Xem đầy đủ chức năng : Diary 41 ..-:*(¯`v´¯)« Lưu Bút Thảm Cỏ Xanh »(¯`v´¯)*:-..
*Camellia*
05-10-2006, 07:39 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Phong%20Canh/GreenGrass.jpg
Hôm nay, đặc biệt ngày 5 tháng 10 :3nhay: lạng quạng lò dò lên máy tính sáng tinh mơ :type: nhận được tin nhắn của ai đó đó :D nên chiều nay Came ngồi lên đánh vài dòng chữ mở topic này. Mời bà con vào, những member của HHT từ nhỏ đến lớn, từ cấp bé tới cấp cao..................:chayle: vô đây type vài dòng nhật kí thư giãn, vui tươi, thoải mái :3nhay:
Thảm cỏ xanh, cái tên chủ đề đặt ra vầy, không biết có ai thắc mắc??? Yup, để Came giải thích nha ^__^
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Phong%20Canh/title_image.jpg
Một vùng cỏ xanh mượt mà, chứa đựng nhiều điều thú vị, chắc hẳn ai ai cũng thích vui đùa, nhảy nhót trên thảm cỏ bao la này. Trò đùa tinh nghịch ai cũng có khi còn là tuổi học trò và khi lớn lên thì lại muốn hồi tưởng hình ảnh xưa ấy. Well well, Came ngồi cạnh Mẹ mình, nghe Mẹ kể lại chuyện thời học sinh của Mẹ làm Came cười rất nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt vì quá hay ^^
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Came bắt đầu trước nha ^^
Ngày đầu tiên trở lại trương học, Came học ở lớp Hóa học. Thầy giáo đang hướng dẫn học trò nội quy môn học này. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Thầy nhìn học trò, học trò nhìn Thầy. Thầy lên tiếng:
- Cellphone của em nào đang reng, làm ơn tắt cho Thầy.
Cả lớp ngạc nhiên nhìn Thầy, tiếng chuông vẫn tiếp tục reng. Thầy lại nói:
- Phone của em nào, tắt nó dùm thầy.
- Thưa thầy, phone của thầy mà. - đám học trò la lên.
Thầy ngạc nhiên rồi lật đật chạy kiếm phone.
- Phone ở đâu.
- Kế cánh cửa đó Thầy.
- Ủa, mi ở đây sao?
Thầy nghe phone xong, không có chuyện gì nhưng bù lại làm Thầy có vẻ mắc cỡ vì học trò đang tủm tỉm cười chọc quê Thầy.
- Thầy mới tới đây nên không nhận ra được tiếng phone của trường, mong các em hiểu cho. - Giọng Thầy nghiêm nghị làm cả lớp im lặng ngay nhưng rồi thầy mỉm cười khi nghe tiếng phone, thầy hỏi:
- Đó không phải tiếng phone của Thầy đúng chứ nhỉ?
- Dạ, đúng, là của em. - Cả lớp lại thêm trận cười
(thầy thiệt là vui tính - lời nhận xét của cô bạn ngồi cạnh Came)
- Tắt ngay đi nhé :D - Thầy mỉm cười
-----------------------------------------------------------------------
Kí tên: Cô bé Tiểu Trà ^__^
_Winter_
06-10-2006, 04:52 AM
Topi thứ 41 ..
Thực lòng xin lỗi một người .. :huglove:
Winter sẽ nhận lời sau , nếu có thời gian để chuẩn bị .. :)
_________
Ước tung tăng chạy nhảy trên thảm cỏ xanh .. Để hát to lên .. để quên đi nỗi đau khổ đang dằn vặt ..
Nhưng có lẽ là ko thể .. :rain:
Xí Xọn Pà Pà
06-10-2006, 04:56 AM
Thảo nào ... hơi ngạc nhiên một tí ... Uhm huh , thế cũng được ...
susu_123
06-10-2006, 07:53 AM
Xí Xọn Pà Pà, em hỏi khí không phải ....chứ Xí Xọn Gia Gia mới xuất hiện là ai thế ạ :hihi:
:D Là của một nhóc tỳ quậy pà pà đó cưng :D Hổng fải ss mô :P
Tại ss Hot quá í mờ :cr: ( Chảnh chúa :D )
Xí mơ Edit bài như dzầy khỏi bị chửi là pà 8 :D
bupbechuayeuai88
06-10-2006, 08:19 AM
*hôm nay , lại 1 ngày bình yên trôi wa *_ cô bé trong câu chuyện của tôi nghĩ vậy . chúng ta tạm goi cô bé là T nha bà kon_hôm nay là tết trung thu . cô bé vui mừng từ khi trưa vì ông ta đã nói là tối sẽ về muộn _ đã lâu rồi muốn đi đâu cũng phải giả vờ nói là đi học _ tối nay thì sẽ # . nhưng cô chợt thót tim , khi quyay lưng ra phía trước mặt thì ông ta đã ở đó từ khi nào . cô lí nhí :
_ con chào bố , bố mới đi làm về ạ ?
T vừa nói song câu đó , đã bị ông ta ném cho 1 bát , may cô né đc , chưa kịp dừng ở đây . ông ta lấy chổi ném và đánh đến nỗi caía chổi kia cũng gãy . vân chưa dừng ở đây , ông ta tiếp tục đánh cô bé . cô bé bỏ chạy ra ngoài và vânx cái lí do cũ rích * con đi học ạ * , nói là nói nhưng ko biết ông ta * có nghe hay ko vì đang * bận * đập phá + chưởi bới . cô vưa đi vừa khóc , chả lẽ ko phải máu mủ thì có thể danhs đập cô bé thế ư , cô đã 18t nhưng chưa bao giờ cô dám cãi lại * ông ta * cho dù cô đúng hay sai , cô chịu cái cảnh này đã hơn 8 năm . hiện cô bé đang học 12 ,cô mong muốn sau này trở thành 1 nhà thiết kế thời trang , 1 otaku truyện tranh thực thụ _ năng khiếu hiểu biết cô đều có cả nhưng với tình cảnh hiện giờ thì ko biết sẽ đi về đâu bây giờ . Và nhất là ngay giờ này , cô bé buồn bã , cô ko có anh , mẹ thì suốt ngày đi vắng , bố lấy vợ #, thì có thể giúp dc cô cơ chứ . giá như có 1 điều ước cô sẽ ước * ông ta sẽ chết đi hoặc biến mất đi * _ liệu đó có phải đó là sự độc ác ko nhỉ . cô bé chỉ vui khi lên mạng và tìm thấy mình trên đó nên cô bé coi thế giới mạng là người ban tốt nhưng giờ đây người bạn đó đâu có thể giúp dc cô đâu
Rồi ngày mai , lại 1 ngày tồi tệ bắt đầu ..........đến bao giờ đây ,cô có thể ko lo sợ khi mở mắt mỗi buổi sáng ???
Du Mục
06-10-2006, 11:06 PM
sao hht ai cũng thích viết nk thế nhỉ? mình chán đến nổi chẳng muốn viết nk nữa, vì khi viết nk tức là ta đang nhớ tới nó (tức là những chuyện làm cho ta ko vui), mà ko vui thì nhớ tới làm gì?
_7:30_PM_
07-10-2006, 03:56 AM
Search và search :D .
Cứ tưởng ai đó đã Del nó rồi :D , ai ngờ vẫn còn đó :D.
Hì hì :D, yêu thế kô biết :huglove:.
Cái dzuy nhất đấy :D , xoá thì cũng chẳng biết kiếm đâu ra cái thứ 2 :D.
Chiều Tím
07-10-2006, 07:56 AM
người làm gì? mấy ngày liền chỉ lên mạng được tý thôi sao? đôi khi ta chỉ muốn biết người có khoẻ hay ko? có lẽ ta đã sai rồi...biết là ko thể đi tới đâu sao ta vấn lưu luyến vậy nè ,để tất cả cứ bình lặng chìm vào lãng quên như thế này ko phải là hay hơn sao? kết thúc một tình yêu ko nước mắt ,ko đau khổ....đơn giản như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau...đơn giản thế thôi.
_có một người xưa nay vẫn vậy ,biết mà chẳng bao giờ thích nhắn tin cho ai...ta ko muốn lên mạng nữa đâu ,có lẽ ta sẽ lại như ngày xưa ,chẳng thể nào thục hiện được lời nói đó của ta ,lúc này ta chỉ biết ,ta ko muốn lên mạng nữa mà thôi....nước mắt ko phải là thứ mà đàn ông có thể đổ...uh huh
_____________
07-10-2006, 09:30 PM
nhức đầu we' :dien: khùng khùng hâm hâm :dien: chẳng bít tại sao mấy hôm nay lại chán qua ' đê :cry: cái đầu cua mình giống như đang nổ tung vậy......chẳng muốn suy nghĩ g`i nhiều nhưng nó cứ lôi đâu ra mấy thứ linh rồi chứa đầy trong đầu mình luôn :dien:
kiep lieu trai
08-10-2006, 10:15 AM
Buồn quá hôm mấy ngày nay ăn toàn dưa bở giờ kình hết cả bụng
*°*♥N47A_060606♥*°*
08-10-2006, 01:06 PM
Đôi lúc người ta lại ngu ngốc đến mức thật vô lý >.<
Đã bao lần tự nhủ sẽ không onl nữa, vậy mà chẳng hiểu ngày ngày vẫn cứ cố tìm lại nơi đây một chút gì đó của những gì đã qua....Dĩ vãng rồi , dĩ vãng cả rồi nhóc ah >.> Biết ko hả???
Nhiều lúc biết là thế ,nhưng...vẫn cứ muốn onl để xem người ấy thế nào , có ổn không? Đã quên mình chưa? Hm...sao lại thế...đã quên mình chưa ấy hả? Một khi đã tự hỏi như vậy ,có nghĩa là....vẫn rất nhớ người đó !!!....
Mệt ,mệt quá đi !....
Black & White
08-10-2006, 02:28 PM
hơn 2 ngày rùi .... :rain:.... được lém .... đễ rùi koi :rain: ...... mình cũng mún xem thế lào ....:rain: ...........
huhu dzẫn kòn bùn wa' .... bực mình wa' ....bao nhiu là.... bít en noái sao đây .... tốt nhứt im lặng lờ dzàng :rain: .....
tiểu thư lang thang
08-10-2006, 06:52 PM
"Lưu bút thảm cỏ xanh" - nghe cái tên dễ thương quá ... Nó làm mình hồi tưởng lại những chuyện đã qua,dù vui hay buồn cũng đều gắn với sắc màu xanh êm của cỏ ... Những ký ức đẹp thì ngọt ngào hơn, những chuyện ko vui cũng lướt qua nhẹ nhàng hơn. Một nụ cười trong lành chào buổi sáng ^^
Hôm vừa rồi đi học, Nhung hỏi :"Nếu được chọn biến thành 1 loài hoa, em sẽ chọn hoa nào hả Hiền ?" - Nghe sến sến nhỉ ? Nhưng mà em thích câu hỏi ý, nói đến hoa là người ta nghĩ đến vẻ đẹp. Với ai,câu hỏi này có thể là vớ vẩn, nhưng với em,em thấy nó như thanh lọc những gì bụi bặm bám theo khi mà cuộc sống quá bận rộn,bộn bề... "Em thích hoa cúc trắng, chị có nhớ câu chuyện về 1 cô bé đi tìm bông hoa để chữa bệnh cho mẹ không ? Nhưng mà bông hoa ít cánh quá, rồi cô bé ấy đã xé nhỏ từng cánh hoa ra... em thích câu chuyện ấy ^^" "Hoa cúc trắng và em có gì giống nhau?" -Nhung lại hỏi, mình thì cười "Nhiều lắm chị ơi, ý nghĩa của bông cúc trắng ấy là một chút gì dịu dàng , nhưng nông nổi lắm, 1 chút yếu đuối nữa... Nhưng điểm giống nhau lớn nhất là cả 2 đều cùng yêu mùa thu" . Chị Nhung cười với mình, và không đợi mình hỏi lại , chị đã trả lời "Nếu được chọn hóa thành 1 loài cây,chị nghĩ chị sẽ là 1 loài cỏ dại ... Mỗi lúc thấy mệt mỏi, chị lại nghĩ về màu xanh mênh mang của cỏ và cảm thấy thư giãn trong lòng , và cỏ ấy, người ta không cần nó, không quan tâm đến nó , nhưng vượt lên tất cả, nó biết sống kiên cường..."
Chị em mình nói chuyện với nhau buồn cười lắm Nhung nhỉ ? Nhưng mà những điều vu vơ ấy đủ để cho chị em mình cảm thấy vui vẻ và lại có thể tiếp tục việc học sau giờ nghỉ, chỉ 1 đôi điều giản đơn đến không đâu, nhưng mà có thể xóa tan hết những phút giây mệt mỏi ... Em quý chị! Em nói chữ "quý" , chữ "thích". chữ "yêu" với rất nhiều người chị ạ, đã có tình cảm thì phải nói lên... Em sinh ra để sống Hạnh phúc,lý tưởng của em đấy, và em sẽ làm cho cuộc sống của mình tràn ngập tình yêu ^^
Từ khi đến Tâm Việt ( hơn 1 tháng rồi), con người em thay đổi khá nhiều, nhất là trong mặt nhận thức . Em vẫn sống vô tư và vui vẻ như tính cách của mình nhưng con mắt nhìn cuộc đời cũng sâu sắc hơn trước, và càng thấy yêu đời hơn . "Vì đời là bức tranh đẹp,ta hãy sống trong tình yêu" , anh Trần Lập ơi,anh viết lời hay quá ^^
Tối qua, mình đang tìm các bài hát của Bức tường thì H.A gọi trên YM "H ơi, bài hát hay lắm ... tớ thấy nhớ anh T"
Hôm qua mình đã nói chuyện với H.A rất lâu ... Tin rằng sau đó H.A thì cảm thấy nhẹ nhõm, còn mình thì sau khi làm cho H.A an tâm và vui vẻ, mình cũng bị lây cái niềm vui ấy, giờ đi ngủ rồi mà còn khúc khích cười ^^ "H ơi, ấy đặc biệt lắm, người đặc biệt nhất mà tớ gặp" ... wai, nói như thế thì làm sao mà mình chẳng tí ta tí tởn ^^ Cám ơn , trước nay tớ chỉ tự nói với mình để làm cho mình có thêm tự tin, rằng tớ là người rất đặc biệt, nhưng chưa có ai nói cho tớ nghe điều đó, ấy là người đầu tiên H.A à ... Đặc biệt có khi chỉ vì nó điên khùng 1 chút đúng ko :P Tớ mong rằng H.A ko lo lắng về tương lai nữa, cùng a.T chiến đấu vì tương lai thì sẽ là tuyệt lắm ^^ Tớ biết trong lòng a.T, H.A thực sự là người đặc biệt của anh ý ,xa nhau 2 năm nhưng sẽ không mất nhau đâu mà, cũng chỉ vì tương lai ^^ Ấy cố lên nhé ,tớ yêu mến ấy nhiều nhiều !
Chiều nay, em lại được gặp chị Nhung, gặp Ninh, gặp C.A, anh Nguyên,chị Hằng,chị Giang ... và đặc biệt,có cả a.Bình nữa ^^ Mỗi lần nghĩ đến chuyện anh Bình,em lại chỉ muốn cười thôi ... Buổi đầu tiên học với nhau, em tránh anh như là ...tránh tà ý. Anh ngồi cạnh,em đứng bật dậy đi ra chỗ khác, anh nhìn,em quay đi >.< ( con bé này dzô dzuyên dễ sợ). Nhưng hôm sau em mới ...giải thích cho anh ý nghe...
"Anh có hay xem film ko ?"
"Thỉnh thoảng anh mới xem, sao thế hả em ?"
"Anh có bao giờ xem phim bộ không ? phim Đài Loan ý" ( cá là hỏi xong anh ý chẳng hiểu gì vì anh nhìn mình mắt tròn mắt dẹt luôn :rain: )
Cuối cùng phải hỏi cụ thể hơn "Anh đã bao giờ xem phim HTE chưa?" Anh Bình lắc đầu, lúc đó mình mới cười "Anh giống với 1 diễn viên trong film ý lắm..." rồi thì con bé ấp úng "...buổi đầu tiên, em tránh anh cũng là...vì thế đấy, người đâu mà giống người wa' >.<"
"Thế anh ấy đóng nhân vật ... phản diện hả em?"
Chết cười :so_funny: Càng giải thích,càng nói chuyện lại càng ...rắc rối,ko lẽ lại hét với anh Bình "Đó là n.v chính, em còn thích là đằng khác, em sợ khi nhìn anh làm cho em bị lẫn lộn ko rời mắt được,anh hiểu lầm em thì chết"
:rain::rain: Cuối cùng thì chỉ chốt lại 1 câu "Em ko ghét anh đâu, tại tính em đôi lúc hâm hâm nên lẫn lộn film và đời, dần dần sẽ cân bằng lại thôi mà" "Giống nhau vậy sao em ?"
wwai, rắc rối ! Nhưng mà bây giờ chắc ko bị lẫn nữa rồi ^^ Thích nghe anh Bình nói , thỉnh thoảng cũng thích nhìn anh ý, vì giọng nói anh ý hay hay , con người cũng hiền hiền dễ thương, vì anh Bình là chính anh ý ... Dù đôi khi nhìn, vẫn gợi đến QH ... chết thôi,sau chừa nhé, cứ thích xem film lắm vào :rain:
Mẹ vừa gọi điện , bảo mình đi khóa cái xe lại. Hic hic, hôm nay mẹ dắt xe ra ngoài cho con gái iu của mẹ à,thảm nào mà sáng sớm gió mùa đã ập về HN :P
Làm bài nào , chiều đi học rồi ...
Trong mắt của 1 kẻ yêu đời, nhìn gió mùa cũng thấy trong lòng ấm cúng, ngày hanh hao cũng trôi đi trong dịu dàng ...
Yêu,yêu lắm , yêu HN, yêu Gđ, yêu bạn bè, yêu mấy em miu xinh xinh ở nhà, và yêu cả bản thân mình nữa ,hâm hâm chập chập vẫn ... đáng yêu :D ( lại có cái trò tự mình khen mình nữa chứ :haha: )
Lại nghe Cry on my shoulder ... Muốn viết cái dzì đó , lại thôi ! Khó hiểu ngay cả với chính mình ...
Azudo_Hakaider
09-10-2006, 02:05 AM
Có lẽ làm lại từ đầu sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này ... Thôi thì cứ coi như tất cả chẳng là gì cả , cứ coi như tất cả chỉ là 1 giấc mơ ... Mà đã là giấc mơ thì chẳng có lý dzo gì khiến mình khổ sở như vậy ... :so_funny:
Hơn nữa , mình ko muốn thấy Ai Đó fải day dứt , fải thương hại ... Mình ghét thế .
Xí Xọn Pà Pà
09-10-2006, 03:11 AM
Như thế nào gọi là thương hại nhỉ ? Dường như Em không fải là kẻ hào fóng đến mức fung fí tình cảm như thế ... Nhật ký ơi , Em fải làm dzì đây huh ?
Em ghét sự yếu đuối , ghét những người yếu đuối , không dzám đối dziện với thực tế , không dzám sống thật với chính mình , không dzám là chính mình ...
ghét cái thế giới Ảo này , Em muốn sống Thực hơn , nhưng đời thực nhiêu khê quá , rắc rối quá , lắm âu lo quá ... Giá mà Em có đủ bản lĩnh như người khác , giá mà Em may mắn như người khác , giá mà ... giá mà ... giá mà ...
Dzường như , Em nên ghét chính mình thì hơn !
Lost.
09-10-2006, 08:51 AM
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/5Bwallcoo-6.jpg
Thảm có xanh.....không cần biết nơi đằng xa kia là cái gì nhỉ..........một màu xanh mát dịu....muốn đựoc cười như ngày xưa ấy.........cai thời mà nụ cười không còn những gượng gạo của những u uất nhưng tư phiền.............
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/5Bwallcoo-7.jpg
Muốn đc khóc đc hét thật to giữa không gian.....muốn quên hết......à đấy..........mục đích tất cả lại là muốn quên hết ..........điều mà nhân loại đang cố gắng khám phá và conngười muốn vươn tới : muốn quên nhưng không phụ thuộc vào thời gian : đố ai ...
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/5Bwallcoo-8.jpg
Nói vậy thôi chứ...............
Cái gì là trọn vẹn là toạn diện đâu.........
Đến thời thì ắt khác đi...........
Cả những chuyên yêu đương - phạm trù nỗi buồn nhiều hơn niềm vui ấy........có bao giờ cũ chạy theo nó ôi thôi...............hết đời...........
Cứ dải mình ra thảm có xanh kia .........tắm mình trong những ánh nắng muộn màng.....
*Camellia*
09-10-2006, 06:17 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/ThienHaKyHoa/1zck6er.jpg
Thứ 2, một ngày nghỉ đã qua rồi, ngày mai lại trở về lớp học yêu thích của mình, một ngày nào đó, ngày ấy mình sẽ ra trường rồi lên đại học, rồi mình sẽ học theo ước mơ của mình, ngày ấy sẽ tới. ^__^
Lost.
10-10-2006, 06:19 AM
Một ngày tán gẫu vớ vẩn với cái máy tình..........một ngày không có chút niềm vui thật nào.......vi vu một lát ngoài phố phường chỉ tổ bụi bặm mà thôi......sao mọi cái điều khó chịu như thế nhỉ......lạicòn dở hơi đi nghe toàn bài hát nẫu nề......"một muà thu qa ,em lặng yên bên hiên nhà......gạt đi nước mắt, ướt trên mi, em cười....mưa cuối mùa em khóc trong lòng....."
Lắnh xuống một lần nữa không nhiềuhơn..........
Vẫn muốn lắm một chỗ bám víu của tinh thần....gục ngã mất thôi.....sợ lăm...đôi khi chỉ muốnthoát thai thật.....muốnmình sẽ làm cho bầu trời vụt sáng thêm một vì sao nữa.....mệt mỏi lắm người biết ko.....mọi thứ không diễn ra như những mong đợi....vô hình nó là 1 quy luật của đời sống cơm áo bon chen này.............
Để lại trong lòng một điều cam chịu đến vô nghĩa..............vẫn cần lắm một bàn tay vô hình thôi.....rằng gắng lên nhé ,đừng nản đừng buồn..............hết rồi cả nơi ấy..........mãi mãi.......
phonglantim
10-10-2006, 07:35 AM
Mi iui wai'.....3` ko định mở 1 cái nhật kí khác cho tụi này 888 nữa hả???? :so_funny:
Có thể chỉ là tạm thời hết thôi....nhớ gì đã nói ko nhỉ? ước mơ ấy....ước mơ cho những mai sau.....
Trở lại cái nhật kí.... 8 pages rồi......lại thấy tiếc một điều gì đó.Ko tự tay mình lập ra topic nhưng lại cảm thấy tiếc nuối ..buồn cười nhỉ....Muốn viết ...ngần ngừ...ko viết ....rồi rốt cuộc lại viết :so_funny:..viết rồi...lại ko dám gửi...rốt cuộc lại cop rồi pase qua đây :so_funny:....nực cười....
...Giá như có người lập cho ta 1 cái khác nhỉ....lại có chỗ để tán dzóc ,lại có chỗ để cười ,lại có chỗ để trút vào những bực dọc ,lại có chốn để than vãn những lúc mệt mỏi.....Tại sao ta vẫn tự ích kỉ thế nhỉ? ko dám lập cho mình 1 khoảng riêng? Tại sao ko? ko rõ !.....
Thời gian ơi.....nhanh quá.....đến rồi đi.....có bao giờ quay trở lại?
Mệt mỏi...đó là tâm trạng lúc này.....chán nản....và hơn thế....
susu_123
10-10-2006, 12:05 PM
"Ước gì ta hoà vào gió, thổi tan những ưu tư phiền muộn.
Ước gì ta hoà vào mưa, tuôn rơi những giọt nước tưới mát cuộc đời.
Xin cho ta đủ ngây ngô, đủ ngốc nghếch để tin người, để yêu đời.
Xin cho ta đủ bao dung để quên đi những lời làm tim ta giá buốt."
SG mưa ...lạnh ...
Con bé co ro trên ghế đá trong sân trường .... nghiêng đầu đón từng đợt gió tràn về ....
tiểu thư lang thang
10-10-2006, 06:40 PM
Chỉ có 1 h thôi H à, làm đi nhé, hơi nhìu 1 chút thôi nhưng khả năng của ấy còn có thể làm tốt hơn gấp 2 lần muh :D
Nghe nốt bài hát của a.Minh Quân đã ^^ fê bài Bức Tranh Muôn Màu rùi :hihi:
Sáng nay đi chứ nhỉ ^^ Đừng có nghĩ cái kiểu "ko đi cũng đc" nữa , phải nghĩ là "ko đi ko được" .
1 tuần trôi qua rất tốt. Tuần này còn tốt hơn :D Phải tin vào điều đó chứ !
Vẫn biết bức tranh ấy còn bao dở dang
Vẫn biết cuộc sống còn bao khó khăn
Thì nhìn xung quanh,bằng ánh mắt bao dung ^^
Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong tình yêu :huglove:
Hết bài hát rùi , đi nào ! :chayle:
Pha lê Tình bạn
10-10-2006, 08:17 PM
lần đầu vào đây ... dạo qua tất cả ... hình như không thấy bóng dáng người mình cần tìm đâu cả, chán thật ........... mà sao lại vậy nhỉ, người đó không ở đây thì ở đâu chứ? mà hình như ở đây có một không khí gì đó rất căng thẳng ... ngấm ngầm nổi sóng ... mà điều đó thì sao cơ chứ? mình cần tìm người cơ mà! quan tâm đến chuyện không phải mình thì cũng chẳng hay lắm .... làm cách nào tìm được nhanh nhất nhỉ
susu_123
11-10-2006, 09:31 AM
Đừng bao giờ nói " Giá như..."
Đôi khi những quyết định vội vã sẽ làm ta cả đời hối tiếc. Nhưng nếu cả đời ta cứ mãi chìm đắm trong câu "giá như..." thì sẽ tự mình để tuột mất những cơ hội tốt đẹp cuộc đời giành cho ta, để rồi lại tiếp tục nói từ "giá như..."
Vấp ngã ....ai cũng từng phải trải qua vài lần .....hãy đứng dậy và đi tiếp ....
Sẽ không còn thời gian cho mày " Giá như..." đâu, ngốc ạ ....
Và từ trước tới giờ tao biết mày vẫn thế mà ...không bao giờ hối hận về những điều đã làm ....
Vững vàng lên nha Nhóc
*°*♥N47A_060606♥*°*
11-10-2006, 12:14 PM
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Dạo quanh box CN vô tình đọc đc câu viết này...HÌnh như...bây giờ mình cũng thế ! :sleepwell:
Thà cứ mít ướt mà khóc thật nhiều , thật nhiều như ngày xưa đi , dễ chịu hơn nhiều....CÒn hơn là bây giờ muốn khóc mà chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào nữa , thấy trong lòng càng khó chịu và buồn bực hơn....:sleepwell:....Cạn rồi ,cạn thật rồi.... ko khóc đc nữa rầu , thế mới chán chứ lị !:so_funny:
Thèm khóc quá , mà dek khóc nổi ...!:so_funny:
It's Never Too Late
12-10-2006, 02:20 AM
Ừ ừm , vậy đi .. Cứ vậy đi ..
Và ta đã trở thành một con người khác .. Ra đi những ko có nghĩa sẽ ko quay về ..
" Thay đổi rồi , đã thay đổi rồi " .. Thử làm lại coi ..
Đầu Gấu
12-10-2006, 05:01 AM
tất cả đã chẳng còn gì từ một quyết định sai lầm
Phong Linh
12-10-2006, 10:58 AM
Khi có niềm tin,có thể làm rất nhiều thứ ...
Thay đổi là như thế nào ?
8' nữa là sang 1 ngày mới .
Có còn ai quan tâm đến mình ko nhỉ ?
2 người mình yêu nhất đã làm cho mình buồn. Và mình cũng đem nỗi buồn đáp trả lại ( nếu được quay trở lại thì sẽ ko làm như thế ,vì tình cảm ko phải là chuyện có thể sòng phẳng rạch ròi đc ).
Có còn quan tâm đến mình ko nhỉ ?
Tin là có ! Mai nhé ,ko xin lỗi đâu, con nhỏ cố chấp này ko xin lỗi nhưng nó biết làm cho mọi chuyện trở nên tốt hơn ...
-----
Nếu bận rộn thì thỉnh thoảng về chơi nhé TA , lúc nào nơi này cũng hoan nghênh ,chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với bé, khi bé còn giữ những niềm tin :huglove:
Lost.
13-10-2006, 10:55 AM
11h 30 phút rầu mà vẫn ngồi đây........chắc vẫn tiếc cái thứ 6 ngày 13 nỳ..........ha ha.........
Ngối chát với cí thèng cu mem hht bị mình del bài lúc đầu thì hơi căng chút giờ way ra nói chuyện như...........bạn thân.............nẫu thật.........rõ chuối..........
Muộn rồi mà vẫn chưa đi ngủ................tự nhiên bây giờ thèm một câu nói để mà cuống lên mà cố giải hoà rằng còn sớm mà..........
Ha ha bun cười nhỉ.................
THế là sắp hết thứ 6 ngày 13 rồi.........
chúc mọi người ngủ ngon nhe.........
:::Ch4nG3:::
14-10-2006, 02:38 AM
ngừi ta noái ngày nì xui ... mình hoh rõ nữa ....
ghét thật ... dzám ...
uhm giõi lém ....
ngon lém .....
được lém ....
chờ đó nha .... koi mình nhàm thế nào nà :so_funny:
đúng nà kái đồ kà chớn ...... :so_funny: ........
sẽ teng ngày nên choa ấy nhớ chít lun :so_funny: ......
susu_123
14-10-2006, 06:34 AM
Bình tĩnh nào ....bình tĩnh nào ...
Hãy để cơn bão lòng lắng lại .....
It's Never Too Late
14-10-2006, 09:39 PM
:: Thư :: Thay đổi , là thay đổi theo một cách nào đó .. Kì lạ và đáng ghét .. :)
Bé bận thật , nhưng sẽ ko rời xa nơi đây đâu.. Mà ra đi và trở lại là theo nghĩa bóng của cái đó đó.. Thư sẽ hiểu thui mà.. :)
Ừm , cảm ơn Thư , bé sẽ luôn hi vọng ,.. vào một điều tốt đẹp..
________
Ko bao giờ quá muộn..
Ứơc mơ..
Hi vọng..
.. Nó liên quan đến nhau , phải ko..??
Gần đến ngày gì đó , mà nó thấy ghét cay nghiệt .. :rain:
*Camellia*
14-10-2006, 09:52 PM
vẫn vậy vẫn thế :rain:................. suy nghĩ vẩn vơ rồi nó nói nó không biết nó đã iu hay là chưa.......... nó nói như thế mà lòng nó suy nghĩ sâu xa đâu đó không rõ.......... nó hông quyết định được nó đang nghĩ gì về người ấy............ về cái người mà nó xem giống như là 1 người anh trai luôn biết chia sẻ và chọc nó cười............ nó nghĩ nhiều lắm..................:rain: nó khóc nhiều lắm mà nó hông biết nói như thế nào để dứt khoát tình nó với anh................ nó vẫn nói với anh rằng anh chờ nó chờ nó đi..................:rain: nhưng khi anh không chờ nó được nữa mà anh gặp được ai khác hợp với anh thì anh hãy đi theo con đường đó, đừng chờ nó trong tuyệt vọng............. trong đắn đo........... trong suy nghĩ thơ ngây ............... của nó :rain:.........anh chờ nó được không???............hay anh sẽ ghét nó khi nó quyết định rằng nó không yêu anh nữa vì nó cảm thấy có cái gì đó thắt chặt trong tim nó.............dằn xé nó..........đánh nó :rain:...............ép nó đừng nên yêu bây giờ...........vì yêu thì khổ mà không yêu thì lổ, khổ với lổ khác xa nghìn dặm...............thôi thì thời gian sẽ cho nó biết câu trả lời
hongbiet
14-10-2006, 10:15 PM
Lưu bút TCX...cái tên gợi cho mình nhiều hoài niệm wá, cũng đã lâu rồi mới lãng đãng như dzầy í nhỉ, cả tháng bận rộn với việc học, úi dà còn 1 tháng nữa là thi 2 môn khó nhất ngành rùi, học học and học...riết rồi lộn tùm um thuốc, hổng nhớ jì hết trơn hà, may là còn học, chớ mai mốt ra trường mà bán thuốc lộn cho ngta thì có nước chít sớm wá hà. Ui, bận rộn, bận rộn...sao càng lớn càng có nhiều chuyện để lo nghĩ ghê dzậy hổng biết nữa, ước jì đc way lai cái lúc còn tí tởn, suốt ngày chỉ biết ăn rùi học, chẳng lo nghĩ jì đến những chuyện bên lề of cuộc sống, cứ tung tăng, vô tư hoài thì hay biết mấy T nhỉ, but biết sao đc, cuộc sống mà, rồi ai cũng fải lớn hết, đâu thể nhỏ hoài đc, ngốc xít wá T àh ! Cố lên nhen, còn 2 môn thi wan trọng nữa đó !
susu_123
14-10-2006, 11:56 PM
In any cases, I just want to tell you that : Be Yourelf .
anny N
15-10-2006, 01:23 PM
Hm...Cuối cùng thì vẫn không thoát nổi hehe :dance:
Mà kể ra thì cũng có vài chỗ bí mật..."............................."....để lộ liễu ra như thế biết cũng hok có gì là lạ :dance:Chỉ là những " ai " tò mò và tình cờ "để ý" đến "nó" thì mới khám phá ra đc thâu :anhPha:
Thôi , cố lên mài ạ , nhé ! :dance:
Dù sao thì cái người ko nên biết " nó" , may là vẫn chưa biết đc "nó" , vậy là ổn rồi mờ :dance:
Cứ nghĩ nó sẽ qua , thì sớm muộn gì cũng sẽ qua cả thôi , mài nhỉ? :dance:
:dan:Aja !!! Aja !!! Bbasha !!!:dan:
kaivn
15-10-2006, 01:36 PM
hơ xe lu vào đây viết diary à
anny N
17-10-2006, 08:39 AM
hơ xe lu vào đây viết diary à
Xe lu tự thấy mình hok đủ khả năng để là dân NN nên ngậm ngùi khăn gói ra đi :so_funny:
Nhưng Kai yên tâm là ngõ hẻm của NN chừng nào sứt mẻ ở mô là có xe lu đến lăn qua lăn lại vài phát là đường xá lại láng mịn trông như....sữa chua ớ :so_funny:
Kai nà Kai ở lại phụ giúp xóm làng mình ngày càng phát triển hơn đấy nhá , ^^ hiện giờ có dấu hiệu tiến triển rất tốt , gút gút ^^ Bữa nào iem lại nhà thăm viếng chắc nà bầy cháu chạy ga đón từ cổng làng òi ấy nhờ :so_funny: Nghe não MO than phiền & ghen tị về vườn shu hào , cà rốt nhà bác lắm mờ :so_funny:
________________________
Bữa nay cố làm cho mình "trẻ đi " vài tuổi mới đc , (so_funny ) chứ ko thì cứ để mọi người ở vn đoán già đoán non rằng "cháu sinh năm 86 chửa? " thì chết :so_funny:
Okie...Túm tóc 2 bên này , ăn kẹo mút này , chăm chỉ nghe nhạc của con em này , và dl cả đống phim hài , hoạt hình về xem để lấy lại tuổi trẻ của mình ^^...ồ lê...ồ lê..ô lề ô lề....:dance: Dzậy mới đúng nà tuổi trăng tròn trăng méo , em hồn nhiên vô tư dzới dzô số tội chớ ka ka ka....:so_funny:
Aja , aja ! Bashja !!!!!!
:rang:
susu_123
18-10-2006, 10:36 AM
Hic.....
Cái đầu óc chập cheng này không để cho mình học hay sao ý >.<
Ngày mai cả đống bài, lại còn làm Presentation của Speaking nữa chứ.
11.25 rùi.....sao chẳng thấy lo lắng xíu nào hết nữa...hị...hị.....
Dạo này hay bị thầy cô chú ý quá, vì cái tội...đổi lớp liên tục, lại còn hay đi trễ chứ....>.<
Nhưng hình như mình đã có 1 quyết định đúng đắn đấy (tự hào wa' :D), tự dưng thấy sefl-confident hẳn lên chớ :hihi:.
Lost.
18-10-2006, 10:45 AM
Bị sao thế không biết nữa ........đến tận phút cuối cùng của một ngày dài online vẫn chỉ để nicks sáng với một ngừơi thôi ...............đã lâu lắm có thói quen huyền hồ ấy ... :so_funny::so_funny: ....
Chẳng hiểu đang nghĩ gì nữa ..........có ai còn nhớ đâu ........quên hết rồi ........cả nơi này nữa ........dù chỉ để biết ta đang sống thế nào .......
Ngốc vẫn là ngốc ....:so_funny: :so_funny......
susu_123
18-10-2006, 11:01 AM
Hic...trời đất ui...lâu lắm mới login cái nick này......23 cái mails.....:sick:
Đầu Gấu
19-10-2006, 12:54 AM
Hum nay bùn quá ...................... mệt mỏi .................. nếu có thể chỉ mún được chợp mắt một lúc .................... bao giờ mới xong đây .................... kiếp sống lang thang ................ công việc ngập đầu
Mắt Đen
19-10-2006, 01:09 AM
Vẫn là sự trống rỗng...
Chiều mưa không có em bờ đá công viên âm thầm
chiều mưa không có em giăng mắc mây không buồn trôi
Gọi mùa thu lãng quên vào tiếng mưa rơi êm đềm
trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên
Thu đã qua chưa?
HN chuẩn bị bước vào mùa vắng những cơn mưa rồi...
Nếu ngồi online thêm chút nữa, chắc mình ko thoát khỏi cái cảm giác trống rỗng này đâu... Thôi vậy...
Lost.
19-10-2006, 11:23 AM
Đang xoi Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết ..........2 thèng bị mất người iu .........đau thật công nhận .....như 2 thèng hâm .....:ham:
Chuyện tình yêu mờ .........mệt mỏi ....
Rồi lại than ..tại sao yêu nhau không đến đc mới nhau ......
Thì công nhận thíu sao đc cái thú đau thương ấy giữa cuộc đời này .....chịu sao nổi khi thấy họ có đôi mà mình lại đơn độc ...chuyện đời mà .....
Chẳng mún coi fin nữa coi thấy ớn quá ..........hic hic:(:( .......
Sang ngày mới rồi .....20/10 rồi ...
Chúc chị em phụ nữ ngày một khẳng định được mình trong cuộc sống ,tăng phần sinh đẹp , thêm phút tự tin ....Giờ đi ngủ ......
Chiều Tím
20-10-2006, 01:30 AM
TNN và HVK ,phim lãng xẹt ,phá hỏng mất tiêu cái thần tượng TNN hồi xửa hồi xưa của mình ,một tiểu ngư nhi ranh mãnh lớn lên ở ác nhân cốc với thập đại ác nhân lúc nào cũng bày trò phá phách mọi người ,tinh ranh nghịch ngợm học ghẹo làm mọi người cười ko được ,khóc ko xong nhưng lại làm người ta ko thể ghét TNN,một TNN thông minh tuyệt đỉnh vậy mà giờ đây chỉ thấy một TNN yếu đuối và tệ đến lạ ,thật là phá hỏng mất thần tượng của mình mà ,ghét cái bộ phim này ghê ,thập đại ác nhân chỉ còn như những tên hề ,chán
hongbiet
20-10-2006, 08:53 PM
Cái nắng và những cơn gió chiều tự nhiên làm mình lãng đãng ghê, miên man nhớ lại những kỉ niệm, có những cái tưởng chừng như đã để rớt ở đâu mất tiêu òy, dzậy mà vẫn còn đây ^.^ Sắp Tết òy, mong ghê, lớn rồi mà vẫn như con nít, bị la hoài mà hổng bỏ đc cái tật, biết sao giờ, vôn dzĩ đã dzậy rùi mà, T nhỉ ^.^ Nghỉ 2 ngày, thứ 2 là lại cont, ái dà, học học học, thi thi thi, mệt cả người, 2,5 năm rùi, ráng lên còn 2 năm nữa thui hà, xong là về " khoe " bằng với ba mẹ rùi ok con đi học đạo diễn nha=> mơ hoài àh ^.^ Ùi, lớn rồi nhức đầu ghê, nào là phải suy nghĩ làm sao cho việc kinh doanh of gd tốt, rùi lại phải coi chừng em gái, kiu nó ráng học, còn mình thì phải làm gương, ui ui nhức đầu, muốn xĩu luôn zị hà, 20t mà sao thấy mình jà nua ghê, cứ cái đà dzầy riết rùi hổng ai nhận ra hết quá nhỉ? Thui kệ, cứ làm những jì mình thích, miễn thấy thoải mái zui zẻ là ok òy, ai nói jì thì người đó nghe ^.^ Thui than zãn nhiêu đó đủ òy, lo học bài đi, còn 4 tuần nữa thui đó, ráng i Thư, xong 2 môn này là thả ga, muốn jì cũng đc hết.Cố gắng lên, nghen kưng ^.^
anny N
21-10-2006, 03:08 AM
Đôi khi phải học hai chữ Chấp Nhận , mặc dù biết nó đã là một vết thương ko bao giờ lành lặn dc nữa ....Thời gian có trôi đi thì cùng lắm chỉ giúp cho nó thành xẹo , chứ nào đâu có thể biến mất đc :rain:
Ngốc ,ngốc và ngốc !
Lost.
21-10-2006, 11:23 AM
Sang ngày mới ........đồng ý ........nhưng vẫn không ru hồn vào giấc ngủ nổi .............điên mất ........buôn vu vơ cho qua thời gian không vui gì hơn ..........
Tự nhiên a cay về những con người giả dối ....chài ...........thoai không chấp ....cuộc sống là những cợt đùa rùi mà :so_funny::so_funny: ....rõ buồn ........
Những câu chuyện trong một trang tình cờ lượm đc khiến mình nhớ da diết trong một ngày thú 7 này .............biết làm sao đc chứ .........mọi thứ đều nhở nhắc về kỷ niệm .....cả nhưng tổn thương nhỏ nhất trong những lời nói dối khiến tâm can mình khó chịu .....:rain:
Thôi đi ngủ cho một ngày chủ nhật sẽ khác đi ta nhé ........bình yên sẽ về ......"xin bình yên về quanh đây"Cẩm ly hát bài này hay ..........
Ngó ra ngoài lát rầu vào giường làm một giấc cho quên đi mọi thứ he .....
Mèo Lười Cô Đơn
21-10-2006, 11:40 AM
Mệt! ....một ngày thứ 7 tồi tệ ..chán uqá ...mai nữa k0 biết thế nào chắc sẽ bị lôi đi ...trời ơi ..mình ghét ra ngaòi ...sao giờ mình ghét đi mua sắm thế chứ ...mai mai mai ...cú nghĩ phải ra ngoài là lại muốn thời gian chẳng đến mai nữa rồi!
Dạo này hay gặp sis Mi ..online đêm dữ ...có lẽ cũng được 2 --> 3 tuần rồi í nhỉ:D ...và hình như mình cũng cứ đeo bám sis í:D ..hey sao ớ ..mà đeo bám để làm gì cũng ko hỉu nủi lun:so_funny: ...chéc dạo nài khùng quá:so_funny:
chúc ngủ ngon nhé sis ..một ngày mới vui ..hạnh phúc:D
Mắt Đen
21-10-2006, 06:34 PM
Mình làm người trông trẻ bất đắc dĩ bao nhiêu hôm rùi nhỉ? Gắn bó thực sự với 1 đứa trẻ con, cũng hay hay... Công nhận thế giới của bọn nó kỳ diệu quá , suốt ngày được cười nên mệt mỏi cũng biến mất luôn :D
Suốt ngày chơi trò đố vui với nhau... Nhớ lại câu nó đố mình hôm qua còn phải phì cười :so_funny:
"Em đố chị 1 mụ phù thủy biến mình thành con ếch rồi cho con hổ ăn thịt mình,tại sao lại thế?"
"Tại vì con ếch sống ở dưới ao , khi con hổ vồ nó để ăn thịt thì sẽ bị ngã chết đuối" - Mình trả lời.
"Không phải cơ,con ếch này đang ở trên rừng"
"Thế thì vì sao em thử nói xem nào ?"
"Chịu thua chưa"
"Rồi, nói đi"
"Vì mụ phù thủy đó muốn chết" :rain: Nó nói xong cười như nắc nẻ... Cái đồ... cái đồ... trẻ con ko thèm chấp! Chị người lớn rồi, ko thèm chấp :P
Bây giờ quỹ thời gian của mình dành 1 nửa là cho thằng bé ^^ Tuần sau phải sắp xếp lại cái TGB thôi... Mình yêu nó lắm !!!
Xí Xọn Pà Pà
21-10-2006, 11:10 PM
Anh từng nói rằng đến Sỏi Đá còn biết đam mê ,
thì cớ gì con người lại không thể ...!?!...
Có ăn nhập dzì đâu với tâm trạng của em hiện giờ ? Chỉ là bất giác nhớ ra câu này ở đâu đó ...
Rồi sẽ ổn cả thôi , đúng không nhỉ ? :)
Em thấy mình mềm yếu quá , nửa như vụn vỡ , nửa còn lại ... hụt hẫng ...
Niềm tin ưh ? Chẳng biết còn không nữa ...
Em đâu hào fóng tình cảm đến mức ... suy nghĩ hoài về một người con trai nào đó , hoặc nhung nhớ về một TY cũ kĩ nào đó ... vào lúc này ?
Vậy mà quá nhiều người cứ ngỡ em đang ... thất tình ... Nực cười quá ! Chả lẽ cái cuộc sống này , ngoài TY vớ vẩn ra , không còn dzì đáng để quan tâm , đáng để gây đau khổ hơn sao ? ... Hà cớ dzì con người cứ fải chới với trong bể Yêu ? Sao không sống cho tương lai , cho lý tưởng của mình ?
À , mà lý tưởng của em là dzì nhỉ ? Dường như , em quên mất rồi !
chỉ nhớ một điều , em vẫn là kẻ cô độc _ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :)
Em đang rất sợ sự cô độc ...
Người nào đó nói với em rằng , "Còn sợ hãi nhiều thứ , nghĩa là còn có cái để mất" ... bảo em hãy tin vào một điều Kỳ dziệu _ đôi khi , vẫn có điều kỳ dziệu giữa cuộc sống này ...
Đáng thương cho chính mình !
Del hết 2/3 List YM ... cũng chẳng hiểu vì sao ...
Xí Xọn Pà Pà
23-10-2006, 08:57 AM
22 h 23/10
3 ngày nữa trôi wa ... Cảm giác bất an lại đến , em out nhé ...
tea_young
23-10-2006, 09:08 AM
22h10' 23 - 10
Mèo ơi em làm thủng cái chảo rồi , lúc nãy bỏ lên học bài , nồi bị cháy khét rẹt , em rán bánh mỳ :cry:
Lost.
23-10-2006, 10:07 AM
Ui hum nai mới mở mắt thấy hứng rầu phóng đi bấm luôn 2 cí lỗ tai ....đau thấu rời .......về rùi mới thấy hối hận .........
Đúng là hứng lên có khác ...........bến ngừi bấm cũng phát hoảng lui lại hết chỉ để sợ mình tụ hứng là " thui cháu không bấm nữa"
hị hị..........au wa má ơi .........hị hị .................:khocnhe:
Ui ...cũng hôm lai .......mình tưởng hht bị doss đến tối .............ai de vô ngon ơ ..........lạy thánh a men lạy trời .............còn nữa ..........nhận đc tin đã có bằng .............ui một ngày không tệ ..ơn trời a di đà phật ..................
*°*♥N47A_060606♥*°*
23-10-2006, 10:40 AM
Cuộc sống thật nhàm chán , vô vị...Mặc dù mình biết nó có ý nghĩa hay ko đều do mình cả thôi ....Cứ cười lên , suy nghĩ đơn giản đi rồi thì cái gì cũng trở nên đơn giản thôi mà , làm quái gì mà cứ phải rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn đó? Tại sao thế hả mài?:sleepwell:
Có một lần chat cùng anh ***** , anh hỏi :
Em và * , em nghĩ ai khổ hơn?
Lúc đó mình đã nghĩ gì nhỉ?
Còn bây giờ ,thử nghĩ lại lần nữa thì....ai khổ hơn ai nhỉ...nghĩ hoài...mà thật ra ko biết trả lời ra sao....Uhm , thì vẫn là câu trả lời đó ,cũng như tự để an ủi mình :haha: : " Trong mỗi cuộc đời của con người ai cũng có nỗi khổ của riêng mình cả , chẳng ai sung sướng ,hạnh phúc đc mãi , và cũng ko ai là sống trong đau khổ cả đời..."
Uhm , triết lý quá đi mài :so_funny:
Giờ bỗng dưng nhận ra , mình là 1 người chịu đựng giỏi quá ta :so_funny: , nhịn nhục sống mấy năm nay trong hoàn cảnh nhà cửa quá ư là ko ai tưởng tượng nổi :haha:....rồi thì phần thiệt toàn về mình chứ nào ai?:so_funny:
Muốn có người để than vãn , để tâm sự , để chia sẻ mà sao lại khó nói quá đi , khó kể quá đí , sao lại cứ sống quá khép kín , quá e dè vậy cơ chứ?
Uh thì đôi lúc muốn nói ra cho nhẹ nhõm , nhưng thiệt tình chỉ sợ người ta chế giễu , người ta cười , hay lại nhìn với ánh mắt thương hại...Không ! Tôi ghét những ánh mắt ấy , biến đi ! Các người biến đi ! Tôi không cần , không cần đâu >.< Biến !!!!
PlanetVN
24-10-2006, 03:25 AM
Cuộc sống thật nhàm chán , vô vị...Mặc dù mình biết nó có ý nghĩa hay ko đều do mình cả thôi ....Cứ cười lên , suy nghĩ đơn giản đi rồi thì cái gì cũng trở nên đơn giản thôi mà , làm quái gì mà cứ phải rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn đó? Tại sao thế hả mài?
............................
Giờ bỗng dưng nhận ra , mình là 1 người chịu đựng giỏi quá ta :so_funny: , nhịn nhục sống mấy năm nay trong hoàn cảnh nhà cửa quá ư là ko ai tưởng tượng nổi :haha:....rồi thì phần thiệt toàn về mình chứ nào ai?
Muốn có người để than vãn , để tâm sự , để chia sẻ mà sao lại khó nói quá đi , khó kể quá đí , sao lại cứ sống quá khép kín , quá e dè vậy cơ chứ?
Uh thì đôi lúc muốn nói ra cho nhẹ nhõm , nhưng thiệt tình chỉ sợ người ta chế giễu , người ta cười , hay lại nhìn với ánh mắt thương hại...Không ! Tôi ghét những ánh mắt ấy , biến đi ! Các người biến đi ! Tôi không cần , không cần đâu >.< Biến !!!!
Đã bao lâu rồi, tự nhủ sẽ chẳng vô nhật ký nữa đâu. Viết làm gì chứ??? Để than thân trách phận sao??? Cần gì phải làm thế??? Nếu bản tính mình khác đi thì bên mình vẫn luôn có rất nhiều người có thể chia sẻ và ủng hộ cơ mà... Chẳng ai có thể hiểu được, mà mình cũng chẳng cần phải hiểu làm gì... Quen rồi... Ôm tất cả một mình quen rồi...
Ừhm,... Cái nick này mình vẫn chưa hình dung ra chủ nhân là ai, nhưng có thể hình dung ra đây không phải người lạ... Cũng có thể cảm nhận mình sai nhưng mà cũng chẳng điều tra đâu, khỏi biết có lẽ hay hơn, nhỉ???
Ừh, vậy đó, cứ mặc kệ nó đi!!! Khỏi biết, khỏi quen có lẽ sẽ làm nhiều người cảm thấy tốt hơn. Ít ra là mình nghĩ vậy đó... Đừng ai biết mình, quen mình làm gì cho mình khỏi phải cảm thấy day dứt vì chẳng may họ có những điều gì đó sâu xa hơn dành cho mình... Tốt nhất là như thế, chấm dứt tất cả đi!!! Dẫu chỉ là bạn bè cũng không được... Ta chẳng xứng đáng với những tấm chân tình ấy đâu... Quên đi...
Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ??? 24/10 Sinh nhật sếp Phương đây... Lâu lắm rồi không gặp sếp rồi ấy nhỉ??? Hình như là từ hồi năm nhất lận... Ặc, hy vọng sếp không buồn mình vì hành động ngu ngốc hồi cuối năm 12 ấy, chỉ là một phút hứng chí hành động thiếu suy nghĩ thôi... Hơ, học trò, quậy dễ sợ... Chẳng biết điện thoại của sếp... năm nào mình cũng chỉ biết nhắn tin cho An gửi lời chúc sinh nhật đến cho sếp mà thôi... Năm nay chẳng vô YM được thì có lẽ cũng chẳng làm gì hơn được... Đành vậy thôi... Mình sợ vô YM lắm!!! Mình biết trong đó có nhiều thứ mong chờ mình, có lẽ tin vui nhiều hơn tin buồn, nhưng mà không vô đâu... Tốt nhất là như thế!!! Đủ can đảm để quay lại HHT cũng là quá lắm rồi... Ừh, ai đó nói đúng!!! Những gì thân thuộc và in dấu trong cuộc đời mỗi con người sẽ không thể dễ dàng từ bỏ được... Và, mình cũng chẳng ngoại lệ!!!
Ôi giời... mà mình đang làm cái quái gì thế nhỉ??? Đã bao lần viết rồi lại chẳng gửi... lại viết... lại thế... Rồi sao nữa??? Hahahah... Thôi, viết đi, viết cho chán đi, cho thoả lòng đi rồi phải thế nhé... Phải thế thôi...
Ai đó đã bảo rằng mình đổi thay... Lạnh lùng à??? Ừh,... Chẳng sai đâu, ai mà chẳng nhận ra điều ấy... Người ta cố tình làm thế mà bảo không thế sao được?!! Chẳng dễ dàng gì nhưng mà cũng được thôi... Nói chung, mình phải quản lý con người của mình, cuộc sống của mình chứ. Không làm thì thôi, đã làm là phải được... Kiêu ngạo thấy ớn!!! Muốn làm cho người khác ghét dễ lắm!!! Với một kẻ vô tình và luôn xa cách mọi người như mình thì làm người ta thương mới khó chứ... Ghét hả??? Quá đơn giản, mình đang làm đây!!! Mình cũng ác độc chẳng kém ai đó chứ?!! Hahahah...
Ừh, thay đổi rồi, thay đổi rồi... Nó đã biết chấp nhận hiện thực cuộc sống rồi... Nó chẳng buồn bận tâm xem người ta nghĩ gì về nó nữa rồi... Chẳng thèm phải ngoi dậy đòi quyền lợi chính đáng mà đáng ra nó phải được hưởng với người khác nữa, ai thích ăn hiếp cũng mặc, chấp nhận phần thiệt về mình đó... Nó cũng không phải tích cực tranh cãi về cái công văn ngu ngốc của Bộ về cái quy định đi online phải trình giấy chứng minh nhân dân nữa. Nhắc lại mà bực ngủ không được... Một quy định ngu ngốc và hết sức thiếu tính khả thi như thế mà mấy người kia cũng è đầu làm theo... Tức... Ngu, ngu chẳng kém gì cái quyết định về chuyện hát Karaoke năm xưa... Chỉ biết đề ra luật này luật kia mà chẳng có gì gọi là có ích cho xã hội hết... Mấy ông cứ tưởng kẻ phát tán virus là mấy tên suốt ngày ngồi chơi game và chat chít qua ngày hay sao á?!! Buồn cười... Quan to chức lớn suốt ngày cũng chỉ biết bòn rút tiền nhà nước với bắt nạt dân tình thôi chớ có quan tâm tới ai đâu... Ra cái quyết định để cộng đồng chửi cho mà cũng cứ bắt phải làm theo... :ranting: Ghét rồi, chẳng thèm nói nữa... Mình đi quán net xoá dấu vết và diệt keylogger không hết thế mà mấy lão ấy cứ bắt kê khai tên tuổi và địa chỉ thế thì có khác gì mấy con keylogger ấy đâu chứ??? :ranting: Ặc, ặc...
Có nên chuyển phòng không nhỉ??? Chán quá... Nếu mà chuyển đi bây giờ thì mình gần như mất tích giữa xã hội này luôn... Sẽ là những ngày khó khăn bởi chẳng có bạn bè bên cạnh... Vả lại, mình chẳng muốn để N ở lại một mình với Đ chút nào... Cũng sẽ tan rã mà thôi... Nhưng mà, mình không được đụng vô cái computer nữa... nhất định không được...
Ờh,... Mà từ hồi có phòng mới chuyển đến, mới có duy nhất một lần mình nói chuyện. Hơ hơ, chẳng nhớ mặt mũi mấy người đó như thế nào nữa... Chắc có 2 con bé kia ghét mình lắm!!! Chẳng thèm làm quen nói chuyện gì hết, cứ như người xa lạ ấy... Ôi, kệ... Quen biết làm gì mệt người... Mình chẳng muốn, chẳng muốn quen ai cả... Thế mà người còn lại kêu mình hiền cơ đấy!!! Lạ nhỉ, mới nói chuyện có một lần sao biết mình hiền lành nhỉ??? Cũng nhạy cảm lắm, bạn ạ!!! Nhưng mà chính vì bạn nghĩ mình như thế nên mình sẽ càng tránh xa bạn hơn đấy!!! Mình phải tránh mặt bạn thôi... Điều đó tốt hơn cho bạn và hiện tại cũng làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn dù rằng mình biết nếu có thêm một người bạn hàng xóm chân thành là con gái thì hẳn là vui lắm!!! Nhưng, xin lỗi nhé... Hãy cứ nghĩ mình là một kẻ ít nói, lầm lỳ đáng ghét như 2 cô bạn kia của bạn đi nha, như thế tốt hơn đó...
^_^ Lâu lâu quay lại ngôi nhà của mình, gặp mọi người cũng vui quá đi... Toàn là bạn tốt cả!!! Ở room ẩn nên mình mới đủ can đảm đề cười đùa chút chút, chứ bên ngoài thì... Có giống với mình của hiện tại không nhỉ??? Ừh, cứ vậy đi, sẽ chẳng ai biết được... Nhưng mà, vẫn cứ thế nào ấy... Lúc nào cũng sống trong dằn vặt...
Àh, nhớ rồi... Hôm nay N bảo H sẽ ra chơi... ^_^ Mình vẫn thích gặp các bạn nhất, có lẽ H ra chơi thì mấy đứa bé phòng đối diện mới thấy tiếng mình cười... Ừh, lạ thật!!! Gặp các bạn bao nhiêu năm thân thiết với nhau, mình chẳng thể nào buồn được... Cũng chẳng muốn bạn thấy mình buồn... Nhóm mình lâu lắm rồi không đi chơi đấy nhỉ!!! Cũng ít có dịp gặp nhau... Có mỗi lần gặp ở phòng trọ năm xưa khi mình bị gãy tay và hồi Tết. Thế là hết!!! Mà tết này với mình sẽ dài lắm đây... Hy vọng có cái máy tính ngồi làm web mới qua hết ngày chứ ở một mình chịu sao nổi... Tr cũng đi lính rồi... Khổ thiệt!!! Chắc là vất vả lắm... Trước khi đi xuống SG may mà mình cũng không nông nổi chứ không chắc cũng bỏ học đi lính với Tr cho rồi... Chán... Cuộc sống khắc khổ chắc tốt hơn cho mình lúc này...
Tự dưng thấy nản... lo lắng...
Muốn có người để than vãn , để tâm sự , để chia sẻ mà sao lại khó nói quá đi , khó kể quá đí , sao lại cứ sống quá khép kín , quá e dè vậy cơ chứ?
Uh thì đôi lúc muốn nói ra cho nhẹ nhõm , nhưng thiệt tình chỉ sợ người ta chế giễu , người ta cười , hay lại nhìn với ánh mắt thương hại...Không ! Tôi ghét những ánh mắt ấy , biến đi ! Các người biến đi ! Tôi không cần , không cần đâu >.< Biến !!!!
Lập lại một lần nữa... Thôi, cứ tự cho rằng ta đã đổi thay rồi đi... Nói chung, nó là một người không tốt, một đứa con hư, một người bạn tệ bạc, một kẻ vô tích sự,... vân vân và vân vân... Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, chẳng phiền!!!
Hahahah... Hôm bữa ngồi định làm cái avatar hình một cô bé áo trắng là ma để cho mọi người phải sợ, thế mà có lẽ không được... Mà thôi ngay cái ý định ngu ngốc ấy đi... Tấm hình rõ ma quái, mình nhìn còn thấy ớn ớn nữa là... Điên rồi, mình điên mất rồi... Hahahah...
Định online tặng cho chị Mây bài hát mà thôi, có lẽ không được. Chị ấy hình như cũng đang gặp chuyện không vui... Mình chẳng muốn thấy chị ấy buồn chút nào... Hông biết chị ấy có giận mình hồi xưa giấu tiệt tên tuổi thân phận với chị ấy không nữa??? Ừhm,... Đó là quy tắc của em rồi, chị thông cảm nhé!!! Em cũng muốn quen biết, gần gũi mọi người và hoà đồng hơn nhưng mà không được đâu chị ạ!!! Sau rồi chị cũng biết đó thôi... Hơi bị ưu ái đấy nhé!!! Em xin lỗi vì ra đi mà chẳng nhắn chị một lời hay là trả lời trong room BBT được... Em sợ, em sợ làm chị buồn vì điều đó... Chị có hiểu không??? Đừng nghĩ em không tin tưởng hay là không muốn chia sẻ với chị nhé, em... :(
Ờh, lâu rồi chẳng đọc thơ!!!
"Thôi cứ gặp nhau như những kẻ qua đường
Đủng đỉnh đi qua bao buồn vui thường nhật
Hãy cứ lạnh lùng mỗi khi bắt gặp
Có lẽ nhẹ nhàng thanh thản với mình hơn"
Chẳng nhớ nổi câu thơ của ai hay là có đúng nguyên văn hay không nhưng mà có lẽ là như vậy đi!!! Như vậy tốt hơn... Ta đã thay đổi rồi, thay đổi rồi... Chẳng muốn nhớ gì hết!!!
Bây giờ im lặng, không nói nữa... Có nói cũng chẳng ích gì... Mình ghét bói toán lắm!!! Thế mà mà ông bác nhìn mình rồi bảo: "Thằng này khả năng chịu đựng tốt nhưng mà dễ tự ái". Cũng chẳng sai, tự mình thấy thế... Không ăn không uống cả ngày vẫn sống tốt, không ngủ 2 ngày liền cũng chẳng sao hết... Vậy thì cớ sao không nhẫn nhịn được nữa chứ?!! Tự ái hả??? Cũng không sai đâu... Mình chẳng muốn mở YM hay viết thư nữa... Vô tình vô nghĩa ư??? Cứ cho là thế đi... Mình đã không nói thì thôi chứ điên lên mà nói thì cay đắng lắm á... Vậy nên tốt nhất là im lặng!!! Hahahah... Con người nhiều khi ác độc là do hoàn cảnh chứ không phải bản chất...
Thôi, chấm dứt tất!!! :sleepwell: Không quen không biết ai cho vừa lòng tất cả mọi người...
Xí Xọn Pà Pà
24-10-2006, 03:35 AM
Con người nhiều khi ác độc là do hoàn cảnh chứ không phải bản chất...
Có lẽ là thế thật ...
Thôi, chấm dứt tất!!! Không quen không biết ai cho vừa lòng tất cả mọi người...
Ngu ngốc thật ! ...............
quỉ dzà
24-10-2006, 10:19 AM
To P (VXT) : Uhm huh... trong số offline mess mà P nhận được có của quỉ đó, có của T đó, nhưng có lẽ... T ko nên send nó thì hơn nhỉ ? Đã làm kẻ vô tình và giữ im lặng trong suốt thời gian dài như thế thì làm luôn cho nó rồi, send off mess làm gì, phải ko P, phải ko Tr ? Chắc chắn rồi P cũng sẽ fải on Y!M thôi, và sẽ đọc off mess đó, cứ đọc và xem như chưa từng đọc, vì từ bây giờ T cũng xem như chưa hề gửi. Và T bảo đảm rằng sẽ tiếp tục làm kẻ vô tình và giữ im lặng với P đến cùng... thế cho "vừa lòng" P, nhé ?
Bạn bè ư ? Là cái quái gì chứ ? Khi vui thì có bạn có bè. Khi cay đắng thì tất cả ra ng` dưng nước lã. Khá khen cho 1 chữ "Bạn".
Uhm huh... có vẻ như T đang giận lẫy P nhỉ ? Cũng có thể... T đang giận, rất giận, giận đúng cái kiểu của 1 đứa con... gái. Mà P biết rồi đấy. Con trai mà làm con gái giận thì...
Àh, tất nhiên T biết, bản thân ko đủ tư cách để nói câu đó với P. Vì chính T, tuy cũng quen biết khá nhiều "bạn", nhưng thực tế chưa từng có 1 ng` "bạn" nào đúng nghĩa cả. Vì T luôn ẩn mình trong cái thế giới riêng, tách biệt của mình, và nếu cần T bước ra khỏi thế giới đó, hoà nhập mọi ng`, chứ ko để bất cứ ai bước vào trong thế giới của mình. Và cũng từng có thời gian, khá dài, T tự cô lập bản thân trong cái thế giới đó, dửng dưng với mọi thứ xung quanh, trong đó có P. Vì thế nên T đâu đủ tư cách để giận P nhỉ ? Mà P cũng chẳng cần thiết wan tâm đến sự giận hay thương của T, nói trắng ra chẳng cần wan tâm đến 1 ng` "bạn", bởi P đang đóng vai của 1 kẻ "vô tình vô nghĩa" mà nhỉ ?
Nhân tiện, 4 câu thơ đó trích trong 1 bài thơ, T từng post lên HHT, và từng dùng làm chữ kí cho 1 cái nick của mình trong đây 1 quãng thời gian tương đối dài, P lấy từ đó ra chăng ?
Uhm huh... nhẹ nhàng, thanh thản lắm... cứ thử đi rồi biết... kakakaka
Mộc - Kim - Thạch
24-10-2006, 09:53 PM
trở về ... cảnh vật hoang tàn quá! ....... giận mình sao lại vô tình quá .............. ngày đó ra đi .... 49 ngày đêm ....... bao nhiêu điều đã thay đổi ...... đến rồi đi! cảnh sắc tiêu điều vắng tay người chăm sóc! ..... có những chuyện không thể đoán trước ....... nguyên do vì đâu? lòng tham của con người? .... ham danh lợi phồn hoa? ..... cái gì là hồi xuân? ..... cái gì là bản phổ? .........Hoàng Long ........ Phi Ấn ........... Liên Hoa ........ còn có ý nghĩa gì nữa đây?
phonglantim
25-10-2006, 08:57 AM
...Ít khi viết vào cuốn nhật kí viết chung này.....thi thoảng lắm mới đặt chân đến...ko hiểu tại sao nữa...:(:(
Hôm nay lại khác ...có thể là ta cũng đang mong cuộc sống như một thảm cỏ xanh trải dài...trong đó có nhiều điều bí ẩn???? Ừ thì thế...như vậy ta có thể khám phá nó...
Không còn ích kỉ với riêng mình....cũng đã có chỗ để mà than vãn hay viết những cái gì đại loại thế.....nhưng nhiều khi muốn viết ,lại chẳng biết viết gì cả ,không biết bắt đầu cũng như ko biết viết một cái kết thế nào cho hoàn hảo......Như 1 màn kịch ấy nhỉ???!!
....Ngày không vội vã......
*°*♥N47A_060606♥*°*
26-10-2006, 07:19 AM
Đau quá ! Đau cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen ! >.<
Đau chỗ này , rồi chỗ này nữa....cả chỗ kia cũng đau này...Chết mất thôi ! >.<
Ko những đau nó còn xót nữa chứ , buổi sáng đi học gió thổi vào đó mà xót như xát muối vậy , chịu hết nổi hờ....:mecry: Không biết bao giờ mới khỏi đây , bao giờ mới hết đây....Những hơn chục năm rồi mà nó có đỡ quái nào đâu >.< Cũng tại mình cả , tại mình mà....Ai bảo lười uống thuốc cơ....bịch thuốc lại bỏ bê cả tháng nay rồi ko thèm đụng tới.....Cho mài chít đi.....Ngồi đó mà than với vãn.....!
Hic...xót thiệt mà...! Không ai hiểu nổi thế nào đâu ! :mecry:
Lost.
26-10-2006, 11:07 AM
Chẳng hiểu còn chờ đợi trông mong điều gì nữa trong những khắc cuối ngày này đây...............con nhỏ dở hơi vẫn loay hoay ra vào hht và mở nich với một cái nich ...............không hiểu đc...........hôm nay post nhiều hình con mít bên hình ảnh đẹp thế mai chuyển cái chữ thành đường link đó .....^^
Thôi lại cố gượng mà ru hồn vào giấc ngủ không đc tròn giấc.........
Ngủ ngon nghe mọi người
00:07
Chiều Tím
27-10-2006, 02:05 AM
đã lâu lắm rồi ko được nghe nhỏ hát ,đối với anh em hát hay lắm ngốc ạ :) ,vui lắm khi được nghe tiếng của em dù...ko phải là lời em nói dành cho anh
... (http://www.freewebtown.com/lam_lam/khantiengconranghat_doec.mp3)
uhm ,đã chọn cho mình con đường đi thì phải cố mà bước tiếp mà thôi ,biết làm sao được khi số phận đã thế ,bản thân có hiện diện hay ko nào có quan trọng gì với ai ,hà cớ chi cứ phải tỏ ra lập dị dau thương cho người ta chú ý kia chứ? khùng quá đi thôi ,hãy cứ quay trở lại cái thế giới riêng tư của mình...sẽ ko ai có thể bước vào nếu...ta ko muốn haha
_ Dạ khúc : bài hát hay lắm mèo à ,nhất là với giọng hát của HT ,Q rất thích nó ,Q vốn là con ma thức đêm mà,chắc mèo ko trách Q đã nghe ké chứ :hihi:
ngày mai là ngày ông chú út lấy vợ ,có nên dự ko đây ,dù sao ổng cũng là chú mình ,nực cười thật mình lại sắp có thêm bà thím ,bà thím chỉ bằng tuổi của mình...sau chuyện hôm bữa chẳng còn nữa có vẻ gì là chú với cháu ,chẳng còn bà cháu haha mình có nằm mơ ko nhỉ haha
_một ngày nữa lại qua đi ,bb mi thôi nhật ký ơi ,ta phải về rồi ,thời tiết lạ quá đi ,mưa rả ríc như tỉ tê tâm sự ,như vuốt ve ủi an một trái tim lạnh giá ,mà nhảm nhí quá đi mất haha.
Xí Xọn Pà Pà
27-10-2006, 09:08 AM
Hơ , mùa lạnh sắp đến rồi ... ở cái xứ này dù có lạnh đến mấy cũng không bằng ở nơi khác ... Vậy màh năm nay sao em lại thấy chóng lạnh thế ...
Hình như đầu đang rất đau , lại vẫn thế ... nhói lên rồi dzựt cà tưng như một bản Tango đứt quãng ...
Lại mưa , khả năng đêm nay lại lội mưa một lần nữa :gladd:
Hơ ... cái bài hát này lạ thật ... Lần thứ mấy trong ngày rồi nhỉ ...
Chiều Tím
28-10-2006, 01:34 AM
giá như mình có thể tan biến thì hay quá ,mình ghét họ và cũng sợ họ vậy mà sao cứ phải đối diện hoài ,mình ghét nghe họ nói ,ghét cái cách dạy đời ấy ,ghét...cái cảm giác mình chỉ là thằng ăn hại trong mắt họ...quyết định rồi ngày mai mình chẳng đi dự làm gì ,có mình hay ko thì cũng vậy thôi.
khoảng cách ,khoảng cách giữa chúng ta xa đến vậy sao?ko thể vượt qua ,ko thể đến gần nhau hơn sao?
Meodzo
28-10-2006, 03:10 AM
Trời trời ... :xinti: rãnh thấy muốn ói luôn :xinti: Ngồi mấy tiếng đồng hồ chỉ vì cái ý muốn quái dzị : Lật tung hết gần trăm trang ở cái box này , để đọc lại tất cả Topic NK chung :xinti: Sắp mù mắt rồi :xinti: Cái này là trời hành mà :xinti:
Nghĩ một kiểu , thể hiện một kiểu , đ. hiểu nổi mình nữa :xinti:
N và Kan rủ đi chơi , lù rù hoài cuối cùng cũng nói thật "T. kêu vô nhà nó chơi" "dzui dzẻ nha , tao không đi đâu :)" ... Hơ , đâu cần thiết fải thế ... Chẳng muốn gặp ai cả !
đang chat thì bị out mấy lần ,
Không biết ai màh có ý tốt muốn mời mình ra HN chơi thế nhờ :xinti:
Thick , nhưng chưa fải lúc ...
Meodzo
28-10-2006, 03:14 AM
Hơ , vừa mới đọc được mấy Topic nữa ...
Mình chẳng hiểu dzì nhiều , nhưng mình không mơ hồ và lan man như những người đó .. Khổ sở cho họ quá :sleepwell:
Hơ , trót biết hơi nhiều ... :sleepwell: sao màh đôi khi mình thấy mình tầm thường đến thế này cơ chứ ? :sleepwell:
Muốn chết quá :sleepwell:
chane Duong
28-10-2006, 04:49 AM
chả biết phải làm gì nữa........
muốn type mà chẳng biết type sao
mình sợ làm tổn thương những người mà mình yêu quý..
nhưng mình cũng ko muốn cứ phải im lặng như thế
phải làm sao đây ?
N_27/12
28-10-2006, 06:47 AM
Dạo này cảm thấy như HHT bắt đầu trôi châm lại, mà cũng có thể tại lâu mình ko vào, topic nhật kí này vắng vẻ đến lạ...
Được nghỉ học...
mọi người nói mình cái gì cũng học, nói gì cũng học, lúc nào cũng học, mình tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, đối với học sinh thì chỉ có việc học là quan trọng còn gì , mình đã cố gắng dung hoà , vừa học được, vừa chăm lo cho hsvn, vừa ngó ngàng được ntol, quan tâm thêm đến anh một chút, nhưng làm nhiều việc một lúc công nhận cũng khó thật , mình lúc nào cũng lo, chơi nhiều, học ít, mà ko hiểu việc lên mạng này có được coi là công việc không, mình nghĩ nó cũng bổ trợ khá nhiều cho những thứ mình cần, nhưng ko hiểu suy nghĩ của mình có đúng ko nữa???
Xí Xọn Pà Pà
28-10-2006, 09:30 AM
Thảo nào ...
cả buổi chiều lòng cảm thấy bất an , đi ra đi vào có mỗi một mình ... Hoá ra là có chuỵên xảy ra thật :(
Hiện tại đang rất nản ... không biết giải quyết chuyện này thế nào , đành buông xuôi vậy :( Mặc ra sao thì ra ... :sleepwell: Nhiều sức ép quá rồi ... em chỉ có một mình _ chỉ một mình màh thôi ...
phonglantim
28-10-2006, 10:48 PM
....Ngập ngừng mãi rồi quyết định đi....cuối cùng lại ko đủ tiêu chuẩn :(:(:(....:mecry:...
Nhìn mọi người náo nức.....mà tự nhiên thấy tủi tủi....:(:(..làm sao bây giờ....1 thời gian nữa ko biết có đựoc ko nhỉ?
Xí Xọn Pà Pà
29-10-2006, 08:59 AM
Quan tâm hay Tò mò ?
Tò mò hay quan tâm ?
Tự nhiên mún chửi thề :sleepwell:
kiep lieu trai
29-10-2006, 09:03 AM
Muốn viết một bài gì đấy mà sao khó quá , cố tìm mãi cho mình một thảm cỏ xanh mà sao khó quá....!!! vui mừng lắm chứ , khi có người kêu gọi mình vào ôn lại ngày xưa , cớ sao mình lại ko thể viết nổi 1 bài chứ..?? xin được gửi đến ai đó 1 lời xin lỗi thành tâm nhé..
phonglantim
29-10-2006, 09:09 AM
...Vạy là giống mình ....:( muốn viết 1 cái gì đó ...mà khó quá :(..loanh quanh nãy giờ mà có làm gì đựoc đâu...mất toi 1 khoảng thời gian vô ích rồi.....
Nói chuyện với.....vậy mà cũng chưa hiểu tại sao nhỏ đó buồn nữa .....cũng chẳng biết nói gì ngoài những lời an ủi....suồng sã quá ko nhỉ....uh hủh.....chẳng bik làm gì cả :(:(
Lost.
29-10-2006, 09:23 AM
Bà linh tinh lám.........tui ghét bà...........ghét hết...............
Gì mà không thể chứ..........do chính mình cả thôi........
Đã hơn lần lén lén đến một cái thất vọng rồi cố xua tan nó đi bằng một niềm vui cố tạo ra một nụ cười tạm trú...........để hiểu ngày mai sẽ khác..........nhưng cuộc sống luôn thế...........bởi rằng không chỉ nụ cười của mình tạm trú mà đến những người xung quanh cũng chỉ coi mình là một nơi tạm trú mà thôi.........nhưng vẫn chấp nhận cơ mà....
Mình chỉ cần tìm chút nguồn vui nhỏ nhoi....
Những vần thơ có thể nói là vô hồn.........nhưng hình như là để chờ đợi những hồn loãng khác một ngày sẽ ghé về.........
Giờ thì..........thôi chẳng cần gì hết...........
phonglantim
29-10-2006, 09:30 AM
.....ừ thì 3` ghét tui...tui cũng chẳng biết làm sao cả....
Viết những dòng thơ với cảm xúc " tự tạo " .....tui sẽ thành kẻ vô duyên đấy.....!!!Chờ đợi cái quái gì chứ......sẽ lại trở thành vẻ vô duyên 1 lần nữa ....Cái gì ko là của mình thì ko nên níu giữ.....đúng vậy chứ????
Hết thật rồi mah ,tin tui đi....cố cũng vô ích.....một cảm xúc giả tạo sẽ chẳng thể nào thành đựoc....
Lost.
29-10-2006, 09:33 AM
LÀ tôi á, tôi vẫn cố nán lại vt vì cái gì tôi không hiểu nữa. và tôi là....
Những vần thơ có thể nói là vô hồn.........nhưng hình như là để chờ đợi những hồn loãng khác một ngày sẽ ghé về.........
Bà hiểu chưa ........
Nhưng thôi tôi cũng nản lắm.........
Bà cũng biết vườn thơ đang cố về lại những ngày xưa bởi ...........tôi không muốn nói ra chắc bà cũng hiểu..........tôi làm thế để là gì tôi chẳng hiểu nữa.........tôi ngốc.......
phonglantim
29-10-2006, 09:37 AM
...:(:(:( ...3` đừng nóng thế :(
........im lặng là hơn hết....cũng bởi chẳng biết nói gì nữa....
Loãng hết cả rồi .....mong rằng chỉ có mình mình như thế .....những người khác chỉ là ' tạm thời "......
3` ko ngốc ....
Lost.
30-10-2006, 10:54 AM
Chắc trang thảm cỏ này cũng sắp khép cổng đến nơi rồi để mà vun xới lại cho những thảm cỏ thơm xanh hơn nhỉ....không biết sắp tới đc trải tâm tư trên gì...........hay lại một rừng hoa hi vọng khác.....có thể lắm chứ nhỉ...............Một rừng hoa hi vọng có quá tham lam không.........thôi mặc kệ ..
Hiện giờ mình chỉ mong sao pic thu hút đc nhiều men tham gia....chi vt của mình ...uhm đó của mình....bớt hiu quạnh hơn .......... cho dù phân nửa năm ngoái cũng đc gọi là an ủi....
Đang nghe bài này (D:\Anh Cuoi\Anh dep\forever\Khong the quen_CaoTHaiSon.wma) đêm hôm càng buồn .....ai rảnh thì nghe nhá...buồn cấm trách...
Mai là thàng ngày cuối của tháng 10......uhm........thời gian nhanh dã man , không cố cho mọi thứ nhanh hơn thì cũng đã đủ để thốt lên "nhanh quá ".....sự thật mà.....mọi điều điều đc tự an ủi bằng một điều huyễn hoặc nhất ...hiện tại đây thì mình tự huyễn hoặc rằng ngày mai khi online mình sẽ thấy nhưng pic tham gia..........
Sắp tháng 11 rồi.........chợt nghĩ đến một kết thúc nào đó xa xôi .....7 tháng kể từ ngày mọi thứ bắt đầu rời xa mình...
vẫn luôn chúc ai bình yên.......
Đại ca rời HN rồi....để lại bài hát "ai đưa em về " bên QTAN chep.....hay thật ..
phonglantim
31-10-2006, 07:30 AM
Mình nói ước muốn sau này khi ra trưởng của mình là sẽ đựoc đi làm ...ở một nơi xa HN ...Tụi nó kêu mình hâm :so_funny:...trong khi mọi người đổ xô về Hn thì mình lại muốn đi...hâm thật ko nhỉ? :so_funny:
...Có lẽ ......cũng chỉ muốn thửáống cuộc sống xa nhà xem mình thế nào ,cũng chỉ muốn có được cái cảm giác nhớ nhà....có thể là nhớ đến phát khóc < như lời con bạn nói,nó đã từng như vậy :( > .....muốn thử sống tự lập xem mình có thể thích ứng với cuộc sống này thế nào....ừ thì hâm....!!!hâm thật....
....Lại trốn học tối ....tội lỗi quá...mà dạo này sao thế nhỉ ,ko muốn học tẹo nào cả :khocnhe: ....sắp hết thu,cứ bảo sẽ cố gắng đi học cho đều để tận hưởng nốt cái mùi hoa sữa còn sót lại ...vậy mah...:(:(
Lost.
31-10-2006, 08:31 AM
Oài có đứa trốn học tối...........mờ không có ai để méc...........:D:D ha ha giờ mờ có lại cai kiểu đi méc nhau thì thú vị biết chừng nào nhể.............:so_funny: ha ha...nghĩ mà0fthấy thú vị đấy chứ.........
Woa thế là cuối cùng mình cũng biết làm món Cari gà rồi.....phù...........món ăn mà có nhiều gai giảm nhất mà mình đc biết...........lặt vặt lụn vụn đếm ra đến 20 thứ ..........ui thế mà con bé chịu khó đến lạ........đúng là cuối tháng có khác ,,,,,,,,,,,,,ủa mờ trang 9 rồi mà pic chưa đóng nhể....:anhPha: ,,,pon chen nốt .....
Hí hí ..........thoai đi lượn rùm koai có gì hay ho không sipam típ.......
Chỉ bít có đứa cúp học tối he he.....:hihi::hihi:
phonglantim
31-10-2006, 08:41 AM
Mịe 3` hâm :D:D
Lại nói chuyện méc..ngày xưa học cấp 3 có kái kỉu đứa nào nói chiện là méc thầy ghi vào sổ ghi đầu bài ..." thầy ơi ,cái T nó nói chuyện nhiều thế pahỉ ghi vào sổ cho chừa " :so_funny:
Thưởng thức món đó xong có bị nàm seo ko? tui nà tui nghi nắm ..... cứ gọi nà ....chạy nhanh phải biết :so_funny: nhể...tay nghề 3` chưa có tem bảo hành mờ :D
Tớ cúp học vì ...thương thầy :D ...hum nào cũng chở tớ dzìa gần nhà có vẻ hơi mệt ,nghỉ hoom cho thầy mừng :D
Lost.
31-10-2006, 08:46 AM
Lài Lài Lài.......cả nhà phê con tê tê luôn .........Cari gà học theo kiểu THái đó bà nụi..........:enhay: bao giờ mún en qua nhà tui choa en tẹt..................ngoan nắm ý thật đấy.......
Tui nghĩ sẽ có ngừi đi méc tui mới bà lập trận 987 ở đây.:hihi::hihi: thoai đi qua bên káh buôn típ không nà chít không có đất á...............:hihi:
Thế cũng hết tháng 10........nhanh như kí của khỉ gì ý .......ghê người về cái thời gian,,,,,,,,,,,,,,
phonglantim
31-10-2006, 08:52 AM
Sép hết rầu mờ ..có méc giờ cũng nà hơi muộn....:so_funny:
hí hí ...3` cũng đảm đang fết nhở :D ...tui thì chịu thui ,ko bik nấu nướng gì sất :D
...Ừ ..nhanh thật...dã man ấy ...mới ngày nào tui mới bik 3` nhỉ ...cũng lâu lâu rồi ấy nhở ^^....chuẩn bị lại sang 1 năm mới đến nơi ..
Hix . ....làm sao bi giờ nhỉ...nhanh thế....vẫn chưa kịp làm gì cả ....
.....Tháng 11 .....
Lost.
31-10-2006, 08:58 AM
:so_funny: khỏi cần khai báo bit bà " đảm " cỡ nào rùi...........đến gián sườn mụ còn không biêt gián để "thèng bạn" tui nọ mọ .......tui nại phải nàm nại....en ngon nhờ...........
Khi nào rảnh bạn ý ra ngoài lài mở lại một bữa nhá..............:3nhay:
Úi mờ không vô đây nữa nha bà...........chắc sắp đóng rùi ..chị em mình chuyển địa bàn hoạt động đi....
Ai còn nhớ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai ..........tựa trà chân trâu
Tự nhiên thèm quá bà ơi.............:meo::meo:
phonglantim
31-10-2006, 09:04 AM
..Tớ bon chen nốt 1 cái...
Cái đó là do tên í bỉu là tự nàm hết cho tớ măm ...tớ chỉ ngồi nhìn thoai :D cái đó đựoc gọi là tự nguyện nhá :D
...3` có kỉu măm đặc bịt nhở ...cí rì cũng cho tương ớt dzô huh?..con gái măm ớt nhìu nà hay ghen :D
Đợi đến khi bạn ý rảnh mờ ra ngoài nì chắc nâu nắm á ^^....
ờ mah khi nào có dzịp đến lượt 3` trổ tài nhở :D tui ngồi coi tập 2 he he
Lost.
31-10-2006, 09:08 AM
Ưà món rì cũng tương ớt chin su - thơm ngon đến giọt cuối cùng .......ngộ độc quảng cáo á....
Ờ khi nào nàm phát niên hoan nữa bà nhá.....tui đầu bếp choa.........không cần becberin nhưng có ổi xanh ....an tâm
:3nhay::3nhay:
Mai ngày đầu tháng 11 chúc bà con cô bác làm ăn phát tài phát lộc , gặp nhiều may mắn niềm vui sức fẻ................
Ai buồn mau vui ai vui mau thêm vui nữa......
phonglantim
31-10-2006, 09:13 AM
...nhớ nhá 3`....kiêm nuôn fần dzọn dzẹp rửa bát đĩa nhể :D:D
Lâu lâu ko gặp 3` ko bik thay đổi sao rầu ...hôm nào xuống bảo tảng nhở??? koá ứa nào mún i rủ luôn i..dzô hồ chơi cho mát mẻ :D
Cuối tháng ...8 ác liệt...xì tóp nhé.....tí nữa thỉa nào cũng có người dzô cờ lâu noá :D
Lost.
31-10-2006, 09:17 AM
Hum thứ 2 tui đến bảo tang...........đau một nỗi "Nghỉ vào thứ 2 hàng tuần " ......
Rùi hôm nào đi tui phone cho mụ sau á....
Tại mún đến coi bà kể nhìu hoa sữa lắm ko bit có điêu không ..........
Roài vô thủ nệ chơi ..........coai còn voi..........:dance::3nhay:
Thu em không 9999 nữa đâu.........:chayle:
phonglantim
01-11-2006, 09:18 AM
...... ...Bình yên và hạnh phúc .......
..................Mệt mỏi và chán nản.................
............................Viển vông và xa vợi..........................
........................................never come true...........................
Autumn
02-11-2006, 07:44 AM
... Lại phải tạm khép , chuẩn bị đón một Diary mới vậy :gladd:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.