Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
01-10-2006, 08:50 AM
1.10.06'
Hic...dạo này có biết bao nhiêu nỗi buồn đè nén lên mình...Nhìn A buồn mình còn buồn hơn nữa mà chẳng biết làm thế nào...Giá mà mình có thể làm được điều j` đó để giúp được A trong lúc này...Vì mải mê lo nhiều chuyện quá nên dạo này A ko quan tâm đến mình nhiều như trước nữa ,mình vừa giận vừa thương...hic...đã thế lại còn sụt mất 5 kg nữa chứ , người gì mà như thế chứ...........Hôm nọ trượt lô cái mặt nhìn mới thảm thương làm sao , cả mấy tiếng đồng hồ nhìn chằm chặp vào kết quả XSTD mà ko thèm chớp mắt , làm mình thương đến rơi cả nước mắt....hic..hic... không biết bao giờ mới trải qua quãng thời gian đầy mệt mỏi này , mình phải làm gì , phải làm gì để lấy lại niềm vui cho A bây giờ....hic....hic.................
Hic...dạo này có biết bao nhiêu nỗi buồn đè nén lên mình...Nhìn A buồn mình còn buồn hơn nữa mà chẳng biết làm thế nào...Giá mà mình có thể làm được điều j` đó để giúp được A trong lúc này...Vì mải mê lo nhiều chuyện quá nên dạo này A ko quan tâm đến mình nhiều như trước nữa ,mình vừa giận vừa thương...hic...đã thế lại còn sụt mất 5 kg nữa chứ , người gì mà như thế chứ...........Hôm nọ trượt lô cái mặt nhìn mới thảm thương làm sao , cả mấy tiếng đồng hồ nhìn chằm chặp vào kết quả XSTD mà ko thèm chớp mắt , làm mình thương đến rơi cả nước mắt....hic..hic... không biết bao giờ mới trải qua quãng thời gian đầy mệt mỏi này , mình phải làm gì , phải làm gì để lấy lại niềm vui cho A bây giờ....hic....hic.................