Shiva1401
02-10-2006, 06:16 AM
Em đã đi rồi nên chẳng thấy
Ngoài kia mưa tuyết bụi rơi đầy
Tuyết rơi buốt lạnh đôi tay cóng
Mình anh nơi đây mong ngóng em
...***...***...***...
Em vẫn ước có một ngày mưa tuyết lạnh
Để cho em ngồi giữa vòng tay anh
Ngắm bông tuyết rơi trên hiên vắng
Và ước sao tình mình mãi không tan
...***...***...***...
Nhưng em đã đi về nơi xứ tuyết
Với tương lai rực rỡ tuyệt vời
Anh vẫn ngỡ mình đang nằm mộng
Khi tỉnh rồi em vẫn nơi đây
...***...***...***...
Nhưng than ôi sự thật đắng cay
Em đã đi, đi về nơi xa đó
Có biết chăng nơi đây tuyết phủ?
Phủ đầy hiên, lấp cả cõi lòng anh
...***...***...***...
Anh vẫn thế suốt đời không đổi
Vẫn thấy em trong những giấc chiêm bao
Cứ mãi tìm em trong giấc mộng
Để rồi suốt kiếp mãi chờ mong...
...***...***...***...
P/S: Lần đầu mình dám đăng thơ của mình
Có gì không phải xin đừng cười chê :mpl:
Ngoài kia mưa tuyết bụi rơi đầy
Tuyết rơi buốt lạnh đôi tay cóng
Mình anh nơi đây mong ngóng em
...***...***...***...
Em vẫn ước có một ngày mưa tuyết lạnh
Để cho em ngồi giữa vòng tay anh
Ngắm bông tuyết rơi trên hiên vắng
Và ước sao tình mình mãi không tan
...***...***...***...
Nhưng em đã đi về nơi xứ tuyết
Với tương lai rực rỡ tuyệt vời
Anh vẫn ngỡ mình đang nằm mộng
Khi tỉnh rồi em vẫn nơi đây
...***...***...***...
Nhưng than ôi sự thật đắng cay
Em đã đi, đi về nơi xa đó
Có biết chăng nơi đây tuyết phủ?
Phủ đầy hiên, lấp cả cõi lòng anh
...***...***...***...
Anh vẫn thế suốt đời không đổi
Vẫn thấy em trong những giấc chiêm bao
Cứ mãi tìm em trong giấc mộng
Để rồi suốt kiếp mãi chờ mong...
...***...***...***...
P/S: Lần đầu mình dám đăng thơ của mình
Có gì không phải xin đừng cười chê :mpl: