hoangthibich
27-09-2006, 09:02 PM
Ngày xưa chung lớp cùng trường
Giờ tan lớp học con đường sánh đôi
Mà nay hai đứa hai nơi
Em lên thành phố xa vời phồn hoa
Kinh kỳ cạm bẫy bụi mờ
Kẻ gian người ác nào tha cho nàng
Gái quê mười tám tuổi tròn
Vài ba năm nữa có còn chân quê
Còn anh giữ trọn câu thề
Thân anh ở lại tình thì theo em
Nhưng còn đau mối duyên thầm
Lòng anh tan nát nghe tin
Em nghe dụ ngọt đi làm tiếp viên
Ăn chơi bỏ học được tiền
Đã theo trai gọi lại còn nạo thai
Thôi rồi duyên cũ phôi phai
Kinh đô làm mất tình hai chúng mình
Giờ tan lớp học con đường sánh đôi
Mà nay hai đứa hai nơi
Em lên thành phố xa vời phồn hoa
Kinh kỳ cạm bẫy bụi mờ
Kẻ gian người ác nào tha cho nàng
Gái quê mười tám tuổi tròn
Vài ba năm nữa có còn chân quê
Còn anh giữ trọn câu thề
Thân anh ở lại tình thì theo em
Nhưng còn đau mối duyên thầm
Lòng anh tan nát nghe tin
Em nghe dụ ngọt đi làm tiếp viên
Ăn chơi bỏ học được tiền
Đã theo trai gọi lại còn nạo thai
Thôi rồi duyên cũ phôi phai
Kinh đô làm mất tình hai chúng mình