Xem đầy đủ chức năng : Nói Dóc Chơi....!
LSB-Zen
02-10-2006, 12:18 AM
Chiều chiều ngỗi ngắm lá đa
Thấy 10 con chó cõng 3 cái hòm
Giựt mình tôi vội đứng dòm !
10 con chó đó có bờm mới ghê
1 con thì giống con dê
1 con thời giống cá trê giữa đồng
1 thời thì giống con rồng
1 thời thì giống Chuột đồng gớm chưa
1 thời to cở quả dưa <-------" Dưa leo "
1 thời răng tựa lưỡi cưa chẳng nồ <---------"nổ"
1 thời thì tựa gà cồ
1 thời to cỡ cái hồ bể ba <------ "hồ ba bể"
1 thời chạy cở honda
1 thời chẳng thịt chẳng da dính vào
Ai ơi nhìn kỷ chút nào
10 loài chó đó con nào dóc hơn
Cầu Tú Quỳnh
02-10-2006, 12:21 AM
Hôm qua lên núi đốn đa
Ngang qua bụi chuối thấy ba.....ông rồng
Một thời to cỡ.....con ong
Râu ria chẳng kém.....Quan công bên Tàu
Một thời.....vừa ốm vừa cao
Nom trông cũng giống.....cây sào chống ghe
Một thời.....nói nhỏ cho nghe
Quỳnh tôi chỉ biết.....xạo ke nãy giờ
Ý khoan, chớ có hững hờ
Dừng chân đứng lại để chờ nghe thêm
........................................
Bà con nào có chả, có nem
Cho xin ít miếng, ăn đỡ thèm.....mà làm thơ
LSB-Zen
02-10-2006, 12:23 AM
Hôm nay tôi đến trống đồng
Thấy 3 cái trống thân đồng rất to
1 thời to cỡ hạt tro
1 Thời dài cỡ ..... đã đo 10 ngày
1 thời Quỳnh đã nói thay
Thời Zen cũng sạo đổi thay chút mà
Thôi thì Zen rót ấm trà
Vị nào muốn dóc thẳng đà đến đây
con rồng to cỡ "Con Ong" thì ta cũng có cái trống to = "hạt tro
con rồng dài óm o ! chẳng biết bao nhiêu mà đo đến 10 ngày lần đấy
Cầu Tú Quỳnh
02-10-2006, 12:28 AM
Tú Quỳnh
Quỳnh con Trạng võ, cháu quan văn
Thật sự chứ nào phải cuội nhăng
Lý Bạch thơ kia, vung một xó
Hạng Vương sức ấy, đấm banh răng
Lưu Linh rượu thách, hay tên nhãi!
Đế Thích cờ so, khỉ cái thằng!
Nói đặng một hồi cho sướng miệng
Vậy rồi cô bác có tin chăng?
Tin chăng thì mặc tin chăng
Nói xằng Quỳnh cứ....nói xằng mà thôi!!
LSB-Zen
02-10-2006, 12:33 AM
Thằng quỹ.. đi về nè ngồi đó nói dóc hoài.......... Anh đây ứ rãnh mà hầu chuyện với Cụ Tú hoài đâu nhá..... Đi về.. không Anh về trước đừng có khóc à -.-"
Khoe nhà
Nhà tớ hôm nay mới cất xong
Lửng lơ giữa đất với thiên cung
Bề ngang chắc khoảng bằng ba núi
Chiều dọc độ chừng cỡ bảy sông
Trên dưới tứ bề đầy ngọc báu
Trước sau ngũ phía rợp hoa hồng
Tiền bao cô bác xin đừng hỏi
Bởi đáp sợ rằng bị mắng ngông
Mắng ngông làm tớ nổi xung
Tớ thời mắng lại là....khùng đó nhe!!
khà khà
Lost.
02-10-2006, 12:38 AM
Nói chuyện với ma.....!
Buồn buồn đứng trước cửa nhà
Tiện thay gặp những hồn ma đi về
Hỏi thăm vài bận khen chê
Kéo vô trò chuyện tràn trề cơn vui
Chuyện non - chuyện bể - chuyện trời
Cũng nguôi đc ái sự đời bấy lâu
Tiếc thay không đc bao lâu
Ma kia về mả buồn rầu mình tôi
LSB-Zen
02-10-2006, 12:48 AM
Hóa ra ở đây cũng có thiên tài nói dóc kìa Nhóc Quỳnh ^^..
Hân Hạnh được tiếp đón...
Cô nàng Hoa Héo của chúng ta đâu rồi nhỉ? sao chưa vào tham gia cho vui vẻ cả làng thế này ^^
p/s Miranda : Nếu Mi gặp Ma thì Zen xin gặp Tiên vậy ^^
Nằm Mơ
Đêm qua nằm mộng thấy tiên ông
Đáp xuống dòng sông nướng thịt rồng
Ăn rồi tiên gồng mình phè phởn
Đú đa đú đởn kẻ nào hơn
Bổng đâu Tiên thót mình giật nảy
Thì ra có 7 nàng ma cây
Áo quần bầy hầy trông phát mệt
Thấy thế tiên ông liền hóa ếch
Lội tới lội lui Hết 3 vòng
7 nàng có sẵn cái thòng lòng
Treo cổ lão xong rán cà ri
Giật mình Ta lật đật tỉnh giấc
Nằm mơ cũng hay vội vười trừ
Lost.
02-10-2006, 12:50 AM
Ấy khoe nhà thì tớ đành......
Khoe tài
Cầm kỳ thi hoạ đã thừa
Tớ đây cũng biết cày bừa như ai
Văn thơ thì đã quá tài
Công thêm chiêu thức cắm cài hoa tươi
Học hành thì cứ 9 10
Cứ thì ắt đậu, cứ chơi thắng liền
Nhưng đời cứ thế triền miên
Bất công thay những người hiền đâu đâu
Cầu Tú Quỳnh
02-10-2006, 12:54 AM
híc... toàn là Tiên với Tài.. Tai với Tiền...
Nhóc Zen sao bảo về mà chưa chịu về.. Ta ngồi Ta đợi mi nãy giờ.. mê HHT rồi phải không? bỏ nhà đi chơi ngông thê này là khổ cho 1 chùm Quản Lý ở nhà đấy.. híc
p/s Mi : trùi.. khoe tài gì mà kinh thế Mi ^^ đến lượt tớ nhá..
Xin thất lễ.....
Thiên tài
Trạng Nguyên đã đỗ chục năm nay
Thiệt đúng người trời phái xuống đây
Mở miệng đọc rành Anh - Việt - Đức
Vung tay viết đặng Thái - Tàu - Tây
Văn chương vốn dĩ vang danh thợ
Võ nghệ từ lâu nức tiếng thầy
Tính tự hỏi rằng chi đó tá
Xin thưa đích thị Tú Quỳnh này
Mau mau dừng bước lại ngay
Xem Quỳnh nói láo, không hay......không lấy tiền!
Lost.
02-10-2006, 12:56 AM
Làm vua!
Tớ đây từng đc làm vua
Đứng từ trên đc phân bua mọi người
Bắt người khóc cấm kẻ cười
Làm càn ngang doc ôi đời quá vui
Ngai vàng thì cứ nằm ngồi
Cứ sai cứ bảo cứ chơi hết mình
Tự nhiên lại đến bình minh
Làm mình tỉnh giâc......... cung đình kia đâu
LSB-Zen
02-10-2006, 01:06 AM
Chơi xuân
Xuân rồi làm một chuyến chu du
Dạo khắp núi non với biển hồ
Đến động Thuỷ Liêm, thăm Đại Thánh
Về vườn Thượng Uyển, ghẹo Tiên Cô
Chào Diêm Vương, Điện Âm tìm đến
Viếng Phật Bà, Nam Hải ghé vô
Đi lắm nên xuân qua, bạc hết
Bị thằng chủ nợ xiết luôn đồ!
Giờ đây lại hoá dại rồ
Ra đường cứ niệm.....nam mô hoài hoài
Cầu Tú Quỳnh
02-10-2006, 01:09 AM
Hoa Sơn võ luận
Luận võ tranh hùng, đợt mới qua
Có người khách lạ, tự phương xa
Khinh công vượt hẳn Lưu Hương Soái
Đao thuật trên tầm Lý Thám Hoa
Kiếm chấp Tây Môn cùng Bửu Ngọc
Chưởng lui Gia Lạc lẫn Đông Tà
Một tay đả bại rừng cao thủ
Đích thị chính là Tú Quỳnh ta
Ai mà chửi tớ nói ngoa
Tớ đây sẽ uýnh.....bỏ bà đó nhe
Dóc xong phủi đít đi dzìa
Ngày mai dóc tiếp đi dzìa Zen ui:khocnhe: :'(
LSB-Zen
02-10-2006, 01:18 AM
Tú Quỳnh Bị Bắt
Hạ giới đồn rằng mới nảy ra
Tên Quỳnh một đứa giỏi ba hoa
Năm lần thơ phú nhờn trên dưới
Bảy lượt văn vần hạch chú cha
Chơi trội lập phường cùng nói dóc
Ngang nhiên mở hội giỡn người qua
Cáo lời Lão Tổ ra tay giúp
Bắt Tú Quỳnh về buộc gốc đa.
Ai mà muốn biết hãy qua
Tú Quỳnh giờ ở gốc đa xóm liều.
Dzìa thì hổng thẳng mà dzìa
Để Zen dóc nốt rồi dzìa ngay thôi
Làm gì khóc lóc ỉ ôi...!
Xin chào các bạn Quỳnh Zen đi dzìa ^^
Lost.
02-10-2006, 08:45 AM
P/s Tú Quỳnh mới cả Zen!
Đêm qua mơ làm bao thanh thiên
Ngăn Tú với Zen mấy phen liền
2 gã uýnh nhau thâm tím hết
Ngăn đc mấy lần suýt lây thêm
Rồi đem xử chảm 2 tên lận
Than khóc van nài xuốt 5 đêm
Ở ngoài Bao chửng vui khôn tả
Vừa gặm chân gừ vừa đững xem
----Dzui dzui------
LSB-Zen
03-10-2006, 07:35 PM
Hoa Sơn võ luận
Luận võ tranh hùng, đợt mới qua
Có người khách lạ, tự phương xa
Khinh công vượt hẳn Lưu Hương Soái
Đao thuật trên tầm Lý Thám Hoa
Kiếm chấp Tây Môn cùng Bửu Ngọc
Chưởng lui Gia Lạc lẫn Đông Tà
Một tay đả bại rừng cao thủ
Đích thị chính là Tú Quỳnh ta
Ai mà chửi tớ nói ngoa
Tớ đây sẽ uýnh.....bỏ bà đó nhe
Thi xong phẩm báu " lỡ " vào tay
Ngự điện Linh Tiêu đã mấy ngày
Tú Quỳnh " ngây thơ " nên phạm thượng
Trẫm đây "chiếu cố" phạt lưu đày
Hạ phàm Lâm thánh thân mang đọa
Thứ vị giang hồ mới đảo xoay
Bấm đốt hôm nay vừa hết hạn
Lệnh truyền Tử Quỳnh phải chầu ngay
Mau lên thượng khuyết chầu ta
Thánh ngôi phục vị , đã qua hạn rồi
Dưới trần võ học suy đồi
Sức phàm được mấy , lôi thôi làm gì ! :blow:
________________________________
Ra tay nghĩa hiệp
Thấy cơn sóng dữ hại nhiều dân
Liền ghé thiên cung hạch các thần
Thượng Đế co ro khôn ngã đáp
Long Vương khép nép chẳng đường phân
Tức mình đấm Miran tơi tả
Nổi đoá đá bầm đít Mi chơi
Phủi áo Randa đề bảy chữ:
"Sau còn tái phạm ắt tan thân"
Hôm nay về lại cõi trần
Được mail Phật Tổ.....mấy lần ngợi khen
p/s : Đáp lễ Mí bài ^^ :)
Cầu Tú Quỳnh
03-10-2006, 07:38 PM
Tú Quỳnh Tiếp Chỉ
Ngọc Hoàng nhảy tưng giận toé khói
Thằng Zen kia dóc tổ trời ơi
Thêm thằng Mi hùa cặp đôi
Nghe chúng nó dóc thiên lôi cũng khùng
Ta ban lệnh phán cho tội chết
Thượng Phương Bảo Kiếm giao Quỳnh thanh
Mau xuống trần dẹp loạn cho nhanh
Gặp hai đứa chém tanh bành tá lã
Nghe lời ta cứ làm như thế
Đại công cáo thành phục lệnh liền
Thấy ai dóc quá tức điên
Tâu sau chém trước khỏi phiền đến ta
Khâm Thử......
Lost.
04-10-2006, 09:04 AM
Thôi đừng dóc nữa các chàng ơi
Mi tôi lệ đang rớt tơi bời
Màng gì hoàng để thiên đình ấy
Muốn được hiện thời thoát kiếp thôi
Vạn sự đâu ngờ có đỏ đen
Vẫn trắng đổi đen chẳng kịp lời
Chết quách cho xong là êm phận
Chẳng muốn làm càn nữa người ơi
Zen =Tú..Mi bùn nè....trọc cười đc cho xìn
LSB-Zen
04-10-2006, 07:02 PM
Trời phán :
Mi ran tiên nữ động lòng phàm
Trốn xuống dương trần viết tạp nham
Xáo động nhân tâm tin nhảm nhí
Rùm beng lá cải chuyện ba xàm
Thân tiên khó được sao đành bỏ ?
Khổ phạt khôn lường chắc phải cam !
Lệnh thánh Tú Quỳnh mau hạ thế
Còng con quái nữ bắt lên giam
Bật mí :
Ngày xưa trẫm chính họ Tiêu
Nhờ tài mới nắm thiên điều trong tay :))
Xương Rồng Sa Mạc
04-10-2006, 08:13 PM
Uốn ba tấc lưỡi lên giời
Toàn tên nói dóc để cười mà thôi
Ra đường nếu có gặp tôi
Thì tôi tung chưởng - lôi thôi nói gì?
Biết thì im lặng mà đi
Lơ ngơ nói dại làm chi hở người
Hôm nay sẵn bực trong người
Ra tay biến hóa - đười ươi hết giờ!
Funny_guy188
05-10-2006, 03:29 AM
Bực mình vô top làm chi ?
Biết là bốc phét làm gì được đây ...
Thui thì kệ họ ta đây ...
Ngồi buồn nói dóc mình thây kệ mà ...
Đọc được vài dòng thấy ma ...
Thấy ong thây chó trông cả rồng cơ ...
Quả là bốc phét ngây thơ ...
Thiên lôi đánh trúng thui trơ quần đùi ... :anhPha:
Lost.
05-10-2006, 07:43 AM
Khóc lóc bụt về hỏi thăm câu
Vì sao hẩm số treo trên đầu
Chạy đi chạy lại lo chạy thoát
Cơ mờ sư thật vẫn quặn đau
Thôi thì nhận vậy dẫu nào cam
Lọt giữa trần gain với bể sầu
Bụt nghe thấy thế toan ngồi xuống
Bụt nói già này khác gì đâu
----
Tưởng rằng chỉ có mỗi ta
Không ngờ bụt cũng ba hoa chuyện bùn
hic hic...
LSB-Zen
06-10-2006, 09:40 PM
Mộng Du
Tròn trịa gương Nga nõn nõn nà
Thiềm cung lấp lánh vạn sao hoa...
Ả Hằng khúc khích vin cành quế
Chú Cuội lom khom núp gốc đa
Giỡn dưới bóng trăng, kìa Ngọc Thỏ?
Mơ trên cung Quảng, ới Hằng Nga
Ngân Hà lơ lửng thuyền du mộng
Tất thảy khom mình kính Tẹo ta!
kiep lieu trai
06-10-2006, 10:16 PM
Thế giới này đây chỉ riêng ta
Vợ hiền con đẹp đỗi nết na
Không như mấy kẻ phường mất nết
Như tú quỳnh kia quả phiền hà :D
Chú cuội khom mình dưới gốc đa
Là đang kỉnh cẩn rước bóng ta
Zen kia đừng có mà nói phét
Thân ấy cuội nào dám liếc qua :D
LSB-Zen
07-10-2006, 06:33 AM
Chết có dễ đâu
Tự cổ gian nan duy nhất tử
Hỏi cớ gì muốn chết vẫn chẳng xong?
Nhân tham tài tất tử, điểu tham thực tất vong
Nói như rứa đúng là phường dóc tổ
Ông cũng đã dăm bảy lần tỉnh ngộ
Định thả hồn về cõi Bồng Lai
Gửi xác thân xuống chốn tuyền đài
Ấy vậy mà trong lòng còn sợ sệt
Nghĩ bụng sẽ học theo anh hùng....Chệt
Cắn lưỡi cho máu chảy để qui tiên
Lại đắng đo kẻ thu dọn sẽ phiền
Nên mổ bụng như ninja Nhật Bổn
Nhưng hỡi ơi nếu ruột gan lộn xộn
Chắc cảnh này không đẹp đẽ chi đâu
Bèn mua chai thuốc trừ sâu
Tự kết liễu kiểu buồn rầu tình vỡ
Làm vậy e thiên hạ chê rằng dở
Không kiên cường thiếu dũng khí nam nhi
Hận đời xách....mạng ra đi
Tìm dòng nước phen này ông nhất quyết....
Trầm mình xuống gương Trưng Vương tuẫn tiết
Mà còn lo uống phải mớ cặn dơ
Giận run đứng ở....trên bờ
Ngoác mồm chửi gã trời sao độc ác
Ừ ông biết ngươi thấy ông....đĩnh đạc
Thân mang tài tế thế kinh bang
Mưu....truyền ngôi vị ngọc hoàng
Nhưng ông bảo chớ có hòng ông nhận
Ngươi đã tính cản ngăn ông tự vận
Được, được rồi, ông....sống cho ngươi xem......
Tình cờ gặp lại câu "Tự cổ gian nan duy nhất tử" nên hứng chí viết liều.
To Ttxl:
Trái tim xứ lạnh chớ có đa
Ta nào nói phét mỗi mình ta
Mi - fun - Tim đã tham gia tuốt
Nên thời chẳng ngại trổ ba hoa :)
Cầu Tú Quỳnh
07-10-2006, 06:36 AM
Vịnh Mirranda và Trái Tim Xứ Lạnh
Lên rừng mấy bận cắt vòi voi
Xuống biển dăm phen vớt cá mòi
Hải vị dùng luôn mà vẫn ốm
Sơn hào chén mãi cũng còn còi
Ra đường ngất ngưởng lưng đeo kiếm
Xuống phố huênh hoang nách kẹp roi
Trông giống Hoài Âm Hàn Tín quá
Nên phường vô lại dí vô thôi.
Mạn phép chỉ hoạ vận bài "Từ Thứ Quy Tào" của Tôn Thọ Tường, riêng ý tứ thì vẫn là dóc láo . Xin chép lại bài thơ đề cập trên để mọi người đọc thêm, có sai sót gì mong được nhắc nhở cho.
Thảo đâu dám sánh kẻ cày voi
Muối xát lòng ai nấy mặn mòi
Ở Hán còn nhiều rường cột cả
Về Tào chi sá một cây còi
Bâng khuâng nhớ mẹ khôn nâng chén
Bịn rịn thương vua khó giở roi
Chẳng đặng khôn Lưu đành dại Ngụy
Thân này xin gác ngoại vòng thoi.
em gái dể thương
07-10-2006, 08:04 PM
nói dóc quá mấy ông ơi
Funny_guy188
07-10-2006, 10:11 PM
Hôm qua về tời nhà mình ...
Gặp ngay con chó trên mình có tay.
Lại thêm con gà biết bay ...
Con chim bít nói quá hay lạ lùng ...
Hóa ra toàn là mông lung ...
Dậy rồi mới bít vẫy vùng trong chăn ...
Vẫy vùng 1 lúc khó khăn ...
Tỉnh rồi mới bít nằm lăn xuống giường ...
LSB-Zen
13-10-2006, 04:04 AM
Họa Tú Quỳnh Chơi
Cảnh nghèo
Cậu Tú đêm đêm lại sợ voi
Lo quần em rách , lỡ ... lông mòi
Nhà nghèo cực lắm xơ thân héo
Cảnh khó thương ôi rũ xác còi
Vợ dại "no" ăn đành cất đũa
Con thơ đói khóc nỡ hờ roi
Tủi kiếp hàn vi sao lận đận
Tự cú ngực mình bảy , tám thoi
Đúng như Tú Quỳnh nói , họa vận bài này hơi khó. Nhất là chữ "mòi" ở câu 2 , cá mòi cậu tú đã dùng , trơ mòi cử Trị đã họa , chả biết còn mòi gì nữa để chơi đây ,đang lí bí thì bỗng nhiên nhớ đến gia cảnh khốn khó nhà cậu Tú , chợt động tâm thương xót, thôi thì dùng chữ " lông mòi " để bày tỏ tấm lòng cảm thông vậy
Chú thích : chữ " no " ở câu 4 ko phải là chữ no trong câu "no cơm ấm cật" mà là chữ no trong câu " no eating " , " no smoking " ,... vv
_______________________________________________
Vịnh Guy
Vịnh Du (tiếp)
Đời Guy chó mãi, chẳng lên voi (*)
Văn vẻ - lưu manh, cũng một mòi
Lắm lúc hầu Mi, anh bợ váy
Nhiều khi nịnh Trái, đứa cầm còi
Gặp người quyền chức, dâng trà rượu
Đụng kẻ dân hèn, giở giáo roi
Tại thượng thánh Zen còn hữu nhãn
Xuống trần gô cổ nó về...thoi.
(*) Thành ngữ "xuống chó lên voi" - không có ý chửi mắng, mong quản lí tha cho. Hehe.
Cầu Tú Quỳnh
15-10-2006, 07:43 PM
Cậu Tú
Cậu Tú trời sinh thật có duyên
Sống luôn vui vẻ chẳng ưu phiền
Hoàng hôn đối ẩm cùng Thi Thánh
Bán dạ vầy cờ với Trích Tiên
Rảnh rảnh gọi đò đi phủ địa
Buồn buồn đáp xế đến cung thiên
No cơm ấm cật hay ngồi láo
Không khật khùng thì ắt phải điên.
____________________________
" Yêu nghiệt tên Zen... hãy nghe đây
Ngó vô mặt kiếng... chút đi mày "
Ai thời họa Tú gì như thế
Ta cõi thần tiên thích cưỡi mây
Mi thời họa bậy phi chi vũ
Ta cứ thẳng lòng cứ ngay ngay
Mi voi với chó lên với xuống
Ta vẫn thần tiên chốn đây này
LSB-Zen
18-10-2006, 01:53 AM
Tổng thống Bush hôm nay gọi tới
Rủ tao đánh golf vào chiều mai
Bực mình tao chửi thằng trời hỡi
Dám làm phiền tao gan vậy mày
Thằng Bush nhớ mai khỏi đến đấy
Gọi thằng Clinton về thế thằng này
Ngồi lên chiếc ghế tưởng ngon nhẩy
Chức tổng thống tao đề bạt đây
Thằng Bush về nhà lo đuổi gà
Cho mày hết golf hết làm cha
Thằng Cliton phục vụ sao cho tốt
Đừng để tao quăng xa à nha
.................................................. ....................................
p/s Cầu Tú Quỳnh : Thằng quỉ sống..........
Hoài Dương
18-10-2006, 07:39 PM
Trời hè nóng nực quá bây ơi
Để bà phải nói tiết kiệm lời
Bớ thằng Tú Quỳnh ra bà bảo
Mang bà dưa hấu để bà xơi
Trưa hè khó ngủ quá bây ơi
Để bà trằn trọc thế hả giời
Thằng Zen đâu rồi ra bà bảo
Ngồi đây quạt mát bà nghỉ ngơi
Mùa hè khó chịu quá bây ơi
Bà đây buồn bực chán cả đời
Này Miranda ra bà bảo
Có trò gì hay bày bà chơi
Ôi dzào sao lắm đứa dở hơi
Ngồi đây mà nói tưởng đúng rồi
Có về ngay không cho bà bảo
Đi ở nhà bà cấm thảnh thơi
thotinh_online
18-10-2006, 09:12 PM
Này này cậu Tú với cậu Zen
Lại đây anh nói chút à nghen
Vô duyên chửi lộn hoài sao vậy
Mướn sống xin đừng có bon chen.
Chắc là mấy cậu có hơi men
Tình duyên lận đận mới thấp hèn
Thôi xin mấy cậu đừng như thế
Coi chừng "Lá Cải " bị bôi đen.
LSB-Zen
21-10-2006, 10:24 PM
P/S all :
Đây là topic nói dóc chơi
Thơ người lữ khách chớ khơi khơi
Xem xong đối đáp thi với phú
Ta ngẩn ngơ nhìn cứ chơi vơi
Ngồi buồn đặt chuyện láu thiên
Hồi nhỏ tôi có đi khiêng ông trời
Chẳng phải tôi nói quá lời
Sức tôi so sánh cỡ mười con voi
Nhà tôi mời bạn tới coi
Chứa người mười huyện coi mòi còn dư
Mùng một hàng tháng canh tư
Tôi thường đón khách đến từ.. Sao Kim
Tôi vừa bắn được con chim
Cái thịt đem nướng, Xương đem đẽo cày
Nhà tôi có cái cối xay
Đổ thóc cả ngày mà hãy còn lưng
Nhà tôi có một sợi thừng
Kéo lên được tới mấy từng trời cao
Nhà tôi độc đáo cái ao
Cứ gặp mưa rào là nó nhân đôi
Mỗi khi uống rượu thiếu mồi
Tôi thường lên đồi đuổi bắt khủng long
Nhà tôi lợi hại nhất ông
Có bộ râu rồng rồng cũng chào thua
Khi đi siêu thị tôi mua
Sơ sơ chút chút hàng vừa năm xe
Buồn buồn tôi nhại tiếng ve
Hàng xóm nghe thấy ngỡ hè vừa sang
Thật không nói bậy nói quàng
Văn tôi đã sống ngót hàng trăm niên
Ngồi buồn đặt chuyện láo liên
Láu thiên láu địa cho quên nỗi buồn...[/
Stand_up
23-10-2006, 08:39 PM
Hôm nay rảnh rỗi,chui vào đây
xem cái người ta hay tranh tài
Tài ai đây đó cũng dở ẹc
Chỉ tôi bất tài- mới đặng để khoe
( he he , tài cầm kì thi hoạ cày thuê cuốc mướn ai cũng khoe.... thế thì ai chả biết làm những thứ đó... chỉ có " bất tài " mới thực để khoe
anh chàng hoa lá
28-10-2006, 02:25 AM
hơ hơ các người nói dóc khủng bố quá
chắc fải thuê Jame Bond làm vệ sỹ thôi
qua Mỹ gặp Bu sh xin ít tiền đã
LSB-Zen
26-11-2007, 04:18 AM
Chơi.....!
Chơi nhiều cũng là chơi
Chơi ít cũng là chơi
Chơi dơ cũng là chơi
Chơi sạch cũng là chơi
Chơi ngày thì bị má la
Chơi đêm rồi sẽ ra ma có ngày
Chơi trên chơi dưới đúng thầy
Chơi trò cá độ có đầy túi chăng ?
Lăng nhăng quen thói chơi trăng
Chơi chim quí tộc ai bằng phú ông
Chơi không chả hết tiền nông
Chơi người chơi chữ khó lòng thiệt hơn
Chơi bời quả đúng ba lơn
A - I - D - S lên cơn sớm chiều
Chơi ken thiệt xứng thứ liều
Hại cha hại mẹ bạc tiền ra đi
Trên đời sống cũng lắm khi
Ăn chơi trác táng phiền chi nỗi lòng
Ngồi đây múa bút như rồng
Thời ai cũng thế chéo chồng chi nhau .... !
Làm người đôi lúc trèo cao
Thôi ta cũng phải té đau nhất thời
nhonhoc_dethuong
27-11-2007, 03:24 AM
nếu yêu là có tội !
thì suốt đời con có tội chúa oy
bởi tim con đang yêu phải một người
mà tình đó chỉ là đơn phương thôi chúa ạ!
hai đứa con không cùng duyên nợ
tuy rất gần nhưng lại rất xa xôi
mắt muốn nhìn nhưng sợ lắm người ơi
sợ sự thật làm cay mắt đắng
sợ dập tắt niềm hi vọng mong manh
sợ tim ai đã có một bóng hình
sợ tình mình như bài thơ dang dỡ!!!!!!!!!
dở tệ hại luôn_______ai làm bài nay?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.