Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thu đi



cobedethuong83
29-09-2006, 05:53 AM
Thu sắp đi rồi anh biết không??
Lá xanh thôi đã chuyển phai hồng
Tim sầu lệ thắm , nhòa ước mộng
Một thoáng mơ hồ thoáng mênh mông....

Lost.
02-10-2006, 03:33 AM
Xin khóc nốt vài dòng lệ cuối
Tiễn Thu về nơi ấy với cơn vui
Chưa quen tên nay đã phải bùi ngùi
Chia tay nhé thu về nơi ấy nhé

LụcBình
02-10-2006, 03:38 AM
thu qua đông tới chán ghê
bao giờ đông hết xuân về hay hơn
lá vàng rơi hết một đời
xuân về đâm lộc xanh ngời rừng cây

:..hoahonggai..:
02-10-2006, 04:45 AM
Thu qua đông lại bãi gì
Còn ai đứng ngóng một khi xuân về
Đông đi đông tới đông ngược
Con người thôi chỉ xấu xa thật nhiều..........

thầnsầu
02-10-2006, 09:21 AM
Tất cả sẽ xa rời và tất cả sẽ về đâu
Khi đôi mình đã chẳng thể có nhau
Em đừng buồn khi mùa thu rụng lá
Qui luật giao mùa rồi cũng phải xảy ra

Lost.
02-10-2006, 09:28 AM
Sầu thu cho đến bao giờ
Trăng kia đã khuất cơn mơ đã tàn
Lá ngoài vườn rụng tan hoang
Có còn chi nữa bẽ bàng ái ân
Nhoè cơn mơ mắt lệ ngần
Phut chia tay cũ còn ngân mẫy mùa
Tình chưa êm đã già nua
Thu đi không biết còn thừa nỗi đau

thầnsầu
02-10-2006, 09:37 AM
Giữ lại đi em những dòng lệ cuối,
Hãy cười lên, mùa sau thu lại sang.
Đừng cố quên những mùa thu vàng
Chia tay nhé mùa sau sẽ lại sang

Lost.
02-10-2006, 10:45 AM
Thu sầu khiến đá rêu phong
Cho người uất hận nỗi lòng bi ai
Trăng tàn khiến lá thu phai
Ai còn có nhớ những ngày ái ân ?
Sầu kia rồi sẽ phai dần
Tình đầu ai dễ mấy lần nhớ đâu
Cầu cho thu hết sầu rêu phong.............


Vẹn nguyên giây phút ban đầu
Bao nhiêu lưu luyền phai mầu làm sao
Biết mình rồi sẽ hư hao
Biết năm tháng cuốn chiêm bao đi rồi
Trăng tàn theo lệ tuôn rơi
Biết người nơi ấy giữa đời có vui
Thu đi - ta lại ngậm ngùi
Tàn canh chiếc bóng cố vùi giấc mơ

còn ta với nồng nàn
03-10-2006, 01:11 AM
Thu đi tàn tạ bởi mùa đông
Thu sầu thu héo với nước non
Khi xưa thu thắm xuân vời vợi
Bao sắc ánh vàng những tiếng thở than
Thu nay áo mới thu muộn màng
Thu tràn ngập thu chợt vỡ tan
Đông đến rùi ư thu chẳng còn
Miên man trong nhớ heo may trời
Xin thu ở lại cùng non nước
Sầu héo cùng thu......tựa mấy lời..........