Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký của tớ !!!



You're potato
07-10-2006, 09:01 PM
Time : 12.02 pm
Date : 07/10/2006

Cái nick này chính thức xuất hiện và nói lời chào đàu tiên với Nhật ký (từ nay tao gọi mày là NK nhé Nhật ký yêu :) ).
Từ trước tới giờ chưa có cuốn Nk nào của mình tồn tại quá ...1 tháng .
Nguyên nhân : Lười type, lười viết ...hic ....
Bây giờ thì hi vọng là tình hình sẽ sáng sủa hơn. Làm 1 cuốn NK để "để đời" :so_funny:
Vô Google search mãi cái củ potato nào cho "dễ ghét" một tí để làm avarta mà hổng có. Thôi thì "tậu" tạm cái hình nàyvậy.
Bớ bà con cô bác đi qua đây, có ai kiếm được hình củ potato nào dễ ghét 1 tý thì "nàm ơn' gửi cho tớ để tớ làm cái avarta nhá .
Thanh kiu ve ry mát mẹc xi cúc cu


Trung thu mưa rầm rầm ...hổng thấy chị Hằng đâu, chỉ thấy mây đen lượn lờ ....
Lần đầu tiên dạy 1 đứa nhỏ tập tô màu. Hỏi nó thích tô mặt trời màu gì, nó nói ....." Màu đen ạ " ...Hơi bị ngỡ ngàng ...nhưng dù sao cũng nên cho tụi nhỏ phát huy trí tưởng tượng và sáng tạo chứ . "Khuôn mẫu chỉ tạo ra người thợ chứ không tạo ra nhà sáng tạo" .

Thế là nó tô mặt trời đen thui, cái lá cây thì đỏ rực rỡ ^.^

You're potato
08-10-2006, 07:57 AM
:)

NK ơi là NK ơi ^.^

Hôm nay là ngày đầu tiên tao đi ...xe máy ra đường đấy . Mắc cười không, bởi vì năm nay tao đã ....19 tuổi rồi đấy ^.^
Thực ra tao chưa hề có ý định tập xe đâu :mpl: , cho tới hôm trước, anh tao bắt phải tập xe đi, rùi thi lấy cái bằng lái .Thế là vác cái xe ra hẻm trước nhà tập đi .
Hôm trước, biết tao chưa biết đi xe, nhóc N cười ngặt nghẽo :

_ Bà chị 19 tuổi đầu rồi mà chưa biết đi xe . Bằng tuổi bà chị, em có thể ...lái xe tải được rồi ý chứ .
_ Ừ, ông trời không muốn tao đi xe máy với xe tải :mpl: . Tao chỉ được đi ô tô với máy bay thôi :so_funny: . Thế nên 2 cái xe máy nhà tao biển số bao nhiêu ta còn chẳng biết :haha:

Với lại NK ơi, mày có thấy không biết đi xe như tao là ...bảo vệ môi trường không :hihi:
Giảm được đáng kể lượng khói thải ra ngoài đấy, nhỉ ^.^

Mày biết không, hôm nay tao đi ra tận Q1 cơ đấy.
Đi với chị, mà chị động viên mãi tao mới dám đi đấy. Căng thẳng đến mức chẳng biết mình đang đi trên con đường nào nữa, chị đi đâu tao theo đó à ^.^
Chị bảo bây giờ lo nhìn đường phía trước, chứ một thời gian nữa là quen nhìn 2 bên cho coi ( ngắm mấy cái shop ý mà :mpl: )


Cái chức năng dồn bài mới kỳ cục ghê á . Post 2 bài cách nhau cả mấy tiếng mà nó vẫn dòn làm 1. Ghét :blow:

You're potato
09-10-2006, 09:46 AM
NK ƠI .....

Người ta thường nói khi ta viết Nk mà viết chỉ cho riêng mình đọc thôi, thì mình mới thật là mình. Còn khi có thêm người thứ 2 nữa, thì ...những dòng chữ đó ....sẽ không phải là mình nữa .....Nhất là khi quá nhiều người biết tới mình ....
Đúng thế đấy, NK nhỉ .
Tao cũng đã từng như thế đó.
Đã từng viết những dòng không thật với mình ....cho dù đó là những điều thật nhỏ ....
Nhưng bây giờ thì khác rồi, NK cả . Sẽ không còn ai biết tao là ai nữa...không có ai đâu ...
Chỉ có mày thôi đấy, Nk ơi ....

Cứ vừa học vừa chơi thế này chắc tối nay tao lại ngủ trễ mất ....
Mai đến lớp chắc lại ngơ ngơ thôi, nhất là trong giờ Reading ý :hihi:

Black & White
09-10-2006, 09:59 AM
uhm ..... mới vít nk rùi nhưng mùh .... nghe kái gì wen wen .... :rain: ..... kái nick nà nạ nên nhãy dzào :so_funny:
gần sép i học rùi ....kì dzị ta dzạo nì sao ai cũng noái mình type khó hĩu :rain: hoh nẽ như enh luu noái thì ai kin những mứ đọc được những gì mình type chời :rain: ..... kệ dzị cho nóa phẽ :so_funny: .........
hum ni mùh i trễ lờ enh luu bít tay em nha :so_funny: ........
thui chéc mình dzọt wa' ....tự nhin bùn ngũ ghia ......... :chayle:

You're potato
10-10-2006, 10:56 AM
NK ơi ...

Hôm nay hay lắm nhé ^.^
Trong giờ KTCT, tự dưng Mr Đức kêu ta lên hỏi " Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị của 1 đơn vị sản phẩm " . Đúng lúc đó nhỏ Như quay xuống "cứu bồ" bằng cách đưa cho ta trang giáo trình có câu trả lời trong đó. Ta ....trả lời vanh vác lun đó ^.^ .
Cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn ta " Sao trả lời hay vậy ta" :hihi::hihi:

Ta mới mượn TV cuốn sách "Kiếm sống " của M.Gorki mà chưa biết có thời gian để đọc không nữa. Vì ta còn mấy cuốn kiếm hiệp chưa đọc nữa cơ ^.^ . Nhiều lúc ta băn khoăn không biết nên đọc truyện Quỳnh Dao trước hay đọc Kim Dung trước nữa đó :hihi: .Mà dạo này cũng bận rộn ghê .... :rain:

Không biết Tết năm nay ta có được về không nhỉ :rain:
3 năm rồi đó ....lâu lắm không được co ro, xuýt xoa trong cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài Bắc. Cũng không được xù xù trong cái áo bông to sụ nữa .
3 năm rồi không được ăn những món mẹ nấu ....
Không biết mọi thứ có gì thay đổi không nhỉ ?
Ngươi nhớ phải cầu mong cho ta để Tết này ta được về nhà đấy nhé ....
Ta lỡ hứa với cái Thủy rồi....còn bảo nó mang xe lên đón tao đi chơi nữa chứ :rain:

Lại sắp 12h rồi đó. Dạo này ta ngủ muộn lắm .

Ah, sáng nay lúc cái đồng hồ reng,ta ...thò tay tắt bụp nó lúc nào không biết chứ >.<. Lúc choàng tỉnh thì trời đã sáng trưng : 5.45 hic .....
Đến trường lúc 8.00, trễ tới 1 tiếng rùi, thế là ...thôi, nghỉ luôn tiết Reading :D , vô Thư viện đọc sách chơi :D

Từ mai tao sẽ ngoan hơn, không như thế nữa đâu mà ^.^