PDA

Xem đầy đủ chức năng : đau.......



nangchanhche
14-06-2005, 05:05 AM
đau đau đau ...đau mãi ngàn năm
sầu sầu sầu ....sầu mãi mưôn kiếp
tình đã chết chẳng còn chi nữa
vấn vương chi để mãi sầu đau ....

x_5
14-06-2005, 05:40 AM
đau...đau.......rồi cũng sẽ tan
sầu....sầu....muôn kiếp sẽ tàn
tình........ sẽ còn muôn thủa
người..... bóng dáng khuất mây ngàn

nangchanhche
14-06-2005, 06:13 AM
iu làm chi để nỗi sầu vương mãi
hận làm gì để mưôn kiếp phải đau
thế gian này có mấy tình ...chung thuỷ
tình đã thế ...ta trách được ai đây ..............

Tình Nhat Phai
14-06-2005, 06:31 AM
Cây dại khờ chi? Cứ trổ bông
Hoa dại khờ chi? Vẫy bướm ong
Anh dại khờ chi? Yêu thầm "BÉ"
Em dại khờ chi?… Vướng bận lòng !
**hờ hờ lần dầu tiên mình phụ tình dây :D

Chanh Chua
14-06-2005, 06:40 AM
Tôi không thích hai chữ tình yêu
Nó làm nhân loại khổ đau nhiều
Mấy ai khẳng định lòng chung thủy
Nếu không khẳng định đừng nên yêu......

nangchanhche
14-06-2005, 06:44 AM
lần đầu phụ tình mờ cũng làm hay wé he :hihi:
Bởi em dại ..nên mới iu anh
chỉ một lời "iu em" từ miệng
thế mà lòng đã vui triền miên
và cứ thế ...iu anh khờ dại

Chanh Chua
14-06-2005, 05:41 PM
Ngày xưa đó em còn khờ dại
Nghĩa tình yêu nào hiễu gì đâu
Nên đã trót một lần lầm lỗi
Khờ dại đánh rơi mối tình đầu.........

phonglantim
14-06-2005, 11:25 PM
Đau...đau...đau bởi mình mãi nhớ
Sầu...sầu...sầu ởi chẳng thể quên
Tình cũ chẳng còn nên mới khổ
Lòng người phụ bạc...ta biết sao?

Chanh Chua
15-06-2005, 01:17 AM
Đau một lần còn hơn mãi mãi
Hận làm chi ngày tháng còn dài
Yêu và khổ không của riêng ai
Bạn đừng trách đời sao oan trái ....

nangchanhche
15-06-2005, 01:49 AM
Ngày xưa đó em còn khờ dại
Nghĩa tình yêu nào hiễu gì đâu
Nên đã trót một lần lầm lỗi
Khờ dại đánh rơi mối tình đầu.........
vì ngày xưa em còn khờ dại
nên mới phải iu anh làm lỡ
nhưng giờ đây em không thế nữa
sẽ không iu ...vì lời nói đó ....


Đau một lần còn hơn mãi mãi
Hận làm chi ngày tháng còn dài
Yêu và khổ không của riêng ai
Bạn đừng trách đời sao oan trái ....
ta trách đời nào có đựơc gì
ta chỉ trách sao quá vội iu
để hôm nay đành ôm nỗi nhớ
nhớ một thuở ta còn tự do ...

tranghontui
15-06-2005, 01:53 AM
Đau tim mới sợ Chanh ơi.
Đau tình như thể thằn lằn cụt đuôi .
Iu rồi cam chịu cái đau .
Sướng vui hạnh phúc tình iu muôn đời .

Chanh Chua
15-06-2005, 03:18 AM
Đau tim...đau tình chỉ thế thôi
Đau nào cũng lòng dạ rối bời
Cho nên chanh sợ yêu là thế
Nên đến giờ vẫn chịu mồ côi ( mồ côi tình iu......)......

tranghontui
15-06-2005, 09:23 AM
Nghĩ chi cho thêm nhức đầu .
Sao Chanh khg thử một lần được iu .
Iu rồi dù có nhức đầu .
Bạn bè có hỏi Chanh củng iu rồi .
Một mình buồn lắm Chanh ơi .
Mồ côi thì biết nhõng nhẽo với ai :D

Choanhtrove_82
15-06-2005, 09:59 AM
mọi người làm thơ hay quá :icon_clap ...em là người mới mong mọi người chỉ dạy thêm nhé
..............
please kg 8888888 in here ! thank's

phonglantim
15-06-2005, 11:07 PM
@Tranghontui
Đùa sao được với tình yêu
Thử iu rồi sẽ tiêu điều cưng ơi
Đến lúc đó lại than trời
"Trời ơi trời nỡ phũ phàng thế sao?

Chanh Chua
16-06-2005, 12:17 AM
Chuyện tình yêu mình không dám đùa
Bởi vì tên mình là chanh chua
Có cho tiền chanh cũng không thử
Nói đến tình yêu chanh chào thua....

thotinh_online
16-06-2005, 12:41 AM
đau đau đau ...đau mãi ngàn năm
sầu sầu sầu ....sầu mãi mưôn kiếp
tình đã chết chẳng còn chi nữa
vấn vương chi để mãi sầu đau ....

Thương thương thương... thương người em nhỏ
Ghét ghét ghét... ghét kẻ phụ tình
Tình đã chết tức là tình đã hết
Lưu luyến chi cho bê bết tâm hồn

nangchanhche
16-06-2005, 12:50 AM
dù có đùa cũng không đùa với lửa
cho nên xin ai đó đừng xúi bừa
có muốn thử xin hãy thử một mình
chớ đừng có lôi kéo tôi vào nữa

Chanh Chua
16-06-2005, 01:12 AM
Đã biết tình là oan trái
Thì xin đừng giơ tay hái người ơi
Hái xong thì đừng trách trời
Tạo chi cái cảnh lệ rơi vì tình.........

nangchanhche
16-06-2005, 01:18 AM
Thương thương thương... thương người em nhỏ
Ghét ghét ghét... ghét kẻ phụ tình
Tình đã chết tức là tình đã hết
Lưu luyến chi cho bê bết tâm hồn
người ta chết ...được coi là giải phóng
còn tình chết ....đâu thể coi là hết
nó vẫn mãi khắc sâu vào từng vết
như từng nhát cứa nát trái tim ta

Chanh Chua
16-06-2005, 01:29 AM
Tình đã chết cố cho tình đã hết
Lưu luyến chi chỉ vướng bận tâm hồn
Nỗi buồn kia xin hãy cứ vùi chôn
Mồ dĩ vãng đón chờ từng vết cắt ....

nangchanhche
16-06-2005, 01:51 AM
ta đã biết khi iu thì sẽ khổ
và nhủ lòng sẽ mãi không iu
nhưng thế gian sao thật trớ trêu
cây muốn lặng mà gió có ngừng đâu

Chanh Chua
16-06-2005, 02:26 AM
tình yêu ơi xin hãy xa ta
hãy đi tìm những kẻ trăng hoa
dạy cho chúng bài học '' xót xa ''
cho chúng biết luật đời vây_ trả....

tranghontui
16-06-2005, 05:43 AM
Phonglantim .

Chưa iu đã sợ phủ phàng .
Tình iu có lúc vui buồn bên nhau .
Chưa thử sao biết là đau .
Bộ định ở vậy chờ Trời se duyên :D .

Cái tên nào phải tánh tình .
Tại sao lại sợ con bò trắng răng .
Khi thương chanh chua hoh sợ .
Có iu nhau rồi đờii đẹp như hoa .
Nhưng mà khg được yêu đùa .
Lựa chọn anh nào thật sự với Chanh .
Sao rồi tìm hiểu 2 bên .
Nắm tay thì được còn còn thì no :cooll:

noisaunhanthe
16-06-2005, 05:53 AM
Quặng thắt từng cơn tim co rút
Đau đau ....đau lắm ai người hay ?
Ngọt bùi đâu thấy ,thấy đắng cay.
Màn đêm trùm phủ từng phút giây .

nangchanhche
16-06-2005, 06:10 AM
phút giây này ta đành ôm lấy
bao nỗi xót xa nơi chốn này
có thấu hay chăng ...người iu hỡi
bao giọt lệ tưôn ..(trên) tấm thân gầy

thotinh_online
16-06-2005, 06:45 PM
Chảnh chẹ chê chanh chua cà chớn
Chanh chua chẳng chấp chi chảnh chẹ
Cả chanh cả chảnh choảng cào chơi
Chanh co cẳng chơi chảnh chà chà

nangchanhche
17-06-2005, 12:30 AM
này tho tinh đừng làm mất hoà khí
giữa hai bên chanhche và chanhchua
cả hai đều là bạn tốt của nhau
chớ có hòng chia rẽ thế nha cưng :ham:

thotinh_online
17-06-2005, 05:40 PM
hà hà...
LÀm thơ là để đùa vui
Chứ ai chia rẽ chị tui bao giờ
Sis ơi sis cứ làm thơ
Đối đi đối lại mập mờ là vui

Chỉ là vui thôi nà

nangchanhche
18-06-2005, 12:02 AM
mưốn vui thì qua bên kia (vưòn thơ lá cải á)
bên đây là phía đau lòng nha cưng
sis thì chẳng mưốn đánh cưng
cưng mà cứ phá thì coi chừng à :guoc:

Chanh Chua
18-06-2005, 12:26 AM
nếu biết tình yêu là ảo ảnh
thì xin đừng nối tiếc giấc mơ
hãy cứ yêu và hãy cứ mong chờ
bạn sẽ thấy ngay mai tươi sáng.....

nangchanhche
18-06-2005, 01:24 AM
dù biết thế nhưng sao cứ mãi hoài
một ký ức từng làm ta rơi lệ
bao đắng cay chua xót cứ kéo về
đến bao giờ tim ta mới lặng lại .....

xboycongtux
18-06-2005, 09:56 PM
ko co em vũ trụ vẫn sáng !
ko có em tôi vẫn có tình iu !
người toi iu tuy ràng ko dep !
nhưng dep hơn em ỡ tám long !
Con em dep nhưng tám lòng ick' kĩ ?
Se~ co ngay em bi. si~ nhuc. vi` yeu !

Sóng tren đời khong càn cái dep ,
Đẹp bên ngòai giã dôi' bên trong .
Khi chưa yeu em là thiên thần bất tữ?
Khi yeu roi em la quy? du~ cua đời toi !!!

thotinh_online
18-06-2005, 10:49 PM
Chanh chua chảnh chẹ đấu thơ chung
Lại oánh thơ tình đầu bị sưng
Ui cha đau quá ui đau quá
bắt đến sis nhá.... mua kem đi

nangchanhche
18-06-2005, 11:42 PM
ko co em vũ trụ vẫn sáng !
ko có em tôi vẫn có tình iu !
người toi iu tuy ràng ko dep !
nhưng dep hơn em ỡ tám long !
Con em dep nhưng tám lòng ick' kĩ ?
Se~ co ngay em bi. si~ nhuc. vi` yeu !

Sóng tren đời khong càn cái dep ,
Đẹp bên ngòai giã dôi' bên trong .
Khi chưa yeu em là thiên thần bất tữ?
Khi yeu roi em la quy? du~ cua đời toi !!!
em không dám tự cho mình là đẹp
bởi thế gian vẫn còn có người hơn
nên xin anh chớ buông lời trách hờn
chia tay em..anh tìm tình yêu mới
em không trách không oán anh nửa lời
nhưng xin anh chớ đừng đem so sánh
hãy cứ để ký ức trôi thật nhanh
để tim anh không còn phải âm ỉ
và em đây không phải đắng đo gì
và cầu chúc anh hạnh phúc mãi thôi

xboycongtux
19-06-2005, 12:07 AM
Mối tình đầu la mối tình gian dỡ !
Kĩ niệm đầu là kĩ niệm kho' phai !
Đến lúc nguời ta hiễu được tôi !
Thì lúc đó tôi sẽ xa nguời mãi mãi !
*******************thươngnhớ****************** ***

Có những lúc muốn trỡ thành người lớn !
Thữ vị iu mặn lạt hay chua cay !
Nhưng lai sơ bị người ta lừa dối !
Quã tình yeu chín sớm chắc la chua !
**********************NhớNgười*************** ***************

nangchanhche
19-06-2005, 12:13 AM
khi hiểu người...người đã xa tôi mãi
sao không nán lại thêm giây lát nữa
để cho tôi ôn lại kỉ niệm xưa
rồi tôi sẽ nói ...yêu người mãi thôi

Chanh Chua
19-06-2005, 04:00 AM
tình đã chia cách đôi nơi
em_anh giờ đã phương trời chia phôi
riêng em ôm mãi đơn côi
bóng anh giờ quá xa xôi nghìn trùng....

Tình Nhat Phai
19-06-2005, 07:10 AM
Tình như gió đến rồi đi bất chợt
Người như hương một lần thoáng qua đời
Nếu yêu thương đã không còn cần thiết
Cũng chẳng tiếc gì khi mỗi đứa một nơi
**
híc mình lại một lần nữa phụ tình rồi đây :D

Chanh Chua
19-06-2005, 07:29 AM
[B]tôi đã biết tim anh là thế
yêu bằng lời chót lưỡi đầu môi
đối với anh tình chỉ thế thôi
nên anh mới phụ tình lần nữa ......

Tình Nhat Phai
19-06-2005, 08:00 AM
Mối tình chết… giữa một ngày Đông giá
Em… quay lưng… vì đã hiểu lầm nhau
Anh… đứng đây… mãi mãi… chỉ khẩn cầu
Em nghĩ lại và… tùy em… quay gót ?

mèng ơi vậy là lần này em dận anh thiệt gồi đây híc :rain: :mecry:

Chanh Chua
19-06-2005, 08:55 AM
anh càng nói em càng chua xót
xót thương cho hai chữ má hồng
để bây giờ duyên phận long đong
chỉ tại anh...duyên mới lở làng...

Tình Nhat Phai
19-06-2005, 09:08 AM
Tình đôi ta như một con thuyền
Đời nhiều giống tố, lắm bon chen
Em không vững chèo cho anh lái
Bão tố, phong ba dễ … nhấn chìm .

**thì em đừng có loanh quanh nữa chi anh cũng khó nói lắm chứ :D đang làm fim**

xboycongtux
19-06-2005, 02:12 PM
Nếu 1 mai em la chiéc thuyền !
Anh sẽ là ngọn sóng đưa em di !
Đến 1 nơi thật nhiều hanh phúc !
Đễ cùng em làm 1 giấc mơ !

Chanh Chua
19-06-2005, 06:08 PM
nếu anh là con thuyền
em sẽ là biển cả
dù bảo tố phong ba
thuyền _biển không chia xa....

nangchanhche
20-06-2005, 12:14 AM
có thật thế không hay chỉ là
những lời anh nói cho vui thôi
vì em biết rồi cũng sẽ có ngày
thuyền và biển ...mỗi kẻ một nơi
biển cứ mãi dạt dào sống vỗ
con thuyền kia cứ mãi ra khơi
đến ngày kia biển không còn thấy bóng
vì thuyền kia nay đã cập bến rồi
còn đâu nữa những ngày tháng qua
thuyền bỏ lại sau lưng biển cả
và biển cứ rì rào ...như muốn khóc

Tình Nhat Phai
20-06-2005, 03:29 AM
Biển vẫn còn đây, vẫn dậm dà
Qua ngàn giông bão vẫn bao la
Cứ buồn, cứ trách, nhưng em nhớ*
Tình chẳng phôi pha, nghĩa chẳng nhòa ... :iou:
****cứ an tâm hen bé :D

nangchanhche
20-06-2005, 06:12 AM
biển cứ mãi ngàn năm vẫn đợi
nhưng thuyền kia nay đã xa rồi
không còn nhớ tháng ngày lênh đênh
thuyền cùng biển ra đến ngoài khơi
_____
anh là thuyền còn em là biển :D seo an tâm được ehehe

Tình Nhat Phai
20-06-2005, 06:47 AM
Con sóng vẫn mãi xô hoài cát
Biển dịu hiền mênh mông thơ mộng
Giang vòng tay rộng lớn bao la
Đón cả anh em mãi vào lòng
**giờ chẳng bít nói sao tự dung hít hứng thơ văn :D

Seri
20-06-2005, 06:58 AM
Trời cao biển rộng đất mênh mông
Một thành phố lớn dân số đông
Trong đó một nửa là con gái
Hỏi rằng có ai yêu tôi không ?

nangchanhche
20-06-2005, 07:06 AM
đổi chủ đề khác hen :)

đêm từng đêm ta ngồi ngắm trăng sao
giữa bóng tối trăng sao ôi ...sáng quá
còn lòng ta sao cứ mãi xót xa
một nỗi nhớ cứ xen vào trong tim

Tình Nhat Phai
20-06-2005, 07:09 AM
Trời cao biễn rộng dất mênh mông
vẫn thấy một ông chạy lông ngông
hỏi làng hỏi xóm còn ai{ ế :D
dể bể luôn về khỏi cần tê :D

Seri
20-06-2005, 07:12 AM
Người xưa năm thiếp đến bảy thê
Chán yêu cô A, lại cô B
Người xưa sao mà sung sướng thế
Chẳng như tôi đây, ế dầm dề

nangchanhche
20-06-2005, 07:19 AM
Trời cao biển rộng đất mênh mông
Một thành phố lớn dân số đông
Trong đó một nửa là con gái
Hỏi rằng có ai yêu tôi không ?
ta yêu người nhưng người có yêu ta
giữa mưôn ngàn cô gái trên thế gian
người chỉ chọn ..chọn có một nàng
là cô gái do chính bởi người yêu
_________________

đã ế mà còn mưốn được vui
hết A rồi lại đến B nè trùi
ông trời sao nỡ bất công
con chai như thế không cho nó đui :D:D

Seri
20-06-2005, 07:29 AM
Nàng đứng nói thể chảnh chẹ ui
Là trai hay gái cũng thế thui
Muốn được yêu nhiều và yêu lại
Điều này chẳng kể gái hay trai

Tình Nhat Phai
20-06-2005, 07:33 AM
Ui1 trời có kẻ muốn người dui
vậy thế giả dui thử một lần
dui rồi không thấy tay khuờ khoạng
bít dâu khuờ bậy lại trúng hen :D
**:D trúng cái rì ko ai bít :D

Seri
20-06-2005, 07:37 AM
Muốn vui người hỡi cứ việc vui
Đâu phải khuờ khoạng mới là vui
Nãy giờ không nói là làm quá
Cấm không khuờ khoạng nữa đó nha

Chanh Chua
20-06-2005, 07:53 AM
vào đây là chốn để tìm vui
cùng góp niềm vui...cùng nhau cười
xin đừng mai mĩa lời quá đáng
đừng làm tình bạn phải đen thui.........
....................

chanh nói dzị đúng kg seri........:D

Tình Nhat Phai
20-06-2005, 08:07 AM
Lẫn thẫn làm thơ muốn kiếm vui
vui dâu chẳng thấy chỉ buồn ngây
từ dây xin quyết làm thơ dẹp
dẹp nghĩa dẹp vần dẹp bạn tôi
***xin lỗi mọi người nghen mình thật ...chỉ 1 phút quá vui mà làm mất tình bạn dẹp

Seri
20-06-2005, 08:11 AM
Giận làm chi đâu lời đâu môi
Một lời xin lỗi vậy được rồi
Nếu tình nhạt phai không từ chối
Từ giờ ta sẽ bước chung đôi

nangchanhche
21-06-2005, 01:47 AM
những lời khi nói lúc vui say
đâu ai biết được cớ sự này
thôi thì ta hãy ..hoà nhau nhé
để tình (bạn) ta sẽ mãi không phai

hoang hon mau tim
22-06-2005, 12:04 AM
từ yêu sang bạn ai chấp nhận
chỉ có tụi mình mới nghĩ vậy thôi
còn con trai mang suy nghĩ khác
yêu rồi chia tay thế mới là tình

Chanh Chua
23-06-2005, 04:08 AM
tình bạn ư quả thật hơi khó
yêu làm gì để phải âu lo
trong tình yêu là nhận và cho
khia chia xa....xem như cơn gió....

nangchanhche
23-06-2005, 06:47 AM
tình yêu là gió thoảng thật sao???
không chút nhớ chút thương gì sao???
khi chia xa coi như là hết
chẳng còn gì lưu luyến nữa hay sao????

xboycongtux
23-06-2005, 12:25 PM
Mới găp nhau bây giờ phãi chia tay !
Đến bao giờ mới dc gap lại em !
Ngày va tháng lòng tôi vẫn mong chờ !
tôi chĩ biét chúc em dc hanh. phúc !

nangchanhche
26-06-2005, 02:12 AM
em đứng nhìn ....anh vội quay lưng bước
bỏ lại sau...một mối tình đắng cay
tình đã thế ta trách được ai đây
chỉ trách ta sao quá vội tin người

Chanh Chua
26-06-2005, 08:31 AM
trên thế gian ai không mà si phạm
phạm lỗi lầm là đặt vội niềm tin
trước khi yêu hãy kiểm nghiệm chính mình
xem có phải là tình yêu thật sự......

nangchanhche
26-06-2005, 11:50 PM
bởi quá ngu nên ta mới khờ dại
vội hân hoan khi ai nói tiếng yêu
để rồi ta say đắm cho thật nhiều
giờ mới hay tim ta bị lừa dối :(

Chanh Chua
27-06-2005, 02:14 AM
đành trả lại người lời ngày đó
hẹn ước đầu gửi gió cho anh
tình ngày xưa như gió mong manh
đã tan biến giờ thành hương niệm...

j_and_p
27-06-2005, 02:15 AM
..dẫu biết vậy..nhưng cuộc đời là thế
đã cho ta những ngọt đắng tình sầu
hỏi cuộc đời sao nhiều ngang trái???
gặp làm chi.. để rồi phải chia ly.....

Chanh Chua
27-06-2005, 02:30 AM
trong tình yêu không ai muốn chia ly
không ai muốn lời dối gian ở giữa
không ai muốn một trái tim xẽ nữa
nên chia ly là biện pháp cuối cùng ....

j_and_p
27-06-2005, 02:55 AM
nếu như vậy sẽ chẳng còn chi hết
thế gian kia.. chẳng rộn rã tiếng cười
và loài hoa sẽ tàn theo năm tháng...
bóng mây kia sẽ phủ kín khắp trời..
:hihi:

Chanh Chua
27-06-2005, 04:12 AM
chuyện tình yêu cũng chỉ thế thôi
làm sao biết ngày mai chia cách
nên chai tay là vẫn thượng sách
bạn có thấy tôi nói vậy đúng không ?

thanhtung1985nb
27-06-2005, 11:08 AM
đời khiến ta khổ đau
tình cho ta thêm sầu
hạnh phúc tìm nơi đâu
để ta muôn kiếp buồn

j_and_p
27-06-2005, 02:30 PM
hổng đúng..hổng đúng..chút nào bạn ơi
trong tình yêu phải có những giọt nước mắt...
sự chia ly và những nỗi buồn....
nhưng tất cả rồi sẽ tan biến...
thế gian này chỉ còn anh với em...
----------------------------------
vững tin vì tương lai và t/y :blinking:

nangchanhche
27-06-2005, 11:15 PM
giọt nước mắt vẫn còn đọng lại
vết đau kia sẽ còn mãi mãi
theo thời gian cũng không phai nhoà
ta ngậm ngùi với tình đắng cay

Boulevard
27-06-2005, 11:19 PM
Còn anh thương nhớ nàng có hay
Để ai đau xót suốt đêm dài...
Anh muốn hôn lên vết đau em khờ dại
Để tình này xin mãi mãi không phai....

garungamazon
28-06-2005, 02:58 AM
Nếu biết yêu em là có tội
Suốt đời này con có tội chúa ơi!
Yêu lặng lẽ mà tình yêu đẹp mãi
Mộng không thành mà mộng chẳng nát tan :ex29:

Chanh Chua
28-06-2005, 04:07 AM
giọt nước mắt vẫn còn đọng lại
vết đau kia sẽ còn mãi mãi
theo thời gian cũng không phai nhoà
ta ngậm ngùi với tình đắng cay.........
.........
Ta không nên ôm hoài dĩ vãng
Khi ngày mai mở ngỏ đón chào
Cuộc tình đau cho vào quá khứ
Đừng vì người mà mãi khổ đau.........

j_and_p
28-06-2005, 07:08 AM
bạn C ơi xin đừng như vậy....
nỗi bi quan sẽ héo hắt tâm hồn...
hãy nhìn xem ngoài kia trời đang nắng
tiếng chim ca vang rộn khắp chân trời...:banana:

nangchanhche
28-06-2005, 11:05 PM
Ta không nên ôm hoài dĩ vãng
Khi ngày mai mở ngỏ đón chào
Cuộc tình đau cho vào quá khứ
Đừng vì người mà mãi khổ đau.........
muốn quên đi những ngày đau khổ
để đón chào một ngày mai tươi sáng
nhưng nỗi sầu cứ mãi kéo về
khi đêm tối chỉ còn ta với ta

Chanh Chua
29-06-2005, 02:51 AM
đời là vạn ngày sầu
cuộc đời là bể dâu....
vào yêu là đau khổ
mấy ai quên tình đầu...

nangchanhche
29-06-2005, 07:16 AM
tình đầu dẫu có đau
nhưng vẫn lưôn đẹp mãi
trong ký ức mỗi người
có phải không hở bạn ??

Chanh Chua
30-06-2005, 03:42 AM
tình yêu làm cho bạn
hay suy nghĩ nông cạn
làm cho bạn quờ quạng
không biết đâu điểm dừng

nangchanhche
30-06-2005, 04:29 AM
tình yêu là trái đắng
nhưng cũng là mật ngọt
chớ đâu chỉ chua xót
như bạn nghĩ đâu nè

Boulevard
02-07-2005, 01:34 AM
Tình yêu là trái me
Chua chua nhưng ngon lắm
Tình yêu là cay đắng
Nếu người phải xa nhau ?

nangchanhche
02-07-2005, 02:22 AM
tình yêu là câu dố
chưa ai giải được đâu
người ơi hãy cố gắng
tự mò mẫm đi nha

miaka6000
02-07-2005, 07:43 AM
Hỏi tình yêu là gì hở bạn?
Là trái ngọt hoa thơm trên cành
Là khúc hát bên khung cửa sổ
Là vết thương hằng khắc trong tim.....

Mình cũng chẳng biết love là gì nhưng thấy các bạn làm thơ nên cũng muốn góp vui với mọi người.
Đọc dở đừng chê nha (thơ con cóc đó mà )

nangchanhche
03-07-2005, 12:51 AM
Tình yêu là dấu_chấm hỏi thênh thang
Đâu ai biết được trái ngang là gì
Người ơi_sao mãi_kiếm tìm làm chi
Để rồi nhận lấy_đớn đau về mình