PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ vui.com



yeuanhmakhongdamnoi
27-09-2006, 04:57 AM
chuyện học ngày nay đã lỗi thời
10 thằng di học 7 thằng ngu
3 thằng trong lớp, 2 thằng ngủ
còn lại thằng kia cũng gật gù !!!
:blow:

Mẹ: Con ơi ! thong thả nghe mẹ nói
Hãy lo cố gắng học cho xong
Mai mốt ra trường danh sáng chói
Vinh hoa phú quí có hơn không

Con gái : Mẹ ơi ! mẹ tính hổng được đâu
Học xong hai thứ tóc trên đầu
Già chát , ma nào mê mà cưới
Mẹ ơi , con không thể đơi lâu

Mẹ : Con ơi ! con chớ lo chi
Thời nay thẩm mỹ viện thiếu gì
chỉ cần vài chục đi tune up
là trẻ lại như gái dậy thì

Con gái : Mẹ ơi ! con trẻ có lời thưa
ở xứ này trai thiếu gái thừa
lở chậm chân người ta cưới hết (!?)
Chắc là con xuống tóc vô chùa

Mẹ : !!!!!!!!!!!!!!

:bath:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?
Có thầm nghỉ tới loài hoa vở
Tựa trái tim phai tựa máu hồng.

1) Phản ứng bình thừơng:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.

2) Phản ứng High-tech :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng

3) Hẹn thế hệ sau:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng

:sleepwell:
Đi học là đi tu
Ngồi học là ngồi tù
Ngồi cạnh con xấu mù
Càng học lại càng ngu :
:bath:
thượng đế sinh chi lắm các bà
gieo rắc kinh hoàn đến chúng ta......
Con gái bây giờ khó mà ưa
Móng tay xanh, tím, quá dư thừa
Tóc vàng môi đỏ, lông mi giả
Guốc cao áo ngắn hở bụng mà

Hai tai thì đục ba bốn lỗ
Lỗ rốn cũng đem cấm dây đồng
Nói chuyện tưởng chừng như pháo nổ
Con gái bây giờ ... Có như không !
:anhPha:
con gái ngày nay chán wá hà
giàu thì dô được, nghèo thì xa
ăn nói dô duyên, thui thầy chạy
ở nhà làm biến mẹ cha la

ra ngoài ăn diện giống con ma
màu đỏ màu đen phát ớn à
bếp núc hổng lo, lo mua sắm
shopping thì giỏi, giỏi bán nhà

mai mốt có chồng chồng sẽ chửi
đồ con gái gì mà wá lười
chẳng biết làm gì chỉ biết ăn
ăn rùi ra chợ giả đười ươi

con gái thơì nay thiệt đáng cười
:type:
Con gái thời nay rất dịu dàng
Ai mà đụng tới là tàn đời trai
Em cào em nhéo em quào
Aó quần tơi tả nhộm màu đỏ tươi
Đánh xong em vẫn tươi cười
Còn anh tơi tả như người ăn xin
:yike2:
thượng đế sinh ra đám đàn bà
để mà làm đẹp cho thế gia
tóc xanh môi đỏ da hồng thắm
gieo rắt điêu tàn thế gian ta

thượng đế đã dặn bảo em là
liếc mắt đưa tình tạo phong ba
áo quần trang sức thi đua lượn
mặc đám trai khờ phải khóc la

em vốn sinh ra phận đàn bà
yếu liểu tơ mềm khác nào hoa
bao nhiêu việc nặng nhường anh đấy
đứng mũi chịu sào , đàn ông mà

con gái vốn là con người ta
cha mẹ cưng yêu chiều nhất nhà
nắng che mưa đậy, như châu ngọc
anh mà nói bậy , sẽ ra ma
:cungly:

hoangthibich
27-09-2006, 09:01 PM
Ngày xưa chung lớp cùng trường
Giờ tan lớp học con đường sánh đôi
Mà nay hai đứa hai nơi
Em lên thành phố xa vời phồn hoa
Kinh kỳ cạm bẫy bụi mờ
Kẻ gian người ác nào tha cho nàng
Gái quê mười tám tuổi tròn
Vài ba năm nữa có còn chân quê
Còn anh giữ trọn câu thề
Thân anh ở lại tình thì theo em
Nhưng còn đau mối duyên thầm
Lòng anh tan nát nghe tin
Em nghe dụ ngọt đi làm tiếp viên
Ăn chơi bỏ học được tiền
Đã theo trai gọi lại còn nạo thai
Thôi rồi duyên cũ phôi phai
Kinh đô làm mất tình hai chúng mình

lonlaikinhte
30-09-2006, 06:51 AM
em lấy chồng tuổi còn sớm
Và có con cũng rất sớm
Để mai sau em chết sớm
Con cháu được nhờ sớm

ghet_hoa_hong
09-10-2006, 07:49 AM
Trai độc thân chưa một lần bỏ dzợ ...
Tìm bạn đời để trao đổi dzăn thơ,
Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới ... hổng chờ
Xin thành thực, đừng làm tui ... đau khổ .
Vì ... bởi
Tối hôm qua nghe mẹ già than thở
"Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu
Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu
Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ"

Thấy mẹ buồn, lòng anh đau như xé
Nên quyết lòng đi kiếm "ghệ" mau mau
Liều thân trai ở giữa chô’n vàng thau
Mười hai bến nước, trong nhờ, đục .. chạy

Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy
Anh rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng
Hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang
Giờ tu tỉnh, ăn chay ... nhưng ngủ MẶN !

Nhan sắc anh không chim sa cá lặn
Nhưng cũng được khen là khá bảnh trai
Tính lẳng lơ, hay chọc nguyệt trêu mai
Nhưng đã thương ai thì thương chết bỏ

Anh ham học, giỏi mần ăn, chịu khó
Hay giúp người dù nghèo rớt mồng tơi
Biết nhún nhường nhưng cũng rất chịu chơi
Rất sáng dạ dù hơi hơi ... tửng tửng!

Hạnh phúc naỳ là do mình gầy dựng
Anh không tin vào tuổi hạp, số hên
Tình có keo sơn, nghĩa có chặt bền
Đều khởi sự bằng phút đầu bở ngở

Nếu có ai nghe wa mà hổng ... sợ
Xin thư về địa chỉ ở dươ’i đây
Hứa hồi âm mặc kệ chóng hay chầy
Trai cô đơn tìm dzợ hiền ... cho mẹ:mpl:

--------------------------------------------------------------------------------

yeuanhmakhongdamnoi
11-10-2006, 07:30 PM
Học làm gì cho đầu to mắt trố
Về lấy vợ cho dân số tăng nhanh...................

ghet_hoa_hong
17-10-2006, 06:51 AM
Hai đứa làm bạn đã từ lâu
Mà sao chẳng có tấm ảnh nào
Liệu mày có buồn nhiều ko hả
Tao đây buồn lắm đó mày ơi
---------
hai đứa làm bạn từ lâu
thuở đầu ba dzá...đá cầu, bắn bi
dzị mà hình chẳng lưu chi
khi buồn tao biết lấy gì ngó đây
---------
hai đứa làm bạn đã lâu
tao thời xa xứ lâu lâu mới về
tay mang hành lý nặng nề
đến nhà lại bảo mày về đi con
-----------

tao đi tính cũng đã lâu
giờ về chốn cũ thì đâu gặp mày
bây giò mày đã phát tài
còn tao xa xứ có ngày ăn xin

thotinh_online
20-10-2006, 08:10 PM
chát chít nhiều quá các bé ơi
Bình luận như thế vừa phải thôi
Làm thơ thi thố sao ko có
Cho hồn thi sĩ được thảnh thơi.

dung dai ca
21-05-2009, 12:19 AM
Từng nghe việc quay cóp cốt ở nhanh tay:hiepsi:
phô_tô giỏi tùy từng địa điểm
như lớp 12C4 ta từ trước
vốn xưng hùng xưng bá đã lâu
dãy trái dãy phải đã chia
phong cách mỗi bên cũng khác
từ toán, văn, anh, bao lần ra đề thi tốt nghiệp
cùng sinh, sử, địa mỗi môn hùng cứ một năm
tuy nhanh, chậm từng lúc khác nhau
song hào kiệt năm nào cũng có
Vậy nên:
Hùng Viên phao to nên thất bại
Minh Văn thích lớn phải tiêu vong
học kì I bắt sống Tuân Thư
học kì II tóm luôn Dũng Sự
việc nay xem xét
học bạ còn ghi
ta đây TRẦN ÂN CHIÊM khởi nghĩa
chốn C4 nương mình
ngẫm thù lớn há đội trời chung
tốt nghiệp năm nay lớp ta rồi sẽ đậu cả
tương lai bộ trưởng giáo giục sẽ là ta
ha ha ha...

*_boy_an_xin_*
21-05-2009, 12:58 AM
Nếu biết rằng em sẻ lấy chồng:timvo:
Anh sẽ về nhà bắt vịt nhổ trụi lông
Nửa xào nửa rán đem ra cúng
Cúng cho em mau chết chồng:ex7:

*_boy_an_xin_*
21-05-2009, 04:33 PM
Tôi không khóc khi loài người tuyệt chủng
Tôi không buồn khi trái đất ngừng quay :meo:
Tôi chỉ khóc khi tình đầu dang giở
Tôi chỉ buồn khi đánh mất tình yêu :timvo:

~~~~~~~~~~~~~~~~~ hết ~~~~~~~~~~~~~~~

*_boy_an_xin_*
21-05-2009, 04:38 PM
Cà phê đắng bỏ đường thì ngọt
Tình cay đắng biết bỏ gì đây:xao:
Bỏ đường, bỏ ớt, bỏ gừng cay:thatall:
Bỏ gì thì bỏ xin đừng bỏ nhau

~~~~~~~~~~~~~~~ Đến giờ lên triều rùi PP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tauchoipro02
24-10-2010, 02:09 AM
Nhân Từ Là Tự Sát

Tàn Ác Là Huy Hoàng

Vạn Sự Khởi Đầu Nan

Giang Nan Bắt Đầu Nản

Yêu Em Vất Vả

Kết Quả Chia Tay

Nước Mắt Anh Rơi

Trò Chơi Kết Thúc
Tuổi 17 Vào Trai Kinh 7
Sống Cuộc Đời Phiêu Bạc 4 Phương
Nhớ Em Vạn Sầu Thiên Thu

Hoa Đẹp Là Hoa Có Gai
Gái Đẹp Là Gái Có 2 Tấm Lòng

—hư—vÔ—
31-10-2010, 12:59 AM
Nhox từng hùng hồn tuyên bố
Tớ sẽ ko có bồ
Dính vào chỉ thêm khổ
mệt người chẳng khác đeo gong/:)

kaunhoc_depzai
15-11-2010, 02:03 AM
Đêm Noen con thì thầm hỏi chúa
Đến bao giờ con mới hết cô đơn
Chúa xoa đầu con rùi bảo :
Xấu như mày muôn kiềp nhé con ơi.

:)(*):)(*):)(*)