fion
02-10-2006, 12:36 AM
Em có ngàn điều muốn nói với anh
Nhưng hồn anh giờ sao xa lạ quá
Heo hút sâu cùng trăm ngàn lối ngã
Buồn vui nào anh vội trả cho em
Em muốn nói với anh hàng trăm lời
Những lời nói em anh nào để tâm tới
Em sợ rằng lời em theo cơn gió
Anh vô tình nén tiếng thở thật sâu
Muốn nói với anh điều ấp ủ tự lâu
Khi nào mệt vai em anh hãy tựa
Em không mong anh nay lần mai lựa
Chối từ em như kẻ lạ người dưng
Em không muốn giữa hai ta lưng chừng
Không phân định là thương hay ghét bỏ
Em khao khát ở anh một điều nhỏ
Hãy trở về ngủ vùi trên vai em..(st)
Nhưng hồn anh giờ sao xa lạ quá
Heo hút sâu cùng trăm ngàn lối ngã
Buồn vui nào anh vội trả cho em
Em muốn nói với anh hàng trăm lời
Những lời nói em anh nào để tâm tới
Em sợ rằng lời em theo cơn gió
Anh vô tình nén tiếng thở thật sâu
Muốn nói với anh điều ấp ủ tự lâu
Khi nào mệt vai em anh hãy tựa
Em không mong anh nay lần mai lựa
Chối từ em như kẻ lạ người dưng
Em không muốn giữa hai ta lưng chừng
Không phân định là thương hay ghét bỏ
Em khao khát ở anh một điều nhỏ
Hãy trở về ngủ vùi trên vai em..(st)