Xem đầy đủ chức năng : chút tâm sự tí thôi
papagei
29-09-2006, 05:08 PM
4 năm rồi mình đã quên mất là có 1 ngày được gọi là trung thu và hồi còn nhỏ ở vn mình là 1 cậu nhóc rất yêu thích ngày này hơn ai hết. Ban ngày thì đi mua săm đồ , bánh trung thu , nến và gom lon bia , hộp đựng đồ k cần dùng nữa... chiều xuống thì bắt đầu với công việc làm đèn lồng... cho đến tối thi ra tụ họp với đám trẻ con ở xóm... đứa thì dem ra 1 gói kẹo , đứa thì trái bưởi...gom vào ăn chảy nhảy , vui đùa rồi sau đó màn mình thích nhất là rước đèn lồng đi khắp xóm từng ngõ ngách 1... lớn lên dần mình dọn nhà đi khỏi xóm... cuộc sống có nhiều sự thay đổi... mình cũng trở lên trầm tính hơn... nhưng cứ đến trung thu thì vẫn vậy... vẫn bạn bè tụ họp lại với nhau... chỉ khác là lơn rồi thì k di rước lồng đèn nữa mà đi múa lân xin tiền :wink:... đầu tiên là đi vòng quanh xóm... xin hết của láng giềng rồi sau đó mới ra ngoài làm ăn... K thể nào hiểu nổi sao 4 năm nay mình lại quên được trung thu... nếu năm nay trung thu k vào đúng sn mình thì chắc có lẽ cũng sẽ là năm thứ 5 mình quên trung thu :duh:.....ya bùn ngủ wa mai viết tiếp vậy :D
papagei
08-01-2007, 08:22 PM
tình cờ 1 ngày ngồi không anh nhận dc 1 cái privat msg của em làm quen với anh ...
k biết sao anh cảm thấy cái msg rất đặc biệt ... anh đã có cảm giác gì đó rất thân thuộc trong những lời em viết cho anh....
và rồi mình chat với nhau ... mỗi khi chat với em anh cũng cảm thấy là có cái gì đặc biệt và cảm xúc bồi hồi hơn là chat với những người bạn chat bt của anh ... 1 tuần 2 tuần ... em tâm sự cho anh nghe về prob của em ... tình cảm của mình dành cho nhau cũng nhiều hơn ..... có những lúc anh có cảm giác như our hearts are beating as one ... nhưng anh sợ khoảng cách xa quá , anh sợ nếu nói ra thì mình sẽ k vui dc như bây giờ nữa ...
có lẽ mình chẳng đi về đâu thật , có lẽ như bây giờ là tốt nhất cho cả 2 , anh sẽ biến tình cảm của anh dành cho em thành tình bạn ... hi vọng em luôn vui vẻ ...:)
http://www.youtube.com/v/MWRO9qQoUl4
nhoc_lua_dao
09-01-2007, 01:09 AM
ko biết là pp cũng viết lưu bút :)
quen với pp từ lúc mới đặt chân tới nz , cũng là lúc bắt đầu tham gia hht , có thể nói là bắt đầu tình bạn mới ở một chân trời , nơi sống mới. lúc nào gặp nhóc cũng thấy vui vẻ , kiểu bỡn cợt hài hước. nhỏ hơn pb một tuổi nhưng lúc nào cũng coi pp là một đứa bạn thân thiết , ko phân biệt giới tính. có lẽ tuổi tác xấp xỉ nhau nên cảm thấy suy nghĩ hai đứa tương đối giống nhau, pp và pb có tính trẻ con giống nhau , dù đôi lúc cũng có những suy nghĩ già dặn theo kiểu hai ông cụ non:D , thường ngày luôn thích móc lò pp nhưng pb luôn quý mên nhóc. Thật đấy :D có thể nói với pp rất nhiều điều và lắng nghe tâm sự của pp. :D đối với pb , pp là một người bạn thật sự ,,,
hy vọng tc của pp với người mà pp quý mến sẽ tốt đẹp :)
papagei
09-01-2007, 11:26 AM
cám ơn gấu nhiều ....
1 ngày trôi qua thật là nặng nề ... đi bên gf nhưng trong đầu anh chỉ có những dòng chat của em ... anh như là 1 khúc gỗ ... anh cũng muốn nghe theo lời khuyên của em ... nhưng sao anh k đủ can đảm để nói cho ng ta hiểu ... ng ta càng tốt , càng yêu anh thì lại làm cho anh càng tự cảm thấy dằn vặt .... ban đầu anh đã nghĩ là cứ quen cho đến khi ng ta chán mình vì chắc cũng chẳng dc lâu ... nhưng sao giờ càng ngày anh càng cảm thấy tình cảm của ng ta dành cho anh nhiều quá ... anh k biết lúc nào và làm sao để dứt ra ... thật sự anh bối rối quá ... anh bối rối về tình cảm của người ta và tình cảm của anh dành cho em ....
cố gắng 4 tuần nữa ... k dc nhụt chí :) ...
nhoc_lua_dao
12-01-2007, 02:45 AM
hờ hờ , vẹt nhắc gấu mới thấy :D sao mà giống như nó viết cho mình thế nhỉ :so_funny:
may mà mình thích ăn dưa hấu ko thích ăn dưa bở :so_funny:.... úi , topic này đang bùn , tự dưng nhảy vô cười ,,,, só rì.... lon ton chạy ra... :chayle:
papagei
14-01-2007, 09:43 AM
hahaha tui thấy bà reply bài đầu tiên lịch sự quá sợ bà hiểu nhầm kaka ....
nhưng mà tui cũng iu bà nhiều nhém :flower: ...iu như chủ nhân iu ô sin đoá ...kakaka
tuần này ít chat với bà quá ... vì đi học nên k onl dc giờ của bà ... có gì mới k gấu? damn i miss u so much man ... wanna chat wit u nigga ...aite rite take care meng kakakak
tặng gấu bài này nè cưng
http://www.youtube.com/v/SWRbf7DM3r4
nhoc_lua_dao
14-01-2007, 02:08 PM
hờ hờ , sao vẹt cứ nói ngược thế nhỉ :D phải nói là gấu iu vẹt như đầu bếp iu đồ ăn mới xác thực :D bản nhạc nghe cũng được..... mà cái video clip nhìn thấy ớn... :D
papagei
10-02-2007, 09:58 PM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...... sao cảm giác của mìn bập bềnh thế này??? ng ta cũng hiểu mìn... đi bên cạnh ng ta cũng vui dấy...cười cũng nhiều...rất thoải mái... nhưng mìn vừa mún tiến xa vừa k mún.... hi vọng cảm giác sẽ trôi qua...mìn mún là bạn tốt thôi.... đúng là cái tật của mìn mãi k bỏ dc....normal lại nào...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.