vẹn tình xưa, vẫn trở về .
Ngươì ấy ra đi khuất bóng mờ ,
Xuân tàn, Hạ đến lại vào Thu ,
Đông đem sương tuyết và băng giá,
Buốt lạnh hồn tôi, kẻ ngóng chờ .
Người ấy, giờ đây lạc chốn nào ?
Không về đây sởi, ấm lòng nhau .
Có còn hoài nhớ lơì thề ước ,
Hay đã quên đi giấc mộng đầu .
Thu này, Thu nữa đã bao Thu,
Ngươì vẫn chia xa, vẫn mịt mù .
Tôi vẫn ngồi đây nhìn lá đổ,
Đếm từng xác lá rụng, rừng Thu .
Cô dâu mới
29-10-2006, 02:25 AM
Nét buồn vời vợi trên đôi môi
Khói thuốc nhẹ bay theo từng hồi
Phải anh ... năm tháng tìm lặng lẽ
Nên mái tóc chiều nhuốm đơn côi ?!
Sóng mắt suy tư với cuộc đời
Đăm chiêu ... bể khổ giữa trùng khơi
Phong ba trôi nổi từng khoảnh khắc
Vai áo bụi trần rũ phất phơi
Đôi chân phiêu lãng, bước phôi phai
Bỏ sau trăn trở những miệt mài
Người đi khuất lối, tình dang dở
Nơi ký ức còn in bóng ai ?!
Chiều đã rơi rồi, nắng trôi xa
Dõi hướng chân mây không áng tà
Bao giờ dừng bước ... anh nhớ nhé
Một trái tim hồng vẫn thiết tha ...
Tặng Hùng đó
trọn kiếp trai hùng
06-11-2006, 01:10 AM
Nét buồn vời vợi trên đôi môi
Khói thuốc nhẹ bay theo từng hồi
Phải anh ... năm tháng tìm lặng lẽ
Nên mái tóc chiều nhuốm đơn côi ?!
Sóng mắt suy tư với cuộc đời
Đăm chiêu ... bể khổ giữa trùng khơi
Phong ba trôi nổi từng khoảnh khắc
Vai áo bụi trần rũ phất phơi
Đôi chân phiêu lãng, bước phôi phai
Bỏ sau trăn trở những miệt mài
Người đi khuất lối, tình dang dở
Nơi ký ức còn in bóng ai ?!
Chiều đã rơi rồi, nắng trôi xa
Dõi hướng chân mây không áng tà
Bao giờ dừng bước ... anh nhớ nhé
Một trái tim hồng vẫn thiết tha ...
Tặng Hùng đó
Cảm ơn dâu nhá :D
Trăng năm tàn hay dẫu đến trăm năm
Chân mỏi gối ta còn tìm em mãi
Dù hương xưa không bao giờ trở lại
Dù lối mòn sỏi đá đã trượt rêu
Ta vần tim em, dù mây gió đùa trêu
Hay trăng lặn giữa muôn vầng mây xám
Gió màu đông thét gào theo cánh nhạn
Thì vẫn tìm, tìm lại tiếng thân quen
Ta trốn phong ba nhưng đối diện bóng đêm
Ta chính ta nhưng tìm về dĩ vãng
Dù một lần thôi giấc mơ còn lai vãng
Thì vẫn xin còn đc về lại tìm em
màu kí ức
06-11-2006, 01:45 AM
Ta về đây tìm một giống hoa thơm
Đem tặng nàng ta đã ước tặng hoa
Giống hoa quý nơi nào mà chẳng có
Nàng của ta chỉ thích hoa đây thôi
trọn kiếp trai hùng
06-11-2006, 01:56 AM
Vườn tan tác vắng hoa hồng thủa cũ
Dẫu hái về rồi lại tặng mình ta
Thương gió lùa lỡ héo một kiếp hoa
Sầu hộ những ân tình ai bèo bọt
Ta tìm đâu lời đầu môi lưỡi chót
Ai đã thay lòng đổi dạ buồn thay....
Nhặt lại nhành hoa gai nhọn sắc trong tay
Cười hay khóc thôi mỉm cười chua chát
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.