PDA

Xem đầy đủ chức năng : nỗi niềm



mưa mùa cũ
30-09-2006, 07:43 PM
người nỡ chia tay thật sao người
hoen lệ bờ mi tựa trò chơi
buồn vui theo những ngày xưa đó
để hồn lặng giữa sóng chơi voi

hạnh phúc cho anh em nguyện cầu
dù rằng người đó ... ( chẳng ) phải em đâu
dù thời gian trôi em không đổi
chỉ yêu mình anh mãi mãi thôi

trắng ngần huệ nở ngát hương
kìa đôi bướm trắng bay chập chờn
tâm hồn trong trắng như thơ trẻ
trao trọn về người nữ trinh vương

4 mùa khoe sắc khoe hương
xuân lan thu cúc chẳng chịu nhường
e ấp như em ... hoa bé nhỏ
16 trăng tròn tỏa ngát hương

hạ vàng (*-")
30-09-2006, 09:33 PM
xuân về nắng ấm hây hây
um tùm hoa nở hây hây má đào
16 tuổi những ước ao
giờ thành kỉ niệm mộng nào ngày xưa

*Camellia*
30-09-2006, 11:22 PM
tuổi em 18 rồi anh à
anh còn nhớ hay anh đã quên???
tuổi mộng mơ thơ ngây
ngày nào giờ đã tan thành mây khói

mộng đẹp tình thắm trong dải lụa
lụa hồng lụa thắm những mộng mơ
để lại cho ai nỗi buồn nhớ
nhớ nhớ thương thương nói được gì :rain:

hạ vàng (*-")
01-10-2006, 12:13 AM
16 tuổi chút thơ ngây mơ mộng
em trao anh không giữ lại riêng mình
16 tuổi em hồn nhiên thế đó
đầy niềm vui với những nụ cười xinh

*Camellia*
01-10-2006, 12:21 AM
16 tuổi đã qua rồi tuổi thơ ngây đó
16 tuổi trở về quá khứ dĩ vãng thôi
em bước sang tuổi mới càng chính chắn
nghĩ lại rồi muốn trở về tuổi 16 thơ ngây:rain:

hạ vàng (*-")
01-10-2006, 09:17 AM
vô đối là gì em biết không
tựa như dải lụa một màu hồng
không còn vướng bận vương bụi phấn
thao thức đêm dài những nhớ mong

vẫn biết rằng 16 tuổi hồn nhiên
em như cô tấm thật dịu hiền
giờ qua tuổi đó người tiếc nuối
vẫn mãi trông chờ những liên miên

*Camellia*
01-10-2006, 10:51 AM
16 tuổi vẫn chỉ là 16
thêm 1 tuổi thêm nỗi niềm riêng
tuổi hồn nhiên vẫn còn nơi đó
nhưng không ai chịu mở nó ra

ngậm ngùi thay tuổi hồng tươi sáng
ngậm ngùi thay suy nghĩ đắn đo
ngậm ngùi thay tình yêu trong mộng
vẫn còn lơ lửng trong không trung :rain:

hạ vàng (*-")
01-10-2006, 12:36 PM
buồn làm chi hỡi người yêu dấu
hãy quên di8 những nỗi ưu phiền
trải cuộc tình trong sáng hồn nhiên
mãi bất tận như một hoài niệm

*Camellia*
01-10-2006, 07:30 PM
những dòng nhắn nhủ không người nhận
thì để làm gì cũng như không
người nhận không nhận còn hỏi chi
khi người không chịu gặp lại nữa

it ét : không bik nhưng rất bùn vì vô đây nhưng ko ra đấy


những dòng nhắn nhủ vẫn chỉ là nhắn
nhưng để lại ấn tượng trong lòng khó nhạt phai
người buồn vì tôi, không nhắn nữa
cớ gì tự trách tôi không muốn gặp người
:rain:

nếu chat sẽ chat rất lâu, và em không muốn mẹ thấy

LụcBình
01-10-2006, 08:34 PM
nỗi niềm riêng của một thời thơ ấu
sao chẳng thể quên đôi câu hát trong nôi
để bước đi một mình trong chiều tối
cô đơn lặng lẽ để rồi lại trách than

:..hoahonggai..:
02-10-2006, 06:19 AM
Nỗi niềm gì là cái nỗi niềm riêng
Anh đã khuất dưới mấy ngàn trời bể
em vẫn đợi như con cò cần mẫn
Như con sâu đã làm rầu nồi canh...................

hạ vàng (*-")
02-10-2006, 05:08 PM
lời nhắn xưa còn có ý nghĩa gì
khi người quyết đôi đường lại phân li
để lại đó người xưa càng sầu khổ
nên cuối cùng ... gạt lệ đành xóa đi

i ét : anh hiểu nhưng nếu em vẫn còn ... thì anh sẽ làm câu mới

*Camellia*
02-10-2006, 05:23 PM
thôi người hỡi xin đừng ghi gì nữa
chỉ vì tôi muốn nhớ lại chuyện xưa
nhưng lòng đã quyết làm sao tránh
quên chuyện xưa tích cũ xóa mờ

ghi những dòng lòng đau như cắt
suy nghĩ kĩ mới dám ghi ra
quyết định rồi xin anh đừng nhắc
chuyện bây giờ mai này sẽ hay:rain:

thôi, dù sao em cũng không muốn xúc động đậy để mà nghĩ suy quá nhiều, mệt mỏi thêm mà thôi >__<

LụcBình
02-10-2006, 08:57 PM
vẩn vơ em nghĩ chuyện cũ mèm
mấy lần ngang ngược muốn tìm xem
run run lại nghĩ thôi đừng nhé
kẻo lỡ rồi ta lại muốn theo

hạ vàng (*-")
03-10-2006, 05:58 PM
hồ thỉ tang bồng chí nam nhi
oai phong lẫm lẫm tựa thần long
gầy dựng công danh bàn tay trắng
bao kẻ trên đời được xưng danh

*Camellia*
03-10-2006, 06:11 PM
:rain: ôi trời, anh đối tiếng hán sao em nghĩ ra

người nói vậy sao tôi hiểu được
lạch cạch chẳng biết đối gì cho hay
thôi thì người hỡi xin đừng nói
đóng lại topic, chờ thời gian qua :rain:

swtlilaznchik88
03-10-2006, 09:09 PM
Nỗi niềm nào sao mình ta lãnh trọn
Ôm bóng hình ngàn năm mãi tiếc thương
Gặp rồi chi mai rồi cũng đôi đường
Thương làm chi để rồi đau ly cách

Nỗi niềm ơi sao lòng ta siết chặt
Nghe từng hồi máu thắm cả vành môi
Người ở đâu nghe lời tha thiết gọi
Gọi tên người trong nín lặng cô đơn

Nỗi niềm ơi sao chỉ thấy ta buồn
Còn người ta chắc giờ đang vui lắm
Bên vòng tay tình nhân nào êm ấm
Nhớ làm gì một kẻ âm thầm yêu...

Hoàng Yến

LụcBình
03-10-2006, 11:50 PM
tang bồng thỏa hiệp chí nam nhi
một lời quân tử ngỏ ý gì
má hồng mắt biếc nơi thôn xóm
vinh quy bái tổ liệu cần chi

:..hoahonggai..:
04-10-2006, 12:44 AM
Nỗi niềm không biết là cái chi
Cứ vương vấn mãi nay đây đó
Có con sóng nhỏ vờn hoa cỏ
Biết có còn không những nỗi niêm.............

Hàn Cát Nhi
04-10-2006, 08:42 PM
Đã lâu mới ghé chốn đây
Cảnh xưa vẫn vậy...mà người nơi đâu
Biết không trên nẻo đường xưa..
Bóng người......bóng cũ....giờ đã chia phôi

À ơi ! Cái dậu mồng tơi
Cái hàng dâm bụt...ngẩn ngơ hôm nào
Để cho ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Tình ai buông xuống....bài thơ không đề

p/s: quậy chút nghe anh

hạ vàng (*-")
06-10-2006, 10:16 AM
cảnh vẫn vậy và lòng người vẫn vậy
có hay chăng duyên đã chẳng thành
người xưa cũ ôm hoài kỉ niệm
chợt hiện về chút dĩ vãng thân thương

i ét : hem sao hoan nghênh em vô đây

mây hãy đi cho người còn lưu luyến
gió hãy ngừng cho gửi lời hỏi thăm
sao ra đi không một lời từ biệt
nhớ một thời tóc mãi màu xanh

em : hem bik nàm thơ mấy đâu . nên chịu kh1o đọc dzi nhe

*Camellia*
07-10-2006, 07:44 PM
người còn đây, tình không thay đổi :rain:
chỉ chút ngọt ngào lòng khó tả :rain:
ngọt đắng chua cay ai đã nếm :rain:
nỗi niềm thương tiếc nặng lòng thêm :rain:
mai sau sẽ nói được nên lời :rain:

hạ vàng (*-")
09-10-2006, 01:49 AM
ngừơi còn đó chẳng chịu lên thăm
hỏi mãi người ... lời nói không ... còn
vẫn mãi nhỏ ... chưa thể quên lãng
đợi chờ ngàn năm ... biết bao giờ

LụcBình
09-10-2006, 04:27 AM
Người xưa cảnh cũ đâu còn nữa
Ngàn năm thương nhớ thỏa lòng vương?
Xin hỏi một lời người còn nhớ
Bao năm chờ đợi nhọc người thương?