Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : men thần



thanhphobuon
08-10-2006, 02:18 AM
Ta lấy trái đầt ngâm thành rượu
Đốt lấy giang sơn nướng chút mồi

Say rồi ta sẽ quên chăng ?
Hay là vẫn nhớ nỗi buồn năm nao
:cungly:

còn ta với nồng nàn
08-10-2006, 02:21 AM
Ta lấy trái đầt ngâm thành rượu
Đốt lấy giang sơn nướng chút mồi

Say rồi ta sẽ quên chăng ?
Hay là vẫn nhớ nỗi buồn năm nao
:cungly:





Thơ gì nghe đọc thấy mùi
Rượu chi uống lắm ấy rùi làm thơ
Viết ra rùi bị xóa đi
Thì thui đừng viết ,trên kia bảng kìa


Hiiiii..................thơ của bác chuẩn bị được đưa vào nhà táng.............hic.....cả của em nưa......hic......biết làm sao.............tại bác ko đọc ỏ trên.......em nhắc nhỏ cho bác thui.............hiiiiiiiiii:sleepwell:http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=167412

thanhphobuon
09-10-2006, 05:38 AM
thì củng bài đặt viết tho cho zui nha zui cửa zị mừ.....níu có dở thì chỉ záo zùm 1 chút he

hoangcu88
09-10-2006, 08:27 PM
pa này có khi trở thành nát rượu mà vẫn thế:so_funny

thotinh_online
09-10-2006, 08:55 PM
bác phải ghi rõ là hai câu thơ khác nhau, chứ bác viết gần nhau thế thì chẳng ai hiểu thể thơ của bác như thế nào nữa.

Thêm chút men say nữa anh em
Mới uống được tí chẳng đã thèm
Còn đó sao Kim và sao Hỏa
Mặt trời chói sáng lấy làm nem...

Flamingo_K
09-10-2006, 09:54 PM
Thơ gì nghe đọc thấy mùi
Rượu chi uống lắm ấy rùi làm thơ
Viết ra rùi bị xóa đi
Thì thui đừng viết ,trên kia bảng kìa


Hiiiii..................thơ của bác chuẩn bị được đưa vào nhà táng.............hic.....cả của em nưa......hic......biết làm sao.............tại bác ko đọc ỏ trên.......em nhắc nhỏ cho bác thui.............hiiiiiiiiii
Tốt quá, cám ơn bạn đã nói hộ :D
@thanhphobuon: bạn nên đọc lại topic khái niệm thơ của Zen và topic thông báo 8/10 của chúng tôi để rõ thêm chi tiết (rằng tại sao topic mình bị đóng)