Xem đầy đủ chức năng : Tôi - một người thứ 3
rosylove
01-10-2006, 08:18 PM
Anh thân yêu,
Vậy là bọn mình đã chia tay được gần 4 tháng rồi đấy anh ạ. Thời gian cũng thật là nhanh quá. Thế mà em tưởng như đó mới hôm qua thôi.
Anh ơi em xin lỗi. Em cứ nghĩ là mình mạnh mẽ lắm. Em đã mong mình có một mối tình thật đẹp, thật lãng mạn giống như trong những câu chuyện mà em đã được đọc. Em tưởng mình có thể giống như họ, vượt qua tất cả để có được hạnh phúc dù có phải chịu đau khổ bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng em đã không làm được. Em hèn nhát không dám đối diện với điều đó, không dám đối diện với anh. Em sợ mình sẽ bị tổn thương. Em sợ trái tim của mình sẽ không chống đỡ nổi những điều khó khăn đó đâu.
Em thật sự đau lòng khi nói với anh rằng em không yêu anh, em hết yêu anh rồi. Em xin lỗi. Nhưng có lẽ đó là cách duy nhất khiến em có thể rời xa anh. Em không muốn giống như những lần trước cứ hi vọng vào tình yêu của mình có thể kéo anh về phía em, hi vọng anh sẽ chỉ yêu mình em mà thôi. Em không muốn mình hi vọng rồi lại bị thất vọng. Càng hi vọng nhiều thì khi không đạt được sẽ khiến em càng thất vọng nhiều hơn, càng khiến cho em có lí do quên anh nhanh hơn mà thôi.
Và anh ơi, hình như là em đã làm được rồi, hình như em đã đẩy được hình ảnh của anh dần ra khỏi trái tim em, suy nghĩ của em và trong cả những giấc mơ của em nữa. Em đang dần quên anh hay ít ra là em đã cố gắng để quên anh. Anh đã chẳng bảo là anh chọn người đó vì người đó không mạnh mẽ như em, em có thể đứng lên nếu như em vấp ngã còn người đó thì không, đúng không.Nhưng thực sự thì con tim em cũng cảm nhận được nhữngtình cảm mà anh dành cho người đó. Em đã thấy mình thua cuộc rồi. Cho dù em có cố gắng thế nào đi nữa thì sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu trọn ven của anh. Em sẽ mãi chỉ là người thứ 3, người làm cho anh nhận ra tình cảm thật sự với người đó mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến điều đó là trái tim em muốn vỡ ra. Em muốn quên anh đi, quên tất cả những kỉ niệm mà bọn mình đã có với nhau. Giá như em có thể biến mất trước mặt anh. Liệu lúc đó anh có đau lòng vì đã đánh mất em mãi mãi rồi không. Em tin là có. Nhưng em sẽ không trở lại với anh nữa đâu, trái tim em đã quá đau khổ và không còn muốn hướng về anh nữa, không còn muốn yêu anh nữa. Vì thế nên em phải để cho anh đi thôi. Anh đi đi và đừng quay lại anh nhé.
Anh hãy yêu và phải thật hạnh phúc. Anh đã làm cho em đau lòng thì anh hãy làm cho bạn ý hạnh phúc, anh nhé.
hà_linh_4ever
01-10-2006, 11:06 PM
anh có yêu ai đi chăng nữa thì anh hãy nhớ rằng em va anh đã từng hạnh phúc ,dù anh đến với em ,anh nhận ra rằng anh thực sự yêu em nhưng em lại ko thể là cái bến cuối cùng của anh ,anh biết !! anh biết rằng dù thể nào đi nữa người đó cũng đến trước em , chỉ em ,ôm nỗi đau làm kẻ đi ngang đời anh....anh lựa chọn ,vì người ây là người anh từng yêu ,người ấy yêu anh nhiều ,nhưng còn em???anh đã bao giờ tự hỏi là em cũng yêu anh ,một tình yêu mà ko thể nói như anh đem ra so sa'nh ,dù em là người đến sau,em ko có thời gian ở bên anh nhiể`u như người ấy ,nhưng anh ơi ,tình yêu đâu cần phải có thời gian khi con tim đã rung động ,đã đau??
o0ochipvipo0o
01-10-2006, 11:38 PM
...........thật mừng vì bạn cũng đã vượt qua.........
Giang_love
02-10-2006, 12:46 AM
Có nỗi đau nào đau hơn yêu 1 người và hiểu rằng người đó mãi mãi ko thuộc về mình
rosylove
02-10-2006, 04:40 AM
Yêu một người thực sự rất đau khổ. Nhưng cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo nếu không có tình yều và tình yêu làm cho mình hoàn thiện hơn rất nhiều.
Và cho dù đã thất bại nhưng tôi vẫn cảm ơn ông trời vì có thất bại tôi mới nhận ra bên cạnh mình có rất nhiều người yêu thương và quan tâm đến mình.
mat troi lanh
02-10-2006, 05:41 AM
hix hix thật là bùn :D
rosylove
02-10-2006, 06:36 AM
I knew I love you- Savage Garden
-------------------
Maybe it's intuiration
Some things you just don't question
Like in your eyes I see my future in an instantand
There it goes I think I found my best friend
I know that it might sound more than a little, crazy but I believe
* I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life *
There's just myme or reason
Only the sense of completion
And in your eyes I see the missing pieces
I'm searching for I think I found my way home
I know that it might sound more than a little, crazy but I believe
* I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life *
(Oh oh...)
A thousand angels dance around you
(Oh oh...)
I am complete now that I found you
(* I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life *)
langtuvedemx7
02-10-2006, 08:09 AM
Tình yêu lúc nào cũng thế ,.,., Tại sao chứ ,,. hạnh phúc sao luôn luôn rời xa . tớ và cả ấy nữa ,., yêu nhau mà hạnh phúc ,., cứ ở nơi đâu ,.,.???
cheryl_nguyen
02-10-2006, 08:23 AM
"người thứ ba em đến thứ ba
chậm một phút mà mất anh mãi mãi"
đề tài ấy tưởng chừng như muôn thuở thế nhưng vẫn làm cho con người ta quăn đau. có thể trong tình yêu đôi khi ta phải nhường nhịn , nhưng đó là khi người mình yêu ko yêu mình nhưng nếu người ấy yêu mình thì sao lại làm người ấy đau?????có thể theo bạn thì hành động đó là đúng nhưng bạn ơi nếu anh ấy yêu bạn mà ko có người kia thì hãy yêu thương anh ấy hết lòng đi ,vì tình yêu của bạn cao thượng lắm.
true love waits!
rosylove
02-10-2006, 10:21 AM
to cheryl: cám ơn bạn nhé nhưng người con gái kia vẫn cứ tồn tại giữa hai chúng tôi. Và nếu tình yêu không thuộc về mình thì nên để nó đi thôi, đúng không
hoacỏmay
02-10-2006, 11:02 AM
mình ko hiểu câu chuyện của bạn,tại sao bạn lại là người thứ 3 trong khi bạn và anh ấy đã từng là người yêu của nhau??? hay là bạn và anh ấy chỉ mới wen và chưa là người yêu? nếu như bạn và anh ấy đã từng là người yêu và chỉ vì anh ấy đã dành tình cảm cho 1 người con gái khác thì mình thật sự thấy thương bạn wá.Nếu như vì lý do người con gái ấy cần tình cảm của anh ấy hơn bạn thì thật là vô lý,bạn cũng cần "chỗ dựa" như bạn gái đó vậy,bạn cũng đâu mạnh mẽ hơn,chẳng lẽ tất cả những gì bạn và anh ấy có từ trc đến nay đều mất đi 1 cách vô nghĩa vậy sao?mình thấy không công bằng 1 chút nào hêt...
rosylove
02-10-2006, 06:56 PM
to hoacomay: thế bạn có thực sự hiểu ý nghĩa của người thứ 3 là thế nào không. Đólà người xen vào giữa tình cảm của người khác đấy. Và mình là người như vậy thì phải. Một thời gian mình đã lấy đi tình cảm của người đó, làm cho người đó yêu mình. Còn người đó thì đứng giữa ngã 3 đường, không biết đi về phía nào. Và cuối cùng thì quyết định đi về phía phù hợp với mình hơn. Vậy đấy
chugaubong
02-10-2006, 08:51 PM
một cô bé có cá tính mạnh mẽ khâm phục,khâm phục.
rosylove
02-10-2006, 09:01 PM
thanks chugaubong nhé. Được an ủi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều
Vậy là lần này anh lại gọi điện. Tuy rằng em vẫn nói với anh dù chia tay nhưng chúng ta vẫn là bạn, nhưng sao mỗi khi anh gọi điện cho em em lại cảm thấy muốn chạy ngay đến chỗ anh. Quên anh thật là khó quá.
Dù có thế nào thì em cũng vẫn cứ cố tỏ ra cứng rắn trước anh nhé. Em không muốn em tỏ ra tội nghiệp trước anh đâu. Dù biết anh buồn nhưng anh biết không, có lẽ em còn buồn hơn anh rất nhiều. Đừng tỏ ra muốn an ủi em làm gì, chỉ làm em thấy mình đáng thương hơn thôi.
Thật lòng xin lỗi anh vậy.
duyên duyên
03-10-2006, 02:49 AM
bạn quên người đó là đúng mình giờ đây cũng vậy đó..............bạn phải hiểu rằng chẳng có gì là mãi mãi cả và tình cảm cũng vây....................bây giờ có lẽ nỗi đau vẫn còn trong bạn nhưng tui tin thời gian sẽ làm cho tâm hồn bạn bình yên
rosylove
03-10-2006, 09:44 PM
Mình cũng nghĩ thế. Trên thế giới này đâu chỉ có một người con trai duy nhất để mình yêu thương. Cứ an ủi thế thì sẽ tốt hơn, đúng không
baby_nho_nguoi
04-10-2006, 04:25 AM
Phút biệt ly, trời đổ mưa nhưng những giọt mưa không còn như ngày xưa nữa. Ướt đẫm vai anh là mưa hay nước mắt em?Anh nhìn em bâng khuâng nuối tiếc và bờ môi lặng câm. Anh cứ ra đi, ra đi, ra đì....
Kỉ niệm xưa giờ đã trôi vào dĩ vãng.Anh đã rẽ sang con đường khác, đã đắm say trong vòng tay của ai khác.Giờ tình đã lãng quên.Bao lời hứa,bao nụ hôn giờ như là gió thoảng.Em -sẽ - quên - anh..
rosylove
04-10-2006, 08:05 PM
Con người phải học yêu và phải trải qua đoạn đường đầy đau khổ để đạt được nó .... và cuộc hành trình luôn luôn hướng về linh hồn người khác.
duyên duyên
04-10-2006, 09:43 PM
rosylove ơi! bây giờ bạn còn cảm giác mất mát và đau khổ nữa không........mình thì vẫn còn cảm giác đo.........mình sợ nỗi đau dai dẳng lăm..........mình sẽ quay lại với anh ấy nhé dù cho mình là người thứ 3 cũng được mình tin là mình sẽ thay thế được người con gái đo.....................con gái thật khổ
vianhmuonyeuem2
04-10-2006, 10:10 PM
mình cứ ngỡ mình con gái là khổ. mình thì chẳng khổ mà củng chẳng sướng gì. chẳng ai xen vô tình yêu cúa mình cả. tự mình lam ra tất cả. nhưng người ta nói rằng. không cho tôi gọi điện. không cho tôi nhắn tin , với mong muốn duy nhất mong tôi sớm quên người ta. nhưng còn tôi tôi chẳng bao giờ quên , chẳng bao giờ cần quên. bởi tôi tự cho mình là người duy nhất trên đời chung tình mà. nhóc yêu. khi em đến mang cho anh tất cả , khi em đi mang tất cả của anh. anh vẫn sẽ luôn yêu em như thế. dù cho em yêu ai. anh sẽ luôn dõi theo và cho em những gì hạnh phúc mà người khác không có. nhóc anh yêu và rất nhớ em. kim anh
rosylove
04-10-2006, 10:29 PM
to duyên duyên: bây giờ mình vẫn còn buồn và bị ám ảnh nhiều lắm bạn ạ. Tuy rằng mình luôn tỏ ra cứng rắn trước người đó nhưng mình biết đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Nó giống như là thuỷ tinh vậy, chỉ cần người đó chạm nhẹ vào là sẽ vỡ ra ngay thôi. Mình sẽ lại hướng về người đó ngay. Tình yêu là vậy mà. Yêu một người thật là khó. Để mà quên được người đó còn khó hơn rất nhiều.
Bạn hãy suy nghĩ thật là kĩ vào. Trong chuyện 3 người thì người thứ 3 sẽ là người bị tổn thương nhất. bạn không được người khác thừa nhận tình cảm của mình cho dù bạn có yêu người kia hơn đi nữa. Mình cũng đã từng giống bạn rồi. Mình rút lui vì mình sợ mình lại bị tổn thương. Tình yêu thì chỉ có 1 mà thôi. Đúng không
Chúc bạn có một quyết định đúng đắn nhé
to vianhmuonyeuem2: chúc bạn vượt qua thời gian khó khăn này
Anh à, hôm nay nghe thằng Hiếu bảo "Bà già nhà mình xinh thế mà không có người yêu" tự nhiên em thấy buồn thât. Yêu làm sao được khi trái tim em vẫn còn đang nhức nhối, chưa thể quên anh.
Hàng ngày gặp nhau trên lớp, anh vẫn cười, vẫn quan tâm đến em nhưng sao em cảm thấy giả tạo quá. Anh đâu cần phải làm thế. Vì anh cũng biết em sẽ không gục ngã, anh thừa biết là em cứng rắn thế nào đúng không?????
Nhưng anh ơi, mỗi lần đứng cạnh anh. Dù biết rằng bọn mình chẳng còn gì của nhau nữa nhưng em vẫn cảm thấy thật bình yên, thật an toàn như nó vốn dĩ thế. Lúc ấy em biết anh thật quan trọng với em quá. Tưởng rằng quên anh sẽ dễ nhưng sao những lúc tưởng chừng như em đã quên anh rồi thì anh lại xuất hiện. Như một bức tường chắn giữa cho em không thể nào đón nhận tình cảm của ai khác nữa.
Anh hãy để cho em đi đi có được không.
Nếu anh không thể yêu em thì cũng đừng ích kỉ không cho ai khác vào trái tim em.
Anh như là con sâu lặn sâu vào tận ngõ ngách của trái tim em.Anh hiểu em quá. Dù em có nói thế nào thì anh vẫn nhận ra đó là những lời nói dối đúng không????? Anh vẫn nhận thấy em còn rất yêu anh đúng không.
Anh tàn nhẫn quá anh có biết không.
Làm thế nào để em có thể rời xa anh đây???????????
duyên duyên
06-10-2006, 03:38 AM
to rosylove : hôm qua mình đã quay lại với người ấy . bạn có tin được ko.....người ấy đã nói với mình rằng '' có thể 50 50 được ko'' tức là họ muốn cả 2 tình cảm chỉ dành 1 nửa cho mình......................nhưng mình chấp nhận mình tin thời gian sẽ làm cho anh ấy yêu mình hơn người kia mình gần anh ấy hơn ma....................liệu quyết định của mình có đúng ko đây mình thực sự rât bối rôi.........đau đầu quá
rosylove
06-10-2006, 05:39 AM
to duyên duyên: biết nói thế nào với bạn bây giờ. Dù mình cũng ở trong hoàn cảnh giống y bạn nhưng sao mình vẫn thấy khó quá.
Biết phải khuyên bạn thế nào đây. Bảo bạn cứ làm thế cũng không được mà rời xa người đó cũng không xong. Trái tim bạn bây giờ mạnh hơn ý chí rồi.
Nếu bạn đồng ý quay lại thì cũng có nghĩa là bạn chấp nhận chia sẻ người yêu của mình với một người khác. Bạn nói là bạn ở bên người đó nhiều hơn thì có nghĩa là dành nhiều tình cảm của người đó hơn đúng không. Liệu bạn có chấp nhận khi ở bên bạn mà người đó vẫn nghĩ đến người con gái kia không. Rồi đến một ngày nào đó, người con trai đó nói rằng không thể đến với bạn được mà tất cả là do bạn lựa chọn mà thôi thì bạn biết phải làm thế nào. Tôi không mong điều đó đến với bạn. Nhưng mình cũng phải lường hết tất cả mọi chuyện đúng không??????????
Dù sao thì bạn cũng đã quyết định rồi. Cứ để mọi chuyện diễn ra theo ý trời vậy. Chỉ biết chúc bạn may mắn và không bị tổn thương một lần nữa thôi.........
baby_nho_nguoi
06-10-2006, 06:02 AM
nhóc cũng đã từng là 1 người thứ 3
bùn nhìu , đau nhìu
rosylove
06-10-2006, 10:31 AM
Hôm nay trung thu em biết anh cũng không đi đâu giống em. Ngồi lướt web cho đỡ buồn..... Biết anh cũng đang online mà không dám bật nick........ vì sợ anh hỏi không đi đâu à..........vì sợ anh biết em chỉ thích đi với mình anh.......mặc dù bọn bạn nó đến kéo em đi chơi mà em bảo là em mệt.........Không biết tự bao giờ em đã trở nên thành một người lạnh lùng quá anh ạ...... Em không còn vui tươi như trước , yêu đời như trước mà đang dần thành một người khó tính đấy anh có biết không. Em ích kỉ hơn và không còn thích quan tâm đến bạn bè nữa............... Chúng nó cũng bảo em thay đổi rồi..........
Em cũng không biết nữa......... Bao nhiêu chuyện sảy ra khiến em không thể không thay đổi.......... Nhiều lúc mệt mỏi và chán chường mà chẳng biết nói với ai. Em lại gọi điện cho anh chỉ để nghe thấy giọng của anh và bảo em đã quên anh thật rồi. Đúng là nói dối....... Em biết anh không tin đâu vì anh hay trả lời lại rằng "Liệu em có quên được hẳn không"........ Không anh ạ..........Làm sao mà quên được.........Nó đã trở thành một vết thương lòng rồi............. Và thực sự thì anh ơi...........dù thế nào em cũng không muốn quên anh đâu...........thế nên anh cứ ở trong trái tim em đi vậy............ Không yêu anh nữa nhưng đâu có bắt em phải quên anh đi đâu........... anh nhi????????????
cô nàng láu cá
07-10-2006, 02:27 AM
chuyện của bạn thật đáng buồn nhưng cũng đáng giận.........................sao bạn phải dối cả chính bản thân mình chứ...................bạn sợ tổn thg nhưng trước mắt mình thấy bạn đã tự làm tổn thg mình rồi đó.......................hãy cố gắng mạnh mẽ để đc nhận lấy hạnh phúc nghen bạn..........................
duyên duyên
07-10-2006, 04:53 AM
to rosylove: trung thu buồn quá phải ko bạn.........mình bây giờ chăng biết sẽ phải làm thế nào nữa,,,,thực sự mình rất sợ đau khổ lại đến với mình lăm.........................đọc đoạn thư bạn viết sao minh thấy tâm trang giống mình vây.............hai chúng ta đều khổ đau như nhau............mình ko muôn chia sẻ anh ấy đâu.....nhưng làm sao co thể kéo anh ấy về bên mình bây giờ, bạn biết ko?ngày trước mình và anh ấy đã từng là bạn rất thân của nhau
hiểu nhau lăm.........................nhưng bây giờ thì khác rôi...........hay cố gắng bạn nhé
anh à
anh chỉ đem đến cho em đau khổ, có lẽ chính vi vậy mà em yêu anh bởi vì niềm vui thì dễ quên còn đau khổ thì chẳng bao giờ quên.............
rosylove
07-10-2006, 08:54 AM
to duyên duyên: đúng là một trung thu buồn quá bạn ạ. Mình cứ ngồi ở nhà thôi......Cũng chẳng muốn ra ngoài đường nữa......... nhìn nhiều người đi cùng người yêu thì chỉ thấy buồn hơn thôi...........
Nếu trước đây bạn và anh ý từng là bạn thân thì chắc là bạn sợ mất tình yêu......... và cũng sợ sẽ mất đi tình bạn này......... nếu bạn và người đó không là gì của nhau nữa đúng không?
Như thế thật là khổ duyên duyên nhỉ................
Mình thấy thương bạn và cũng thấy thương mình quá...........
bạn phải mạnh mẽ hơn lên.............. đừng để người đólàm tổn thương bạn một lần nữa nhé
Mình và bạn đều cố gắng lên nhé................
Rồi mọi chuyện sẽ qua và vết thương lòng của bạn sẽ chóng lành thôi...........
nhưng trước hết bạn hãy suy nghĩ thật kĩ và làm những điều đúng đắn đi đã nhé
Đừng để sau này phải nói câu "giá như........"
To cô nàng láu cá: mình cũng đang cố gắng quên người đó đi mà...........Nếu mình cứ níu kéo tình cảm của người đó thì rồi sẽ có tận 3 người bị tổn thương........... Thế nên nếu chỉ một người là mình bị tổn thương sẽ tốt hơn. Đúng không???????????
emkothenoi_viemqua_yeuanh
07-10-2006, 09:51 AM
Mạnh mẽ thiệt , hì !.......... Đã vượt wa được , lại còn có thể nói tiếng chúc ng` ta hạnh phúc ! Thật ra , lời nói chẳng ăn nhằm gì , so với trái tim và tấm lòng bạn nghĩ thế nào.
rosylove
07-10-2006, 10:02 AM
to emkothenoi viem quayeuanh: đúng là khi nói thì dễ hơn là khi làm bạn ạ...........
mình có thể nói được nhiều nhưng để thực hiện được nó là cả một vấn đề..........
thế nhưng những điều mà mình chúc người đó là hoàn toàn thật lòng bạn ạ........ Mình luôn mong người đó hạnh phúc............. chỉ tiếc người đem lại hạnh phúc cho người đó không phải là mình............. Thế nên đành phải chịu
¯|¯ïN
07-10-2006, 07:27 PM
Em đang thực sự dần quên anh....hay là em chỉ đang dối lòng mình :)?
semaiyeuanh59
08-10-2006, 02:46 AM
rosylove này , đọc những dòng tâm sự của bạn mình thật thấy bạn vừa mạnh mẽ vừa mềm yếu nhưng chính sự mạnh mẽ đã giúp bạn nói lên lời chia tay với anh ấy ...
bạn nói dường như bạn đã thay đổi :bạn lạnh lùng và không quan tâm tới bạn bè nhưng mình nghĩ đó chỉ là những hành động nhất thời sau khi chia tay với anh ấy thôi. bạn cảm thấy chán chường đó là một điều hiển nhiên thôi nhưng bạn sẽ là chính bạn sau khi dần đưa anh ấy vào kỷ niệm dù rằng điều này sẽ rất khó ...
bạn hy vọng anh ấy và người kia sẽ hạnh phúc ,tại sao không hy vọng rồi mình sẽ tìm được hạnh phúc bên bạn bè và người thân của mình ??
mình mong rằng bạn sẽ nhanh chóng tìm lại chính bản thân của mình và mong rằng bạn sẽ hạnh phúc nhé !!!
rosylove
08-10-2006, 06:02 AM
to semaiyeuanh59: cám ơn bạn vì bạn đã động viên mình........... Đúng là chỉ có những lúc như thế này mình mới nhận ra gia đình và bạn bè quan trọng đối với mình quan trọng như thế nào................. Mình cũng đang muốn vượt qua thời kì khó khăn này......... Hy vọng là mình sẽ tìm lại chính mình.......... một người tự tin và lúc nào cũng tràn đầy sức sống...........
Cám ơn tất cả vì đã quan tâm và chia sẻ với mình
Chúc mọi người sẽ được hạnh phúc
bé nấm
08-10-2006, 06:24 AM
Nếu tình yêu của người ấy mãi ko thuộc về riêng ta thì hãy để nó ra đi..............như vậy là tốt hơn ta cứ mãi níu kéo thứ ko phải của mình ................Nếu ta tham lam chỉ càng làm tổn thương trái tim của chính mình.................
..................................yêu là chết trong lòng một tí...........................
..................mấy ai yêu mà chắc được yêu.................................love
..................hỏi thế gian tình là chi??????????????????????????
rosylove
08-10-2006, 08:54 AM
bé nấm nhà ta triết lí quá
thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên............ cái gì là của mình sẽ mãi là của mình còn cái gì không phải là của mình thì dù mình có cố níu kéo cũng sẽ mãi không bao giờ là của mình............ đúng không bé nấm
Hôm qua chat với anh............. Anh bảo em hình như anh đã đi sai đường rồi............ em cũng không hiểu............... anh bảo anh cũng không hiểu.................... vậy là có ý gì nhỉ?........... Em cũng không còn hi vọng gì vào chuyện của chúng mình nữa........ nhưng anh ơi........... em rời xa anh để anh tìm được hạnh phúc của chính mình.............. Anh bảo anh không biết đón nhận tình cảm đó như thế nào............... Vậy thì anh cũng đâu có hạnh phúc đâu..................
Anh bảo anh ghen tị với em vì em có một người yêu em nhiều đến thế....... em hạnh phúc vì tìm được một người sẵn sàng làm mọi thứ vì em........... Anh không hiểu đâu........... không hiểu sao em luôn cảm thấy có lỗi với người đó.............. có lỗi rất nhiều............ Lúc nào cũng cảm thấy mình là một người mang tội thì yêu người đó sao được hả anh..................... Anh không biết , anh cũng không muốn hiểu............. Thôi thì cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến............. anh cứ lo cho những việc rắc rối của anh............. em cũng chẳng muốn quan tâm nữa (muốn cũng không được).............. yêu anh cứ để trong lòng vậy............. rồi thời gian sẽ giúp em............ giúp em quên anh đi........... giúp em rời xa anh mãi............ mình sẽ chẳng bao giờ là của nhau...............................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.