Xem đầy đủ chức năng : Kí Ức...
Yuki Hitomi
03-10-2006, 08:10 AM
Đã xa rồi những kí ức vu vơ
Thủa học trò không bao giờ trở lại
Xin một lần được khắc ghi mãi mãi
Chẳng mờ phai , tình bạn những ngày xưa
Kỉ niệm đẹp vụt qua như cơn mưa
Đọng trên lá chỉ còn là tiếc nuối
Khẽ đưa tay hứng giọt mưa xa vợi
Tháng ngày nào...chẳng đợi bóng hình thơ...
Giọt Sầu Cô Đơn
04-10-2006, 04:33 AM
Xa rồi cái thuở vu vơ
Xa rồi thời buổi mộng mơ học trò
Xa rồi cái tuổi vô lo
Xa rồi cái tuổi tư vò nghĩ suy
ha..ha..
Cô dâu mới
29-10-2006, 02:43 AM
Cố quên nhé những tủi hờn trong cuộc sóng
Chớ trách gì, vì duyên kiếp long đong
Đừng đớn đau cũng đừng có ngóng trong
Hãy xua đuổi những gì ta hoài vọng
Đợi chờ chi, để rồi thêm thất vọng
Thương tiết gì khi tình ấy sang sông
Đừng nhắc chi cho tan nát cõi lòng
Đừng vương vấn ... đời chỉ là ảo mộng ...
Mua Sao Bang
29-10-2006, 08:03 PM
Kí ức ơi!.. còn điều gì rung rẫy...
Ta sợ gì không giám nhìn mặt nhau
Nay xa cách ngàn sao còn gặpp lại
Cớ sao còn ngần ngạy chẳng nên câu!!?
Cô dâu mới
30-10-2006, 09:22 AM
Tìm trong kỷ niệm thuở ban sơ
Em chợt mất anh thật bất ngờ
Bước đi trên cát tìm kỷ niệm
Tình buồn in dấu thật bơ vơ
Tóc mây xoả kín bờ vai nhỏ
Làm cho nhung nhớ xót xa thêm
Mất anh như mất đi ngaỳ tháng
Tìm mải anh đâu của tháng ngaỳ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.