Xem đầy đủ chức năng : ThƠ QuÁn HẸn-hÒ
ghet_hoa_hong
29-09-2006, 07:31 AM
Nơi đây quán nhỏ hẹn-hò
Ý-tình mộc-mạc hương Thơ ngập đầy
Vào đây tụ-hội xum-vầy
Dăm câu ...Đôi chữ ...ta say tình người
Cùng nhau ngày tháng rong chơi
Mặc cho thế sự ...Mặc đời đổi thay
Gần xa ta gặp chốn đây
Rót tình bằng-hữu ...Đong đầy hồn thơ
Vườn Thơ Ong Bướm nhởn-nhơ
Nơi đây quán nhỏ Hẹn-Hò tìm vui .....
ghet_hoa_hong
09-10-2006, 07:10 AM
Anh hùng tài tử ở đâu rồi
Có còn ai dám đấu với tôi
Miệng rỗi tốn thêm tiền quà bánh
Chẳng mở miệng ra lại bí hơi
Anh hùng tài tử đi đâu hết
Chẳng lẽ thiên tai chết ráo rồi
Vải lụa lên hương, thời mặc váy
Chẳng lẽ trên đời còn mỗi TÔI ?????
hahoa
12-10-2006, 03:38 AM
Lâu rồi mới ghé vườn thơ
Ngẩn ngơ lỡ bước lạc vào nơi đây
Tin hay mới mở Quán Thơ Hẹn hò
Tò mò xin ngỏ vài câu kính chào
Chào huynh , chào đệ, chốn thơ hoa
Đi qua mời ghé quán thơ 1 lần
Góp vui , đối đáp niềm vui tinh thần.
ghet_hoa_hong
17-10-2006, 06:45 AM
Wán xưa còn đấy tơ vương
Hôm nay wán mới còn sương chưa nhoà
Tình tang bạn khắp gần xa
Mang thơ , hoa lá, đậm đà rượu say....
Trong hương cỏ nắng gió lay
Chuyện đời có mặc , ta say đi nào ......
Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
17-10-2006, 07:12 AM
Ta đã từng yêu đã từng yêu ,
Thế nhưng trò đời thật chớ trêu
Từng mùa đông đến mùa đông đến
Lạnh giá đời ta vẫn cô liêu ...
ghet_hoa_hong
17-10-2006, 07:35 AM
Hôm nay wuán mới mở ra
Tình xưa quán cũ chưa nhoà nhạt phai
Người xưa vẩn ở chốn đây
Bạn xưa còn đấy .....Ta gây lại tình
Quán con nho-nhỏ xinh-xinh
Hẹn-Hò gặp gỡ lại mình với ta ....Hi....Hi...
ghet_hoa_hong
04-11-2006, 07:26 AM
TÌnh yêu tôi dành tặng em
Để trên ánh nắng miên man hôn thầm
CHiều xuống nắng trốn sau chân
Gió kia bỗng lại khẽ cầm lấy đi
Tôi đây thoảng thốt nghĩ suy
Tình yêu tôi mất còn gì ....người ơi !!!
Đêm nay núp bóng sao trời !!!
Ô hay lại thấy chơi vơi tình đầu
Thì ra gió giấu thật sâu
Tận trên trời vắng biết đâu mà tìm ..........!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.