Lê Phong
29-09-2006, 03:59 AM
Tôi thương đôi mắt biếc,
Thương mái tóc mây bồng
Thương tiếng cười dịu ngọt
Thương cái nhìn em xinh.
Thương cái nắng mùa thu,
Chảy dài trên vai nhỏ.
Thương lá bàng xào xạc,
Những lúc em làm thơ.
Thương góc phố thân quen,
Tan trường tôi đứng đợi.
Thương gió chiều thổi muộn,
Tà áo em bay bay...
Thương ánh mắt thơ ngây,
Đã làm tôi xao động.
Thương giọt buồn rơi nhẹ,
Khi ve kêu, hè sang.
Thương giờ phút chia tay,
Trang thư còn dang dở.
Để cho lòng ấp ủ,
Một lời thương âm thầm !
Thương mái tóc mây bồng
Thương tiếng cười dịu ngọt
Thương cái nhìn em xinh.
Thương cái nắng mùa thu,
Chảy dài trên vai nhỏ.
Thương lá bàng xào xạc,
Những lúc em làm thơ.
Thương góc phố thân quen,
Tan trường tôi đứng đợi.
Thương gió chiều thổi muộn,
Tà áo em bay bay...
Thương ánh mắt thơ ngây,
Đã làm tôi xao động.
Thương giọt buồn rơi nhẹ,
Khi ve kêu, hè sang.
Thương giờ phút chia tay,
Trang thư còn dang dở.
Để cho lòng ấp ủ,
Một lời thương âm thầm !