Xem đầy đủ chức năng : Hoa trái mùa
thầnsầu
30-09-2006, 10:05 AM
Muộn quá rồi anh là người đến sau
Chẳng thể nào nói hết được cùng nhau
Về những điều mà anh thường ấp ủ
Khúc nhạc cũ đưa anh vào kí ức buồn
Hêt thu rồi trời chuyển giá sang đông
Heo may về không còn hoa sữa nữa
Có bao giờ hoa trái mùa phải không em
Đêm dại đêm đa nghi quá đỗi
Nhưng rồi cũng đến lúc tàn canh
Anh yêu em tình yêu rất chân thành
Đành long nào em nỡ bước qua anh.........
Lost.
01-10-2006, 01:46 AM
Nắng trái mùa khiến gió hờn trên tóc
Hoa trái mùa có ngọt sắc nữa không ?
Tình yêu kia cũng đã hết tươi nồng
Phải chăng cũng trái mùa trong ký ức?
Ai đến sau - tình yêu nào có thực
Đâu huyền hồ - đâu chứng nhận con tim
Dấu vầng trăng để ai mãi kiếm tìm
Khi dưới gốc hoa trái mùa tàn hết.....
prettyanhthu
01-10-2006, 04:23 PM
Nào đâu đã hết hoa trái mùa
Nắng còn vàng trên bài cỏ tươi
Tình còn ngọt như tuổi hai mươi
Màu sắc đậm đà...đâu đă phai
Người sao đặng lòng quên mãi mãi
Khi nụ hôn còn đẫm trên môi
Tình còn đây sao mình lẽ lôi
Người đi khi hoa màu chưa tàn
:..hoahonggai..:
02-10-2006, 06:07 AM
Hoa trái mùa là hao gì vậy
Trái mùa này là loại trái gì đây
Trái fi pháp hay trái kia có tội
Có phải trái này là trái đắng ko ai
Tôi không biết dùng thơ hỏi vài trái
Uống trái sầu lòng chẳng thấy thảnh thơi :D
LụcBình
02-10-2006, 08:39 PM
một cuộc sống đã sinh không có tội
chỉ có tội khi bị bắt phải tuân theo
Hoa thuốc phiện sinh ra là đẹp thế
chỉ con người tàn nhẫn để tội hoa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.