Xem đầy đủ chức năng : Giọt nắng ... Mong manh
Xương Rồng Sa Mạc
08-10-2006, 08:04 PM
Có đôi lần vô tình như không biết
Nắng trở về nhưng chẳng thiết long lanh
Dạ ngổn ngang như sóng nổi tam bành
Cô đơn khóc ... sương mong manh rìa lá
trọn kiếp trai hùng
09-10-2006, 12:31 AM
Mong manh giọt nắng giữa hoàng hôn
Nhắm mắt để nghe gió ngập hồn
Đời không như những điều mộng tưởng
Để quăt quay tim vạn nỗi buồn
Xin ngước lên trời than với trăng
Ai oán với sao tỏ ánh hằng
Van lơn tiếng sóng từ xa vọng
Để khóc một lần với trái ngang
Xương Rồng Sa Mạc
09-10-2006, 03:28 AM
Vẫn một lần mong mỏi đến ước ao
Thầm cầu nguyện đưa lời trao vương ngỏ
Sắc thu sang ban mai trong sương gió
Nắng lỡ lầm lỡ dở chuyến đò ngang
Lost.
09-10-2006, 07:45 AM
Em hứng nắng để hong đời trên ấy
Cả mi nhoà ướt đẫm mỗi hoàng hôn
Lúc quên đi chợt thấy muốn tủi hơn
Vã cất giữ cả mộng đời huyền hão
Nắng quay về để xua đi mộng ảo
Để vô tình hương sắc héo phai đi
Giữa vô tâm mới biết đc điều gì
VÀ trở bứoc nắng đã tàn - tàn hết
..why?
09-10-2006, 09:09 AM
Anh muốn tim anh chỉ một người...
Yêu hoa cúc trắng buổi bình minh..
Em nhỏ thơ ngây vô tình ngắt....
Nhiều cánh hoa rơi rụng lung linh
Xương Rồng Sa Mạc
10-10-2006, 02:35 AM
Nắng vô tình vỡ òa trang giấy nhỏ
Gió lạnh lùng đưa giấy nhỏ dần xa
Dù luyến lưu mây vẫn phải chia xa
Sương nức nở làm lệ nhòa lạnh giá!
Hoanggiang_giangcodon
10-10-2006, 05:08 AM
nếu một mai tình yêu ko trơ lại
anh sẽ buồn và nhớ mãi vè em
anh xin hỏi một lần sau cuối
đã xa rồi còn giữ lại gì ko?
còn anh xin một lần mãi mãi......
nhớ đến tôi rồi chẳng bao giơ
đối với tôi như thê là đã đủ
mong một lần hãy nhớ đến tôi....
Xương Rồng Sa Mạc
10-10-2006, 07:49 PM
Bao ước mơ trong một ngày lạnh giá
Đưa nắng về xua sương giá con tim
Chợt bâng khuâng thấy gió ngẩn ngơ tìm
Trong kẽ lá, nhành hoa ......... tim ... tan vỡ .....
Xương Rồng Sa Mạc
11-10-2006, 09:55 PM
Nắng mong manh nhẹ run trong gió sớm
Sương đọng nhiều trên lá chớm xuân sang
Lệ rưng rưng thanh liễu rủ đôi hàng
Hoa hồng thắm chợt mơ màng ... tỉnh giấc!
238_810
11-10-2006, 10:27 PM
nhẹ nhàng ta đưa tay khẽ nhặt
cánh hoa tàn không biết tự bao giờ
nhưng lòng ta vẫn sống trong mơ ảo
để hôm nay giông bão đã đi qua......
Arien - Nàng Tiên Cá
11-10-2006, 11:10 PM
Giọt nắng long lanh giữa chiều tà
Cô đơn thương nhớ bóng hình xa
Hương gió qua thềm như mời gọi
Trở về bạn nhé ... tiếng reo ca
Xương Rồng Sa Mạc
11-10-2006, 11:10 PM
Nắng vẫn buồn bởi những chuyện không đâu
Nắng vẫn khóc khi tình đầu dang dở
Đời mong manh tuy vẫn còn rộng mở
Liệu được không? .... để bỡ ngỡ bước vào?
Arien - Nàng Tiên Cá
11-10-2006, 11:11 PM
Nắng nhớ chăng bài thơ xưa từng viết
Chỉ một lời thật khúc triết tâm sâu
Buồn làm chi mãi tình cảm gieo sầu
Vui lên nhé bởi không đâu là thế
“Buồn làm chi cho đời thêm khổ
Chán làm chi cho lý tưởng điêu tàn
Khóc làm chi cho lệ ướt mi tràn
Hãy vui lên lạc quan yêu cuộc sống!
Nước mắt không làm nên sự nghiệp
Không làm cho đối thủ phải nghiêng mình
Không làm cho hi vọng nảy mầm sinh
Đã biết vậy cần chi phải khóc!
Nhưng...
Nước mắt vẫn cần khi đau khổ
Hãy khóc trôi rửa sạch nỗi tủi hờn
Nắng sớm mai bên thềm vươn thức dậy
Bạn thấy mình vui vẻ ... dậy niềm tin!
Tính của mình bạn còn chi lạ nữa
Niềm thương đau mình nguyện giữ ngàn năm
Mọi tủi hờn có thể sẽ không quên
Những gạt bỏ sẽ trở thành kỷ niệm!
Chỉ mong bạn lần sau đừng lặp lại
Những trò đùa dễ gây tổn thương nhau
Tính của mình tự trọng có hơi cao
Dễ gây vỡ cầu pha lê tình bạn”
Xương Rồng Sa Mạc
11-10-2006, 11:11 PM
Bài thơ xưa nhắc về thời thơ dại
Thủa vẫn còn nhỏ dại lại ham chơi
Ghét bóng mây mà gió thích nghỉ ngơi
Nắng òa khóc làm rớt rơi sương sớm
Arien - Nàng Tiên Cá
11-10-2006, 11:12 PM
Vẫn biết nắng lưu trong tim mãi mãi
Những chuyện buồn nắng phải khóc vì ai?
Nắng nhớ không lần gió ghé sớm mai
Lấp lánh sắc - nắng hòa trong sương sớm!
Xương Rồng Sa Mạc
11-10-2006, 11:15 PM
Nắng vẫn buồn bởi vô tình của gió
Nắng vẫn sầu tình ngọn gió heo may
Nắng mong manh lặng lẽ những tháng ngày
Bao thương nhớ bơ vơ ... đầy trang sách
Arien - Nàng Tiên Cá
11-10-2006, 11:19 PM
Gió vẫn cười mang vô tình khắp chốn
Gió vẫn gieo mang bão tố phong ba
Rồi có ngày trong gió sẽ hiểu ra
Yên bình nhất mang quê nhà .... của gió!
Xương Rồng Sa Mạc
11-10-2006, 11:23 PM
Nắng trong gió nắng lung linh ngàn sắc
Gió vờn mây gió đẹp nắng chan hòa
Nắng đã coi khắp bốn bể như nhà
Trong tim nắng ... gió mây là tất cả!
Arien - Nàng Tiên Cá
11-10-2006, 11:28 PM
Nắng trở về nắng vui cùng tất cả
Nắng chớ buồn và nghĩ phải chia xa
Nắng hãy vui bởi thế giới quanh ta
Những người đó đâu phải là tất cả?
Xương Rồng Sa Mạc
11-10-2006, 11:32 PM
Hãy cho Nắng chút thời gian suy nghĩ
Nắng mong manh chuyện cũ kỹ xa rồi
Vẳng trong tai tiếng võng mẹ đưa nôi
Nắng đã hiểu bạn ngàn đời tri kỷ ....
Tình ca du mục
11-10-2006, 11:32 PM
Gió vẫn vui khi giọt nắng tràn đầy
Tình vẫn đậm thâm sâu thủa ban đầu
Chân trời đó hai tim mình xa cách
Vẫn hướng về ôi giọt nắng thiết tha!!
Đa Tình
11-10-2006, 11:38 PM
Nắng có iu hay chỉ là chút mộng
Mà sao cười khi trông thấy mây xa
Ngẫn ngơ sao từng hạt nắng vội qua
Nắng có hiểu...cho lòng ta không nắng
Giọt nắng mong manh....sao nghe mằn mặn
Tao vô tình niếm thử chẳng thể quên
Này nắng ơi.... nắng có tuổi có tên
Cho ta biết.....cho một lần biết nhớ....
Tình ca du mục
11-10-2006, 11:42 PM
Giọt nắng à.....chắc chẳng có tên đâu
Vô tình hỏi...nắng à không biết nữa
Chỉ biết mình......nắng sống ở khắp nơi
Vui cùng nắng...bạn hỡi cảm ơn tên....
Xương Rồng Sa Mạc
12-10-2006, 03:59 AM
Nắng thoáng buồn cất lên lời trong trẻo
Gió vẫn vui trên khắp nẻo đường xa
Bước vân du nào ai phải biết qua
Lung linh sắc, sương hóa là giọt nắng
Xương Rồng Sa Mạc
13-10-2006, 04:04 AM
Hoa mơ màng cho nắng hồng thắm nhạt
Gió reo đùa cất tiếng hát dịu êm
Mây âm thầm khởi sắc xóa tàn đêm
Hồng hé nụ góp đời thêm hương thắm!
Xương Rồng Sa Mạc
15-10-2006, 07:26 PM
Nắng mơ màng màu nắng vẫn thêm tươi
Niềm thương nhớ nắng vui cười gửi gió
Đến phương xa mang theo tình nho nhỏ
Gió chung tình nhớ cô nhỏ miền xa ...
Arien - Nàng Tiên Cá
18-10-2006, 12:32 AM
Giọt nắng xưa khi giao mùa thổn thức
Gió đi xa chẳng hẹn lúc quay về
Vẫn bâng khuâng ngơ ngẩn khắp bốn bề
Chờ đời gió? ....... chờ chán chê, mê mỏi!
Xương Rồng Sa Mạc
18-10-2006, 12:34 AM
Nắng long lanh trốn tìm trong kẽ lá
Sương mai đầy, lấp lánh cả cành hoa
Gió thức giấc mang hương sắc đi xa
Để phấn điệp xóa nhòa trang kí ức!
Nước ra biển lớn cho nắng hỏi
Độ mấy thu sang sẽ trở về?
Arien - Nàng Tiên Cá
18-10-2006, 12:38 AM
Nắng lấp lánh mỉm cười trong làn gió
Dệt ước mơ thắp sáng mọi con đường
Gỡ tất cả nút rối sợi tơ vương
Sưởi tim giá từng giọt sương trĩu nặng
Nước cười sao nắng hỏi kỳ ghê
Nước ra biển lớn sẽ về cùng non!
Xương Rồng Sa Mạc
18-10-2006, 12:39 AM
Nước róc rách êm đềm hòa tiếng hát
Đem phù sa thêm bát ngát cánh đồng
Xua tan đi những nhơ bẩn hư không
Làm tươi mát bao ước mong cháy bỏng!
Arien - Nàng Tiên Cá
18-10-2006, 12:40 AM
Nắng còn nhớ mùa hoa trang mới nở
Hạt sương đêm còn bỡ ngỡ chưa xa
Mưa đầu mùa chờ nắng hạ dần sang
Và lấp lánh niềm vui mang khắp chốn
Xương Rồng Sa Mạc
18-10-2006, 12:42 AM
Nắng trở về xua dần đi đêm tối
Gió trở về mong khắp chốn reo ca
Mây trở về như chưa thể chia xa
Và non nước mừng vui hòa nhịp sống!
Cô dâu mới
18-10-2006, 12:43 AM
Đỡ lấy giọt hồng rớt bên hiên
Thấp thoáng quanh đây những muộn phiền
Có chăng .....giây phút nào ảo ảnh
Để nắng một mình hứng buồn thêm
Arien - Nàng Tiên Cá
18-10-2006, 12:44 AM
Cánh hoa xưa nở bừng trong ánh nắng
Như thỏa lòng bao hi vọng chờ chăm
Những khó khăn mệt nhọc vẫn âm thầm
Dồn công sức làm nảy mầm hi vọng!
Phong Cầm
18-10-2006, 12:46 AM
Khóm dĩ vãng thôi đã đành quên dấu
Nắng giận hờn chỉ tô vết thương sâu
Những muộn màng vẻn vẹn đến ngày sau
Xin dấu kín giữa tình buồn không lỗi
Arien - Nàng Tiên Cá
18-10-2006, 12:57 AM
Nắng đâu buồn khi cuộc đời đêm tối
Nắng chỉ buồn khi trăm lối sầu thương
Nắng chia xa mà tim nhớ vấn vương
Nắng còn bạn, nước vẫn thường chia xẻ!
Phong Cầm
18-10-2006, 12:59 AM
Ta nhặt nắng thấy mình cô đơn quá
Ta gom tình thương lấy trai tim côi
Nắng có nghe có thấu có gửi lời
Xua tan bóng dĩ vãng mờ xa ấy
Cô dâu mới
18-10-2006, 01:01 AM
Có yêu thương mới biết buồn đến vậy
Có giao mùa mới thấy tiếc nắng nghiêng
Với cho cao ,rồi thắp khắp mọi miền
Nhưng có lẽ không còn về nơi cũ
Arien - Nàng Tiên Cá
18-10-2006, 01:03 AM
Nắng vẫn buồn không muốn về nơi ấy
Nắng xa rồi ai trông thấy mà mong?
Nắng đi xa nước trống trải trong lòng
Long lanh nắng .... òa khóc trong mưa gió!
trọn kiếp trai hùng
18-10-2006, 01:14 AM
Nắng cô đơn nắng khóc rồi
Người ơi đừng nhắc thêm lời yêu đương
Đục trọng đâu dễ tot tường
Tìm quên chưa tỏ tìm buồn về qua
Tham gia cùng mọi người hihi
Phong Cầm
18-10-2006, 01:16 AM
Nỗi buồn ấy nắng dẫu vào đêm vắng
Để hong tình phơi mộng một lần đau
Có còn không lời nói thủa ban đâu
Đau lòng lắm nắng biết mình đã vỡ
Cô dâu mới
18-10-2006, 01:17 AM
Nắng cô đơn nắng khóc rồi
Người ơi đừng nhắc thêm lời yêu đương
Đục trọng đâu dễ tot tường
Tìm quên chưa tỏ tìm buồn về qua
Tham gia cùng mọi người hihi
Lời yêu đã mất lâu rồi
Nắng giờ quên dấu nắng rơi giữa đời
Quay về chi nữa người ơi
Nắng nay đã khác tình đời rẽ ngang
trọn kiếp trai hùng
18-10-2006, 01:27 AM
Biết rằng tiếc cũng vậy thôi
Gửi theo tia nắng nụ cười người vui
Tháng năm đâu dễ chon vùi
Đừng vô tâm hát những lời đắng cay
Cha T oi làm thơ như 7luv ,,,,hic hic
Cô dâu mới
18-10-2006, 01:29 AM
Bài ca như thể quên tên
Có đâu tia nắng bên thềm để vui
Mùa đông đặng sắp đến rồi
Nắng mang tình cũ về nơi chốn nào
Ycầu D không gọi tên và 8 ngoài làm thơ.
Phong Cầm
18-10-2006, 01:40 AM
Ngày tắt nắng buồn nắng bỏ đi
Ai vẫn ngẩn ngơ ngóng đợi gì
Cố nhân đã bứơc về nơi ấy
Xa lắc mịt mù ....chớ ướt mi .....
Xương Rồng Sa Mạc
20-10-2006, 03:07 AM
Trong tự do nắng hồng tươi đẹp mãi
Bước phiêu du mặc gió dãi dầm mưa
Nét thơ ngây còn giữ lại ngày xưa
Vẫn lấp lánh như chưa từng bão tố!
Arien - Nàng Tiên Cá
20-10-2006, 03:13 AM
Có nhớ lần nắng lạc giữa đêm đen
Nắng thấy gì khi ánh đèn vụt tắt?
Bóng tối nhanh như lụa choàng bịt mắt
Chẳng thấy gì chỉ chớp tắt sao đêm!
Xương Rồng Sa Mạc
20-10-2006, 03:16 AM
Cái lần đó đâu có thể dễ quên
Bơ vơ bước chốn không tên xa lạ
Mong manh nắng thoáng rùng mình nghi ngại
Chỉ một mình giữa chốn lạ chơ vơ!
Arien - Nàng Tiên Cá
20-10-2006, 03:20 AM
Lối trở về nắng thấy khó ngẩn ngơ
Trong đêm tối mịt mù nới hoang vắng
Lòng nhủ thầm sẽ có người tìm nắng
Đưa nắng rời khỏi chỗ chẳng thân quen
Xương Rồng Sa Mạc
20-10-2006, 03:23 AM
Nắng đã học được gì giữa bóng đen?
Khi cố gắng thắp sáng đèn hy vọng?
Giữa muôn trùng thói quên đời lật lọng
Mang niềm tin khắp chốn mọi ước mơ
Arien - Nàng Tiên Cá
20-10-2006, 03:26 AM
Nắng đã hiểu đời vốn chẳng như mơ
Nhưng đâu dễ để làm ngơ - nghĩ ngợi
Trên thế giới chỉ thời gian không đợi
Sẽ làm gì cho ... mong đợi tình thương?
Xương Rồng Sa Mạc
20-10-2006, 03:28 AM
Bông hoa hồng cho tình cảm yêu thương
Nắng trao cả những tơ vương nhung nhớ
Chí quyết tâm vượt qua bao cách trở
Hướng một lòng chung thủy với Tình yêu
Arien - Nàng Tiên Cá
20-10-2006, 03:30 AM
Muốn thực hiện đâu có thể sớm chiều
Mong manh nắng đêm cô liêu đơn lẻ
Bởi xung quanh vẫn im lìm lặng lẽ
Sẽ về đâu hỡi nắng sẽ về đâu?
Xương Rồng Sa Mạc
20-10-2006, 03:32 AM
Giữa muôn trùng chìm nổi sóng bể dâu
Nắng thấp thoáng đôi cánh thần lấp lánh
Xua tan đi những lạnh lùng ảo ảnh
Đưa nắng về nghỉ giữa cánh hồng tươi!
Arien - Nàng Tiên Cá
20-10-2006, 03:34 AM
Bông hoa khẽ cựa mình nên ngời sáng
Lớp sương đêm tạo ánh áng mây trôi
Sống âm thầm đơn vắng kiếp chia phôi
Tiên tử nhỏ - đôi cánh buồn lặng lẽ
Xương Rồng Sa Mạc
20-10-2006, 03:35 AM
Nắng trao tặng tiên tử nụ cười tươi
Mang ấm áp nhuộm hồng đôi cánh thắm
Nắng hiểu được từ trái tim sâu thẳm
Dẫu lạnh lùng những chẳng vắng yêu thương!
Arien - Nàng Tiên Cá
20-10-2006, 03:38 AM
Cánh hoa hồng ấp ủ mối tơ vương
Còn e ấp nên khiêm nhường đến lạ
Với tình yêu mà hôm nao trao lại
Màu hoa mang màu nắng tại trong tim!
thotinh_online
20-10-2006, 03:55 AM
Nắng trốn qua mây làm tôi phải đi tìm
Hương nắng mới sao ở đâu chẳng thấy
Và tình yêu em cũng giống y như vậy
Sao cứ trốn hoài chẳng chịu ló tìm tôi ..
TháiBình
20-10-2006, 04:18 AM
Nắng quá mong manh
Trên cành hoa thắm
Uyên ương say đắm
Mộng đẹp ngày mai .................
Lost.
20-10-2006, 05:40 AM
Tan hoang giữa chồn ngập tình yêu
Giọt nắng ngẩn ngơ biết bao điều
Để rồi vương vấn buồn khoé mắt
Vô cớ mình về một tình yêu .
trọn kiếp trai hùng
20-10-2006, 05:42 AM
Nắng quá mong manh
Trên cành hoa thắm
Uyên ương say đắm
Mộng đẹp ngày mai .................
Nguyện chớ phôi phai
Ân tình trọn vẹn
Với lời ước hẹn
Nắng thắp hồn nhau
Mong mãi bên nhau
Nguyện đừng xa cách
Nắng về thanh bạch
Nguyện vẹn hồng ân
ThanhBình
20-10-2006, 08:11 PM
Nắng quá mong manh
Trên cành hoa thắm
Uyên ương say đắm
Mộng đẹp ngày mai .................
Mong manh dễ vỡ
Nắng đẹp pha lê
Đi khắp bốn bề
Ai người tri kỷ?
Thói đời ích kỷ
Biết có mình thôi
Chân thật bên đời
Hóa ra lạc lõng!
CânBình
20-10-2006, 09:46 PM
Giờ trong cuộc sống
Ảo tưởng quá nhiều
Lạc bước phiêu diêu
Buồn trong khóe mắt
Trò chơi cút bắt
Lắt nhắt ngày thơ
Phải sống ơ thờ
Lạnh lùng vô cảm!
Lost.
20-10-2006, 09:50 PM
TA quay về nắng đã gẫy làm đôi
Gió đứng lặng bên chân trời ..gió khóc
Không thở than không nghẹn ngào trách móc
Tiếc nắng tàn dang dở ngọn đường tơ
CânBình
20-10-2006, 09:54 PM
Bao lần vô vọng
Đón nắng quay về
Xóa lớp sương mê
Bao trùm ấm áp
Phong ba bão táp
Tan tác cửa nhà
Bóng tối hoang tàn
Nắng ơi ... trở lại!
Arien - Nàng Tiên Cá
26-10-2006, 09:51 PM
Nắng có về những ngày tháng trước
Mưa vẫn buồn..... theo bước sầu thương
Sương lung linh trên những tơ vương
Hãy trở lại ..... gió hường đẹp mãi!
Xương Rồng Sa Mạc
26-10-2006, 11:42 PM
Nắng vẫn nhớ những ngày tháng trước
Nắng trở về trong nước lung linh
Hồng tươi thắm ẩn giữ lưu hình
Mong manh thế ân tình không đổi!
Đầu Gấu
06-11-2006, 07:29 PM
Mong manh như nắng
Rụng vỡ tay gầy
Nguyện ước tình đây
Chia xa mãi mãi
TháiBình
06-11-2006, 11:46 PM
SOI GƯƠNG
Một hạt cát bé bỏng
Lấp lánh dưới mặt trời
Tia nắng nhỏ bẽn lẽn
Khẽ nghiêng đầu soi gương!
MƯA BÓNG MÂY
Nắng chói chang là thế
Bỗng rạt rào mưa rơi
Áo trắng chưa kịp cất
Lại vội vàng đem phơi ...
MẦM SỐNG
Mầm đội đất nhô lên
Ngơ ngác tròn mắt lá
Cuộc sống ơ kỳ lạ
Bốn bề xanh rưng rưng .....
Xương Rồng Sa Mạc
07-11-2006, 09:24 PM
Mong manh trong gió hôm nào
Lung linh ánh sắc lẽ nào còn quên!
Nắng buồn nỗi nhớ không tên
Tiếng ca nức nở gieo nên tình sầu!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-11-2006, 05:46 AM
Long lanh trưóc gió hao gầy
Mảnh mai sắc nắng cuối thềm ai hay
Một cơn gió thoảng bên tai
Nắng ơi xa vắng khi nào về đây..........
Thienmy
13-11-2006, 04:04 AM
Hẹn lòng nắng sẽ về đây
Mỏng manh làn gió đâu hay biết gì
Hương thơm thoang thoảng nhắc ghi
Chuyện xưa xa cũ ... phân bì buồn hơn
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
13-11-2006, 04:54 AM
Chuyện xa xưa, nhắc làm chi nhỉ
Lại thêm sầu, thêm vương vấn con tim
Kkhi ra đi, không hẹn ngày trở lại
Khi trở về, cứ mãi nhớ ngày xưa.......
Hoanggiang_giangcodon
17-06-2007, 06:48 AM
ta đã biết tình kia ko trọn vẹn
mà nhớ hoài , nhớ mãi bóng hình ai???
nhoz_luv
18-06-2007, 11:32 PM
Giọt nắng mong manh âm thầm rơi
Rơi xuống đây bờ vai nhỏ pé
Tựa vào anh mỗi khi đêm về
Lòng nhè nhẹ giấc ngủ em ngon :)
màu kí ức
18-06-2007, 11:45 PM
Giọt nắng bên thềm giọt nắng rơi
Em ngồi một góc đợi nắng rời
Khoảng sân chật hẹp như dài rộng
Để nắng bên thềm mãi chẳng rơi
nhoz_luv
19-06-2007, 03:25 AM
Giọt nắng bùn khóc giọt nắng mong manh
Giọt mưa rơi khóc giọt nước mắt sầu
Giọt lệ đầu khóc giọt tình gian dối
Giọt nhói lòng sao lòng wá vô tâm :timvo:
lolem_khoctham
19-06-2007, 04:55 AM
trái tim anh đc ướp bằng băng giá
bao quanh ngoài lá lớp lá xi măng
anh hờ hững vì thành kia cao quá
mà nước đá làm anh mất iu thương
nhoz_luv
19-06-2007, 08:29 AM
Trái tim anh trái tim quỷ dữ
Chẳng bik iu chỉ bik gieo tình
Để cho rồi đầu độc vạn tim
Tim vỡ vụn nỗi bùn chưa vơi :timvo:
thienthan321
19-06-2007, 11:07 AM
Xin đùng như thế bạn ơi
Con trai đâu phài người người giống nhau.
Mà sao tim mãi thương đau
Cho vương giọt lệ cho sầu bờ mi.
Con trai cũng lắm tình si
Sao vơ cả nắm còn gì con trai.
Con gái nào ai giống ai
Cũng người chung thủy cũng ai đa tình.
Cũng người số kiếp một mình
Tim mang chỉ một bóng hình ngày xưa.
Thói đời ghen ghét nắng mưa
Lắm tài hương sắc mà chưa có gì.
Dời xa cái tuổi xuân thì
Tình đời đen bạc có vì ai đâu.
Thôi thì góp nhặt một câu
Sống cho vui vẻ chớ sầu vì ai.............
màu kí ức
19-06-2007, 07:19 PM
Ngả nghiêng giọt nắng bên thềm
Lung linh sắc nắng mây mềm mờ trôi
Có còn bao giọt chia phôi
Cho ta nhung nhớ bên đời cầu mong
Giọt dài giọt ngắn giọt trong
Ta ôm ta giữ cho còn tháng năm
cho năm cho tháng mưa dòng
Vẫn trong hơi thở vị nồng nắng xưa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.