Xem đầy đủ chức năng : Gượng cười mà lòng đau..
khonggilakhongthe
04-10-2006, 02:13 AM
*Đời là vậy*
Hôm qua em còn nói yêu tôi
Bờ môi em chan chứa tình nồng
Hôm nay em vội quên tình đời
Tay trong tay em bên người khác
Biết chách ai khi đời thường vậy
Áng mây nào mà không ngừng trôi
Thôi thì anh cũng cố gượng cười
Ở bên người chúc em hạnh phúc.
sunshine85
05-10-2006, 08:34 AM
mai đây anh sánh bước cùng người ta
thôi hết rồi đời kô như là mộng
đâu tiếc gì một lời chúc anh ơi
vì nghẹn lời kô thốt được đấy thôi
khonggilakhongthe
13-10-2006, 08:05 AM
khổ............................................. .
Xương Rồng Sa Mạc
13-10-2006, 09:04 PM
Đâu có gì mãi mãi
Sánh được với thời gian
Kỷ niệm đâu để bàn
Khi vùi chôn quá khứ?
Mèo Lười Cô Đơn
13-10-2006, 09:07 PM
Tình yêu là hư hở
Sao mãi mãi như vô
Sao mãi mãi không bờ
Và là rùi khóc nhớ!
Tình yêu như nào nhở
Cứ mãi mãi niềm đau
Tim yêu trong ngục sầu
Và tan tành ta khóc!
Arien - Nàng Tiên Cá
13-10-2006, 09:10 PM
Tình chỉ có hư hao
Khi lòng đau khép kín
Chân tình đâu có thể
Khi không thật trái tim!
Mèo Lười Cô Đơn
13-10-2006, 09:13 PM
Cố cười như hoa nở
Khẽ khẽ khóc trong thơ
Tình yêu chẳng bến bờ
Tan khi xa mãi mãi!
Hỏi trăng tình nhân ngãi
Liệu có đẹp như mơ
Hư vô ơi .... có chờ
Để ta cười ...yêu nhé!
Xx.happy_boy.xX
13-10-2006, 09:14 PM
Tình yêu là hư hở
Sao mãi mãi như vô
Sao mãi mãi không bờ
Và là rùi khóc nhớ!
Tình yêu như nào nhở
Cứ mãi mãi niềm đau
Tim yêu trong ngục sầu
Và tan tành ta khóc!
từ lâu đã nghe danh làm thơ của mèo lười hôm nay được gập wa? là khâm fuc. khâm fuc.:rain:
Mèo Lười Cô Đơn
13-10-2006, 09:22 PM
oé eng hap boy móc đều mèo nhé:mecry: ...thơ mèo dzở ẹc:mecry: ..eng nói thế em bik chui chỗ nèo dzờ:mecry:
Xx.happy_boy.xX
13-10-2006, 09:26 PM
ây chui dô áo anh nè :rain: dzô i anh đưa vào nhà :rain::hihi:
Arien - Nàng Tiên Cá
13-10-2006, 09:29 PM
Nơi nè thành chỗ đối văn sao ?
Bài tình ca êm đẹp
Của một thời thiếu thơ
Hoa nở quá bơ vơ
Khách lạ vô tình hái
Trong ban mai nắng sớm
Sương rủ đẹp mong manh
Nguyện ước vẫn chưa thành
Gió làn tan tất cả
Mèo Lười Cô Đơn
13-10-2006, 09:29 PM
..789 vườn thơ sis Mi dzô duổi chạy hem kịp bây giờ:D ...sis Mi em 789 lần thường xuyên sis để em 789 nốt ha sis :huglove: cái:om: ..cái ..
@hapboy: ...áo eng bao kẻ chiu rùi:mecry: ..giờ em chui seo nủi nữa:mecry:
sis cá để em kua ...cưa cẩm tý:D
Xx.happy_boy.xX
13-10-2006, 09:34 PM
hông hông áo này anh mới may hông có ai trong này hít ó vào i :rain: anh chỉ dành cái áo này chi riêng em thui ó :rain:
Mèo Lười Cô Đơn
13-10-2006, 09:38 PM
...eng nói xạo dữ ..tin sao đây eng:think: ..thui hem giém 8 ở vườn thơ nữa đâu ..mấy sis vô mắng mèo chik:chayle:
Xx.happy_boy.xX
13-10-2006, 09:40 PM
khì khì thì em cứ vào ma kiểm tra i :rain:
Mèo Lười Cô Đơn
13-10-2006, 09:43 PM
Lá rơi ai bảo lá buồn
Tôi cười ai bảo tâm hồn tôi vui
Miệng cười nước mắt có xui
Khóc hay cười đó lòng người biết chăng!
eng boy: ...thử rùi :D ..méc kẹt thì seo:think: ...
Xx.happy_boy.xX
13-10-2006, 09:45 PM
kẹt thì anh cởi áo cho em ra :rain: vào mau i :rain: :hihi:
Arien - Nàng Tiên Cá
13-10-2006, 09:46 PM
Chuyện tình dài man mác
Đành gác... chuyện ... văn xuôi
Tám lại quá mất rồi
Mặc cho đời bão tố
Trường tình dài muôn thủa
Sao mãi gặt khổ đau?
Nơi tình đã bắt đầu
Kết trăm năm hạnh phúc
Mèo Lười Cô Đơn
13-10-2006, 09:47 PM
..eng tẩy trắng áo kĩ kàng chưa dzị:D
P/s: ...hôm nay 8 vườn thơ nhìu dzữ ..sis tha cho em:chayle:
Xx.happy_boy.xX
13-10-2006, 09:48 PM
áo này anh mới mua mừ :rain:
Mèo Lười Cô Đơn
13-10-2006, 09:49 PM
Chuyện tình dài man mác
Đành gác... chuyện ... văn xuôi
Tám lại quá mất rồi
Mặc cho đời bão tố
Trường tình dài muôn thủa
Sao mãi gặt khổ đau?
Nơi tình đã bắt đầu
Kết trăm năm hạnh phúc
Tình người là muôn thủa
sis chớ nói - chớ suy
Tình yêu có ...chữ bi
Lên muôn đời tan tóc
Hôm nay cho em quậy tý:D
eng boy ...ra chỗ khác 8 típ đi ..các sis giận rùi đó:chayle:
Xx.happy_boy.xX
13-10-2006, 09:54 PM
yhi`hì các sis thông cảm vì wa' i mèo nên mới làm vậy thui :rain: thông cảm nha máy sis:hihi:
_rÊu_
13-10-2006, 10:34 PM
đời là gì mà sao đời đau khổ
tình là gì sao tình mãi khổ đau
đời tuy khổ nhưng sao ta vẫn sống
tình tuy đau nhưng sao ta vẫn yêu .....
changtrai_votinh
14-10-2006, 08:37 PM
tôi gượng cười khi nàng cất bước
cố gượng cười khi nàng bước lên xe hoa
một lần nữa gượng cười khi nàng có baby
và cười ha hả khi biết đứa con là của tui..
khonggilakhongthe
05-11-2006, 08:09 AM
chỗ này là để chát với nhau sao mèo
nhóc nhỏ
08-11-2006, 07:48 PM
ai đâu ở mải bên mình
tình đâu phải dể,1 đời bền lâu
đã iu thì chấp nhận thôi...
chứ mà oán trách
ông trời cho thiên lôi đánh liền
:DD: :mecry: :mecry: :mecry:
khonggilakhongthe
12-11-2006, 07:36 AM
huhuhuhuhuhuhuhu. thế thì mình bị thiên lôi đánh rồi?????
long quân
12-11-2006, 08:33 AM
tôi gượng cười khi nàng cất bước
cố gượng cười khi nàng bước lên xe hoa
một lần nữa gượng cười khi nàng có baby
và cười ha hả khi biết đứa con là của tui
câu cưới nghe đươc đó
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.