Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Văn bờm tiên sinh



văn bờm tiên sinh
14-09-2006, 09:21 PM
Đừng nên tìm nói với tình yêu
bởi vì yêu là điều không thể nói
chỉ như ngọn gió thoảng qua nhẹ thổi
im lặng vô tình…..
tôi từng nói với người yêu tôi nói mãi

(*) (*) (*) ~:>~:>~L*)(*)(*)

Bằng những lời của trái tim tê tái
Nàng đã bỏ đi không ngoái lại nhìn tôi
ĐỪNG NÊN TÌM NÓI VỚI TÌNH YÊU
bởi vì yêu là điều không thể nói



YÊU ĐÃ MANG LẠI CHO TÔI NHIỀU NỖI ĐAU

văn bờm tiên sinh
14-09-2006, 10:29 PM
Cô bé ơi chờ anh ngày trở lại:rain:
Anh sẽ nói lời vớ vẩn ngày xưablinking:
Em sẽ cười hay sẽ khóc như mưa ???????
sẽ gật đầu hay giận anh lần nữa (!!!!!!!)
và giờ đây bên bậc cửa
em có lần nào đứng đợi anh KHÔNG
có bảo mình hãy cứ chờ mong :rain: :rain:
hay quên đi , chắc gì “HẮN” nói thật 1_question:
hay em cho đó là lời vớ vẩn:rolleyes:
“HẮN” đi rồi “HẮN” sẽ chẳng nhớ đâu(!)……………….

văn bờm tiên sinh
14-09-2006, 10:43 PM
Cô bé ơi chờ anh ngày trở lại
Anh sẽ nói lời vớ vẩn ngày xưablinking:
Em sẽ cười hay sẽ khóc như mưa ???????
sẽ gật đầu hay giận anh lần nữa (!!!!!!!)
và giờ đây bên bậc cửa
em có lần nào đứng đợi anh KHÔNG
có bảo mình hãy cứ chờ mong
hay quên đi , chắc gì “HẮN” nói thật 1_question:
hay em cho đó là lời vớ vẩn
“HẮN” đi rồi “HẮN” sẽ chẳng nhớ đâu(!)……………….

Cô bé ngày xưa ơi……..
đừng giận anh bởi vài câu vớ vẩn
của nhữn ngày còn áo trắng.
đó là tình yêu của anh ……
và ngày tháng sẽ trôi đi rất nhanh. !!!!
mình mỗi người mỗi ngả,
anh đã ra đi trong vội vã.
Đâu kịp một lần lau nước mắt cho ai
Nhưng ngày đó chẳng phôi phai
Anh vẫn nhớ như mình vừa mới nói

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 12:01 AM
Dancing_tongue: Không có em chiều vẫn như mọi chiều
Hà nội phố vẫn xôn xao như hội
Sao anh cứ ngỡ như mình anh đứng đợi…:rain:
Ngõ nhỏ buồn có hiểu được lòng anh
Ai vừa qua trước mắt – áo xanh:DD:
chẳng phải em mà sao anh cứ ngỡ:bay:
:cuane: hay chỉ vì con tim anh lỡ..
Chưa nói lời nào đã đập lung tung…
bởi anh buồn nên ngỏ lời bang khuâng:D):
hay cũng đợi bước chân quen ngày đó ?
ngõ hiểu lòng anh nên ngõ buồn vô cớ(!!!!!!)
anh ước gì ngõ ấy vào tim em……

:timup: :timup: :timup:
AI Y ÊU TÔI ĐƯỢC Đ ÂY

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 12:33 AM
:fencing: ANH vẫn nhớ em,nhớ tháng ngày thơ ấy
:khocnhe: Với bao nhiêu nồng cháy tuổi MỚI TẬP yêu
Để giờ đây,ta đứng lặng dưới chiều vắng
Thương nhớ mãi,ôi mĩ miều ngày xanh!
Tình đầu đã mất đành quên thôi người
Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
Mối tình đầu với vô vàng kỉ niệm
Ngỡ duyên trời,nào ngờ tình dang dở :khocnhe:
Có thể là anh đã có người ta
Nên chẳng nhớ tình yêu xưa ấy nữa
Quên đi em - những ngọt ngào một thuở
Anh đã quên rồi ... có thể fải không em ?! Dancing_jimlad:
:banana:
:supergal:
:DD: ...Em biết rồi ...có lẽ anh đã quên ...
…chốn cũ ...em vô tình quay bước
Đôi dòng thư ...chắc gì đã giữ được…sweat:
Bước chân nào ..phiêu lãng những ngày qua:madsung:
Có thể rồi ...anh cũng sẽ quên thôi…
mối tình xưa ...chẳng thể là mãi mãi
Có khi nào ...trên đường đời nhìn lại:smoking2:
Anh giật mình ...đánh mất những ngày xưa ...!!??!!

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 12:37 AM
TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG
TÙNG TÙNG
:broccoli: TÙNG TÙNG
:supergal:
TÙNG TÙNG
:fencing:
TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG
:bup: :sleepi:
TÙNG TÙNG
TÙNG TÙNG
TÙNG TÙNG
TÔI YÊU A9 ……….LÊ LỢI (ÂM VANG XỨ THANH)
B2 ONLINE ………..PTTH PHẠM HỒNG THÁI .COM:madsung:

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 12:41 AM
ANH vẫn nhớ em,nhớ tháng ngày thơ ấy
:khocnhe: Với bao nhiêu nồng cháy tuổi MỚI TẬP yêu
Để giờ đây,ta đứng lặng dưới chiều vắng
Thương nhớ mãi,ôi mĩ miều ngày xanh!
Tình đầu đã mất đành quên thôi người
Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
Mối tình đầu với vô vàng kỉ niệm
Ngỡ duyên trời,nào ngờ tình dang dở :khocnhe:
Có thể là anh đã có người ta
Nên chẳng nhớ tình yêu xưa ấy nữa
Quên đi em - những ngọt ngào một thuở
Anh đã quên rồi ... có thể fải không em ?!
Dancing_jimlad:
:banana:
:supergal:
:DD: ...Em biết rồi ...có lẽ anh đã quên ...
…chốn cũ ...em vô tình quay bước
Đôi dòng thư ...chắc gì đã giữ được…sweat:
Bước chân nào ..phiêu lãng những ngày qua:madsung:
Có thể rồi ...anh cũng sẽ quên thôi…
mối tình xưa ...chẳng thể là mãi mãi
Có khi nào ...trên đường đời nhìn lại:smoking2:
Anh giật mình ...đánh mất những ngày xưa ...!!??!!



TÔI YÊU A9 ……….LÊ LỢI (ÂM VANG XỨ THANH)
B2 ONLINE ………..PTTH PHẠM HỒNG THÁI .COM:madsung: :

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 03:22 AM
:dan: Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau :dan:
Anh đã ko buộc em bao tội lỗi
Em cúi lặng mặt úp vào bóng tối :mc:
Khổ thân em có nói được gì đâu :2u:

Nêu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau :banana:
Anh đã ko hẹn em đêm ấy nữa
Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
Và... tương lai ít ra cũng ngọt ngào

:( Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh đã ko trách em yêu người khác
Điều đơn giản bây giờ anh mới biết
:huhu: Thì.. em xa .... em đã quá xa rồi.... :byebye:

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 03:32 AM
:peace: Tình yêu !

Là những chiều vất vưởng
Tình yêu! :jumps:

Xa hơn cả chân trời
Tình yêu !

Như trò chơi trốn tìm :thumbup:
Tình yêu !

Không phải những con số
Tình yêu !

:sword: Không phải phép lôgic
Tình yêu !

Mật ngọt chốn thiên đình
Tình Yêu !

Lòng lành hơn Chúa Trời :sick
Tình yêu !

Những khi giận ngút trời
Tình yêu ! :slaps:

Mãi muôn màu mới mẻ

:D
:peace:

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 03:32 AM
:peace: Tình yêu !

Là những chiều vất vưởng
Tình yêu! :jumps:

Xa hơn cả chân trời
Tình yêu !

Như trò chơi trốn tìm :thumbup:
Tình yêu !

Không phải những con số
Tình yêu !

:sword: Không phải phép lôgic
Tình yêu !

Mật ngọt chốn thiên đình
Tình Yêu !

Lòng lành hơn Chúa Trời :sick
Tình yêu !

Những khi giận ngút trời
Tình yêu ! :slaps:

Mãi muôn màu mới mẻ

:D
:peace:

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 03:33 AM
:peace: Tình yêu !

Là những chiều vất vưởng
Tình yêu! :jumps:

Xa hơn cả chân trời
Tình yêu !

Như trò chơi trốn tìm :thumbup:
Tình yêu !

Không phải những con số
Tình yêu !

:sword: Không phải phép lôgic
Tình yêu !

Mật ngọt chốn thiên đình
Tình Yêu !

Lòng lành hơn Chúa Trời :sick
Tình yêu !

Những khi giận ngút trời
Tình yêu ! :slaps:

Mãi muôn màu mới mẻ

:D
:peace:

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 03:39 AM
:supergal: mãi trong anh đời trai trẻ!

:sweat: Nhớ em hãy nhớ mai nghe em!

Nơi ha` thành tấp nập mãi có kẻ ngóng trông :2u:

Ngày qua ngày vẫn theo dòng nổi nhớ,

Đợi chờ ngày khỏa lấp nổi bơ vơ!!! :Dancing_tongue:
:Dancing_shocked:
:broccoli:

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 03:41 AM
:supergal: mãi trong anh đời trai trẻ!

:sweat: Nhớ em hãy nhớ mai nghe em!

Nơi ha` thành tấp nập mãi có kẻ ngóng trông :2u:

Ngày qua ngày vẫn theo dòng nổi nhớ,

Đợi chờ ngày khỏa lấp nổi bơ vơ!!! :Dancing_tongue:
:Dancing_shocked:
:broccoli:

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 08:16 PM
Anh đã biết chẳng thế nào hiểu được
Vi` hai ta sinh ra thuộc về nhau
Ko thể sống nếu thiếu ai trong đó
Nguyện một đời xây đắp nỗi thương yêu

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 08:18 PM
Anh đã biết chẳng thế nào hiểu được
Vi` hai ta sinh ra thuộc về nhau
Ko thể sống nếu thiếu ai trong đó
Nguyện một đời xây đắp nỗi thương yêu

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 10:30 PM
có những lúc trong lòng anh buồn lắm
chắc rằng em cũng hiễu tại sao
mình yêu nhau em bảo là ngộ nhận
nói chia tay anh thấy thật nghẹn ngào

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 10:30 PM
có những lúc trong lòng anh buồn lắm
chắc rằng em cũng hiễu tại sao
mình yêu nhau em bảo là ngộ nhận
nói chia tay anh thấy thật nghẹn ngào

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 10:31 PM
có những lúc trong lòng anh buồn lắm
chắc rằng em cũng hiễu tại sao
mình yêu nhau em bảo là ngộ nhận
nói chia tay anh thấy thật nghẹn ngào

văn bờm tiên sinh
17-09-2006, 08:58 AM
một mình anh lang thang trên bến vắng :rain:

sông cũng buồn chẳng biết chảy về đâu.

trời mùa hè sao bỗng đổ mưa ngâu…. :flower:
:3nhay:
Em không đến cõi long anh tan nát…!!! :dance:

Và đêm nay mình anh nơi đất lạ
lời yêu thương anh biết gởi về đâu

tìm mắt em trong triệu triệu vì sao (*)

cho nỗi nhớ trôi dần theo năm tháng :tim:

người yêu ơi - người yêu ơi :winking:

văn bờm tiên sinh
17-09-2006, 08:59 AM
mình anh lang thang nơi đất lạ xa xôi

anh chẳng sợ ngày mùa đông rét mướt :DD:

chỉ sợ rằng giá buốt con tim thôi …

thời gian trôi anh trở về bến vắng

em đi rồi con nước sẽ về đâu..

:mecry: giọt nắng em hay là giọt mưa ngâu..

anh vẫn đợi một mình anh vẫn đợi

và dòng sông cứ trôi – trôi mãi :cuane:

anh vô tình rẽ con nước làm đôi

anh thả vần thơ trải dài theo nổi nhớ …..

em vô tâm em có đọc bao giờ…….””””””(!)

:love-smil NẾU MỘT NGÀY ANH ĐƯỢC BÊN NGƯỜI ẠNH YÊU THÌ ANH SẼ THẤY RẤT HẠNH PHÚC BỞI TRƯỚC ĐẾN GIỜ CHƯA CÓ AI CÓ CẢM TÌNH VỚI ANH
MỐI TÌNH ĐẦU SỐNG MÃI THIÊN THAI

văn bờm tiên sinh
29-09-2006, 03:46 AM
Tình yêu !

Là những chiều vất vưởng
Tình yêu!

Xa hơn cả chân trời
Tình yêu !

Như trò chơi trốn tìm
Tình yêu !

Không phải những con số
Tình yêu !

Không phải phép lôgic
Tình yêu !:bicycle:

Mật ngọt chốn thiên đình
Tình Yêu ! :cuane:

Lòng lành hơn Chúa Trời
Tình yêu !

Những khi giận ngút trời
Tình yêu ! :rain:

Mãi muôn màu mới mẻ

Có một vùng yêu thương trong gió lộng
Đợi em về giữa thăm thẳm xa xôi ...
Mãi trong anh những ngơ ngẩn bồi hồi
Tình yêu ấy vẫn vẹn màu sắc thắm Có một vùng yêu thương trong cay đắng
Anh ngậm ngùi chôn kín những thương yêu ...
Biết không em anh muốn nói một điều
Dù tình ấy vẫn chỉ là ảo ảnh ...

Đã yêu thì không hối tiếc
lưu luyến chi giây phút chia tay ấy.....
Đã không là của riêng nữa rồi...
Tình yêu là gì, đến rồi lại điđi rồi lại đến.....
Bắt đầu và kết thúc.......
kết thúc nhanh chống ^(00)^
Người quên anh quên những lời tha thiết
Lạc lõng trong câm lặng giữa dòng đời nổi trôi...

Vừa mới hôm qua em còn nói yêu tôi
Thế mà hôm nay bỗng xa rồi
Trong đêm thâu tôi thầm nhắc tên người
Lạnh lẽo bốn bức tường không có người kề bên
đừng to miệng nói mình ko có lỗi
anh mới là kẻ bạc bẽo vô duyên
hứa cho đã để rồi quên lãng
còn trách ai bạc bẽo vô tình

tiên sinh văn bờm
30-09-2006, 08:10 AM
:nooo: :n Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
chẳng chịu nghe , chịu hỏi chịu trông
mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thật
khiến ta cuồng si , ….
khiến ta đau khổ……..:mecry:
mang trên vai gánh nặng tương tư . :timvo:
người đàn ông vương vấn bởi nặng chữ tình ….
nếu suốt đời bôn ba lặn lội
mà không giử được người tri kỉ hồng nhan
thì dù có nắm được cả giang san …
vẫn cảm thấy xót xa ân hận
muốn tỏ mặt anh tài long muôn khóc mắt vẫn không rơi lệ
rượu cạn rồi laih ngập nỗi nhớ thương
điều khó nhất trên đời là một trang nam tử
ý trí vững vàng mà tình cảm mênh mang
ngày tháng cũ mịt mờ nhủ trong mộng
người thân yêu xa mãi tận chân trời
thế gian này phản phúc biết bao nhiêu
sao người nỡ quên đi tất cả
tình yêu đầu ngây thơ chân thực
có thể nào sống lại cùng ta
như biển sâu tình khiến ta đau khổ
tháng năm trôi mái tóc đã điễm xương
dứt không được tình anh trong tâm khảm
đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai
đời cô tịch là đời cam go nhất
đừng chờ đợi tháng năm quay đầu lại
dứt không ra nôi đau khổ tình đời
đừng nhẫn nại vì mối tình xưa nữa
hoa nở xuân về mà tình đã ra đi :hug:
để tim ta vấn vương bụi trần thế
* * *
Chàng nói thực , long em cũng nói thực
Đêm tương tư ngày cũng tương tư
cầu xin ứoc cho hình hiện rõ
từ tinh mơ đến lúc trăng lên :yes:

:lol: :lol: :lol:

~~~~~~~~~~~~~~~~~chữ kí~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FOR ___ TẦN THUỶ HOÀNG __LOVERYTHING
BECAUSE A PHONG ONE’S PEOPLE VERY BEAUTYFULL

tiên sinh văn bờm
30-09-2006, 08:18 AM
Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
chẳng chịu nghe , chịu hỏi chịu trông
mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thật
khiến ta cuồng si , ….
khiến ta đau khổ……..:mecry:
mang trên vai gánh nặng tương tư . :timvo:
người đàn ông vương vấn bởi nặng chữ tình ….
nếu suốt đời bôn ba lặn lội
mà không giử được người tri kỉ hồng nhan
thì dù có nắm được cả giang san …
vẫn cảm thấy xót xa ân hận
muốn tỏ mặt anh tài long muôn khóc mắt vẫn không rơi lệ
rượu cạn rồi laih ngập nỗi nhớ thương
điều khó nhất trên đời là một trang nam tử
ý trí vững vàng mà tình cảm mênh mang
ngày tháng cũ mịt mờ nhủ trong mộng
người thân yêu xa mãi tận chân trời
thế gian này phản phúc biết bao nhiêu
sao người nỡ quên đi tất cả
tình yêu đầu ngây thơ chân thực
có thể nào sống lại cùng ta
như biển sâu tình khiến ta đau khổ
tháng năm trôi mái tóc đã điễm xương
dứt không được tình anh trong tâm khảm
đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai
đời cô tịch là đời cam go nhất
đừng chờ đợi tháng năm quay đầu lại
dứt không ra nôi đau khổ tình đời
đừng nhẫn nại vì mối tình xưa nữa
hoa nở xuân về mà tình đã ra đi :hug:
để tim ta vấn vương bụi trần thế
* * *
Chàng nói thực , long em cũng nói thực
Đêm tương tư ngày cũng tương tư
cầu xin ứoc cho hình hiện rõ
từ tinh mơ đến lúc trăng lên :yes:

:lol: :lol: :lol:

~~~~~~~~~~~~~~~~~chữ kí~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FOR ___ TẦN THUỶ HOÀNG __LOVERYTHING
BECÁUE A PHONG ONE’S PEOPLE VERY BEAUTYFULL

văn bờm tiên sinh
30-09-2006, 07:42 PM
:huglove: Khi tỉnh giấc còn gì trong nuối tiếc
Ta ngu ngơ trong giấc mộng yêu người
Lúc bừng tỉnh Người nào đâu thành thật
Cũng chỉ là tình cảm thóang bên đời ...

Ta lặng lẽ ôm mối tình thầm kin
Người vô tư chà đạp nát tim ta
Ta rụt rè ôm trong lòng tiếng nhớ
Đề nhìn Người từng bước mãi xa xăm ...

có thương thì giữ trong lòng
xin đừng nói cũng đừng mong ước gì
xem như một đóa dã quì
nghìn năm ngưỡng vọng hướng đi mặt trời.....

Chia tay nhau không nói nổi một lời.
Giọt nước mát rơi trên dòng thương nhớ.
Em có nghe trong từng hơi thở.
Hương tình yêu theo gió gọi em về.
:huglove: :huglove: :huglove:

~~~~~~~~~~~~~~hoangtung_hn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cậu bé lang thang tìm người yêu

Có thật không ai vẫn mãi còn
Một lòng chung thủy với sắc son
Sao không thấy noi... hay e thẹn
Hay để anh vê.. hẹn thề non
Xanh đã ngủ ở dưới trời yên tĩnh;
Đỏ còn ngân trong tiếng nói dịu dàng;
Ta mơ màng thấy gió đang sóng sánh,
Trống sân trường văng vẳng đánh - mười năm.

Ai bảo hết kẻ chung tình
Ai bảo hiết kẻ hết mình vì yêu
Đời em sống được bao nhiêu
Mà sao nói vấy một điều vu vơ
Con trai lắm kẻ mộng mơ
Nhà thơ lắm kẻ thẫn thời vì yêu

Yêu anh em để trong lòng
Khi buồn em nhớ yêu anh được rồi
Cô đơn trống vắng thân tôi
Yêu anh hãy đến bên tôi lúc này
:huglove: :huglove: :huglove:

~~~~~~~~~~~~~~ Hà Nội xa xôi bóng một ngươi~~~~~~~~~~
#######Đung đưa trong gió nụ cười tươi#################
%%%%% Mà nay tim bỗng khóc trong thơ %%%%%%%%%

mắt em to hay mắt anh to
muốn biết thì ta cùng thử do
mắt chưa chạm mắt môi dã chạm
mắt nhắm lại rùi lấy gì do

anh ơi anh có yêu em không vậy em ?
anh ơi anh có yêu em không vậy ?
anh ơi anh có yêu em không ?
anh ơi anh có yêu em ?
anh ơi anh có yêu ? anh ơi anh có ?
anhơi anh !
anh ơi !
anh !

văn bờm tiên sinh
01-10-2006, 03:18 AM
Vui buồn cố lén tấm long
Để không sầu hận không cần ai bên!
Không cần nhỏ giọt luỵ thương
Kiếm chi ai chứ sầu nương một mình!:DD:

ôi cuộc đời bao nhiêu cay đáng
là đau thương tệ bạc xót xa
là vô cùng đểu giả điêu ngoa
la danh giá cho cuộc đời bât hạnh
đừng buồn nhá mèo kon có anh em trong hoa học trò chia buồn rùi nè
Mở mắt ra hỡi cô bé mộng mơ
Cho anh hôn nhẹ lên đôi môi khờ
Để anh được nắm bàn tay xinh tròn ấy
Và thấy mắt huyền muôn ý thơ
Này cô bé đang ngủ hay giả vờ
Đưa người yêu qua nhà..người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Chợt thấy lòng mình chia làm hai nửa :DD:
ửa ướt bây giờ,nửa ướt..những ngày xưa
Chợt một ngày anh bảo em khô khan
Không nói nổi lời dù một lời của em
Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
Không êm đềm hay lơi lả như trăng
Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng:lol::
Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng
Gã đàn ông trong anh lại vụng
Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ


:huglove: :huglove: :huglove:

khó mà hiểu được người bạn thương yêu
tuổi còn ít hãy làm việc nhỏ
đừng để phụ công nuôi dạy của mẹ cha
đừng vội yêu để rồi hối tiếc
rồi ngậm ngùi tự trách mình ngô nghê
nhớ lấy đừng quên lời bạn nhé
thật tuyệt vời khi bạn làm chủ bản than
Thật tình cờ khi mình quen nhau nhưng cũng từ khi đó thì anh đã không còn là anh nữa. Em một người con gái xinh đẹp , nhà giàu....Còn anh một người con trai như bao nhiêu người con trai khác..........Đối với anh em là giấc mơ của đời anh nhưng khi em đứng trước mặt anh thì anh cảm thấy em thật xa vời.Ngay từ khi gặp em anh đã yêu em nhưng anh không thể nói cho em biết vì sự mặc cảm , vì danh giới giữa anh và em còn quá lớn cũng có thể vì em đã có người yêu rồi. Anh đành yêu em trong lặng câm làm sao đây đẻ trái tim được còn nguyên vẹn. Mỗi khi nhìn thấy em đi với người đó dường như con tim anh như muốn vỡ tung ra. Anh là người đến sau nên đành chấp nhận đau thương giờ đây anh chỉ còn biết cầu chúc cho em được luôn được hạnh phúc. "yêu em trong lặng câm"
kí tên
phía sau ánh mắt buồn_20101988

Anh ra đi một niềm đau em mong mỏi
Chỉ là bạn sao lại quá ....tương tư
Nhưng em hiểu ..cuộc tình mãi tìm ư
Là anh đó ..là anh là anh đó ...

Lá đã rơi trên thềm kia rực đỏ
Anh chẳng còn nhớ ..nhớ mãi ngày xưa
Anh đã quên ...quên kí ức quá mờ
Mình em khóc ...mầu hồng tươi rạng đó
Em chẳng trách đâu, tình yêu là như thế ...lệ hoen nào rồi cũng sẽ lau khô ...!!!
Tình yêu nào, đẹp tựa được như mơ ...Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại ...!!!
Vì sao trên trời...còn có lúc đổi ngôi
Nên em sẽ không trách anh đâu...dù cho anh chẳng nhớ
Duyên chúng ta...dẫu bây giờ dang dỡ...
Nhưng sẽ có một ngày...anh không nhớ,em cũng sẽ quên....
Giấc mơ xưa giờ đã tan torng gió
Cơn gió buồn mang nặng một nỗi đau
Ước chi sầu không mang torng lòng nhớ
Để mưa buồn xóa mọi nỗi thương đau
Nhưng cơn gió vô tình chợt buông xuống
Xóa nhòa ai torng tận chốn không gian
Một mình tôi ôm một vùng kí ức
Khóc cho đời cơn gió thoảng đi qua

mưa chi cho thu buồn
mưa chi cho hồn ngơ ngẩn
mưa chi cho thhu không còn em
chỉ còn sắc vàng chiều nay
từng chiếc mỏng manh nhưng đong đầy kí ức :D):
thu giờ buồn trong mắt anh đây
những sắc vàng là tình anh héo úa
con tim anh se sắc khi trời thu
khi không còn em chiều nay
anh biết làm sạo, biết làm sao?
anh muốn quên muốn quên đi tất cả
cho anh về lại chốn bình yên :D):
cho con tim ngủ vùi trong mộng ảo
để trở về một buổi chiều thu xưa

văn bờm tiên sinh
01-10-2006, 03:34 AM
mưa chi cho thu buồn
mưa chi cho hồn ngơ ngẩn
mưa chi cho thhu không còn em
chỉ còn sắc vàng chiều nay
từng chiếc mỏng manh nhưng đong đầy kí ức
thu giờ buồn trong mắt anh đây
những sắc vàng là tình anh héo úa
con tim anh se sắc khi trời thu
khi không còn em chiều nay
anh biết làm sạo, biết làm sao? :tim:
anh muốn quên muốn quên đi tất cả
cho anh về lại chốn bình yên
cho con tim ngủ vùi trong mộng ảo
để trở về một buổi chiều thu xưa
:tim: :tim: :tim:

Anh ra đi một niềm đau em mong mỏi
Chỉ là bạn sao lại quá ....tương tư
Nhưng em hiểu ..cuộc tình mãi tìm ư
Là anh đó ..là anh là anh đó ...

Lá đã rơi trên thềm kia rực đỏ
Anh chẳng còn nhớ ..nhớ mãi ngày xưa
Anh đã quên ...quên kí ức quá mờ
Mình em khóc ...mầu hồng tươi rạng đó
Em chẳng trách đâu, tình yêu là như thế ...lệ hoen nào rồi cũng sẽ lau khô ...!!!
Tình yêu nào, đẹp tựa được như mơ ...Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại ...!!!
Vì sao trên trời...còn có lúc đổi ngôi
Nên em sẽ không trách anh đâu...dù cho anh chẳng nhớ
Duyên chúng ta...dẫu bây giờ dang dỡ...
Nhưng sẽ có một ngày...anh không nhớ,em cũng sẽ quên....
Giấc mơ xưa giờ đã tan torng gió
Cơn gió buồn mang nặng một nỗi đau
Ước chi sầu không mang torng lòng nhớ
Để mưa buồn xóa mọi nỗi thương đau
Nhưng cơn gió vô tình chợt buông xuống
Xóa nhòa ai torng tận chốn không gian
Một mình tôi ôm một vùng kí ức
Khóc cho đời cơn gió thoảng đi qua

Anh ra đi một niềm đau em mong mỏi
Chỉ là bạn sao lại quá ....tương tư
Nhưng em hiểu ..cuộc tình mãi tìm ư
Là anh đó ..là anh là anh đó ...

văn bờm tiên sinh
01-10-2006, 09:33 PM
http://avatar95937_76DD:

Cười thật lớn trong dau khổ và nước mắt !
Khóc thật nhiều trong hạnh phúc và tình yêu.
Dù hôm nay bạn nhận chẳng bao nhiêu.
Hãy yêu người , yêu những gì bạn có!
Bóng tối qua di , bình minh sẽ tỏ
Hạnh phúc sẽ về bên bạn , bạn ơi !!!
You're the one who set it up now you're the one to make it stop
I'm the one who's feeling lost right now
Now you want me to forget every little thing you said
But there is something left in my head....

Có ai cho mượn dòng nước mắt
Để khóc cho tôi những lúc buồn
Để che dùm tôi bao khốn khổ
để xóa đi bao nổi cô đơn
Khi anh biết... anh là kẻ thứ ba...
Là anh biết em luôn hoài gian dối
Tình yêu đó... giờ biết rằng nông nổi...
Gì cho mình? Giờ đành phải đơn côi
:huglove: :huglove: :huglove:

văn bờm tiên sinh
02-10-2006, 02:54 AM
Có thật không ai vẫn mãi còn
Một lòng chung thủy với sắc son
Sao không thấy noi... hay e thẹn
Hay để anh vê.. hẹn thề non :dd:
Xanh đã ngủ ở dưới trời yên tĩnh;
Đỏ còn ngân trong tiếng nói dịu dàng;
Ta mơ màng thấy gió đang sóng sánh,
Trống sân trường văng vẳng đánh - mười năm.
Ai bảo hết kẻ chung tình
Ai bảo hiết kẻ hết mình vì yêu
Đời em sống được bao nhiêu
Mà sao nói vấy một điều vu vơ
Con trai lắm kẻ mộng mơ
Nhà thơ lắm kẻ thẫn thời vì yêu

Yêu anh em để trong lòng
Khi buồn em nhớ yêu anh được rồi
Cô đơn trống vắng thân tôi
Yêu anh hãy đến bên tôi lúc này

[COLOR="Red"]~~~~~~~~~~~~~~ Hà Nội xa xôi bóng một ngươi~~~~~~~~~~
#######Đung đưa trong gió nụ cười tươi#################
%%%%% Mà nay tim bỗng khóc trong thơ %%%%%%%%% :DD: :tim::tim:

Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt :tim:
chẳng chịu nghe , chịu hỏi chịu trông
mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thật
khiến ta cuồng si , ….
khiến ta đau khổ……..
mang trên vai gánh nặng tương tư .
người đàn ông vương vấn bởi nặng chữ tình ….
nếu suốt đời bôn ba lặn lội
mà không giử được người tri kỉ hồng nhan
thì dù có nắm được cả giang san …
vẫn cảm thấy xót xa ân hận
muốn tỏ mặt anh tài long muôn khóc mắt vẫn không rơi lệ
rượu cạn rồi laih ngập nỗi nhớ thương
điều khó nhất trên đời là một trang nam tử @};-@};-@};-
ý trí vững vàng mà tình cảm mênh mang
ngày tháng cũ mịt mờ nhủ trong mộng
người thân yêu xa mãi tận chân trời
thế gian này phản phúc biết bao nhiêu
sao người nỡ quên đi tất cả
tình yêu đầu ngây thơ chân thực
có thể nào sống lại cùng ta
như biển sâu tình khiến ta đau khổ
tháng năm trôi mái tóc đã điễm xương
dứt không được tình anh trong tâm khảm
đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai
đời cô tịch là đời cam go nhất
đừng chờ đợi tháng năm quay đầu lại
dứt không ra nôi đau khổ tình đời
đừng nhẫn nại vì mối tình xưa nữa
hoa nở xuân về mà tình đã ra đi
để tim ta vấn vương bụi trần thế
* * *Chàng nói thực , long em cũng nói thực @};-@};-@};-
Đêm tương tư ngày cũng tương tư
cầu xin ứoc cho hình hiện rõ
từ tinh mơ đến lúc trăng lên

:..hoahonggai..:
02-10-2006, 06:32 AM
Tôi đã có những gì mà tôi có
Để yêu thương một cõi mộng cõi mơ
Như con cò lần đầu tiên dc tép
Như con kiến lần đầu dc ăn
Như kẻ khờ lần đầu dc hớn hở
Như chính anh đã ở cạnh ai......................

Shiva1401
03-10-2006, 08:03 PM
Hãy yêu thương và hãy biết giữ gìn
Để cho người một chút niềm tin
Tình yêu đó muôn đời không đổi
Mãi mãi còn lắng đọng trong tôi.......

văn bờm tiên sinh
04-10-2006, 08:13 AM
hình như
khi người ta yêu
thời gian chậm lại
đêm dài ra
nhớ nhung
không biết :DD:
em yêu khi nào vây?
chẳng biết chỉ thấy lòng nao nao :tim::tim:
nằng năng.....
như thêm một hồn nữa trong ta
mắt ta cứ , ươn ướt nồng nồng
miệng không cười mà môi chự vỡ ra
tim giật thót khi găp anh
em yêu rồi phải không?
em yêu rồi
hình như:girl:

văn bờm tiên sinh
04-10-2006, 08:29 AM
anh đừng nói yêu em ngày gió thổi
gió mang tình anh bay mất đâu
anh đưng hỏi yêu em ngày hửng nắng
nắng hanh vàng tình yêu của anh
anh đừng nói yêu em đêm trăng sáng :cungly:
nàng nguyệt tưởng anh yêu nàng
cuỗm ca anh luôn
anh hãy nói yêu em vào đem tối mịt:haha:
để em một mình....
ghì chặt tình yêu
giấu trong lông ngực
đêm..
chẳng biết gì.....
đêm.....
imim....:tim::tim::tim:

văn bờm tiên sinh
04-10-2006, 08:36 AM
TƯỞNG TƯỢNG 1
anh nhìn em
nhẹ như gió...
ánh mắt tung cánh
em mắc cạn trên những đám mâyTƯỞNG TƯỢNG 2
anh thiêu em
trên cánh đồng mùa đót rẫy
cánh tay thần linh
đẩy em vào cãm bẫy khói mờ..... :tim:
TƯỞNG TƯỢNG 3
anh vẽ em
theo một thói quen
khó chịu
khó dứt bỏ....
sau mỗi đêm :DD:
em ngày càng giống cô gái trong tranh

văn bờm tiên sinh
04-10-2006, 08:44 AM
:blow: Ngày mai xa anh
những gì ta có được
em chia anh một nửa
:tim:
dù xa xôi cách vời
chân trời hay góc bể :mpl:
xin giữ gìn một nửa cho anh :DD:
:tim:
em chia
một nửa trăng
tri kỷ canh thâu
một nửa gió
dịu dàng bên nhau
:tim:
em chia một nửa nắng
ban mai mật ngọt
một nửa cỏ hoa
êm ái vườn nhà
:tim:
hãy gói mang theo
làm vật thiêng
cho cuộc hành trình còn lại
là cuối dốc hoàng hôn
không hun hút
cuối trời..

văn bờm tiên sinh
04-10-2006, 08:51 AM
RÌ RẦM
RÌ RẦM HOÀ
NỤ CƯỜI EM GÁI Ê ĐÊ :DD:
GỌI MỜI
GỌI MỜI
GIÓ RỪNG MƠN MAN NGỌN SÓNG
LUNG LINH :tim:
LUNG LINH
CÂY RỪNG SOI BÓNG DÒNG SÔNG
MẮT SÁNG
HIỀN
BƯỚC CHÂN NGƯỜI VỀ PHỐ NÚI :sleepwell:
NẮNG GIÓ ĐẠI NGÀN
VỪA LẠ VỪA QUEN
ÔI BAN MÊ
ÁNH MẮT ĐẠI NGÀN
NỤ CƯỜI ĐẠI NGÀN
THÂN THƯƠNG LÀ THẾ :cungly:
ÔI BẢN MÊ
CHO TÔI UỐNG
CHO TÔI SAY
HƯƠNG TÓC EM
NHƯ MEN RƯỢU CẦN
CHO TÔI HÁT
TRỌN TRÁI TIM
LỜI TÌNH YÊU
SAY ĐẮM CHỐN NÀY :cungly:

văn bờm tiên sinh
04-10-2006, 09:04 AM
anh tìm em chỉ thấy giấc mơ
những giấc mơ anh chưa đặt tên bao giờ
tiến em nói và nét.... cười , anh thảng thốt :smioh:
anh thầm thì , yêu thương là tiến vọng
:tim:
đã lâu rồi em chưa nói một câu
chỉ sóng mắt - anh nhấp nhô:yike2:
cánh buồm anh đơn lẻ
những thanh âm xưa cũ bỗng nhiên ở trong lòng
:tim:
những hạt mưa đang bay ngoài khung cửa
em biết không chúng rối rít vô cùng
chúng như chạy , và đuổi bắt và ôm trầm nhau
lúng túng :blow:
biết đâu đấy trong giấc ngủ em nghiêng về phía
anh nghiêng :cungly:
ngoài kia tiếng gà lên như vỡ
và thác nước rập rầm chưa biết hướng
còn anh đang trên dòng nước ngược
hướng anh nhoài về...
người con gái yêu thương :DD:

văn bờm tiên sinh
04-10-2006, 09:13 AM
em đã quên , như những gì đã qua
đi vào một dĩ vãng rêu phong
anh lặng lẽ níu kéo những hoài niệm
Riêng mình giữ để một niềm vui ....
:tim: :tim:
Vẫn con phố ngay`xưa anh thường lui tới
Nhưng cũng qua rồi vì ai có nhớ:bath:
Một bài thơ chưa viết hết lờ tâm sự
Ai đành nỡ lật trang rồi quên mất ......
:tim”
Chốn anh qua niềm vui anh - có thật
Hay cũng đành tạm bợ những hoàng hôn:blow:
KHông trách anh và hứa - chẳng tủi hờn
Dù anh sẽ quên thật rồi cái thủa ......
:tim:
Có khi nào thoáng nghe lòng phai úa
Chỉ một lần anh thoáng nhớ ra ....em: DD:
Nhớ bài thơ đã viết vội ....êm đềm .....
Nhưng em biết chỉ là điều ..... vô nghĩa:cungly:

Có trái tim đã nghe nhiều thấm thía
Vết xước hằn chắc lẽ đến mai sau
Anh đã quên - hẳn vậy - cạn thương đau
Em xin cũng một lần không......khóc nữa

văn bờm tiên sinh
04-10-2006, 09:15 AM
Có trái tim đã nghe nhiều thấm thía
Vết xước hằn chắc lẽ đến mai sau
Anh đã quên - hẳn vậy - cạn thương đau
Em xin cũng một lần không......khóc nữa

văn bờm tiên sinh
04-10-2006, 09:15 AM
Chốn anh qua niềm vui anh - có thật
Hay cũng đành tạm bợ những hoàng hôn
KHông trách anh và hứa - chẳng tủi hờn
Dù anh sẽ quên thật rồi cái thủa ......
:tim:

văn bờm tiên sinh
08-10-2006, 07:17 AM
chiều mưa giăng TRÊN phố
trời hà nội u buồn
gợi lòng ai nỗi nhớ
xa nhà đã bao xuân (?)''''''
:tim::tim:
những cơn mưa đầu hạ
chợt đến rồi chợt đi
để người nơi xứ lạ
còn bâng khuâng điều gì (?)!
:huglove:
ngập ngừng như muốn hỏi
mưa chiều nay tạnh chưa
sao mắt ai còn ướt
lệ buồn hay nước mưa (?)

văn bờm tiên sinh
08-10-2006, 07:29 AM
KHI TA LỚN THÊM MỘT TUỔI
SẼ THẤY MÌNH CÓ GÌ KHÁC HƠN
VÀ CÓ NHIỀU ĐIỀU ĐỂ PHẢI BÂNG KHUÂNG
VÀ SUY NGHĨ CŨNG BỚT PHẦN NÔNG NỔI
:tim:
KHI NGƯỜI TA TRÒN HAI MƯƠI TUỔI
SẼ THẤY MÌNH CHẴNG PHẢI TRẺ CON
KHI RA ĐƯỜNG BIẾT CHẢI CHUỐT MÌNH HƠN
BIẾT BỐI RỐI TRƯỚC MẮT NHÌN..... CON GÁI :dd:
:tim:
TUỔI HAI MƯƠI NGƯỜI TA KHÔN HAY DẠI !!!!!!
SAO TỰ NHIÊN LẠI THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG
SAO GẶP NGUWWIF MÀ TA CỨ NGẬP NGỪNG (?)
QUÊN MẤT MÌNH CÓ TÀI HÙNG BIỆN
:tim:
HAI MƯƠI TUỔI CHÚT NGÂY THƠ NGUYÊN VẸN
XIN GỬI THEO CIẾC LÁ DỤNG CUỐI ĐƯỜNG.....
NGẪU HỨNG (8/10/2006)

văn bờm tiên sinh
08-10-2006, 07:37 AM
BÀI THƠ TÔI VIẾT GIỮA ĐÊM ĐÔNG
NƠI ẤY CHẲNG CÒN AI NGÓNG TRÔNG
GÁC BÚT ĐÀNH THÔI KHÔNG VIẾT NỮA
CHUYẾN TÀU ĐÊM " NHỚ " VỀ KHÔNG
:huglove:

văn bờm tiên sinh
08-10-2006, 07:44 AM
ANH YÊU EM DẪU CHỈ LÀ MỘT NỮA

DẪU CHỈ LÀ MỘT NỬA , MỘT NỬA THÔI

CÒN NỬA KIA EM CÓ BIẾT Ở XA XÔI

ANH CÒN GIÀNH CHO GIA ĐÌNH VÀ SỰ NGHIỆP

NHƯNG VỚI EM MÃI LÀ TÌNH YÊU BẤT DIỆT

DẪU CHỈ LÀ MỘT NỬA THÔI EM
:huglove:

văn bờm tiên sinh
09-10-2006, 07:32 PM
lũy tre đầu làng nghiêng mình đón nắng
gió thổi vi vu buổi trưa hè
dòng sông nhỏ giữa hai bờ cát trắng
con trâu nằm nhai nắng vểnh tai nghe
:tim:
con đường đất quanh co trên đồng vắng
cô học trò vẫn sớm tối đi về
gió nhè nhẹ đong đưa tà áo trắng
ai mĩm cười gợi chút chân quê
:tim:
thời gian trôi trở về quê cũ
lũy tre đầu làng nghiêng bóng đón chào
con đường nhỏ dòng sông xanh còn đó
cô học trò năm ấy ở nơi nao :DD: