lãng_tử_bụi_đời
30-09-2006, 09:21 AM
Lửa tình ai khéo nhóm nhen
Để cho duyên bén để cho tình nồng
Để ta say giấc mơ hồng
Tỉnh ra bỡ ngỡ chạnh lòng vấn vương:duh:
Đốt lửa tình cho đêm trường ngắn lại
Sát gần nhau sưởi âm đêm dài
Người tình hỡi dẫu mài này đen tối
Nhóm lửa lên ta sẽ thấy nhau
Anh ôm mãi mối tình trong ảo mộng
Sống mơ hồ nên một kiếp phòng không
Đời bạc bẽo cho anh thấy bóng hồng
Rồi cướp mất trong anh hồn lãng tử
Để cho duyên bén để cho tình nồng
Để ta say giấc mơ hồng
Tỉnh ra bỡ ngỡ chạnh lòng vấn vương:duh:
Đốt lửa tình cho đêm trường ngắn lại
Sát gần nhau sưởi âm đêm dài
Người tình hỡi dẫu mài này đen tối
Nhóm lửa lên ta sẽ thấy nhau
Anh ôm mãi mối tình trong ảo mộng
Sống mơ hồ nên một kiếp phòng không
Đời bạc bẽo cho anh thấy bóng hồng
Rồi cướp mất trong anh hồn lãng tử