Xem đầy đủ chức năng : Nhớ
thầnsầu
01-10-2006, 05:20 AM
Mắt nhìn ngấn lệ nhạt nhòa
Ta thèm một kỷ niệm xưa ngọt ngào
Cái nhìn cháy bỏng khát khao
Chỉ nhìn thôi cũng dạt dào miền yêu..................
Lost.
01-10-2006, 09:30 PM
Nhớ thêm một bận là bao
Sao hoài hờn trách ngọt ngào chóng tan
Vẫn nguyên phút cuối bàng hoàng
Để giờ còn nhớ còn màng ái ân
Xa xôi kia hỡi thật gần
Cho ta an ủi muôn phần đắng cay
LSB-Zen
01-10-2006, 09:51 PM
Hoa Tím Ngày Xưa (http://music.bennhac.com/NhacPham/3749/Hoa-Tim-Ngay-Xua/review/new-file-sharing-server.html)
Hãy Click vào hàng chữ trên
Những đóa bằng lăng tím nở rồi
2 mùa đã trãi lúc chia phôi !
Thấm thoát thời gian trôi nhanh quá
2 mùa ngỡ tưởng mấy hôm thôi ....
Đây những nhành hoa tím 1 vùng
Gợi lòng ta nhớ .... cứ mông lung ...!
Trăng ở nơi đâu biền biệt thế
Mà để sao tìm cả kô trung ....!
Cảnh sắc chiều Thu cứ lạ thường
Hoa bằng lăng tím .... tím yêu đương
Ôm nỗi niềm riêng sầu lẻ bóng
Nhuộm tím tình em , cuối nẻo đường
Giấu bớt sầu đau lấp nỗi buồn
Giữ mãi tình yêu quyết kô buông
Ai hỏi lòng ai bằng gỗ đá ?
Ngày lại qua ngày lệ cứ tuôn
Sương phủ niềm đau bên ước muốn
Tình phủ bạc tình kế yêu đương
Zen 02|10|06
LụcBình
01-10-2006, 10:01 PM
nhớ làm gì hãy quên đi nhé
chuyện hôm nay đơn lẻ giữa cuộc đời
cô đơn quá nên chân bước chơi vơi
thôi bỏ lại mặc cho đời đen bạc
Mr.Ngọc
02-10-2006, 12:08 AM
Bởi không phải lúc nào tình cũng vui như khúc hát
Hay những bài thơ man mác những giọt buồn
Mối tình đầu lại làm ta nhớ hơn
Sâu trong mắt người giờ sao mờ nhạt
Những hoài niệm xưa giờ chôn vùi trong lòng đất
Lặng lẽ bên đồi ngôi mộ cỏ im lìm
Chắc chẳng còn những hồi hộp của nhịp tim
Kiếp luân thời giờ về cùng cát bụi
Thẫn thờ trời mưa lặng thầm nghe tiếng nói
Của gió và mây trong ngày vắng mặt trăng
Tỉnh cơn mơ ta cũng chẳng tha thiết hơn
Bởi năm tháng giờ nhạt nhòa xa vắng
:..hoahonggai..:
02-10-2006, 06:23 AM
Nhớ là gì tôi đâu có biết
Khi sinh ra đã có tội ai ơi
Tôi chẳng có một chút thời tuổi nhỏ
Ấm tỏng tay một nhỗ nhớ mưa xa
Con thuyền nhỏ giờ trôi hoài biển nhớ
Chẳng lặng yên thuyền đã sắp trôi xa
thôi đã hết chẳng còn chi tiết nữa
Trôi đi rồi trôi mãi chẳng cập đâu.............
Lost.
02-10-2006, 10:24 PM
Tan tác hồn ai giữa ngàn trùng
Ấp giữ nụ cười vũng mông lung
Ngóng chờ mấy nỗi mà mong ước
Bóng dáng ngày xưa vẫn vẫn vùng
Chẳng vẽ với trăng thoáng tình hờ
Chỉ ngắm chiều tàn với chơ vơ
Thôi thì duyên cũ không đặng giữ
Dám tiếc chi đâu.....chỉ dám chờ
Chiều nay lại gió lại đi hoang
Thu xếp im nghiêng,gọn mơ màng
Cố nhân về chốn mờ sương khói
Để bóng hoa soi khóc khẽ khàng
LụcBình
03-10-2006, 12:45 AM
Mắt nhìn ngấn lệ nhạt nhòa
Ta thèm một kỷ niệm xưa ngọt ngào
Cái nhìn cháy bỏng khát khao
Chỉ nhìn thôi cũng dạt dào miền yêu..................
ngày ra đi không một lời từ giã
bao ngọt ngào bởi kí ức xa xưa
hồi tưởng nhớ dạo bước dưới cơn mưa
đã xa rồi khép màn mưa kỷ niệm
còn ta với nồng nàn
03-10-2006, 01:04 AM
ngày ra đi không một lời từ giã
bao ngọt ngào bởi kí ức xa xưa
hồi tưởng nhớ dạo bước dưới cơn mưa
đã xa rồi khép màn mưa kỷ niệm
Kỉ niệm nào ai đã bỏ nơi đây
Cồn cào quá sao lời nghe tha thiết
Chẳng nhớ đời em lại đứng dưới mưa
Nghe lạnh giá về một thời quá khứ
Serenade
03-10-2006, 01:39 AM
Sầu nào chẳng có đong đưa
Chiều nào mà chẳng vẹn vừa áng mây
Nhớ cho năm tháng mòn gầy
Bao nhiêu kỷ miện theo ngày đi qua
Có chăng giây phút thật thà
Đem về cho bóng tối là giấc mơ
Có yêu nhau hãy đợi chờ
Cho dù 3 4 năm thơ có gì.
Tho các bác 4 câu ngán thế!Hem bít làm thì thui chứ!Bầy đặt chi mô.
còn ta với nồng nàn
03-10-2006, 01:46 AM
Cho dù ba bốn năm chờ
Thơ ta như vậy vẫn thế ờ
Anh hai hay chị chờ cho chút
Em lớn lên thôi cóc cần chờ
Nhất quỉ như em mà ra mặt
Thơ anh dài mấy cũng thờ thơ
Em đối như vậy anh chớ chê
Vì em biết bác chửa ra đề
Lên à hứng chút làm dài tý
Viết trả cho anh một chữ thề..........
hiiii: em mong bác lượng thứ cho nhà em /......em girl xấu.....nhưng tâm em ko xâu......hiiii
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.