Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hữu duyên tương ngộ thi quán



TheWaterLoveSong
03-10-2006, 04:53 AM
Ngẫu hứng ngồi buồn lập quán thơ
Chỉ mong lữ khách chẳng hững hờ
Săn bút mực đây đôi ba nét
Dáng kiều qua lại, chút tưởng tơ.
Đàn lên một tiếng dây duyên kiếp
Hữu duyên tượng ngộ có ai ngờ
Cờ bầy vài ván, bàn thế sự
Tri âm nghàn dặm có quản cơ
Hỡi người tài tử, giai nhân ấy
Để lại cho lòng một vần thơ
An nhàn ta họa đôi ba chữ
Nghìn năm in dấu son còn mờ

còn ta với nồng nàn
04-10-2006, 01:09 AM
vậy bài này cứ để chủ nhà tự đối thối ...hiiiii

Em thân gái biết Cầm_ Kỳ_ Thi_Họa
Biết anh nào có rước đến ngó chơi
Đời thân gái em biết họa thơ thôi .....

:..hoahonggai..:
05-10-2006, 03:04 AM
Tiếng "đàn" sầu não khúc biệt li
"Cầm" nay oan trái một kiếp người
Câu "thi" vẫn còn in trên đá
"Hoạ" bày nơi ấy giờ đã xa........................

Thơ đồ hoạ có gì không hay lắm
Bạn cùng tôi nay sánh ánh trăng rằm
Tôi đâu biết thi ca cùng ai đó
Ngắm trần gian vạn nẻo với ai đây...............

(HiX! mí bít làm thơ, xin thông cãm nhá, có gì bỏ qua cho mình nha :D)

giacat_tiensinh
05-10-2006, 03:30 AM
Ngẫu hứng ngồi buồn lập quán thơ
Chỉ mong lữ khách chẳng hững hờ
Săn bút mực đây đôi ba nét
Dáng kiều qua lại, chút tưởng tơ.
Đàn lên một tiếng dây duyên kiếp
Hữu duyên tượng ngộ có ai ngờ
Cờ bầy vài ván, bàn thế sự
Tri âm nghàn dặm có quản cơ
Hỡi người tài tử, giai nhân ấy
Để lại cho lòng một vần thơ
An nhàn ta họa đôi ba chữ
Nghìn năm in dấu son còn mờ

Lâu quá không vào học thơ các bạn:
Hôm nay rảnh chút thời gian vào đây thấy có bài này đặc sắc quá
Tuy không tài giỏi nhưng cũng xin áp 1 vài vế cùng thi nhân.Nếu có gì ko hay mong được bỏ quá chọ
Vì quen làm thơ thất ngôn bát cú nên không dám tiếp bạn = lối thơ của bạn,
Xin có vài câu thấp kém này vậy

Hứng thú điền viên

Một chén Trà xanh dưới Nguyệt tà
Lai phùng duyên ngộ thú chơi Hoa
Vén Mây tương hữu say bầu Rượu
Ghẹo cảnh thu sang hứng Gió đà
Non Nước dặm trùng kia thế sự
Mặc đường giông bão,,,thú vui ta
Lưỡng thay nhân ngãi bài Mây Nguyệt
Tao ngộ kỳ duyên chút mặn mà

Lost.
05-10-2006, 07:32 AM
Chẳng biết kiếp còn chữ hữu duyên
Thiên lý dừng chân chút mộng phiền
Bến ấy không hay còn tương ngộ
Nhớ cố nhân từ những đầu tiên

Chẳng có rượu trăng giữa phố đèn
Nương náu ân tình lấp triền miên
Thôi quên hoạ cảnh theo niềm nhớ
Chỉ biết in thu đặng gió thiền

:..hoahonggai..:
07-10-2006, 05:13 AM
Hữu duyên nay đã dc vào đây
Tương ngộ nơi ấy một nỗi lòng
Có chăng thi phú là song đối
Khúc cầm ai oán tráo lời chung..................

lãng_tử_bụi_đời
13-10-2006, 08:31 AM
Ngẫu hứng ngồi buồn lập quán thơ
Chỉ mong lữ khách chẳng hững hờ
Săn bút mực đây đôi ba nét
Dáng kiều qua lại, chút tưởng tơ.
Đàn lên một tiếng dây duyên kiếp
Hữu duyên tượng ngộ có ai ngờ
Cờ bầy vài ván, bàn thế sự
Tri âm nghàn dặm có quản cơ
Hỡi người tài tử, giai nhân ấy
Để lại cho lòng một vần thơ
An nhàn ta họa đôi ba chữ
Nghìn năm in dấu son còn mờ

Trăm năm thi,họa,cầm,ca
Hữu duyên dao đối kết là chi âm
Nâng chén diệu thưởng khúc câm
Say người ta hát ta ngâm thơ tình
Sẵn đây cây bút phiêu linh
Vẽ người ta vẽ bóng hình tiên xa

love_josie
05-11-2006, 04:15 AM
hữu duyen trong cảnh giao tình
thiên lý nơi chốn hửu tình trao nhau
tương ngộ bằng hửu mưôn phương đến
vô duyên đối mặt bất tâm đồng

minhtuanrg
25-11-2006, 08:54 AM
Hữu duyên trông thấy bạn hiền
Thiên lý là do người lập ra
Nay đã tương ngộ ở chốn này
Cớ sao lại nói đến vô duyên
Ông trời đã cho ta cơ hội
Gặp nhau để tâm sự suốt đời