Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TB có lẽ nào



thotinh_online
30-09-2006, 08:47 PM
Nhóm Thiên Bình ơi! tan rồi à
Sao đông vui thế lại thành ma
Vì đâu chỉ bởi khúc mích nhỏ
Lại làm bao kẻ phải kêu la

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-09-2006, 09:00 PM
thơ tình xin hãy xét lại cho
thiên bình còn đấy rã đâu nơi nào
Mọi chuyện đã hết thật sao
Thiên bình đâu phải tự mình kêu la.............

màu kí ức
30-09-2006, 09:03 PM
Nhóm Thiên Bình ơi! tan rồi à
Sao đông vui thế lại thành ma
Vì đâu chỉ bởi khúc mích nhỏ
Lại làm bao kẻ phải kêu la


Tan sao một khói sương mờ
Nhóm Thiên vẫn đứng đợi người hồi âm
Chẳng qua chẳng có hứng rùi
So bì chi nữa khổ người khách thơ.....


thơ tình xin hãy xét lại cho
thiên bình còn đấy rã đâu nơi nào
Mọi chuyện đã hết thật sao
Thiên bình đâu phải tự mình kêu la.............



Cảm ơn lời ấy rằng trao
Thôi Cen..muội muội thôi nào muội ơi
Lời nói chẳng có ai nghe
Thì thôi ta nói làm gì mệt thân
Bằng hữu tất cả xa gần
Nguồn cơn xin tỏ đôi lần hãy thưa..
Câu thơ vẫn biết rằng trao
Nhưng sao thấy nổi máu đào thế gian
Việc làm đâu biết đúng sai
Ra tay beng hết _còn gian dỗi lòng

Yuki Hitomi
30-09-2006, 10:15 PM
Củ chuối vừa thôi , các bác ơi !
Thích thì làm bạn , không thì thôi
Làm sao mà phải ôm sầu khổ
Không bạn ta đây vẫn iu đời.

Mèo Lười Cô Đơn
30-09-2006, 10:27 PM
Có lẽ nào như vậy hỡi ai
Chuối chi những thứ qua rồi, Lãng Quên
Hỏi rằng kêu có được hơn
Vui tươi sẽ chẳng hờn buồn ...Tb nha!:huglove:
========================

Viết thơ hỏi chữ vẩn vơ
Thiên Bình sao lại như là khói sương
Sao mà tan ...thấy buồn buồn
Vì lời như thế ...mình hờn bạn ơi.:mecry:

Mấy câu mấy chữ qua rồi
Thành viên cũng chẳng ai hoài bỏ đi
Nào có mấy chuyện tan chi?!
Sai chi mà phải nhường đi ...vì gì!:)

Xin mội lời nói thêm đừng nhắc đến chuyện này nữa ...Thiên Bình không muốn nhắc lại chuyện đau lòng này, ..nhưng hình như các mem khác và Mod cứ muốn xoáy vào hay sao ý nhỉ? xin nói lại một lần ..một lần nữa thôi! Tb đã Quên chuyện này, Nhưng Thiên Bình mãi không ngừng làm thơ!

Cong tu
01-10-2006, 03:28 AM
đã lâu rồi mới thấy thơ tình
anh đi xa mãi đi xa thật
để lại vườn thơ trống vắng ai
để lại một người thương nhớ ai

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-10-2006, 03:08 AM
Cảm ơn lời ấy rằng trao
Thôi Cen..muội muội thôi nào muội ơi
Lời nói chẳng có ai nghe
Thì thôi ta nói làm gì mệt thân
Bằng hữu tất cả xa gần
Nguồn cơn xin tỏ đôi lần hãy thưa..
Câu thơ vẫn biết rằng trao
Nhưng sao thấy nổi máu đào thế gian
Việc làm đâu biết đúng sai
Ra tay beng hết _còn gian dỗi lòng




Muội đây cũng nghĩ mình thôi
Cãi làm chi nữa bây giờ thiệt thân
Muội đây chẳng nói cũng đành
Làm sao biết dc lòng dân thế nào
Thôi thì muội cũng thôi đây
Nhưng mà có kẻ nguồn cơn chẳng rành
ÍT ra thì muội cũng rành
Nên vào giúp nhóm nói chung đôi lời
Cho nên muội mới giải bày
Nhóm thì vẫn thế tan đâu khi nào...........

LụcBình
02-10-2006, 03:27 AM
tan rồi thì nói là tan
luyến lưu chi nữa còn ai nữa nào
tài thơ chắc chẳng là bao
thế nên chẳng có ai vào nơi đây

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-10-2006, 03:38 AM
Thiên bình vẫn có ở đây
Có ai dzám bảo rằng tan khi nào
Tài thơ thì đó xem sao
thành viên vẫn có đầy ra nơi này
Cớ sao lại bảo tan mau
Vào đây xá tội một câu xem nào...............

:..hoahonggai..:
02-10-2006, 04:42 AM
Thiên bình thì đã tan rồi
Còn vào nơi đấy bảo ai già mồm
Các mod nói đó có sai
Thiên bình hay cãi nhận vào đi mau :D

LụcBình
02-10-2006, 08:54 PM
đúng là họ thích cãi nhau
thế nên chẳng thể nhìn nhau nữa rồi

:..hoahonggai..:
04-10-2006, 03:47 AM
Vào coi chẳng thấy ai tài
Đối thì cứ đối chuyện gì xỏ xiên
Mods thì phận mods vậy thôi
Thiên bình cũng vậy phận mình lo đi:D

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-10-2006, 03:48 AM
Có vào thì nói đàng hoàng
Thiên bình nay có tàn đâu chút nào
Vẫn vào đối đáp thuận tình
Có gì cứ nói chứ đừng dzòm ngang...............

Giọt Sầu Cô Đơn
04-10-2006, 05:00 AM
Bấy lâu ko thấy thơ tình
Hôm nay ghé lại thật khiếp kinh


ha.ha

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-10-2006, 05:09 AM
Ơ ra bạn của thơ tình
Mình đây cũng vậy trông chờ đấy thôi
Thơ tình trưóc đối hay thôi
Thế mà nay đã chẳng còn vào thăm...........

LụcBình
04-10-2006, 05:12 AM
Có vào thì nói đàng hoàng
Thiên bình nay có tàn đâu chút nào
Vẫn vào đối đáp thuận tình
Có gì cứ nói chứ đừng dzòm ngang...............

hy vọng thiên bình không đến nỗi
thành viên người thích chọc phá thôi
còn như thiên bình hay xúc phạm
thì thôi tan rã sớm cho rồi

Nếu quả thực các thành viên thiên bình chỉ ưa đi chọc ngoáy người khác như các mem khác trong vườn thơ hiện nay thì tốt nhất không nên hợp lại làm gì cho bực mình người khác. còn nếu như không phải thì tốt nhất quay về để thay thế những kẻ không coi danh dự của người khác ra gì. thực sự khi vào đây tôi không có ý vào vườn thơ nhưng do tò mò vào thử xem con người thế nào . quả là thật thất vọng . vậy nên tôi muốn gặp thiện bình xem thiên bình thực sự như thế nào? ai biết về họ xin liên lạc vơi tôi . cám ơn

Giọt Sầu Cô Đơn
04-10-2006, 05:13 AM
Thơ tình bận việc sang ngang
Vu quy tính chuyện bên năm trăm năm
Trung thu là của ngày rằm
Thơ tình sẽ chịu ghé thăm đấy mà

ha.ha.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-10-2006, 05:16 AM
Thơ tình bận việc sang ngang
Vu quy tính chuyện bên năm trăm năm
Trung thu là của ngày rằm
Thơ tình sẽ chịu ghé thăm đấy mà

ha.ha.

Sợ rằng Thơ tình đnag bận
Bỏ ngang chẳng chịu vào đây góp lời
Mong rằng ngày ấy xa rồi
Thơ tình ghé lại cùng vui nơi này...............


hy vọng thiên bình không đến nỗi
thành viên người thích chọc phá thôi
còn như thiên bình hay xúc phạm
thì thôi tan rã sớm cho rồi

Nếu quả thực các thành viên thiên bình chỉ ưa đi chọc ngoáy người khác như các mem khác trong vườn thơ hiện nay thì tốt nhất không nên hợp lại làm gì cho bực mình người khác. còn nếu như không phải thì tốt nhất quay về để thay thế những kẻ không coi danh dự của người khác ra gì. thực sự khi vào đây tôi không có ý vào vườn thơ nhưng do tò mò vào thử xem con người thế nào . quả là thật thất vọng . vậy nên tôi muốn gặp thiện bình xem thiên bình thực sự như thế nào? ai biết về họ xin liên lạc vơi tôi . cám ơn


Thiên bình chẳng tan bao giờ cả
Thành viên hơi bận chỉ thế thôi
Mình đây thay mặt thiên bình vậy
Góp lời đối ý có dc không....................
Ehèm! Thiên bình làm soa mà tan rã dc, họ ko giống những người kia đâu, từng rất nổi trong vườn thơ, nhưng chỉ vì........................chuyện ấy đã xảy ra làm thhiên bình ko còn hứng thú nữa, họ đi để rồi một ngày nào đó họ quay lại mà. Mình tin nhóm thiên bình chiến thắng vì "thiên bình" chính là "Vùng trời bình yên" nhất..................:cungly:

Giọt Sầu Cô Đơn
04-10-2006, 05:25 AM
Nói đi, nói lại cũng thế thôi
Lục Bình hôm nay đã thua rồi
Chớ nên buông lời mà dại dột
Để rồi chuốc vạ suốt cả đời

jha....ha..

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-10-2006, 05:29 AM
Bạn ơi đừng nói lời đau thay
Lục bình chưa chắc đã thua này
Bạn bè trong bõ vào cùng đối
Lời này, ý nọ có sao đâu
Chỉ là cái chuyện ngày xưa ấy
Và nay lại làm khổ cho ai
Câu thơ chỉ là suy nghĩ đấy
chứ có gì đâu bưông lời sầu.............

:..hoahonggai..:
05-10-2006, 01:28 AM
Thôi thôi nói chuyện tâm phào
Bàn qua tán lại nhầm đề ai ơi
thiên bình là cái nhóm nào
Vào đây đối thử đi coi thử nào.............

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-10-2006, 02:21 AM
Thiên bình tôi đã nói rồi
hiện giờ bận lắm nào đâu vào nhà
Thôi thì mai mốt quay đầu
Sẽ tổng ngay thấy thiên bình nhà ta................

Giọt Sầu Cô Đơn
05-10-2006, 04:15 AM
Còn đây đẹp mãi thiên bình
Ai ơi chớ vội ép mình phanh thây
Thiên Bình ta đã vào đây
Có ngon xin hãy vô đây thử tài

ha.ha..

S!lver [halo]
05-10-2006, 09:14 PM
Người thưa im tiếng đâu có sao
Khoảng lặng trước bão chứ nào phải tan ^^


Còn đây đẹp mãi thiên bình
Ai ơi chớ vội ép mình phanh thây
Thiên Bình ta đã vào đây
Có ngon xin hãy vô đây thử tài

ha.ha..

Cố nhân đàm đạo cao hứng thơ
Mời anh mời chị vào cùng đối thơ ! :D

:..hoahonggai..:
06-10-2006, 04:07 AM
Vào rồi mới thấy thật hay
Đối đi sao cứ im hoài vậy ta
Té ra thì cũng như ma
thôi thì im lặng nghe ta đối nè................

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-10-2006, 04:37 AM
Đối gì thì bạn đối đi,
Mình đây cao hứng xin vào đây nghe
Bạn này nếu đã có lời
Xin ra vế trước mình đây tiếp liền...........................
===============================
Thiên bình là kẻ bị chèn ép
Và tôi đây cũng là kẻ như trên
Bị chê bai thơ này không hay đấy
Thế thì sao yêu quý vẫn cứ làm....................
===========================
Thiên bình là bạn của tôi
Tôi đây đâu dễ cho ai làm càng
Thiên bình chẳng có tội tình
Cen đây cũng vậy cớ sao thế này....................


Còn đây đẹp mãi thiên bình
Ai ơi chớ vội ép mình phanh thây
Thiên Bình ta đã vào đây
Có ngon xin hãy vô đây thử tài

ha.ha..

Bạn đây nếu đã có lời
Mình đây tiếp nhận tấm lòng ai đây
Cùng nhau ra sức tranh tài
Thiên bình vẫn cứ nơi đây mãi hoài...................

satnhanvu
06-10-2006, 11:00 PM
Thiên Bình ai nói đã tan
Tại vì có lũ nên dừng mấy hôm
Đà Nẵng chịu cảnh tàn phai
Nên tôi phải giúp cho vơi lòng dân
Sát Nhân gần phải nhập ngũ
Nên rất bận biệu về việc tiệc đi
Còn đến chuyện lũ kia
Đã dời ngày 8 sẽ bước lên đường
Thiên Bình Vũ sẽ ghé thăm
Vào diệp chủ nhật được phép ra ngoài



Trước khi đi Vũ có nhiều điều muốn nói
Cảm ơn Thiên Bình cám ơn cả bạn bè
Thứ 2 Vũ sẽ lên đường
Nên gởi bạn bè bài thơ cuối cùng
Nhất Lý Thiên Tâm Đời Vô Nghĩa
Hữu Lý Song Vô Bốn Bể Bờ
Nhân Cơ Huy Tưởng Tình Cứ Ngỡ
Bảy Chốn Thiên Sơn Cứ Đợi Chờ

S!lver [halo]
07-10-2006, 07:17 PM
Thiên Bình ai nói đã tan
Vào ko đúng lúc thì than cái gì?
Mấy người cũng thật là kì
Sao cứ nói mãi làm chi chuyện này

Anh em ta hok cóa nhìu thời gian ,ai muốn đối hẹn ngày giờ nghênh chiến................:D
2222 satvunhan

satnhanvu
07-10-2006, 10:05 PM
Đối thơ hẹn ngày đẹp trời
Ngày mai Vũ phải lên đường nhập ngũ
3 Tháng Quân Trường đầy gian khổ
Hẹn ngày tái ngộ sẽ cùng nhau

romeo si tình
07-10-2006, 10:38 PM
chẳng hề khúc mích chẳng kêu ai
vậy sao tan rã , rã thật roài
hay vì ai đó không yêu nữa
để chết hồn thơ chẳng đoái hoài

satnhanvu
07-10-2006, 11:47 PM
Cất bước lang thang tìm người đó
Mãi chốn nơi đây vẫn đợi chờ
Tình như mây khói có rồi tan
Vậy cứ yêu em để làm gì???

thotinh_online
09-10-2006, 12:48 AM
Thiên Bình ơi có cần người hòa giải
Nhóm tan rồi đâu còn kẻ làm thơ
Để ra đi trong cuộc sống vật vờ
Thôi đành nhé xin hãy đừng luyến tiếc

Arien - Nàng Tiên Cá
09-10-2006, 01:09 AM
Thiên Bình đi có nguyên do mà bạn
Tôi vẫn cầu mong chỉ tạm thời thôi
Nếu còn nhớ đến tình bạn muôn nơi
Sẽ trở lại để nơi nơi khởi sắc!

:..hoahonggai..:
09-10-2006, 01:26 AM
Thiên bình thấy tiếng đã lâu
Đợi haòi chẳng thấy kẻ nào vào thăm
Hum nay xuất hiện thiệt rồi
Hai tên thiên bình dởm ra đấy đốii wèn.

thotinh_online
09-10-2006, 08:10 PM
Thôi hãy nguyện cầu Thiên Bình ơi
Về nơi dĩ vãng chẳng xa xôi
Có chăng hãy nói lời trăng trối
Để kẻ nhân gian chẳng nặng lời...
Thiên Bình ngày xưa cũng vậy thôi
Giờ đây tan tác cũng đúng rồi
Cuộc đời đâu có gì hoàn hảo
Thôi nhé Thien Bình, Thiên Bình ơi

:..hoahonggai..:
10-10-2006, 01:45 AM
Thì đời không có gì hoàn hảo
Thiên bình ấy thì cũng chĩ vậy thôi
Đi đi miết đi hoài chắc đi trốn
Tôi đi tìm chẳng thấy dc tên ai.................kakaka

LụcBình
10-10-2006, 10:10 PM
thiên bình sao lại thế
mặt mũi được thế nào
tài cán có là bao
mà sao nhiều người nhắc?

Lost.
11-10-2006, 12:23 AM
Tiêu đề Ghi TB nhưng thấy số bài viết của TB chỉ là thiểu số , và hầu hết là những người khác...."quan tâm" thái quá........thay mặt TB cảm ơn và xin đóng pic tán gẫu ở đây !!!
MOD