Xem đầy đủ chức năng : Hãy cho tôi biết phải làm gì?????
khonggilakhongthe
30-09-2006, 03:01 AM
**BUỒN **
Một ngày trôi qua buồn thật buồn
Sáng nắng,chiều mưa,đêm trở lạnh
Nước mắt tuôn rơi ai bên cạnh
Cô đơn trong đêm một bóng hình
Hình như tôi có một mối tình
Không giám nói, sợ lời từ chối
Giờ đây trong tôi chỉ nõi nhớ
Nhớ về em, tôi nhớ về em.
luckyly
30-09-2006, 04:28 AM
tình buồn nên ôm mộng buồn
sợ thì chỉ phí hoài công mong
không giám đơn giản vì không biết
tình đơn phương buồn lắm thay
livilR.Nguyen
14-10-2006, 03:58 AM
hôm nay tôi lại thấy buồn
chỉ vì cơn gió bỗng luồn qua đây
làm sao vun đắp cho đầy
làm sao người biết tình này đơn phương
đông lạnh
15-10-2006, 12:46 AM
buồn là gì tại sao sầu héo
mọt chữ tình đang giày xéo con tim
buồn là gì? khi ta chết lặng im
người phụ nữ bỏ mình ta đơn lẻ
buồn là gì ? khi mưa rơi khẻ
lệ cùng tuôn theo nỗi nhớ xa xôi
buồn là gì mà khi lá thu rơi
ta lại nghĩ đến người phương xa ấy
dù ta biết buồn nhièu cũng vậy
nhưng vẫn buồn và buồn mãi mà thôi
------------------- xin hết ----------------
livilR.Nguyen
15-10-2006, 01:42 AM
buồn ơi ! buồn ở nơi đâu
tại sao lại đến u sầu mùa xuân
tại sao buồn đến một lần
để rồi bỏ lại nghìn lần đắng cay
tại sao tôi cứ yêu ai
để rồi yêu mãi đến ngày mùa đông
khonggilakhongthe
12-11-2006, 07:40 AM
không gặp em đời tôi không khổ
gặp em rồi tôi khổ nhiều hơn.
Lost.
12-11-2006, 07:47 AM
Tạm đóng pic lại nhé...không thành bàn luận mất
Bạn hãy qua bên gỡ rối để mọi người tiện giúp nếu có nỗi buồn :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.