Xem đầy đủ chức năng : Ai ...???
kethatbaitrongtinhyeu
07-10-2006, 08:15 AM
ai bảo với anh tôi lạnh lùng?
ai bảo với anh tôi hờ hững?
ai bảo với anhtôi như thế?
ai chỉ lối anh về vắng tôi?
ai là người cho câu ly biệt?
ai là người chia rẻ đôi ta?
anh là người đó hay là tôi?
mong nghi
09-10-2006, 12:30 AM
bút mực nào tả hết niềm đau
cho anh hiểu em yêu anh mãi mãi
xa nhau rồi đừng bao giờ anh hỏi
hai chúng mình ai , đã phụ tình , ai
nếu nói ai bảo thi hãy đọc thơ này đi bạn nhe ,
trọn kiếp trai hùng
09-10-2006, 12:42 AM
Em cứ trách tôi vô tình bạc bẽo
Như muôn đời sỏi đã bạc hơn vôi
Như muôn năm mây nào có mỉm cười
Như gió cuốn mãi một vùng xa lắc
Em cứ hờn tôi âm thầm tĩnh mặc
Chẳng bao giờ đến đúng lúc em côi
Chẳng hỏi han khi em rối tơi bời
Vì xa quá.....có đường đời.....xa quá
Em cứ trách trái tim tôi sỏi đá
Chẳng một lần hâm nóng buổi hoàng hôn
Nơi bàn tay em giá buốt ngập hồn
Em cứ trách tôi vô tình như thế...........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.