Xem đầy đủ chức năng : Không Chỉ Riêng Ta...!
LSB-Zen
01-10-2006, 09:30 PM
Không Thể Nói
Anh đã trao em cả cuộc đời
Bao giờ anh chết sẽ buông lơi
cho dù em đã sang bên ấy
Anh ở bên này vẫn không vơi
Dẫu anh biết lỗi lầm mình mắc phải
Bởi 1 lời sám hối sẽ tan đi .... !
Dẫu anh biết giờ đây chẳng còn chi
Duyên hay sao quên đi đành sao được !
Khi xa em đời anh luôn xuôi ngược ,
Chẳng bến bờ yên nghỉ lúc cô đơn
Chợt tương tu anh nhớ - bỗng buồn hơn !
Thân nam tử sao mang nhiều yếu đuối .....!
Sao tâm tư anh mang nhiều bối rối
Ngày gặp nhau biết nói chuyện gì đây ?
Đỗ cho ai ? hay ngang trái đọa đày
Anh lo lắng giữa 2 chiều nghiệt ngã ....
Đêm hoang vu anh nằm mơ hối hã
Nghĩ về em và nhận lỗi về anh
Bởi năm xưa sống chết quá mong manh
Anh gian dối cho em đừng ngóng đợi !
Giờ cạnh em tưởng chừng như diệu vợi
Cũng là em - nhưng thay đổi lạ thường !
Anh bên em tưởng cách 1 con đường
Nhưng xa lắm - thiên thu và bất tận .
Em hôm nay tâm mang nhiều oán hận
Chẳng thơ ngây - Em cay đắng cộc cằn ,
So sánh anh cầm thú cũng ko bằng .....
Tim nhức nhói chôn bao điều ko nói !
Anh Yêu em là điều ko thể chối
Em đau lòng anh gấp ngàn lần hơn
Tưởng đâuem cay đắng lúc dỗi hờn
Em thay đổi anh mang nhiều bất chợt
Sóng khơi xa đang vỗ về từng đợt
Anh thả mình mặc cho sóng cuốn trôi !..!
+ Em có biết rằng anh đau xót lắm không ? Khi thấy em như thế , anh nào cam chịu được . 1 cô bé thơ ngây , vô tư , trong sáng ngày nào . Giờ lại thành 1 con người đầy ghê rợn , Em có thể quay về . Trả Thù anh cũng được . Mắng chửi anh cũng được , nhưng anh xin em đừng thay đổi nhiều đến thế . Anh không muốn thấy 1 vết nào ô hằn nào trên tâm hồn của 1 người con gái bé bổng như em . Vì điều ấy khiến anh vô cùng thất vọng và đau xót . Có lẽ em ko thể thấu được nỗi đau của anh đang ghánh chịu .... Những điều mà anh chưa thể và không thể nói cùng em . Có những chuyện chắc em không biết đâu , nhưng thôi . Thà rằng 1 mình anh đau còn hơn để em cùng đau với anh ......
gửi đến em : Nguyễn Hoàng Yến Lưu
Zen 02|10|06
Cầu Tú Quỳnh
02-10-2006, 12:05 AM
Vì Ta Có Tội
Treo đau khổ
Khỏa thân xuống trần
Từng ngày không nói giấu thương đau
Dù có ra sao - cũng chẳng sao
Vì ta vốn
Mang thân từ cát bụi
Trăng như sao
sáng lên rồi tàn lụi
1 đêm dài
bằng 1 kiếp nếu thiếu em ....
Sương trắng đêm
hoang vu và hiu quạnh
Chỉ 1 ngày
mà ngỡ hàng vạn năm
Em nơi đâu
hỏi gió , gió lặng câm
Cây như gió
âm thầm rung rinh nhánh
Tình đôi ta
sao đọt nhiên gãy ghánh
Hỏi ông trời
hỏi đá , đá rêu phong
Dù 1 giây
1 phút cũng chờ trông
Ngày tao ngộ
đôi ta mừng vui lắm !
Ngờ đâu ai
hận tình chi rối rắm
Vội thay lòng
khi còn kẻ đợi mong
Ai cứ đi
còn ta cứ chờ trông
Ôm hy vọng
sao mà mong manh quá ....
Phù du ơi !
xa rồi nhưng thương quá
Người xưa ơi !
đau khổ hận mà chi
Dòng sông ơi
xin đừng có cạn đi
Bao yêu dấu
ta chôn cùng sông nước !
Niềm đau ơi !
sao mi còn mơ ước
Bởi duyên tình
đã cạn kiệt từ lâu
Người quên đi
bao mộng tưởng ban đầu ..... !
Cay đắng quá
tâm hồn đau thương quá ....!
Vì năm xưa
ta mang nhiều dối trá .......
Cũng chỉ vì
thương quá đó mà thôi
Chẳng mong ai
đau xót cảnh mồ côi !
Hay trông ngóng
1 người không hy vọng
Thì ai ơi !
nên dừng bao ước mộng
1 mình ta
ta ghánh tội là xong
Vì yêu thương
rộng hẹp bởi tấm lòng !
Ai cho thế ..........
nhưng ta nào phải thế ....!
Vẫn mong sao
khi ta về chẳng trể
Nhưng muộn màng
ai đã vội đổi thay
Kìa sao ai
mang lời lẽ đắng cay
Ta đau xót nhưng vì ta có tội ...!...!
CTQ 02/10/06
Lost.
02-10-2006, 12:49 AM
Hôm nay ta cũng rầu rầu
Lòng nghe nặng trĩu những mầu xót xa
Ái ân từng đã mặn mà
Đơn đơn lẻ lẻ lệ nhoà theo đêm
Ai còn nhặt gió bên thềm?
Nhặt hoa tàn nhuỵ - nhặt đêm không hằng ?
Nhặt tim ta đã giá băng?
Nhặt hồn đã đã hoa thăng mất rồi?
Tình nay không vẹn một đôi
Kiếp duyên tan tác.....bờ môi nhạt mầu
Cầu Tú Quỳnh
02-10-2006, 01:00 AM
Hay cho câu
Ai còn nhặt gió bên thềm?
Nhặt hoa tàn nhuỵ - nhặt đêm không hằng ?
Nhặt tim ta đã giá băng?
Nhặt hồn đã đã hoa thăng mất rồỉ
Khó Ngờ
Trăng sáng không như tối năm xưa
Gió lộng chiều thu rợp bóng dừa
ai còn ra ngóng đêm sương lạnh
Giọt buồn lác đác những đêm mưa
Lá giữa chiều xuân hẳn còn xanh
Liễu rũ chiều thu liễu buông mành
Chiều xuân ai đã trao câu hứa
Để giữa chiều thu hóa mong manh
Không phải vì duyên chẳng bởi tình
Nhưng là xa cách quá điêu linh
Nên đành đứt đoạn bao mơ ước
Một khoảng trời cho ngã 3 tình
Khung cảnh còn đây vẫn đợi chờ
Theo từng năm tháng vẫn chơ vơ
Phương trời xứ lạ ai có biết
Nay cảnh hoang vu khó mà ngờ !
CTQ 02/10/06
Lost.
02-10-2006, 02:56 AM
Khó Ngờ
Trăng sáng không như tối năm xưa
Gió lộng chiều thu rợp bóng dừa
ai còn ra ngóng đêm sương lạnh
Giọt buồn lác đác những đêm mưa
Lá giữa chiều xuân hẳn còn xanh
Liễu rũ chiều thu liễu buông mành
Chiều xuân ai đã trao câu hứa
Để giữa chiều thu hóa mong manh
Không phải vì duyên chẳng bởi tình
Nhưng là xa cách quá điêu linh
Nên đành đứt đoạn bao mơ ước
Một khoảng trời cho ngã 3 tình
Khung cảnh còn đây vẫn đợi chờ
Theo từng năm tháng vẫn chơ vơ
Phương trời xứ lạ ai có biết
Nay cảnh hoang vu khó mà ngờ !
Chẳng ngờ đời vẫn bạc tựa vôi
Chễm trệ trên cao dối gian ngồi
Bao nhiêu cay xót không thổn thức
Nhủ nhắn con tim hãy lặng lời
Nguyệt lồng bóng cả giữa hư không
Chẳng chốn nương thân một cõi lòng
Bao nhiêu vun xới ôi cạn hết
Cạn hết tình kia - cạn men nồng !
Vui tạm - có người đã gửi cho
Vài tiếng ủi an lỡ chuyến đò
Sóng buôn chẳng thiết bờ hoang nữa
Chẳng muốn dừng chân giữa huyền hồ
LSB-Zen
03-10-2006, 07:44 PM
Chẳng ngờ đời vẫn bạc tựa vôi
Chễm trệ trên cao dối gian ngồi
Bao nhiêu cay xót không thổn thức
Nhủ nhắn con tim hãy lặng lời
Nguyệt lồng bóng cả giữa hư không
Chẳng chốn nương thân một cõi lòng
Bao nhiêu vun xới ôi cạn hết
Cạn hết tình kia - cạn men nồng !
Vui tạm - có người đã gửi cho
Vài tiếng ủi an lỡ chuyến đò
Sóng buôn chẳng thiết bờ hoang nữa
Chẳng muốn dừng chân giữa huyền hồ
Nợ Đời
Sầu giăng
Ánh mắt tôi xa xăm buồn thảm
Cũng chỉ 1 ngày
Đồng cảm rồi thôi
Bến xưa
Niềm đau lại bắt đầu đáp đến
Cũng chỉ 1 ngày
Buồn chán càng hơn
Ước mơ
Mà có khi nào thành mơ ước
Dấu nỗi lòng rồi
Chợt hóa sầu tư
Khóc xong
Đời như giấy cũ lật trang mới
Nhưng vẫn in hằn
Vết mực lấm lem
Tiếc đi
Để rồi lòng thấy mình nham hiểm
Dù chỉ 1 lần
Rồi sẽ lần 2
Lấm lem
Ánh mắt đợi nỗi niềm đồng cảm
Nhưng nào có ngờ
Đồng cảm đa mang
Vết thương
Sâu tận cõi đáy lòng khắc khoản
Để lại thương đau
Ân nghĩa phủ phàng
Có chăng
Bao ngày ta tự mình mộng mị
1 cõi thiên đường
Hạnh phúc nhân gian
Thế thôi
Ta là 1 người hành khách cũ
Chuyển đi bánh xe
Ân hận muộn màng
Vẫn biết lòng ta thật nhiều đau khổ
Nhưng vẫn dặn lòng hãy nhổ nó ra !
Cầu Tú Quỳnh
03-10-2006, 07:48 PM
2 tên ở trên âm hồn bất tán ^^ :D
Tinh huynh - Nghĩa đệ
Nghĩa tình huynh đệ
Nghĩ cũng chán ghê
Đời sao lắm nỗi ê chề
Mà sao ta vẫn rạch lề tử sanh
Chợt hóa mong manh
Bỗng lòng thấy lạnh
Tình ngường quả thật mỏng manh
Để cho mật đắng ngọt lành hợp - tan
Lòng thấy bất an
Tình đời khốn nạn
Thất thời gặp phải gian nan
Nghĩa tình huynh đệ mới mang ra dùng
Nuối tiết trung trùng
1 mình lụng vụng
Thử thời có phải mông lung
Gặp thời giả dối 1 vùng ăn năn
Hỏi lòng có phải vậy chăng
Mà sao tình nghĩa cách ngăn muôn thời ..........!
Dương Cầm
03-10-2006, 08:24 PM
em ơi!
trăng non ứa nhựa rồi
quay gót hài
gọi nỗi nhớ
căng đầy
mặt mùa ơi!
7 diệu lý
7 màu hư huyễn
....
tàn phai
LSB-Zen
03-10-2006, 08:34 PM
Phận người cứ tái lai
Thương ai sao hờ hững
Chuyện đời có nhạt phai ?
Thà làm hạt mưa bay
Tan vào lòng nguồn cội
Thà rằng hương đồng nội
Lấp vào nỗi nhớ thương
Có chút gì vấn vương
Theo hoài nên vương vấn
Uất hận nay chen lấn
Nhớ thương đành bỏ đi
Ai muốn chuyện chia ly
Len lõi vào đời sống
Trong ta là hình bóng
Của một thời lãng du
Thà là gió đầu Thu
Thổi bay đời hiu quạnh
Thà đừng ở bên cạnh
Để còn được nhớ nhau !
Đông hãy đến mau mau
Cho lòng ta băng giá
Cho tim ta hóa đá !
Chẳng vướng bẩy sầu ưu
Mà chút gió đầu Thu
Chẳng thổi bay hiu quạnh
Đông hãy còn chưa lạnh
Chưa đủ để giá băng !
Nay đã đến mùa trăng
Lại ôn về dĩ vãng
Sao vẫn chưa quên lãng ?
Những chuỗi ngày ấu thơ !
Buồn ngơ ngẩn , ngẩn ngơ !
Mơ được về quá khứ
Ta tha hương tứ xứ
Cũng chỉ vì ngày xưa !
Đời ta cứ đong đưa
Chẳng khi nào yên nghỉ !
Đượm đà bao thế kỷ
Cứ lượn lờ trên tay
Mà cái nỗi đắng cay
Muôn thời không tan biến .....!
Ta nào biết lui tiến
Nên cứ gặt đắng cay !
Phố chiều lại mưa bay .......!
Ta hững hờ cứ bước .......!
Zen 27/06/06
em ơi!
trăng non ứa nhựa rồi
quay gót hài
gọi nỗi nhớ
căng đầy
mặt mùa ơi!
7 diệu lý
7 màu hư huyễn
....
tàn phai
Ý nghĩa lắm :)
okanobee
03-10-2006, 08:43 PM
Vẳng đưa khúc nhạc buổi ban chiều
Hồn buồn hoang lạnh, thoáng cô liêu
Trái sầu giăng lối, người ly biệt
Tan nát thân tàn, bước liêu xiêu
Lost.
04-10-2006, 03:29 AM
Mưa nhoà trên mái phố
Lệ hoà giữa thênh thang
Thương duyên xu muộn màng
Ướt tóc người con gái
Sớt chia loài cỏ dại
Lạt lèo lúc đông sang
Ai tìm những phũ phàng
Mà chan đầy câu hứa
Tan mơ còn một nửa
Một nữa đã nứt ngang
Vun ấp từng vết mảng
Mà mong tiếng trùng phùng
Đời vẫn quá não nùng
Cơn gió mùa còn thốc
Những ân tình gầy rộc
Thương hại những bon chen
Thắp diêm lúc mờ đèn
Ủi an mà thao thức
Gọi về điều chân thực
Vẹn lại là nỗi đau
Cầu Tú Quỳnh
07-10-2006, 06:39 AM
Phận người cứ tái lai
Thương ai sao hờ hững
Chuyện đời có nhạt phai ?
Dáng yêu kiều tha thướt
Phố lặng lẽ bước chân
Trăng có hết bâng khuâng
Để lòng ta thanh thản
Ai kia sao lơ đãng
Cứ hợt hờ lãng du
Ta cứ thế phiêu lưu
Giữa dòng đời nghiệt ngã
Hạt mưa rơi như đã
Cuốn hết nỗi sầu ưu
Và ngọn gió đầu thu
Thổi bay đời hiu quạnh
Đông đã về thêm lạnh
Đũ đã để giá băng
Nay đã hết mùa trăng
Sương phủ mềm lá cỏ
Sự đời chưa tường tỏ
Hững hờ nỗi nhớ nhung
Bao la giữa không trung
Một nỗi buồn khó tả
Tâm tư sao hối hã
Tìm về giữa tương tư
Đời lúc thật lúc hư
Mờ mờ và ảo ảo
Trong men say lảo đảo
Một chữ tình lỡ mang
Ngày qua ngóng thời gian
Sẽ làm tan thương nhớ
Phố ngày mưa bỡ ngỡ
Đường ướt đẫm bàn chân
CTQ 06/10/06
LSB-Zen
07-10-2006, 06:41 AM
Sớt chia loài cỏ dại
Lạt lèo lúc đông sang
Ai tìm những phũ phàng
Mà chan đầy câu hứa
Duyên xưa không còn nữa
Số phận nào đẩy đưa
Thương người duyên không trọn
Trời buồn nhỏ cơn mưa
Ơ kìa ! sao than thở
Số người hiếm hữu duyên
Sao ai kia cứ nghiện
Chút mảnh tình vỡ tan
Nắng cháy tâm nức rạn
Mưa lạnh hồn giá băng
Nay đã hết con trăng
" Nhân tòng chi ? Hướng nguyệt ?
Duyên kia ai cự tuyệt
Giấc mộng đầu vỡ tan
Nay sao ai nối lại
Nỗi hợt hờ trái ngang
Ai cần ai thương hại
Mặc 1 người nhớ ai
Zen 06/10/06
Lost.
07-10-2006, 06:55 AM
Ơ kìa ! sao than thở
Số người hiếm hữu duyên
Sao ai kia cứ nghiện
Chút mảnh tình vỡ tan
Một lần thoáng biết mơ tan
Hoá thân cho bõ kiếp ngàn đớn đau
Rượu cay ngạo nghễ giải sầu
Thở than cho hết ngày, đâu khó gì:D
Mộng đời vẫn cứ sơn khê
Vẫn tan như bóng nước về nguồi riêng
Thơ đây vớt lại nỗi niềm
Vớt lên mảnh vỡ có tên đời mình:so_funny:
Cầu Tú Quỳnh
07-10-2006, 07:24 AM
Một lần thoáng biết mơ tan
Hoá thân cho bõ kiếp ngàn đớn đau
Rượu cay ngạo nghễ giải sầu
Thở than cho hết ngày, đâu khó gì:D
Mộng đời vẫn cứ sơn khê
Vẫn tan như bóng nước về nguồi riêng
Thơ đây vớt lại nỗi niềm
Vớt lên mảnh vỡ có tên đời mình:so_funny:
Rét nhiều mới ấm nắng hanh
Khổ đau nhiều mới an lành đó chăng ???
Cõi lòng mắc phải tơ giăng
Sau bao năm tháng khó khăn chập trùng
Giờ này vừa mới tương phùng
Mà sao sinh tử săn lùng muôn phương !!!! :blow:
Thương nàng Mi vẫn tha hương
Phiêu du cũng nỗi đoạn trường men say :mpl:
Lost.
07-10-2006, 07:50 AM
Rét nhiều mới ấm nắng hanh
Khổ đau nhiều mới an lành đó chăng ???
Cõi lòng mắc phải tơ giăng
Sau bao năm tháng khó khăn chập trùng
Giờ này vừa mới tương phùng
Mà sao sinh tử săn lùng muôn phương !!!! :blow:
Thương nàng Mi vẫn tha hương
Phiêu du cũng nỗi đoạn trường men say :mpl:
Thương nhau mấy bận muối khô
Gừng chưa chín hết, sông hồ thôi trong
Tha hương dải má cho hồng
Dải tim cho cứng dải lòng cho cam
Dải dài cả khối tham lam
Giữ hoài mộng hấp hôi làm hành trang
Lá kia rung cả hai hàng
So bì nào với thênh thang buồn này
LSB-Zen
07-10-2006, 07:55 AM
Nhớ
Cả 4 năm thâm tâm gào lên nhớ
mãnh liệt sao ôi cảm xúc thâm trầm
cứ len lén hôn lên dòng ký ức
điệu mong chờ còn đợi 1 lần thăm
Sóng ưu tư vỗ ngọt từ ' tôi hứa '
rừng âm u cũng ngậm tóc thời gian
khói thiên thu vào mùa này nhớ lửa
thắp sáng lên lồng lộng đồi ăn năn
Đêm mái lá cong vòm trông cổ kính
phố mòn chân bỗng lạc 1 trầm tư
Để mặc tuổi thơ hồn nhiên mắt ướt
mái nhà xưa giờ lạ lẫm dường như
Cỏ Tao Đàn còn ríu ran lễ hội
tiếng chuông chiều ngân khuyết chút bình yên
nắng bao dung thâm trầm về tắm gội
giọt sương giăng chưa kịp mưa ngâu hiền
Tiếng xa xưa giờ chần chừ tạ lỗi
Chờ thu sang lại đợi 1 ngày mai
LSB-Zen
13-10-2006, 03:43 AM
Thu...!
Mênh mang tiếng gió ban chiều ,
Hồn Thu sắc thắm dập dìu ái ân
Mưa chiều như áng phù vân
Đêm Thu cũng đã nữa tuần trăng vơi
Canh Thu trong tiết tháng mười
Lễ là kỷ niệm 1 thời thơ ngây
Nỗi niềm riêng vẫn còn đây
Mà sao hồn đã lạc bay chốn nào
Xăm tay tuôn giọt máu đào
Nửa hồn trở lại dạt dào hương đêm
Tiếng mưa vẫn khẽ bên thềm
Lệ vương đã ẩm môi mềm thêm run
Tiết trời vẫn cứ mông lung
Nửa hồn vẫn lạc bên khung cửa đời
Ngây thơ cũng đã một thời
Mười năm chẳng đủ xa rời thơ ngây
Cạn chén đắng , cạn chén cay
Vài câu thơ nhỏ giải bày mênh mông
Cầu Tú Quỳnh
15-10-2006, 07:46 PM
Ta cũng không biết tự lúc nào
Lòng ta hòa quyện với chiêm bao
Đêm đêm sương kín sầu giăng lối
Nỗi nhớ thẩn thờ vút lên cao
Ai thương khúc nhạc còn đang dang dở
Ai thả bến đò cho lỡ tâm tư
Ai nâng tiếng sáo để sầu hiu quạnh
Cho khúc nhạc tình buồn tủi mênh mông
Mưa giăng .......
gió cuốn mây ngàn
Nắng cháy
ta tìm khắp lối
Muốn quên đi nhưng lòng không cho phép
Ai vạch sự tình đến đỗi trái ngang
Ta lại 1 mình
Buồn đơn chiếc bóng
Chẳng bạn chẳng bè
chẳng chút tình thâm
Bạn là gì sao ta cứ lụy phiền thật giả ?
Bạn là gì sao ta phải ưu tư ?
Kẻ đổi thay
người thay đổi
Ôi biển đời mênh mông
nơi đâu là bờ bến
Giấc mộng nào rồi cũng sẽ tỉnh thôi
Mưa rồi sẽ tạnh
Nắng rồi sẽ tan
Nhưng sao lòng ta nào cam
Thế mộng đời người sao nhiều ngang trái
Lạc cã lối đi quên mất cả đường về
Ai ra đi rồi chẳng hẹn ngày gặp lại
Để đến bây giờ ta chỉ còn bóng ta
CTQ 16/10/06
LSB-Zen
18-10-2006, 01:42 AM
Bây giờ ....
thì nghĩa yêu đương
Dệt bằng chữ Hận với Sầu
Thật đắng cay cho mối duyên đầu
Em - như con sóng biển khơi
Anh - bờ cát vàng ngóng đợi
Em ơi ! sao em cứ vội ....
Xô vào anh 1 thoáng lại đi xa
Ngày qua ....
ngày qua.......
ngày qua .......!
Cát vàng anh đã hóa muối mất rồi !
Từ vị chát của đợi chờ ,
thờ ơ làm vị đắng
màu tráng của thủy chung
chút mặn mà trong nhung nhớ
Em ơi ! phương xa có biết
Ngày qua ngày anh vẫn nhớ trông
Thật đời chẳng trăm năm
Thật tình ta xa lắm
Em ơi !
tiếng xưa giờ còn thấm ....
Anh cũng chôn vào nơi cấm trái tim anh.....
Thật - tình ta quá mong manh
Thật - đời anh nhiều mộng mị
Dẫu bây giờ anh chẳng còn Nghi - Kị
Nhưng đã muộn màng .....
Bất trị Cơ - Duyên
Em - mang thân gái thuyền quyên
Anh - Thân trai nhiều chuyện ...... " khổ "
Giờ đây anh
Cố nhặt tình vở đổ
Những mãnh thừa gieo khổ kiếp nam nhi
Lừa mà chi
Dối để làm gì
Sao - ai oán giữa 2 chiều quên nhớ
Lẽ đương nhiên
Anh không còn duyên cớ
Để bắt lòng dối gạt với lương tâm
Hoài Dương
18-10-2006, 07:11 PM
Thu...!
Mênh mang tiếng gió ban chiều ,
Hồn Thu sắc thắm dập dìu ái ân
Mưa chiều như áng phù vân
Đêm Thu cũng đã nữa tuần trăng vơi
Canh Thu trong tiết tháng mười
Lễ là kỷ niệm 1 thời thơ ngây
Nỗi niềm riêng vẫn còn đây
Mà sao hồn đã lạc bay chốn nào
Xăm tay tuôn giọt máu đào
Nửa hồn trở lại dạt dào hương đêm
Tiếng mưa vẫn khẽ bên thềm
Lệ vương đã ẩm môi mềm thêm run
Tiết trời vẫn cứ mông lung
Nửa hồn vẫn lạc bên khung cửa đời
Ngây thơ cũng đã một thời
Mười năm chẳng đủ xa rời thơ ngây
Cạn chén đắng , cạn chén cay
Vài câu thơ nhỏ giải bày mênh mông
Thu....!
Ngủ đi anh .... gió
Ngủ đi anh .... mây
Duyên ta còn mãi đong đầy trên cây
Hồn quê đong tháng đưa ngày
Cành vơi bớt dại cành dầy bớt đau
Trầu vôi xanh trắng nhạt nhàu
Lặng nhìn mắt ngủ có màu mắt trong
À ơi !.... bống có đèo bồng
Nợ tình em đếm anh đong tháng ngày
À ơi ! .....Tấm có đọa đày !
Giọt tình ai thả tan ngày vào đêm ....
À ơi !..... Cám đứng bên thềm
hình như cay đắng ủ mềm môi nao
Hình như tiếng gió lao xao
Dâng mùi đồng nội dạt dào hương thu
Lời quê thăm thẳm tiếng ru
Hương hoa thoang thoảng vi vu gió ngàn
À ơi ! .... hương lúa dâng tràn
À ơi ! .... cánh ruộng nhuộm vàng sắc Thu ...!
LSB-Zen
21-10-2006, 09:52 PM
Ngủ đi em .... nắng
Ngủ đi em .... mưa
Duyên anh còn 1 chút thừa trên mây
Lời quê trôi tháng trôi ngày
Câu vơi bớt dại - Câu đầy bớt đau
Trầu xanh vôi trắng nhạt nhàu
Lặn vào mắt ngủ có màu mắt xanh
À ơi ... trống có tàn canh
Nợ tình anh giữ mong manh tháng ngày
À ơi ... dẫu có chua cay
Giọt tình anh thả tan ngày vào đêm
Ngủ đi - nào ngủ đi em
Hình như ong bướm đậu mềm mắt nao
Hình như cánh vạc xôn xao
Đồng quê nón trắng ... đang trào mắt anh !
Lời ru lẻ bóng thị thành
Còn đâu hương bưởi , hương chanh , hương mùa
À ơi ... cây gió đang đùa
À ơi ... lá rụng báo vào hương Thu
LSB-Zen
26-10-2006, 02:40 AM
Huyền Ảo
Gió lao xao ...
mùi hương rất lạ
Giữa áng chiều ta khuất dáng hoàng hôn !
Anh duỗi hồn theo giấc mộng
thế là ...!
Đắm mình trong
Ước vọng điều vô nghĩa
Gió cứ đưa ,
mùi hương phảng phất
Bao nhiêu thăng trầm
Cất gót vội nối theo
Trăng trên cao
lặng lẽ thanh tao
Ta cứ thế
mộng nào thức tỉnh
Tiếng dế du dương
vọng vào đêm yên tịnh
Vẫn đắm mình
vào mộng mị khát khao
Dẫu có là chiêm bao
hay sẽ là sự thật
Ta cũng chẳng màng
huyền ảo thật hư
Gió Thu khẽ ru
Tuyết Đông dày đặt
Nắng Hạ nóng gắt
Và Xuân hoa rộ
Chợt bừng tỉnh
khi khóe mi phẩn nộ
Giọt ngắn giọt dài
lấp lánh lặng rơi
Sao ngày ấy
chẳng hề phai nhạt
Bao nhiêu năm rồi còn mãi kô nguôi
Ta cứ cố quên
trên 4 mùa đã lạ
Sao bây giờ
Nghiệt ngã
hiện trong mơ
Gió bâng quơ
Ta bâng quơ
Thời gian cũng bâng quơ
Ai se thắt
Đan mành niềm nhung nhớ
Lost.
26-10-2006, 03:27 AM
"Huyền ảo" này chắc chắn là có chút nguồn gốc từ "Huyền ảo" của Phong Trần phải không Zen....
.........Mới lớn lên trăng đã thẹn thò
.........Thơm như tình ái của ni cô
.........Gió say lướt mướt trong màu sáng
.........Hoa với tôi đều cảm động sơ
Huyền ảo về...
Ta nhớ ánh trăng xưa
Phảng phất lại mùi ni cô thủa cũ
Có gió có hoa
Có màn đêm tịch phủ
LẶng lẽ .......
Rơi......
Rơi vào tim
Nghe hồn rạn vỡ
Ngẫm lạnh chốn tình hoang xơ
Để ta biết .........
Không chỉ riêng mình cô vắng..
Huyền ảo về......
Đánh thức bóng khuya
Có trăng mỏng mảnh
Có tình ta óng ánh
Ru hồn liễu hồ thu trong chóng vánh
Tan đi .........
Sóng nước vô tình
Nghe lại lời năn nỉ của hư vô
Những phiếu diễu ảnh mờ xa vắng
Có khoảng xa xôi
Rơi chìm vào quên lãng
Thêm 1 lần tan đi.....
Ta lạnh tim mình
Sợ hãi .....
Để ôm ấp nhung mền như chăn gối
Sợ tim mình hấp hối
Sợ tan đi........
Hoài Dương
27-10-2006, 07:59 PM
Không phải đâu randa ơi ^^ randa nhớ nhầm rồi đó ^^
Tiếp với 2 người 1 bài cho vui cửa vui nhà nè..
Hồn Lạc Chiều Mưa
Hồn Lạc Chiều Mưa
Réo rắc chiều mưa Lạc bến chờ
Sương mù che khuất nẻo chơ vơ
Sương phủ từ cao sương phủ xuống
Hồn đôi Hồ Điệp lạc dòng thơ
Trong nẽo phù sa thương cõi đời
Hồn giờ phiêu lãng cứ rong chơi
Để phần xác mãi buồn ngóng đợi
Giữa mùa mưa lạnh hóa chơi vơi
Khoảnh khắc sầu vương lắm nẽo đường
Hồn nay quên lãng nghĩa tiêu tương
Mưa chiều như cuốn trôi niềm nhớ
Ta vẫn chờ hồn hối đảm đương
Sương khuya trĩu hạt đã bao mùa
Hồn giờ thất lạc giữa chiều mưa
Nên hương gió thoảng lời mai mĩa
Chẳng giữ được hồn nỗi niềm thưa !....!
281006
Hoài Dương
LSB-Zen
30-10-2006, 08:10 PM
Dại Khờ
Nắng như cái thuở dại khờ
Như anh cái thuở bất ngờ gặp em
Rồi theo con nắng bên thềm
Tìm hương cỏ dại chẳng kềm nổi chân
Thương hoa dại khổ tấm thân !
Hứng sương chịu nắng nào ngần ngại chi
Cho đời chút sắc diệu kỳ
Dâng hương xong lại bỏ đi đời mình
Sắng hương 1 thoáng hữu tình
Xong rồi ủ rủ sắc tàn hương phai
Thé là trong buổi sớm mai
Đồng hoa hoang dại chẳng ai tìm về
Anh gom cánh rụng ê chề
Ép vào nhật ký nhiêu khuê nỗi niềm....!
[i]Điều Kỳ Diệu
Bây giờ ....
thì nghĩa yêu đương
Dệt bằng chữ Hận với Sầu
Thật đắng cay cho mối duyên đầu
Em - như con sóng biển khơi
Anh - bờ cát vàng ngóng đợi
Em ơi ! sao em cứ vội ....
Xô vào anh 1 thoáng lại đi xa
Ngày qua ....
ngày qua.......
ngày qua .......!
Cát vàng anh đã hóa muối mất rồi !
Từ vị chát của đợi chờ ,
thờ ơ làm vị đắng
màu tráng của thủy chung
chút mặn mà trong nhung nhớ
Em ơi ! phương xa có biết
Ngày qua ngày anh vẫn nhớ trông
Thật đời chẳng trăm năm
Thật tình ta xa lắm
Em ơi !
tiếng xưa giờ còn thấm ....
Anh cũng chôn vào nơi cấm trái tim anh.....
Thật - tình ta quá mong manh
Thật - đời anh nhiều mộng mị
Dẫu bây giờ anh chẳng còn Nghi - Kị
Nhưng đã muộn màng .....
Bất trị Cơ - Duyên
Em - mang thân gái thuyền quyên
Anh - Thân trai nhiều chuyện ...... " khổ "
Giờ đây anh
Cố nhặt tình vở đổ
Những mãnh thừa gieo khổ kiếp nam nhi
Lừa mà chi
Dối để làm gì
Sao - ai oán giữa 2 chiều quên nhớ
Lẽ đương nhiên
Anh không còn duyên cớ
Để bắt lòng dối gạt với lương tâm
LSB-Zen
31-10-2006, 09:42 PM
Có lẻ chút tả tơi
Khiến lòng mình băng giá
Có lẽ chút hoá đá
Khiến mình trong nỗi quên
Có lẽ bút mang tên
Thuyền vô tình lạc bến
Có lẽ chút trìu mến
Ko thể khiến cô đơn
Có lẽ chút buồn hơn
Khiến lòng ta thanh thản
Có lẽ chút tự mãn
Có lẽ bớt ăn năn
Có lẽ chút giá băng
Khiến tình ta ko trọn
Và 1 chút tóm gọn
Khiến tình hoá mong manh
Trống cũng đã tàn canh
Sương đêm dần dần lạnh
Mưa Thu nay thôi tạnh
Để lòng cứ vấn vương
Có lẽ chút nhớ thương
Làm thành nên tâm trạng
Tim ta giờ nức rạn
Theo bước ngoặc thời gian
Hoài Dương
02-11-2006, 09:14 AM
Em - Anh không là.....!
Khi em gặp anh....
Dường như trái đất kia ngừng quay
Ánh mắt anh thơ ngây
Nhìn em....
Xuyến xao con tim nay.
Và trong con tim em
Như hòa cùng nhịp thở
Khoảnh khắc nào....
Trăn trở chưa muốn quên..
Và anh.......
Với nét suy tư điểm chút ưu phiền
Em thấy rõ
nhưng.....
Em nào dám hỏi
Giọt tương tư đang hòa cùng đá sỏi
Quyện với chàng
Biến động cả thế gian
Ai.....
như Ngưu Lang
lạc giữa trần gian
Và ai Chức Nữ
trên trời đang mộng mị
Con tim anh nay giá băng ngự trị
Thật xót lòng...
dần âm ỉ nhói đau
Cay đắng nào
phiện luỵ đến xiết bao
Quên với nhớ
Thu.....
sang ngày nắng hạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này
Lại thấy trống bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa màn khuya?
Dịu dàng quá lời thì thầm muôn sự
Và đương nhiên em không là Chức Nữ
Bởi Ngưu Lang nào có phải là anh...!
Hoài Dương 021106
LSB-Zen
30-01-2007, 01:32 AM
Ngẫm cái sự đời....!
Bâng khuâng khói nhạt mây chiều
Trăm năm biết có gặp điều gian truân
Sinh Tồn vốn định nghĩa nhân
Đèn hoa điện ngọc phù vân nhạt nhòa
Bờ lau nhuộm áng chiều tà
Phù sa nước mặn còn ta nồng nàn
Nhiêu khuê sóng nước dâng tràn
Người xưa khuất bóng sau hàng lệ rơi
Sớm chiều niên ải trùng khơi
Tuyệt nhiên ân đoạn ! sao vơi được tình ?
Cõi đời thường lắm điêu linh
Mộng thường hoàn mộng ... miệt khinh mộng thường
Xưa nay thiện ác tỏ tường
Người ngay kẻ thẳng chẳng lường nổi nhân
LSB-Zen
04-02-2007, 01:21 AM
Chiều nay ...
chiều nay họa nắng xuân vàng
Sau lưng họ Trụ ..... bóng nàng họ Tô
Thiên thu 1 cõi mơ hồ
Tan nhà mất nước.......
hư vô tự tình
Sắc cầm vương vãi điêu linh
Nỗi niềm trắc ẩn ... bạch minh khó tường
Nước non , non nước hùng cường
Bổng nhiên sụp đổ chẳng lường thế nhân
Trong tay bóng tuyệt giai nhân
Chỉ cần 1 chữ ... Định thần nước non
Phù vân mây nhạt hẳn còn
Tuyệt giai nhân sắc ..... héo mòn nghĩa nhân
LSB-Zen
06-07-2007, 04:37 PM
Mộng Tưởng
Mộng tưởng Nguyên Tiêu sánh cùng nàng
Tơ trời chẳng kết ... chịu gian nan
Phân giải hồi tam biền biệt xứ
Nguyệt tửu mình ta mộng ngút ngàn
Sương xuống sầu đêm lạnh buốt lòng
Người giờ phiêu lãng chốn hư không
Say bởi niềm riêng .... hàn uyên các
Tư Tưởng mộng vàng chỉ bằng không
thợ săn cô độc
06-07-2007, 08:21 PM
Vì em đó ... nên có người thơ thẩn
Sáng đến chiều lòng cảm thấy lâng lâng
Buồn với vui lẫn lộn bao nhiêu lần
Mong với đợi, tưởng chừng ... như vô tận
Vì em đó ... nên đường xa lại ngắn
Mỗi chiều về mơ mộng bớt đi hoang
Vì bóng em lấp lánh bên tiếng đàn
Nên âm điệu nghe nhẹ nhàng ngây ngất
Em có biết ... những gì xinh đẹp nhất!
Điều đậm màu tô điểm của em yêu
Chắc vì em dịu như nắng ban chiều ;)
Nên có người đi tìm ... tim mình mãi
LSB-Zen
26-11-2007, 04:11 AM
Phù Du Mộng
Hơi gió lạnh mặt hồ phẳng lặng
Nguồn nước sâu xuôi thẳng một dòng
Phù du 1 thoáng qua lòng
Vàng như cái nắng phiêu bồng đâu đây
Lời của gió đông tây lạnh ngắt
Dưới dòng sông trong vắt nỗi lòng
Sương đêm ủ giấc say nồng
Làm cho giấc mộng thêm hồng dưới trăng
Lúc tỉnh lại ngỡ rằng say mộng
Thoáng đâu đây còn vọng tiếng cười
Thật ra thì quá xa vời
Mộng không như mộng thoát đời tịch dương
Ta như gió trên đường tiếu ngạo
Suốt mùa trăng làm áo nàng Thu
Chỉ là cái rất phù du
Nghìn năm say tỉnh thiên thu gió ngàn
Ôi tiếng sóng như ngàn tiếng gọi
Nhánh phù sa đượm nỗi lòng ta
Trong xanh và rất mặn mà
Ngọt lành như bản tình ca giao mùa
LSB-Zen
01-07-2008, 12:38 AM
Dối Lòng
Ta lặng ngắm quãng đời còn sót lại
Ôi trùng trùng tư tưởng quấn quanh ta
Thuở xa xưa màn đen thẳm bao la
Lay lất quá lời thì thầm dịu vợi
Em bổng thế rồi xa xôi vời vợi
Đá cũng buồn cây cỏ đợi nàng thơ
Vẫn trong ta .. niềm u uẩn bơ vơ
Cay với đắng giữa đôi bờ nghiệt ngã
Ôi tương tư sao mang nhiều hối hã
Cuốn ngã lòng phong bế cả tâm cang
Em nơi xa còn mang nỗi đa mang
Ta đa cảm sầu thương nàng cô lẻ
Đông sang Xuân ... Hạ vô tình thỏ thẻ
Cứ dối lòng tọa lạc phố phồn hoa
Dẫu cho ta còn những nỗi xót xa
Đôi bên sống vàng son thời lẻ bóng ..........!
LSB-Zen
24-07-2008, 08:08 AM
Thiên Đường Mộng Ảo
Hạ thương đàn nhạc lạc đường bay
Mưa phùn lất phất lạnh đôi vai
Thương cho đôi cánh buồn rủ rượi
Rã sức nhạn về cõi thiên thai
Ta đi tìm 1 thiên đường ảo mộng
Giữa dương trần hoài bảo mộng tương tư
Hỡi nhân gian sao còn mãi thật hư ?
Ôm lặng lẽ ta vô thường ngơ ngóng
Giữa màn khuya ai phòng không chiếc bóng ?
Vượt can trường hoài mộng vẫn thật hư
Thuyền hoa ơi ! sao còn mãi lắc lư ?
Không có sóng ... sao thuyền ai lay động ?
Hương phù du tan dần trong vô vọng
Nỗi hư vô còn mãi 1 đợi chờ
Sương trắng đêm ... ai sẽ phải hợt hờ
Ôi ! sâu lắng ... giữa muôn chiều quạnh vắng
Bầu tâm tư đêm ngày không yên lắng
Gột hết bụi trần ... ta vẫn ở nhân gian
Ngày không em ta vẫn cứ thở than
Than cho số phận ...Than thiên đường mộng ảo !
Tình có trăm năm ? Thiên đường ảo
Mộng có vô thường ? tỉnh chiêm bao
Mênh mông sông nước ! sao còn đợi
Thuyền đã đi rồi ! hỡi tương tư
LSB-Zen
17-11-2008, 05:08 AM
Mộng Ảo Thiên Đường
Ta đi tìm một thiên đường ảo mộng
Giữa dương trần còn vương mãi thật hư
Giữa con sông Thuyền , Đò vẫn lắc lư
Trên thương nhớ , trên vô vàn sợ hãi
Dòng sông ơi ..... Bến đò nào đợi mãi ?
Thuyền hoa ơi ..... Ai còn mãi đợi chờ
Nơi xa kia vẫn còn nỗi hợt hờ
Trong quá khứ .. trong tim chàng có lẽ ....!
Rồi mai đây đôi bờ ta phân rẻ
Giấu nơi đâu ... Hạt nhớ hạt thương tình !
Em nơi đây còn riêng mãi bóng hình
Ôm chiếc bóng giữa thiên đường ảo mộng
Đêm trắng đêm .... chờ chi trong tuyệt vọng
Nỗi mong chờ che lấp khoảng tương tư
Anh có xa ... lòng em dẫu chần chừ
Nhưng nuối tiếc vẫn còn từ vương vấn
LSB-Zen
18-11-2008, 10:19 AM
Gió
Thầy như cơn gió âm thầmthổi nhẹ
Đưa con đò tri thức em sang sông
Gió rung khe khẽ cánh phượng hồng
Hoàng hôn nhè nhẹ thấm mênh mông
Mưa phủ tâm tư ai có hiểu
Nắng trùm lòng dạ tỏ tường không ?
Sáng sớm tinh sương người lại vội
Trời còn ướt dầm bước chênh chông
Yêu sao cơn gió dần đưa nhẹ
Thổi những con đò mõi mòn trông
20/11 Nhớ Thầy !
LSB-Zen
29-04-2009, 08:14 AM
Thân Họa : Mất Nhau
Một đợi hai mong chẳng thấy về !
Mình ta mộng tưởng nỗi nhiêu khuê
Đêm mưa huyền ảo , hồn như tỉnh !
Nay nắng mông lung , xác bổng mê !
Lạc mất đời nhau ... ai có thấu ?
Trong ngoài ra ngóng đến ngô nghê
Bóng người xưa khuất còn đâu nữa !
Tối đợi sáng mong liệu có về ?
LSB-Zen
29-04-2009, 10:51 PM
Thân Họa : Mất Nhau (tt)
Đường khuya chiếc bóng mỗi mình ta
Về với âm thầm với xót xa
Cô lẻ phải chăng : còn một bóng ?
Đơn liêu có lẽ : chỉ mình ta ?
Tìm chi vô vọng nào ai cưỡng !
Về chốn vĩnh hằng có thiết tha ?
Chốn củ nào đâu ai đứng ngóng
Vắng người nên chỉ còn mình ta !
LSB-Zen
30-04-2009, 03:12 AM
Thân Họa : Mất Nhau (tt)
Một cuộc sống thầm chẳng nhớ mong
Tình đi rồi đến lệ khô dòng
Đã quên mà cứ , tương tư mãi
Xa nhớ làm gì , mộng cứ trông !
Vết xước tình xưa như nhói lại
Thương người nên cứ phải chờ mong
Còn vương bóng củ đời cô quạnh
Đây dáng hình xưa thắt nỗi lòng
LSB-Zen
02-05-2009, 01:12 PM
Thân Họa : Mất Nhau (tt)
Trái cấm tình duyên rẽ tóc tơ
Tim ta thổn thức cách đôi bờ
Lẻ loi , ly biệt - mong tha thiết
Giọt ngắn tương phùng - nhớ ngẩn ngơ
Lệ cay khóe mắt còn hư ảo
Kia bóng dáng người chỉ tựa mơ
Đã xem như mộng thì như mộng
Khô ngấn lệ sầu vọng giấc thơ
Cầu Tú Quỳnh
03-05-2009, 01:00 AM
Mất Bạn
Người về nơi rất xa xôi
Bỏ bao kỷ niệm trên lời ầu ơ
Đêm về buồn ngẩn buồn ngơ
Nhỏ nhoi mơ ước hoài chờ ..... thấy đâu
Đắng cay bao chuyện cơ cầu
Giọt Cay , Giọt đắng , Giọt sầu mênh mông
Bao ngày khắc khoản chờ trông
Mênh mông tiếc nuối lòng không quên người
Ngẩn lên cuối xuống rồi cười
Cho bao ký ức cũng lười ra đi
Giọt Sầu hổn hểnh bờ mi
Ôn bao năm tháng lạ kỳ bâng quơ
Hoá sầu lấy niệm làm thơ
Đem bao đau xót bơ vơ gởi vào
Chạnh lòng thương nhớ dâng trào
Giờ 2 tiếng gọi "Mày , Tao" đâu rồi ?
Để lòng chợt hoá bồi hồi
Bâng khuâng nhớ bạn , bạn nào nhớ tôi !
Bạn giờ mới phải mồ côi
Còn tôi tuhở nhỏ mồ côi mất rồi
Đau rồi 1 lúc thì thôi
buồn thì chua xót theo tôi suốt đời
Nhìn vầng trăng tỏa sáng ngời
Hỏi sao trăng mãi xa vời thế trăng
Nơi nào người có biết chăng
Nơi đây tôi vẫn mãi hằng chờ trông
lukhachmuathu : Nó vào mà thấy chỉnh sửa bài viết của nó , nhất là bỏ link nhạc nó sẽ la um sùm cho coi ! Nội Quy nào không được gửi kèm link nhạc thế lukhachmuathu ?
Miranda - Phong Linh ra nội quy mới lúc nào sao Quỳnh ta và Zen ngốc không biết thế nhỉ -.-"
LSB-Zen
27-06-2009, 12:53 PM
Thân Họa : Mất Nhau (tt)
Mình ta mộng tưởng với cô liêu
Ngồi ngắm tà dương dưới nắng chiều
Nơi bến mộng sầu xao xác lối
Đây đò mơ tưởng ngõ tiêu điều
Tình tơ say tỉnh niềm cô lẻ
Em gối cơn tình để tự phiêu
Dối trá tình nay tan tác vội
Trá hình say tỉnh cứ liêu xiêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.