thầnsầu
30-09-2006, 10:35 AM
Đã bao lần anh một mình tự hỏi
Rồi cuộc đời mình sẽ chảy về đâu
Khi trước mắt anh là một màu tuyệt vọng
Rồi em có lẽ, cũng bỏ anh đi
Cuộc đời đầy lo toan và tất bật
Chẳng như ta mơ mộng phải không em
Anh bàng hoàng khi mùa thu chợt hết
Có lẽ nào:
Em đã xa và em đã quên !!!!
Rồi cuộc đời mình sẽ chảy về đâu
Khi trước mắt anh là một màu tuyệt vọng
Rồi em có lẽ, cũng bỏ anh đi
Cuộc đời đầy lo toan và tất bật
Chẳng như ta mơ mộng phải không em
Anh bàng hoàng khi mùa thu chợt hết
Có lẽ nào:
Em đã xa và em đã quên !!!!