Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TrỐng VẮng



đông lạnh
05-10-2006, 01:41 AM
TrỐng VẮng
Em đi rồi biễn thôi không còn sóng
Mây ngừng trôi bỡi gió cũng vương buồn
Nắng đâu rồi? Sao chẵng rọi nhớ thương?
Đễ mưa đến mãi trút hoài suối lệ

Đễ mưa đến mãi trút hoài suối lệ
Nữa cuộc đời sao vẫn cứ thương đau?
Vành trăng rơi nữa mãnh ỡ nơi nào?
Quanh quẫn kiếm sao trời soi không thấu

Quanh quẫn kiếm sao trời soi không thấu
Hoàng hôn về ta mất cã bóng em
Dáng hao gầy mòn mõi ướt sương đêm
Ta vàng võ đếm từng thu rơi lá

Ta vàng võ đếm từng thu rơi lá
Đọng hơi buồn làm gió thỗi mây trôi
Tay buông lơi, thân xác cũng rã rời
Biễn gào sóng cuốn ta vào trống vắng

còn ta với nồng nàn
06-10-2006, 02:00 AM
Sao anh ơi biển tình lại bạc đầu
Cho con sóng quay bình yên trốn cũ
Nơi xưa này chôn chặt mãi niềm đau
Thủa một thời ta chung vai góp sức.....

Trống vắng ư..giờ mình em khờ dại
Đi tìm gì trong nỗi nhớ vắng không
Anh còn không _em chẳng còn gì hết
Vương chuyện tình trống vắng phải không anh!

đông lạnh
06-10-2006, 02:12 AM
Đừng buồn nữa, em ơi! đừng buồn nữa
Nép vào anh như thuỡ mới ban đầu
Rồi mai này hai đứa mãi xa nhau
Còn đêm cuối, anh xin em đừng trách

Bỡi duyên số, hai ta đành xa cách
Bỡi phận nghèo, anh đâu dám trèo cao
Bỡi yêu em, nên anh hiễu thế nào ?
"Tình chĩ đẹp khi ta còn dang dỡ"

Tơ hồng đứt, duyên se sao thành nợ ?
Trách chi người, anh chĩ trách riêng anh ?
Suốt nữa đời, lận đận mãi công danh
Đành chấp nhận, cúi đầu mang bội bạc

còn ta với nồng nàn
06-10-2006, 02:16 AM
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Câu thơ này anh nói tựa bao hồi (lâu)
Tim em thức từng đêm nghe gạo gội
Uốn éo mình trong giấc ngủ không anh

Thế mà anh cho là tình đẹp
Chắc anh à đã có người mến yêu
Bỏ xa em tình yêu là gạo cội
Thủa ban đầu xa xứ em chót mang